1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đánh dấu vào đây để nhớ 1 bước ngoặt
    Minh ơi cố lên, tớ tin ở cậu
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em àh, anh say quá. Anh về nhà rồi. Không sao. Anh biết là mình đã uống nhiều. Nhưng không để người khác lo cho anh. Đủ để giữ thể diện để những người bạn của em ấy tôn trọng anh. Nhưng anh hơi buồn. Em ấy bảo:
    Hay để em chở anh nhé !
    Chẳng lẽ anh say thật. Không, chắc chắn là không rồi. Nhưng không sao. Anh vẫn đủ tỉnh táo để dời cuộc vui của anh và đưa em ấy đến chỗ hẹn hò của bạn em ấy. Hi vọng anh không để lại hình ảnh phản cảm gì. Có lẽ anh uống hơi nhiều. Nhưng sự lịch sự của anh chăc sẽ không làm bạn em ấy phiền lòng. Chúc em ấy hạnh phúc.
    Một buổi tối vui vẻ và nhiều cảm xúc.
    Anh viết cho em khi mắt anh đã díp vào rồi. Hồi này không uống được nhiều rồi.
    Thôi, anh phải ngủ thôi. yêu Vợ của anh. Dù biết để tìm được em không dễ dàng, nhưng anh sẽ tiếp tục đi và chờ đợi.
    Yêu em !
    Cảm xúc của một người say.......................
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bạn anh vừa gửi cho anh cái này..................
    Tặng Minh bài thơ : Thơ tặng mẹ
    Tuổi ba mươi đã ngấp nghé bên thềm
    Vẫn bé bỏng truớc lời ru của mẹ
    Ầu ơ...con nghe đầm ấm quá
    Mà nước mắt ươt đầm áo mẹ chiều nay
    Mẹ xót xa con lận đận đến hao gầy
    Học một nẻo đường đời con một nẻo
    Bao lo toan giữa bộn bề chồng chéo
    Thương kiếp con tằm vụng nhả tơ
    Con bước vào đời bằng những mộng mơ
    Niềm kiêu hãnh của một thời trẻ dại
    Bao toan tính tâm hồn thành gìa cỗi
    Con bỏ quên mình....
    Giữa thương trưòng đêm như thể dài hơn
    Ngày ngắn lại những vòng quay nhàm chán
    Là doanh nhân_ la người thành đạt?
    Vẫn ngơ ngác nhìn hạnh phúc rời tay
    Con đắm mình trong bài toán trả vay
    Chân vấp ngã lòng không hề nản chí
    Bao trải nghiệm từ cuộc đời dâu bể
    Bát cơm đầy chan chứa giọt mồ hôi
    Những ngày buồn con nhớ lắm mẹ ơi
    Giữa tim mẹ chợt thấy mình bé nhỏ
    Tuổi ba mươi trôi qua rất khẽ
    Mẹ vẫn lo toan như thể đứa con khờ
    Mẹ sợ đông về lạnh lẽo hanh khô
    Làm buốt giá tâm hồn con đa cảm
    Sợ áo mỏng thân con không đủ ấm
    Khiến con chênh vênh giữa những bước đường về
    Mỗi mùa qua trên vai áo mẹ tôi
    Nước mắt chảy đôi dòng thành lệ ngọc
    Mẹ vẫn ngồi chờ con như thể
    Ngày khôi nguyên như mới lại bắt đầu
    Hoa lại vàng trước ngưỡng cửa thân yêu
    Cổng sẽ mở những điều thân ái nhất
    Ngôi nhà nhỏ đượm mùi hạnh phúc
    Đêm quây quần tiếng mẹ, lời con
    Mỗi khi tìm về với mẹ!
    Muốn một lần cài hoa trên áo của người
    Và trái tim con muốn nói lên lời
    Xin cảm ơn mẹ! Mẹ ơi!
    Con thấy bóng người mọi lúc, mọi nơi
    Cả đau khổ lẫn buồn vui, cô độc
    Nơi tăm tối giữa bốn bề cuộc sống
    Mắt mẹ vẫn dõi nhìn
  4. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cho e lam quen voi!Biet dau e lai la nguoi a dang kiem tim
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối với thật nhiều cảm xúc. Anh thấy vui và thoải mái. Đã cháy hết mình...........................
    Buổi sáng mọi tốt lành cho em thân yêu.
    Anh sắp tìm thấy em rồi, anh nghĩ thế. Đợi anh em nhé !
    Bây giờ anh lại phải go to Thai Binh rồi. Lại vì mưu sinh và lo lắng cho cuộc sống của chúng ta. Anh phải đi bây giờ. Yêu em. Chúc anh bình an đi. Hôn Vợ của anh-ngưòi mà cả đời anh vẫn yêu mãi mãi...........
