1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh không sai, nhưng phải điều chỉnh lại mọi thứ một chút, nhiều thứ không quá cần thiết như lời Mẹ nói,. Đúng là như vậy, dù không nói tất cả nhưng có lẽ Mẹ là người hiểu anh nhất, tất cả, đúng như vậy, con sẽ điều chỉnh lại mọi thứ, để có thể chăm lo cho gia đình tốt hơn, nhiều khi cứ mải kiếm tìm cho riêng mình, ta bỏ quên trách nhiệm, bỏ quên, giờ thì giật mình nhận ra. Không có gì là muộn và không có gì la sai cả, nhưng chưa đúng và chưa phù hợp.
    Anh vừa đặt chân lên Hà Nội, và ngày kia lại phải về quê, nhưng không về nhà. Lần trở về hôm qua làm cho anh phải suy nghĩ nhiều em ah, cả buổi sáng nay nữa, những cuộc điện thoại của người thân làm anh phiền lòng, trách nhiêm của anh quá nặng nề, vậy mà anh bỏ roi nó.
    Em đừng lo gì. Chúng ta sẽ sống tốt, mong cả nhà sức khỏe và bình an. Cần thêm thời gian, nhưng không phải ai cũng có thể chờ ta được. Phải nhanh nữa lên nào.
    Yêu em
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Em ah, không biết kiểu này là kiểu gì nữa, chắc bà này bị hâm mất. Em có thấy ai đi tắm vào cái lúc nắng vỡ trời này không. Thế mà anh vừa bị bắt phải đi cùng đấy. Chịu không sao mà từ chối được, phân tích đủ điều, bảo là để tối mai cũng được, vì tối nay anh phải đi đá bóng với khách hàng rồi. Nhưng nó nhất định đòi đi, bà nay hâm thật. Biết ai không, bà chị cùng công ty. Chắc tí nữa lại phóng xe xuống khu nhà mình, ở mãi tận Minh Khai mà xuống chỗ mình thì cứ gọi là vỡ đầu, anh chả hiểu nghĩ cái gì nữa. Mà mình có biết bơi mấy đâu, lặn nổi bơi chìm., mà cái kiểu gì đấy, anh đi bơi với bà này anh thấy thế nào, chẳng có tí hứng thú nào. Nhưng mà nể mặt quá, với lại dù sao cả công ty hiện giờ cũng chỉ còn 2 nhân viên, anh và bà ấy, chả nhẽ lại không đi. Nhưng mà đi tắm bây giờ thì thật là điên rồ, thật điên rồ, lạy chúa tôi !.
    Vợ ơi cứu anh , help me, help me !
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một tuần làm việc mới nào. Sáng nay có vẻ khí thế chút, tối qua ngủ tít tịt, cứ gọi là mệt. Chúc Vợ một tuần với nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    Anh hi vọng tuần này sẽ có nhiều thay đổi mới mẻ hơn.
    Yêu em !
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Anh vừa từ Thái Bình lên, không về nhà được em ah. Đi đi về về, 3 ngày về 2 lần.
    Đời trai như cánh chim phiêu bạt................
    Anh lo quá, nhiều việc bộn bề, trục trặc hàng hóa, không xong thì anh không biết ăn nói thế nào với người ta nữa. Dù sao họ cũng đặt nhiều niềm tin ở mình. Phải tin tưởng và chờ đợi thôi.
    Em thân yêu, anh hi vọng là mọi thứ sẽ đi lên, tất nhiên là vậy rồi. Cuộc sống đang bạn tặng cho anh nhiều cơ hội. Anh đã bỏ qua một cái. hi vọng cai tiếp theo thì không vì anh tin vào nó, bên anh nhé.
    Yêu em, nhưng 5, 10 năm nữa mới được gặp anh. Lúc đó em sẽ thấy được con đường đi lên của anh từ khi khó khăn tràn ngập, đến khi đã đạt được một phần mục đích, và tất nhiên là có em của anh trong đó.
    Thê ha,
    Anh nói chuyện với bạn anh tí đã.
    Yêu em của anh.....
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu ơi em định trốn đến bao giờ? Hay có khi nào chúng ta đi qua nhau mà không nhận ra nhau???
