1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Đúng là anh có vấn đề thật, đúng là hâm thật. Ai đời có mèo nào mà chê mỡ không.
    Nó bảo anh thế đấy, không phải một đứa mà là hai đứa luôn, cái cuộc sống này sắp điên loạn lên rồi, và anh có lẽ cũng sắp điên.
    Nhưng thôi, cuối cùng anh cũng trở về nhà, trọn vẹn, và là chính anh, bỏ chạy, trước những cám dỗ. mà đấy có phải là cám dỗ không em nhỉ. Anh không giám chắc lắm, suy nghĩ của anh ngày càng thay đổi và bắt đầu thoáng hơn.
    Thôi , qua rồi. Dù có những chuyện gì xảy ra đi nữa, thì mong Vợ hãy hiểu anh chỉ một lòng yêu em mà thôi.
    Thật không dễ dàng để giữ được mình.
    Nó bảo lẽ ra anh phải là con gái mới đúng. Thế mới nhục, chẳng hiểu.
    Kệ cái bọn đấy, anh vẫn là anh thôi.
    Kệ,
    anh đi ngủ bây giờ
    Yêu em,
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy rất mệt em ah, có lẽ anh ốm rồi !.
    Mới có 4h19 thôi..............................
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở Ha nội, bây giờ đang là mùa hạ, mùa của những cánh hòa bằng lăng tím nở đầy ở thành phố này, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện tình của riêng tôi về những kỷ niệm đã trôi qua ở đây, đã lâu lắm rồi nhưng màu hoa tím vẫn chưa phai mờ trong chí nhớ........................
    Ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình ngây thơ mơ mộng nhất trên đời....................
    Ặc ặc, đang nghe bài hát, xuyên tạc tí em nhỉ............
    Hôm nay văn phòng đi hết, còn mình anh ở nhà, cho phép thư giãn tí rồi làm việc, vừa viết cho em mà vừa thấy mình có lỗi vì không tập chung làm việc, cứ kiểu này thì phát triển sao được, những kệ tí em nhỉ, em chứ ai mà lo mất thời gian. Hôm qua anh đi Hà nam, có chút việc, tiện thể ghé vào thăm anh Cường. Muốn nó về hà nội, thứ 6 bảo nó về rồi tính tiếp. Khổ thân, thôi đành vậy. Mà anh không tập trung được rồi, phải giải quyết nốt mấy việc, tí trưa anh sẽ gặp em, thế nhé, buổi sáng tốt lành em dâu yêu
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào em thân yêu, buổi sáng mát mẻ và trong lành cho em.
    Anh đang ở công ty nè, 6h30 là anh đã ở đây rồi. Hic, hôm nay được buổi đi làm sớm nhất trong cuộc đời, có cả đống việc đang chờ nhưng thôi kệ cho mình thư giãn tí, chào ngày mới mà.........yêu em.
    Em thân yêu, ngày hôm qua trôi đi vẫn thế nhưng cũng hơi mệt một chút, 5h anh rời văn phòng đi gặp một khách hàng. Đợi ở quán bia ngõ Hòa Bình 7, 5h 30 gặp mặt. Làm mấy cốc bia, ông này người Hải Phòng, hai anh em nói chuyện hợp nhau phết, hi vọng có thể hợp tác được mặc dù biết không phải là khách hàng tiềm năng vì công ty nhỏ. Nhưng không sao, thêm một người bạn. Bắt tay nhau một cái tạm biệt rồi tạ từ, đứng lên anh đã lâng lâng rồi. Thằng bạn anh ở Thái Bình lên, gọi điện, thế là phóng từ Minh Khai xuống Cầu Diễn, định gọi nó về nhà mình ăn cơm, nhưng nó lại gọi xuống đấy, xa chết đi được. Thằng bạn hồi lớp 9, tình cảm lắm, họp theo lớp triệu tập của huyện, được một năm, không là bao nhưng anh thấy tình cảm rất gắn bó và gần gũi, bọn nó yêu quý và rất tôn trọng anh của em nữa. Rất cảm ơn. Hôm nay thằng bạn lên Hà nội có việc , vào đấy, lại bắt đầu cơm nước rượu chè......................
