1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến văn phòng lao vào công việc luôn! Giờ mới ...giật mình...mình chưa vào ttvnol.
    Đọc xong cũng đủ cho mình nở nụ cười!
    Mình hi vọng sau này, người đó của họ sẽ cười nhiều hơn khi đọc tất cả những gì họ viết-nụ cười hạnh phúc!!
  2. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào trang này, đọc bài của bác chủ topic thấy bác ngộ nghĩnh ghê !
    Chúc bác nhanh tìm thấy 1/2 của mình, nhiều khi cứ đi tìm nhưng ngay bên cạnh mà ko bít
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tốt lành ha, làm việc chăm chỉ nào !
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 24/06/2009
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lại một tối trôi qua, khá nhiều cảm xúc cho cuộc sống. Bỏ mọi bộn bề của cuộc sống, đi hết 3 vòng công viên, giầy đen, đóng thùng, đi nhanh quá, đau hết chân. Trở về với chính mình , chân thật và giản dị, gần gũi và yêu thương hơn. Lang thang lên Hồ Tây....đói......ghé vào ăn tối,,,,,,,,,phở cuốn nhé........rồi lang thang...................
    Hôm nay sen đầu mùa đã nở, gió hồ mát hơn, tìm cho mình một chốn dừng chân, để sẻ chia và thư giãn. Cảm giác hơi rỗng một chút, mình có thể làm tốt hơn, nhưng không, mình là vậy, . Trở về, chập chờn trong giấc ngủ, có lẽ do mệt mà. Có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Những ước mơ chưa thành. Tiếp tục vun đắp và đi lên................
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 24/06/2009
  5. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy có một sự thay đổi nào đó! Họ không còn share nhiều như xưa với người ấy nữa! Họ giờ đã có nhiều thứ hơn để suy nghĩ và ...share??!!!Mình thấy một khoảng trống hiện tại! Không biết người ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ! Câu hỏi chỉ có người ấy mới có thể trả lời được! Mong rằng sẽ không có điều gì bất ổn xảy ra cho cả hai trong hiện tại và tương lai!!
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thương, anh vừa về nhà này. Lại một ngày đi qua và một đêm đi qua. Ngày nay thì thế nào nhỉ.
    Buổi sáng chẳng thèm đi làm ngay, nói là có chút việc rồi nghỉ ngơi và đi lên THD có chút việc, gần trưa mới về công ty. Chào sếp, không thấy bảo sao. rồi thấy cười một cách khác lạ. Có lẽ là không ổn rồi. ANh thấy hơi lo. NGồi chơi cả ngày, cả tuần nay chơi rồi, anh chẳng thích thế nhưng chẳng có gì để làm. Ngồi mạng lang thang chát chít, và lại quay về với lối mòn suy nghĩ cũ kỹ, lại với những câu hỏi thường trực trong đầu:
    HOW TO CHANGE ! ?
    Anh hỏi câu đấy mỗi ngày và anh chưa tìm ra câu trả lời. Thế là trôi qua một ngày mà chả được cái gì, thấy cuộc sống trôi đi mà mình có cái gì của một thằng vô dụng. Vô dụng quá còn gì, không làm đc gì thì rõ ràng là thằng vô dụng, dù ta có ngụy biện dưới hình thức nào đi nữa. Hiệu quả công việc là câu trả lời hay nhất. Người ta không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn mà quan tâm đến kết quả của công việc. Billgate đã từng nói thế mà. Rồi tự nhiên:
    Minh, tối nay đi ăn tối nhé
    Hơi sốc, chả hiểu lão sếp nghĩ cái gì. Hôm nay thay đổi đột biến, đi nhà hàng, chẳng tiết kiệm như mọi lần, gọi bao nhiêu món, chắn tẹt ga, lại còn cứ tỏ ra vui cười suốt dọc đường chứ, thật là khó hiểu. Không biết lão nghĩ cái gì. Có lẽ ông sếp linh cảm anh không thiết tha với cái công ty này, và biết anh có những luồng suy nghĩ khác. Một cách để giữ nhân viên. Em biết không, nó cũng là một nghệ thuật quản lý mà. Không biết anh đã nói với em chưa nhỉ:
    Nếu nó có thể trả mình 10 đồng, nó chỉ trả cho mình 8. Còn 2 đồng, nó giành cho những việc như thế này. 2 đồng xứng đáng thuộc về mình nhưng rõ ràng là mang tiếng nặng ơn nó. Bọn lãnh đạo khôn là làm cho nhân viên không bỏ được công ty. Khi trước một điều gì khác lạ, hay sắp phải trao cho một trách nhiệm lớn lao, thường là phải lấy lòng nhân viên bằng rất nhiều cách bất ngờ. Để nhân viên nếu không làm hết mình thì áy náy, còn nếu có ý định bỏ thì cũng vì nợ nghĩa mà ở lại. Nó là một thứ nghệ thuật quản lý, anh biết cái điều này từ lâu rồi.
    Có lẽ sắp tới anh phải lĩnh một vài nhiệm vụ quan trọng, vì thế nên có buổi tối nay. Lão sếp rất kẹt si, đi nhà hàng là một điều khá sa sỉ. ANh nhớ không nhầm là từ ngày làm với sếp mới đi khẳng 5, 6 lần gì đấy. Nên lão làm hôm nay sẽ có nhiều mục đích rồi. Chả biết là cái gì, mà mình vẫn chưa hiểu nó đặt cái niềm tin gì ở mình khi mà nửa năm rồi mình chả làm được cái gì cho sự phát triển của công ty.