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Dear Vợ Yêu,
    Có quá nhiều luồng suy nghĩ đảo lộn. Sự mệt mỏi và sức ép đè lên và muốn tìm sự thay đổi dù nó không dễ dàng. Chẳng lẽ lại bỏ cuộc sao, anh có thể tìm đến một nơi yên bình hơn, nhẹ nhành hơn, mức thu nhập hấp dẫn không kém. Lại có thể tiếp xúc thường xuyên với một người mà anh cho rằng sẽ rất hợp với anh. Buổi cafe chiều qua với chị, khi tất cả các ánh mặt trời đã xuống, thành phố lên đèn, lê chân vào một quán cafe yên tĩnh, nhạc nhẹ, và trò chuyện.
    Có lẽ cuộc đời anh chưa gặp một ai nhẹ nhành và tình cảm như chị. Là nơi hội tụ của rất nhiều thứ mà anh đang tìm kiếm.
    Nói thế nào về chị nhỉ............
    Một nữ doanh nhân thành đạt, một giám đốc, một vẻ ngoại thân thiện và lịch lãm, xinh, chị ấy rất xinh, và quan trọng hơn cả là có một tâm hồn đẹp. Ngay khi chị ấy gọi điện cho anh, anh đã thấy gần gũi. Hai chị em nói chuyện rất lâu, cuối cùng anh đã sang chỗ chị ấy để nói chuyện, câu chuyện gần gũi hơn những gì anh nghĩ. Chị ấy nói, khi nhìn thấy đôi mắt của anh qua ảnh , và chị ấy thực sự ấn tượng và thân thuộc, vì vậy đã gọi điện cho anh đến chỗ chị ấy làm. Tất nhiên chuyện công việc và các thứ khác anh chưa muốn nói tới. Nhưng phải thực sự với Vợ là anh thấy rất hợp với chị. Chị đã có gia đình và nhóc. Sẽ làm chị em tốt ha. Khi anh gọi cho chị ấy để lưu số. Bản nhạc chuông của chị ấy và anh là một. Giống nhau đến kỳ lạ. Chị ấy nói :
    Chị đã để cái nhạc chuông này 4 năm rồi. Nhiều người bảo không thay đi. nhhưng vẫn thích để.
    Còn anh của em thì sao, anh cũng đã để cái nhạc chuông này có lẽ từ ngày dùng cái điện thoại này, chắc cũng ngot nghét 4 năm.
    Có nhiều điều ngẫu nhiên kỳ lạ như là định mệnh vậy. Thấy thật dễ chịu và thoải mái.
    Chiều qua uống caffe, nói chuyện rông dài, càng nói chuyện càng thấy gần gũi, không chút e dè gì. Chị kể cho nghe tất cả mọi chuyện về gia đình chị, về chị, chồng chị, con chị, về những khó khăn và bộn bề trong cuộc sống của chị, những sự chán trường đến tận cùng. ....giống như là đã quen mình từ rất lâu. Em đừng nghĩ chị ấy dễ dãi, chị ấy là một người thành đạt và đủ khôn khéo thông minh để biết mình nói cái gì. Chị đọc cho nghe 4 bài thơ. Dài quá, anh chả nhớ, nhưng rất hay, phải nói là như vậy.
    Dù không làm ở đấy nhưng cũng quen thêm một người thú vị cho cuộc sống. Hỏi chị ấy có em gái không, chị ấy bảo có.he he, biết đâu là em ấy nhỉ. Anh không loại trừ một khả năng nào dù nó rất nhỏ. he he.
    Tối qua về nhà nhắn tin vơi chị thế nào nhỉ:
    Mr: Có lẽ em sẽ là một trong số không ít những người mến mộ chị. Thực sự là em rất vui và thoải mái khi nói chuyện với chị. Cảm ơn đời, cảm ơn chị, cho những xúc cảm nhẹ nhành. Chúc chị và gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui................
    Còn chị nhắn lại:
    Ms.: ẹc ẹc. Cảm ơn em vì những lời tốt đẹp giành cho chị. Chị cũng rất vui khi được quen em, cuộc sống vốn không chọn vẹn như ý của mình.........vì vậy 2 chị em mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa . Mặc dù 2 chị em mình mới quen nhau, nhưng nếu em tin tưởng về chị, thì một lúc nào đó trong tương lại, em cảm thấy buồn về một vấn đề gì mà không biết tâm sự với ai, thì em hãy nhắn tin cho chị. Thôi, em ngủ đi nhé. Bye....................