    Rượu can ly uống say lòng còn giá, lá trên cành một chiếc cuốn bay xa...............
    Cuộc đời hắn có lẽ chơi bời nhiều và phong trần nhiều, bản lĩnh mặc dù nhiều lúc thấy hơi mai chơi. Nhưng tình cảm. Thằng bạn uống rươụ vào nói nhiều quá:
    Cuộc đời ấy sao mà lại sướng thế ông ah, cái cảm giác hay nghe một câu nói: tao đến ngay,......ra đón tao nhé.........gần gũi và thân mật...............
    Hắn nói thế, cũng đúng, và anh cũng vậy, anh coi bạn bè là nguồn sống và nguồn vui của mình, yêu quý và tôn trọng họ. Thêm hai ông bạn của nó là 4, toàn lão già, anh trẻ nhất, híc, đi đâu cũng thế, nhưng được cái cũng được anh em tôn trọng là được rồi. Ăn uống xong, đã say lắm rồi nhưng anh vẫn biết mình phải làm cái gì. Thằng bạn muốn gặp mấy đứa bạn ngày xưa. Anh gọi điện cho bọn nó, đến một quán quen. Nói là tao có chuyện quan trọng muốn công bố. Chúng mày phải đến, tao đang ngồi một mình.................
    Từ Cầu Diễn lại lên tận Cầu Giấy ngồi, một lúc sau có mặt, thêm 6 đứa, 2thằng anh là 6, chuyện trò vui vẻ hỏi han chăm sóc. 10h30 xin phép anh phải về, lại tạ từ, anh đưa thằng bạn về chỗ anh nghỉ. Thằng này rất thích rượu bia, về đến nhà hắn bảo đi làm mấy cốc bia nữa rồi ngủ. Anh thì no lắm rồi, nhưng chẳng biết nó lên Ha nội gặp mình được mấy lần. Về nhà đã rồi tao đi mua về ngồi cho tình cảm. Lại đi làm ít bia về nhâm nhi, cả anh Hoàn nữa. Đúng là mấy thằng làm xây dựng, bia bọt, rượu chè, gái gú, đủ cả. Thế mà bọn nó chơi được với cái thằng chẳng biết gì như anh mới lạ. hic. Uống xong ông tướng tây tây rồi, gọi điện cho Vợ nó một lúc, gọi mình lên giường tâm sự tí.........ok. Lên nói được đúng một câu nó lăn ra ngủ mất. Bó tay.......
    Anh của em thì vẫn tỉnh táo để lo xu dọn, cất xe đóng của, làm vài thứ linh tinh rồi mới ngủ. Mặc dù anh cũng say lắm rồi. Sáng nay phải dậy sơm, 5h để đưa nó ra Lĩnh Nam đi Hải Phòng. Thế nên mới đến công ty sớm thế này.
    Cuộc đời em nhỉ, cứ trôi đi như thế, cũng là những khoảnh khắc chia sẻ và cảm nhận tình yêu cuộc đời. Anh thây vui vui và ấm áp vì có những người bạn bên cạnh. Hạnh phúc hạn hẹp như thế thôi. Nhưng mà chẳng thích uống bia rượu tẹo nào, mặc dù phần lớn bọn nó say trước anh, hic. Ghét nhất là bia rượu thế mà vẫn phải uống. Bây giờ thấy cổ họng nhạt thếch, viêm họng rồi. Thèm vào uống nữa.
    Em thân yêu, gắng sống tốt và yêu thương chăm sóc bản thân, anh chưa thể làm gì cho cuộc đời em cả, nên chỉ biết nói những điều đang diễn ra giản đơn và nhẹ nhàng trôi qua cuộc đời anh. Chỉ xem đó là một cái để chia sẻ và tin tưởng mà thôi. Anh không ước mong gì lớn lao và cũng chỉ biết làm những điều nhỏ bé như thế này cho em. Mong em hiểu anh và yêu anh như anh nhé.
    Thôi , anh làm việc rồi, không còn thời gian cho em nữa, chờ anh...........
    Yêu em của anh ngàn đời ngàn kiếp...