    Thôi bỏ qua chuyện công việc, tối về.gọi điện cho N. Lâu quá rồi hai anh em chưa gặp nhau. Chở em đi lang thang, em ấy cũng sắp xa Hà Nội một thời gian. Ra Mỹ ĐÌnh, anh nằm dài ra bãi cỏ, như muốn ngủ thiếp đi vì mệt. Hai anh em tâm sự nhiều. Thực sự là anh thấy N thay đổi nhiều và anh biết nguyên nhân cũng từ anh mà ra. Anh chả giấu gì em ấy những suy nghĩ của anh. Anh nói:
    Có lẽ cuộc đời bắt anh phải thế, anh đi một mình thôi. Anh sợ mình thành thằng khống nạn.
    Em ấy đã gắt lên, chưa bao giờ thấy em ấy nổi cáu như thế, như thể những nghĩ suy của anh làm em ấy bực mình. Từ dụi dàng tình cảm đến mạnh mẽ cái gì em ấy cũng làm. Anh thì im lặng rồi cười to, rồi im lặng. N nói:
    Anh thay đổi đi, anh có thể không là người đàn ông không ra gì nhưng nếu anh cứ thế này thì em gọi anh là anh Minh Hâm. Anh cứ như thế, cứ đứng ngoài và nhìn tất cả các khung cửa , rồi anh bảo chẳng có cái cửa nào phù hợp với anh vì có cái xù xì có cái sặc sỡ, có cái nhỏ bé rồi lại có cái méo mó. Không biết cánh cửa nào sẽ là của anh, nhưng anh không bao giờ mở dù là một cái thì có lẽ anh chẳng bao giờ biết cánh cửa nào anh có thể đi qua được cả........................
    Em ấy nói thật nhiều, tất cả những giận giữ trong em giường như bung ra hết. Còn anh thì sao, có lẽ anh thấy em ấy nói có điều gì đúng, và có lẽ nó sẽ làm anh thay đổi những ngày tới, anh chưa biết thế nào. Dù sao cũng cảm ơn em, anh chưa biết anh sẽ mang lại cái gì cho cs của em, nhưng anh sẽ thay đổi dần dần................
    Vợ thân yêu, còn vài chuyện trong buổi tối nay nữa, nhưng thôi, anh chỉ nói qua vài chuyện thế, kể hết tất cả thì muộn mất. Vì bây giờ anh phải đi tắm và giặt đồ. hi hi . Em ngủ ngon, anh biết mình phải làm cái gì mà. Yên tâm ha
    Yêu em !
  7. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    http://nghenhac.info/Nhac-phim/Viet-Nam/16622/Uoc-mo-trong-doi-Ho-Quynh-Huong.html
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối trôi qua, một mình, lâu rồi anh mới yên tĩnh như hôm nay. Cả ngày nay làm được gì nhỉ, cũng không nhiều. Điều đáng để vui nhất có lẽ là bữa nhậu với mấy anh em lúc trưa. Đang ngồi Quỳnh Ái gọi lên Bk. Thế là lại phóng xe lên, tiện giờ ăn trưa nên chẳng sao. Có thêm anh Duệ, Quang Dê, Dũng TQ và mình nữa vừa đủ một mâm, đánh chén tẹt ga. Vui thật, cứ gọi là chân thành và thân mật. Hảo bằng hữu hi hi. Sau này em gặp anh nhất định sẽ gặp những người này. Họ đã cùng chiến tuyến với anh bao năm nay. Nói thật nhiều về cuộc sống và được cười thoả thích. Chui về văn phòng là thấy chán. Lại ngồi chơi. lại một mình, hồi này làm ăn chán quá, chẳng hiểu quả gì, không biết đi về đâu. THôi kệ đi,
    Ah, hôm nay làm được một việc nhỏ cho Mẹ, một việc nhỏ cho Bố. he he, thế là đủ. Tối ở nhà, thư giãn, cho một ngày mai vất vả. Ah, quên chưa kể với em, nói chung là ngày hôm nay nhìn lại thì nhiều niềm vui, bạn tôi lại giành những lời tốt đẹp, :
    Cuôc đời ai cũng như Minh thì thật dễ chịu, tớ rất yêu quý cậu...
    He he, vui ha, đời sống thế là đủ vui rồi. Còn một số điều nữa, cũng vui, nhận ra khi ta cần sự giúp đỡ, cũng có những người sẵn sàng lao vào mà không suy nghĩ. Coi như là ta đã làm được một điều gì nhỏ bé cho cuộc sống của mình. Vui
    AH quên, hôm nay lại nhận được vài sự quan tâm từ mấy ông bạn nữa chứ, hi hi. Hoá ra ngày hôm nay thật nhiều người nghĩ đến ta, dù ta chẳng là ai, hi hi. Cám ơn đời
    Ngày mai về quê cưới Đức. Muốn về từ đêm nay nhưng vì một vài lý do mà còn ở lại. Chắc là mệt rồi, phải lăn vào mà làm chứ, thấy cũng vui nhiều. Mai về sớm.
    Thôi không liên miên nữa, tặng em bài hát gì hôm nay nhỉ, để nghe cho hạnh phúc chút chứ cứ rông dài thế này thì hết đêm mất, anh phải làm cái khác nữa chứ. Bài gì đây
    http://www.youtube.com/watch?v=ul5r2GKYcNc&NR=1
    Yêu em
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 26/06/2009
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    ngọt ngào thế chứ >"< Yêu thế chứ
  10. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    . Một ngày tốt lành nha!!

Chia sẻ trang này