    Đấy là những lời của chị.
    Và tất cả những cái trên là những xúc cảm của anh, rất tự phát nhưng cũng rất thật Vợ yêu ah, anh muốn kể với em tất cả mọi thứ và vì nó mình hiểu nhau nhiều hơn.
    Thế nhé em yêu, anh phải làm việc rồi, nói chuyện sau
    Yêu em của anh
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Về nhà, ôm em. Một ngày, như thế là quá đủ. Bước chân ra khỏi nhà từ 7h30 và trở về khi đã gần hết ngày, chỉ để ngồi bên em. Quá đủ, cho mọi thứ cảm giác, là thế, ...........
    Thôi, ngủ đi em, có lẽ không phải lúc này. Mới chỉ bắt đầu thôi
    Yêu em của anh
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn cơm nào, thế là hết buổi sáng. Toàn làm mấy thứ linh tinh, chẳng việc gì ra hồn.
    Đi ăn nào Vợ, ăn nhiều nhé. Yêu em
  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Một đêm thấy ra là thác đổ, rồi bên vết chân ta quỳ.............
    Lâu rồi mới nghe Lệ Thu hát, thật tuyệt vời. Vừa thấy ấm cúng một chút em ah. Bạn anh vừa gọi điện. Hỏi thăm, quan tâm, tự nhiên lại ùa về những kỉ niệm. Một cô bạn tốt theo đúng nghĩa, có lẽ ngày xưa giành nhiều tình cảm cho chồng em lắm. Nhưng anh thì chả biết gì,đi xa rồi ngồi nghĩ lại mới thấy vui vui. Đang tận vùng trời Tây Bắc, rồi ai cũng phải mưu sinh thôi. , biết thế nào cho đủ.
    Anh nói phét là sắp lấy Vợ rồi, chuẩn bị về cưới bạn, nó tin sái cổ. Anh của em thì nói phét hơi bị được, nhưng được cái vô hại, để có không khí mà, cho đời đỡ đơn điệu
    Đời ta biết bao điều mới lạ, ta đã sống rất ơ hờ....................
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia.
    Trái tim anh đã bao giờ khép cửa chưa nhỉ ? Mà đã mở bao giờ đâu mà khép. hic . Nói vậy thôi chứ anh lúc nào chả mở rộng trái tim đón nhận cuộc đời, có điều mọi người toàn nhẩy đi đâu. Mỗi em là đúng chỗ.
    Em thân yêu ah, càng ngày anh càng thấy mình nhỏ nhặt và ích kỷ, thế mới khổ chứ. Anh cũng không biết phải nói thế nào nữa, nhưng nhiều khi mình cứ bị xô dạt theo những giòng xuy nghĩ ấy, muốn thay đổi mà không thể được, Thôi thì coi nó là một phần trong quá trình đi lên vậy.
    Em ah, có bao giờ em lại là một người mà anh ghét cay ghét đắng không. Chắc là không chứ. Chiều nay đi ăn ốc với cô bạn, bạn anh nói có thể sẽ xảy ra chuyện đó nếu anh tiếp tục như thế này. Đúng là điên, có mà điên, em của anh chả bao giờ thế. Anh thề đấy. Trông mắt anh, Vợ của anh là hội tụ của tất cả lòng yêu thương và tôn thờ ở anh, không có cái chuyện mà từ cái nhìn thấy đã ghét mà yêu được em nhỉ. Em có thấy anh kỳ quặc không, không hiểu gì đúng không. Diễn tả cho em thì chắc đến sáng mai mất. Thôi để tự anh giải quyết được.
    Tối nay anh vừa giải quyết xong một việc. Vậy là anh vẫn là anh của em, đã vượt qua được mình, và vẫn một lòng chung thuỷ chờ đợi em, dù nhiều lần anh điêu đứng vì những cám dỗ của cuộc đời. Khi tất cả mọi thứ chỉ chờ cái tặc lưỡi của anh, nhưng anh bỏ chạy, về với em, một người mà anh chưa biết ở đâu và sẽ yêu anh như thế nào. Em sẽ xứng đáng với lòng tin của anh. Anh biết điều đó. Cuộc đời anh chắc chẳng có gì hạnh phúc hơn là khi anh biết mình đã tìm thấy em. Anh chờ đợi giây phút ấy bằng tất cả tình yêu chân thành cũng như niềm hi vọng không bao giờ tắt...............