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa đi ăn cơm nhà Đức về. Ngày mai đi chụp ảnh cưới. Muốn nói với em của anh thật nhiều, một ngày với khá nhiều cảm xúc cho cuộc đời, vậy mà..............................anh phải làm cái khác đã. Nhiều thứ thật kỳ lạ cho một người đàn ông vẻ ngoài bất cần nhưng trong tim lại luôn nồng cháy như anh.
    Hạnh phúc đủ rồi..................
    xin cám ơn đời...........
    cám ơn em......
    cám ơn bạn..............
    cám ơn chị..................
    cám ơn ta.............
    http://nhacvietplus.com.vn/library/media/01album/Blog61.wma
    Chẳng liên quan gì đến ta,
    Chẳng giống nhau chút nào trong cách sống ..............
    đến chơi vơi............ở một góc khuất...............sợ rằng rồi ta lại giống hắn mất................

    Yêu em dù đời không như là mơ !
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em!
    Chả biết thế nào, nhưng tự nhiên đọc lá thư người ta viết cho vợ người ta em cũng chon chen viết 1 lá cho anh.
    Giờ này anh đang làm gì? Ở đâu? Anh là ai?
    Chịu! Nhưng em đoán anh phải là người tuyệt vời nhất quả đất này. Bởi vì anh chấp nhận được em - nghĩa là anh là người cực kỳ hoàn hảo.
    Anh là người đàn ông lịch thiệp, rộng lượng. Bởi em ghét người đàn ông ki bo, chỉ khư khư giữ của cho mình.
    Anh là người đàn ông dí dỏm. Bởi em thích người sẽ làm mình cười mỗi khi thức dậy, dù em có ngủ nướng tới 9h sáng.
    Anh là người đàn ông nhiều bạn tốt. Bởi em biết chút ít về nấu nướng, sẽ nấu cho anh và các bạn anh những món ăn có thể lai rai cả chiều thứ Bảy.
    Anh là người đàn ông tâm lý. Bởi em đang khóc cũng có thể cười, bởi tính em thất thường và hay cáu vô tội vạ.
    Anh là người chung thủy. Bởi em vừa bb 1 anh mắc tật trăng đèn cù bắt hoa bắt ****.
    Còn nữa... nhưng em chả kể nữa... Để thời gian em đi tìm anh vậy...
    Anh ở đâu giờ nào? Đợi em.
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Tỉnh người một chút rồi, mệt quá. quá mệt, cháy đen hết cả người, say nắng. Sao cái nắng hôm nay nó lại dữ dội thế không biết, như muốn thiêu cháy người ta thì phải, nắng đầu mùa có lẽ bao giờ cũng dữ dội như thế em nhỉ..............................
    Cả ngày đi làm chân phục vụ cho 2 đứa bạn, sau này chụp ảnh cưới, hi vọng nó vào cái ngày dễ chịu chút, không thì chả còn thần hồn thần xác gì. Chụp hôm nay cũng nhanh, từ 10h30 đến 2h là xong rồi, biết trước là chưa xẽ nhịn ăn nên nạp năng lượng từ sáng. Hôm nay định post mấy cái ảnh lên cho em mà không có cái dây nối ở đây. Để Vợ anh đỡ nhớ mà.
    Ôi, Vợ chồng hắn đẹp đôi lắm nhé, hôm nào anh post lên cho em xem. Nhìn bọn bạn hạnh phúc thật. Mà sao bọn bạn anh lại tìm được những người Vợ tuyệt vời thế không biết. Thủy này, bây giờ là Hương này, anh thấy mấy được rất là được, yêu thương chồng hết mực, và luôn làm chồng hãnh diện trước mặt bạn bè. Bọn anh đến nhà chúng nó ắn cơm. Chỉ có chén thôi, chả bao giờ động chân động tay vào cái gì, có muốn giúp việc gì cho vui thì giúp, không thì chỉ ngồi chơi bời nói phét, các em thì bận rộn với nấu nướng, tiếng cười vui rộn ràng, hạnh phúc và ấm cúng,. Ăn xong là ngồi uống nước, các em tha hồ mà thu dọn, nhưng chẳng thấy em nào tỏ ra mệt mỏi hay ngại ngùng với mấy việc đấy, thấy các bạn rất hạnh phúc khi làm những việc đấy. Thật hãnh diện khi lấy được những bà vợ như vậy.
