1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi của người ấy đã kết thúc vào lúc 21h30. Mong rằng người ấy sẽ không phải đi khi mà người đó không muốn vào lần sau!! Have a nice day!
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mình đề nghị chủ topic đổi tên Topic là Dành cho một nửa tương lai... đê mình bon chen tá túc tạm nhỉ.... Mình lười lập topic quá trong khi lòng cũng có nhiều điều muốn sẻ chia....
    Ngóng cổ chờ tin....
  3. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mau mau chóng chóng về để vào mạng! Ko thấy gì cả!!Chắc hôm nay lại đi chơi rồi! Biết đâu được ....hôm nay sẽ là ngày mà người ta sẽ có được điều họ mong muốn!!Nếu vậy thì.....
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh là một thằng tham lam, không anh không tham lam. Anh là môt thằng ong ****, không anh không ong ****. Anh là một thằng mơ mộng, không anh sống rất đời. Anh là một thằng dễ thay đổi, không anh luôn trân trọng quá khứ. Anh là một thằng đa sầu, không anh chỉ có một trái tim yêu thương cuộc đời. Anh là một thằng đời hỏi quá nhiều, không anh chỉ cần đủ cho mình thôi. Anh là một thằng không chân thật, không anh luôn nói những điều từ trái tim mình...................và cuối cùng, anh là một thằng khốn nạn, không anh không khốn nạn nhưng anh lại làm người khác đau.............................................
    Anh là ai em dấu yêu, chỉ để tìm được em mà cuộc đời anh nhiều khi như thế,.......................
    Tối nay lai trôi qua, một tối để anh thay đổi nhiều suy nghĩ về cuộc đời, và về em Vợ của anh ah, về cả anh nữa. Cho những gì anh đang làm. Đúng và sai ?
    Bữa trưa là thế với những điều điên rồ anh làm. THực ra nó chẳng điên rồ tí nào. Nó là sự chân thành thôi, anh là con gái thì chắc cũng xúc động nhiều lắm với sự quan tâm của anh. Sao không xúc đông được.
    Buổi tối, tắm rửa cơm nước xong. Đón em, Karaoke, uh thì ok. Em chờ đợi điều gì ở nơi anh. Nhiều chứ, anh cũng thế, nhiều người quá. Chân dài có, chân ngắn có, đua đòi có, giản dị có, vui vẻ có, trầm lắng có. Nói chung là chẳng còn thiếu loại người nào. 9h30 rời cuộc vui, chọn cho mỉnh một khoảng không gian cho riêng mình, gió mát và yên tĩnh.
    Những tiếng thở dài làm anh phiền lòng, anh im lặng, và suy ngẫm. Bắt đầu thấy hoảng sợ. Kể cho em nghe nhiều về cuộc sống, về những chăn trở, những bộn bề, về gia đình, về hạnh phúc, ...........nhiều lắm. Một vài câu chuyện suy ngẫm. Kéo sự chú ý, và làm em thêm nhiều trăn trỏ. Nhưng anh thì sao, tìm cho mình một điểm lùi và nhìn lại. ANh thấy sợ, sợ chính anh rồi....................
    Khi yêu thương ập đến, là lúc anh rời xa và bỏ chạy, tại sao lại thế. Vì :
    Không phải là em, em dấu yêu ah.
    Anh luôn nhận ra điều ấy, thật là buồn. ..................................
    Anh sợ sự quan tâm của mình, tình cảm của mình, sẽ làm cho người khác đau. Phần lớn thông cảm cho anh, nhưng rồi anh thì sao. Tự thấy mình chẳng ra gì. Tất cả đều rất thật, trong anh. Chưa bao giờ là giả tạo. Nhưng có lẽ để tìm được em, anh đã quá vội vàng. Dường như tất cả những người con gái anh gặp. ANh đều đưa họ vào một form là Vợ thì phải. Rồi anh chờ đợi và hi vọng, rồi anh nồng nàn, rồi anh yêu thương, rồi anh bỏ chạy..............................
    Là thế đấy em. Có lẽ anh là thằng khốn nạn.
    Em ah, hôm nay anh đã tự hỏi lòng mình. Không biết từ bao giờ anh đưa vào trong đầu mình cái suy nghĩ điên rồ này:
    VỢ...............
    Điên rồ như chính lúc đầu anh thừa nhận, và càng ngày anh càng thấy điên rồ. Rồi nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh, đến cuộc sống của anhm đến mọi thứ, thật điên rồ. Bây giờ anh ước gì anh đã không lập ra cái topic này, và không có một chút ý nghĩ điên rồ nào về chuyện Vợ con...........thật điên rồ.
    Cuộc đời anh còn quá nhiều thứ phải làm, có quá nhiều thứ, quá nhiều giang dở, thế mà lại giành thời gian cho những việc điên rồ này. Rồi anh tự ngụy biện cho bản thân mình, để tổng kết một ngày, để giảm stress, để nhìn lại mình, và để định hướng tương lai. Liệu có đúng không ?
    Anh cũng không biết nữa.
    Có điều từ ngày mai, anh sẽ thay đổi lại cách sống của mình, thay đổi thực sự đấy, hi vọng là anh làm được.
    Thôi
    hôm nay thế là quá đủ rồi. ANh thấy hơi buồn một chút, nhưng không sao.
    Em thân yêu ah, bỏ đi, ngày mai, sẽ là em thực sự, anh không tìm em nữa..................................
    Yêu em, cho những suy nghĩ lầm lỗi
  5. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra những thay đổi, nhận ra mình sẽ cần gì hơn, nhận ra mình....và người ấy sẽ thay đổi? Khi đã tìm ra được đường đi riêng, nhận ra được đâu là niềm hạnh phúc thực sự.....họ sẽ dừng lại và trân trọng nó???Và ngay cả khi topic này dừng lại, mình hi vọng và mong rằng: Điều đó là đúng!!! Chúc cho người ấy có những quyết định đúng!! Chúc hạnh phúc!! Và
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bạn nài vớ vỉn quá Ra chỗ nắng mà chơi cho nó mát
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ăn trưa, vừa nhai vừa typing, hi hi.
    Hôm qua cũng buồn cười, rồi lại buồn buồn, thôi chẳng thèm kể với em. Nhưng yên tâm, anh sặp xong rồi............nhé !
    Tối về anh nói cho nghe, bây giờ ăn đã.............
  8. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Minh dang an trua! Sang da vao nhung....gio van vao tiep! Khong ngo nguoi ay cung vao va..bao cao voi vo cua ho! Co cai gi do ho muon ke!! Minh to mo muon biet dieu ho muon ke voi vo cua ho la gi!Minh se doi den toi! An tiep cai da ( lay suc den toi doc tiep )
  9. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hi vong, vo nguoi ay so som cat len nhung loi dau nhu cau mo dau cua bai hat! nhu the thi that
  10. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này