    Em yêu thương, có những buổi sáng ban mai tỉnh dậy, anh nhớ đến em, có những trưa hè nóng bức anh nhớ đến em, có bước chân lạc lõng giữa giòng đời anh nhớ đến em, có những niềm vui ấm cúng khi quây quần xum họp anh nhớ đến em, lúc yếu đuối, lúc thành công anh nhớ đến em. Em là tất cả ý nghĩa cuộc đời anh, xin một lần được ôm em vào lòng và dâng trọn cuộc đời này, không chờ đợi gì hơn thế.............................
    Chắc anh ở ngoài đời và anh ở trong này khác nhau nhiều lắm. Có thể mọi người biết anh là một đứa tình cảm, những chẳng ai có thể nghĩ anh lại là một người giống như anh lúc này. Chắc những người anh quen biết anh làm cái trò điên rồ này họ lăn ra mất. Hic. Anh của em đúng là dở hơi. Nhưng không sao, vì hầu hết những người anh quen chẳng có ai giành thời gian vào những diễn đàn kiểu này, họ không quan tâm quá nhiều đến cái thế giới như thế này, bạn bè anh phần lớn là như vậy. Không ai nhìn thấy anh ở đây, hi.
    Nếu em gặp anh ở ngoài đời thì em sẽ thấy anh thế nào nhỉ ?
    Uh, để anh nghĩ xem ấn tượng về anh khi gặp lần đầu..........?
    Có lẽ chẳng đem lại cảm giác gì, có gì đó lạnh lùng và kiêu ngạo, ánh mắt có vải hơi buồn, nụ cười ấm, và một giọng nói không được trong cho lắm. Cơ thể hơi gầy tí, đề nghị ăn bồi dưỡng thêm.... ạc ặc
    Thôi, không để em tưởng tượng nữa, đợi mấy hôm nữa anh chụp cái ảnh nào mới sẽ gửi cho em ha,
    Cuộc sống cứ lăn dần theo những vòng quay của nó, mỗi ngày không biết ta đang lìu lại hay tiến lên. Cái đấy thì phải có thời gian em nhỉ.............................
    Ngày mai sẽ làm gì nhỉ, công việc của buổi sáng, chắc chỉ là giặt hết đống quần áo 2 tuần nay chưa giặt. Chặc là phải 2 chậu rồi. Mệt đứt cả hơi.
    Càng ngày lại càng có nhiều chuyện xảy ra cho cuộc sống của anh, loạn hết cả lên ấy. Nhưng anh vẫn nhìn thấy mình đang ở đâu.
    Vợ yên tâm nhé.
    Yêu em của anh. Người chỉ có một trái tim, cho đời và cho em.............
    Hôn em ngàn lần
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu thương, Anh vừa tắm xong, rất mát ha, nói nhiều nữa, hát hò linh tinh cả lần, chắc mình điên mất, Chuyển từ thể loại nhạc dân tộc truyền thống sang thể loại nhạc vàng rồi sang rock, rồi lại quay về tân cổ:
    Rồi chồng Thuỷ sẽ yêu thương Thuỷ, hạnh phúc của hai người sẽ bền vững ngàn năm. Còn ta thì có gì đáng kể đâu, ta chết đi ba tháng sau nấm mồ sẽ xanh cỏ, nằm dưới lòng đất sau ta sẽ chẳng còn gì để nhớ, và sẽ không còn thương nhớ chuyện trần gian.
    Nếu một mùa xuân nào đó vào dịp thanh minh, Thuỷ có cùng chồng dạo bước nhàn du nhân ngày tảo mộ, xin hãy thương sót đời ta mà thắp giùm mấy nén nhang thừa thãi, để hồn kẻ chết cô đơn được ấm lại đôi phần...........................
    he he, em thấy anh của em có đa năng không, chơi đủ các thể loại, một đoạn tân cổ trong kịch gì anh cũng chẳng nhớ nữa. Hay giờ để anh làm một đoạn cải lương cho em nghe nhỉ, thôi thôi, vừa phải không em của anh sốc mất. Hát không hay nhưng rất hay hát, ước mơ trở thành thần tượng Idol nhưng không thành, ặc ặc, không biết ai cho tôi cái ý tưởng đấy không biết............................