    Vợ biết vì sao anh lại nói cái chuyện vớ vẩn chẳng ra cái gì đấy không. Vì phần lớn phụ nữ bây giờ, nhất là mấy em tuổi tôm, lười cứ gọi là, đến cả ăn uống dọn dẹp mà còn phân chia cho đàn ông thì bó tay. Anh là anh dị ứng cực kì với mấy em kiểu đó. Đến nhà bạn trai ngồi ăn cơm, cơm xong nóng bức được bố mẹ bạn bảo cháu cứ để đấy bác rửa cho là y rằng chạy lên nhà ngồi uống nước như đúng rồi. Thế là mất điểm với các cụ, các cụ chỉ thử tí việc nhỏ thế thôi là đủ biết con dâu tương lai của mình thế nào rồi. Các chị nhà mình luôn được mẹ dặn một điều:
    Dù đi đâu, mệt thế nào, vội tối đâu, ăn uống xong nhớ xu dọn sạch sẽ rồi làm gì thì làm, đàn ông hãnh diện vì có người phụ nữ như thế.
    Em đừng nghĩ việc này là việc nhỏ nhé, nó phản ánh mình có được giáo dục tốt không đấy, mà đàn ông bọn anh là rất sĩ vì Vợ. Những lúc liên hoan tụ họp là lúc ta tự hào vào kiểm chứng Vợ mình, he he. Nói tí Vợ anh khiếp, chạy mất dép. Nhưng anh biết Vợ anh là người thế nào chứ, thế thì mới yêu được anh. ANh rất khó tính mà, cổ hủ nữa, gia trưởng nữa, ...............nói chung là một người đàn ông với những dòng suy nghĩ của lớp người cũ. he he....................
    Vợ của anh àh, thế là hết ngày chủ nhật rồi. Tối nay anh quyết định không đi đâu, anh quá mệt rồi, trở về nhà và nghĩ về tất cả mọi thứ đã qua, không định hình được hết những việc mình đang làm, những gì mình đang có có đem lại giá chị gì cho cuộc sống của mình không.? Dù sao thì hôm nay cũng làm được chút việc chí ít là đi cũng bạn mình, nó vừa nhắn tin:
    Cảm ơn mày hôm nay đã vất vả đi với Vơ chồng tao cả ngày. Khi nào mày cưới chúng tao sẽ đền bù nhé..he he...
    Thấy vui một chút vì dù sao chúng nó cũng cảm nhận được tình cảm của mình giành cho chúng nó.
    Ngày nay nhận thêm một tin nhắn của một em:
    Anh trai ơi em về đây. bi bi anh. Anh ở lại vui vẻ nhé. I will.................
    Xin lỗi vì anh chưa một lần nhớ đến em trong đời, nhưng dường như, dù đi đâu hay làm gì, em ấy luôn nhớ đến anh thì phải. Anh cũng không hiểu nữa, thôi thì chúc em hạnh phúc, em có lẽ không phải là một sự lựa chọn trong cuộc đời anh. Nhều khi anh thấy mình ích kỷ và lanh lùng, cũng như chấp nhặt nhiều quá. Nhiều khi các em ấy còn trẻ, suy nghĩ rất tự phát, không nói năng hành động chau chuốt, chính vì thế luôn bị anh quát mắng, rồi là nhắc nhở cáu gắt. Lắm lúc anh thấy tội cho mấy đứa., em ấy còn bảo anh:
    Em có gì không biết hay không phải thì anh cứ bảo em. Anh đừng ghét em....................
    Thế mới chết cha chứ Vợ, đúng là bó tay. Thôi, kể chuyện mấy em kiểu này thì liên miên lắm. Anh chẳng có thời gian đâu. Chúc hạnh phúc cho những người yêu quý tôi và giành những cảm tình cho tôi, cũng như những ngưòi tôi yêu quý.
    Em thân yêu ah.........................