  6. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    giờ lại thành thói quen. Ngày nào cũng vào ttvnol..chỉ để chờ đọc ngày hôm nay người ta sẽ viết gì cho vợ tương lai của họ! thế có chết không cơ chứ!!Cơ mà...cũng muốn biết và tò mò không biết đến bao giờ anh ý tìm thấy vợ của ý và....mình thì có phải là vợ tương lai của a ý hok nhỉ
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi anh yêu giờ anh nơi đâu!
    Mấy hôm nay HN ngột ngạt quá anh ạ, lòng em cũng bức bối... Chuyện gì đang xảy ra với em...? Có thánh mới biết...
    Em thấy buồn buồn. Buồn vì điều gì em cũng chả hay... Trời khó chịu cũng làm lòng người không thoải mái.
    Em thấy nhơ nhớ. Nhớ gì có chúa mới biết... Chẳng định hình điều gì? Chỉ là vẩn vơ hay là mình đang nhớ những gì đã qua?
    Em thấy chiêm bao. ... Trời, quên béng đi mất... Huhu... em mơ có người bảo em là: Mua sổ số có số 3672... thế mà em quên k đi mua sổ số rồi... Vài tỉ ơi, tạm bịt.
    Đang vẩn vơ tự dưng lạc đề... Pó tay với mình mất thôi.... Vài tỉ vnđ ơiiiiiiiiii
    Đề nghị người nào không phải anh yêu tương lai ... thì hem đc đọc... Rõ chửa?
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trở về Hà nội cùng cơn mưa tầm tã đeo đuổi từ Thái Binh...............mệt......................tin nhắn.................quan tâm...............hen đón em.................gặp nhau........ăn tối...............mưa.............đi tiếp..................
    Lang thang khắp phố phường Hà Nội, từng con đường, từng ngóc ngánh. Hỏi :
    Mình đi đâu.
    Anh không biết, đi về phía trước. Có thể anh sai đường, nhưng sẽ tìm được lối ra. Im lăng. tin tưởng.............................để rồi được gì..............
    Thôi, ta chẳng quan tâm, thấy hạnh phúc ấm cúng là đưọc rồi............
    Thêm một lòng tin đặt ở nơi anh.
    Còn em, là ai, người giữ nắng của lòng anh ?
    Mặt trời nào soi sáng tim tôi. Để tình yêu xoay tròn thành đá cuội.
    Cám ơn em, cám ơn đời...................
    Đi ngủ, yêu Vợ của anh
  9. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tư nhiên thấy hư hư mà lại thực thực. Ngày nào cũng vào, cũng coi...để coi người ấy viết những gì. Để coi đã và đang xảy ra những gì xung quanh người ấy! Hà Nội mưa - buồn ( mình ghét mưa nhưng lại thích đi dưới mưa mới dở hơi chứ). Mong người ấy sớm tìm được vợ!!
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh mệt quá em ah, quá mệt rồi. Một ngày với bao nhiêu bộn bề của sự nhàn rỗi và sức ép. Nghe buồn cười nhỉ. Trở về nhà chỉnh mong sao được dừng chân, được nghỉ ngơi một chút cho thoải mái. 4 ngày liên tiếp chưa ăn cơm ở nhà rồi. Bữa nào anh Hoàn cũng nấu cơm rồi ăn một mình. Anh là thằng chẳng ra gì. Nhiều khi không hiểu sao nó chiụ đựng được mình nữa. Hôm nay lại thế, nhưng khá hơn là về được đến nhà. Lại điên thoại:
    Tối nay rảnh không chở tớ đi..........................
    Trời đất, anh không muốn nhắn lại nữa. Anh chẳng tiếc gì bạn bè cả, nhưng quả thật là anh rất mệt. ANh muốn nghỉ ngơi. Mấy hôm nay toàn đi đến 10, 11h mới đặt chân về. Nhưng lần trước đã từ chối rồi., lần này sao đây. toàn bạn mà. Im lăng. Một lúc bạn gọi điện. Lần thứ nhất vẫn không nghe, lần thứ 2 phải nghe rồi. Thế là lại đi. Vẫn nở nục cười trên môi khi gặp gỡ . Ai hiểu cho tôi. Vợ ơi, hu hu.............
    ANh về nhà rồi, thôi, đủ mệt rồi. Viết cho em để thấy rằng cuộc sống của anh có những khoảnh khắc như thế này, để ghi nhớ.
    ANh phải nghỉ ngơi rồi.............
    Yêu em.........
    Đường xa quá dài và ta mệt nhoài...............................

Chia sẻ trang này