    Thôi linh tinh thế đủ rồi ha, bây giờ tổng kết ngày hôm nay nào. Tâm trạng đang rất phấn chấn. 7 h sáng khi vẫn còn đang say giấc nồng, thì ông anh gọi điện:
    Cafe đi
    Ôi má ơi, em chưa mở mắt, để tí em tỉnh ngủ sẽ gọi lại,.
    Mãi mới mở được mắt, anh nhớ rất rõ cái cảm giác ấy, 7h15 tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt, cafe Mimoda, anh rất thích đồ uống ở đây. Hai anh em gặp nhau ở đấy, Cacao ở đấy ngon nhất ở Hanọi mà anh từng uống, mỗi tội hơi đắt tí. Ăn xong bữa sáng, uống ly nước hết bố hơn trăm nghìn, sót hết cả ruột. hi. Hai anh em ngồi tâm sự nói chuyện linh tinh đến 10h thì quit, anh biết mục đích cuộc gặp của anh ấy, không sao, anh có cách suy nghĩ và cách sống của anh, đủ để người ta tôn trọng mình. Đinh qua thăm Ngọc vì tiện đường, gọi điện, đang ở quê. Gọi sang nhà Thanh, đang ở nhà, nấu cơm tao qua ăn. Nó bảo Vợ nó không ở nhà, Thế hai thằng đi ăn cơm quán, tao qua bây giờ. Thế là qua nhà nói ngồi, nói chuyện rông dài, nếu nói về tương lai và đinh hướng thì anh và hắn nói chuyện rất hợp. Ăn cơm xong hai thằng ngủ giấc đến tân 3h, động viên nó quyết tâm rồi mình về,
    Về nhà và một đống quần áo, đinh mang sang nhà nó giặt cho rồi, nhà mình không có máy giặt nhưng thôi, tự giặt tay cũng đựợc. Giặt từ 3h30 đến 5h30 thì phơi xong, nhìn lên mắc mà khiếp. Con trai gì mà lắm quần áo thế không biết, sau này em cũng mệt vì giặt đồ cho anh, toàn quần áo đểu, 10 nghìn một chiếc, nhưng rất nhiều, he he.
    Thế là hết buổi chiều, buổi tối bắt đầu, cơm nước xong, gọi điện cho ông bạn, đá bóng, phóng xe đi, làm một trận đến bây giờ, mệt, thắng nhưng không ghi được quả nào, xong làm 3 cốc bia, chở về nhà bên em, tắm xong và đang ngồi đây.
    Cả ngày, nhận được một số cuộc điện thoại thân tình, một vài tin nhắn, viết một vài mail, từ chối lời mời của ba người, hặn thằng bạn ngày mai sẽ gặp vì thất hẹn lâu quá. Còn em kia, thì chắc là không được. Em ah, chắc em này đinh tán anh bằng được mất, nó bắt anh ngày mai đưa nó đi chơi mùng 1/6. Điên, còn bao nhiêu việc phải làm, vớ va vớ vẩn, anh tôn trọng mọi sự quan tâm đến mình, nhưng biết cách từ chối. Vợ yên tâm.
    Trở về nhà, gọi điện thoại cho 5 người bạn. Nói chuyện được với 4 người, còn một cô bạn chắc ngủ rồi. Chúc mọi người hạnh phúc.
    Thế là hết ngày, tối nay có trận Việt Nam, không biết có tường thuật không, có là phải xem. thôi thế đủ rồi. Một ngày trôi qua như thế giống với bao nhiêu ngày, vẫn không em, nhưng vẫn vui sống và yêu đời. Anh của em là như vậy, anh của đời thường và anh ở đây chắc không giống nhau nhiều lắm, vì có mấy ai hiểu được anh. Chỉ có anh là hiểu người ta nghĩ gig, he he. Vì thế nên nhiều người thường có một câu quen thuộc::
    Sao cậu biết, sao lại thế..
    he he, đơn giản thôi em nhỉ.
    Thôi anh nói nhiều quá rồi, cứ bia rượu vào là biết ngay. EM đừng giận nhé.
    Thế là sang tuần mới, mới chào em đầu tuần vừa giờ, giờ đã sang tuần mới rồi, anh thật.
    Yêu em.
    Forever anh one, my love...................
    Hôn em

Chia sẻ trang này