    Anh đang nói chuyện với em, thì Mẹ lại gọi điện lên. Lại nhớ con trai rồi, hỏi han đủ thứ. Hồi này càng già lại càng hay nghĩ ngợi hay sao, có khi ngồi nhớ các con, một mình, lại khóc, lại gọi điện. Cả đời mẹ vất vả, con chùa một ngày đền đáp. Cầu mong bố mẹ của con khỏe mạnh và hạnh phúc. Người là cuộc sống của con..............
    Đang nói chuyện với em thì cái con mụ ở công ty nó lại online, lại vào hỏi han, cái con hâm đấy, hồi này nó bị sao ấy, anh mà kể chuyện con này thi em lăn vật ra. Hôm nọ, không biết thế nào, nó cứ đi đi lại trước mặt anh, anh bảo:
    Bị sao thế
    nó bảo:
    Không nhìn thấy gì ah ?
    Rồi nó đi lướt qua kèm theo một câu: Chán.........
    Anh cũng đoán lò mò là nó có cái gì khác, nhưng anh có để ý bao giờ. Rồi nó bảo:
    Kể ra mình chịu khó trang điểm chút thì chẳng kém gì mấy em diễn viên...........
    Ặc ặc, con này chắc nó bị mắc bệnh gì rồi, vỡ bụng ra cười mất, lúc đấy anh nói thật em chứ anh ko thể nhịn được, bó tay, dù tức nó thế nào cũng phá ra cười. dở hơi thật. Mà hồi này nó lại rất quan tâm đến mình, hay rủ anh đi bơi, rồi này nọ, anh chạy mất dép. Không cẩn thận có ngày nát một đời với con này.....................
    Thôi lan man quá, mấy ngày nay nhiều chuyện quá, kể cho em thì không biết bao giờ hết được. Anh phải chát với abj anh tí, bọn nó đang đợi.
    Em thân yêu, nhớ đợi anh.
    Thế nhé. Yêu em của anh nhiều nhiều.........................
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, chỉ được cái bộ nói phét, ở nhà thì to mồm, ra ngoài thì dúm dúm dó dó, nói năng thì như gà mắc tóc. Không chấp nhận được. Chắc lâu ngày tôi điên mất với những người kiểu này.
    Em thân yêu, anh vừa ăn cơm về nè. Cũng được, ăn rất khoẻ nha. Em cũng ăn nhiều vào, nắng nực thế này, nhưng hạn chế uống đồ lạnh thôi, vì không tốt cho sức khỏe đâu. , lại dễ viêm họng lắm, đau bụng nữa, nhớ là uống ít đá thôi nhé. Chiều về đi bơi tập thể dục cho mát mà lại khỏe người, anh của em thì lười rồi, suốt ngày đi đây đi kia, tụ tập, hội họp, hồi này chẳng thể thao gì, chết thật. Chiều nay thằng bạn rủ đi xem bóng đá mà chả nhẽ lại bỏ việc để đi chơi thì vô lý quá nhỉ . Anh muốn ra người chơi cũng không ai quản lý được mà, nhưng mà làm thế phải tội chết,
    Anh làm mấy cái linh tinh đã, lúc khác nói chuyện với em ha.
    Yêu em
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh yêu giờ anh nơi đâu!?!
    Em thật hạnh phúc khi hình dung anh là người tham ăn, ăn gì mà căng đầy bụng. Phàm những người hay ăn là những người tốt bụng.
    Chả bù cho em, em ăn ít lắm, ít như mèo.
    Nhưng em cũng không vui khi anh là người không tập thể thao đâu nhé. Em mong anh vì em hãy chạy bộ mỗi sáng, thậm chí chạy bộ đi làm cũng được :-)p, đỡ tốn xăng xe)
    Chả bù, em là người có họ hàng với Lý Đức, à, nhưng đừng hiểu lầm em có họ với Lý Thông... ná...
    Trời mấy ngày nay nóng quá anh nhỉ?
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ ah,
    anh bắt đầu thay đổi rồi, ngày hôm nay sẽ là một bước ngoặt, anh đã đi theo còn đường mà anh biết sớm muộn gì anh cũng phải đi với nó.
    Cuộc đời là vậy, biết làm sao được. Anh còn phải lo cho gia đình, cho em và cho anh nữa..................
    làm đi và đừng suy nghĩ gì nữa......................
    Yêu em

Chia sẻ trang này