1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bước chân đã trở lại Hà Nội. Mệt phờ, đau đầu và buồn ngủ. Cởi được quần áo ra, vặn nước chờ cho đầy, và ngồi đây thư giãn một chút rồi tắm, Hà Nội sao mà ngột ngạt thế, khó thở và chán. Cảm giác lúc này là chả thiết cái gì, ngồi viết cho em mấy giòng để giảm căng thẳng và mệt nhọc. Phù.........................
    Anh tắm xong và sẽ đi ngủ, tối qua anh đã thức trắng không ngủ tí nào, cả ngày lại chạy,. Thôi, không kể nữa. Anh đi tắm đã.
    Yêu em
  2. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình luôn tin vào tình cảm mà họ đang và sẽ dành cho người ấy! Sau tất cả những khó khăn trong cuộc sống, sau tất cả những cám dỗ trong cuộc đời...họ lại trở về nguyên vẹn với người ấy và...có thể còn hơn! Hi vọng mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp với cả 2!
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cơm no roài, Vợ thân yêu ah. Hai ngày nay công việc không tốt. Mọi thứ đang đứng yên, anh đang đứng yên, mà anh đứng yên có nghĩa là anh chết và cả công ty này sẽ chết. Ngày đấy chắc sắp đến rồi. Làm thế nào bây giờ. Đâu đầu quá, nhưng em đừng có lo, anh cũng đang tính mấy giải pháp dự phòng rồi, dù nó chưa sáng xủa nhưng cũng không mất niềm tin đâu. Cuộc sống để tìm thấy và khẳng đinh sự lưạ chọn của mình là đứng đắn thật chẳng đơn giản chút nào em nhỉ. Anh vẫn đi và tiếp tục tìm con đường cho mình.
    Cũng có vài điều đã thay đổi, một vài mối quan hệ. Một vài sự nhìn nhận. Khi giá trị vật chất lên ngôi thì mọi giá trị tốt đẹp khác đều ở lại. Anh không tin tưởng lắm vào những lời nói khi phải chứng kiến những điều thực tế trong cuộc sống này. Giả tạo phải không em, anh cũng vậy, thật là buồn cười ha.
    Khi già dần, người ta sẽ đo sự thành công của mình bằng số người ta muốn yêu thương và yêu thương ta thực sự.............
    Được bao nhiêu người ở cái thế giới này cho tôi, không quá nhiều. Anh đang nghĩ tới một số người và cảm ơn sự xuất hiện của họ. Cảm ơn.
    Cuộc sống còn bộn bề, hi vọng ta sẽ tìm được thêm những người mới để yêu thương họ thực sự và nhận lại cho mình nữa chứ.
    Cuộc đời ơi, hãy chờ ta...................................
    Một nụ hôn nồng cháy giữa trưa hè cho em................mặc dù..........đời anh chưa bao giờ biết môi con gái vị gì..................................................đừng cười nhé............................anh có thể biết nó ngay lúc nào anh muốn.........................nhưng không phải em.....................và anh sẽ không làm vậy.....................phải không em.........................
    Mỗi bước chân đi một nỗi sầu
    Cuộc đời đầy rẫy những buồn âu
    Tháng ngày chờ mong màu phép lạ
    Dẫu biết rằng có phép lạ nào đâu.........................
  4. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    http://www.nghenhac.info/Pop/Ballads/15001/Cry-On-My-Shoulder-Deutschland-Sucht-Den-Superstar.html
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''re feeling sad Your heart get''s colder
    Yes I show You what will love can do
  5. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến trang thứ 2, tạm thế đã có đọc tiếp hay không còn phụ thuộc vào thời tiết
    Đặt cục gạch, thích tưởng tượng.... chỉ thế thôi!
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lũ mất dậy hại dân hại nước. Một lũ khốn nạn, đẩy lùi sự phát triển của xã hội, rồi hậu quả là chính con cháu chúng nó sẽ phải hứng chịu cái xã hội mà chúng nó tạo ra..................
    BỌN CẢNH SÁT GIAO THÔNG, lũ khốn nạn.............
    Anh vừa bị bắt tại NTS, em biết không, anh luôn tự hào là người chấp hành nghiểm chỉnh giao thông, gần như anh không biết vượt đèn đỏ là cái gì, và rất ghét những người vô ý thức như thế. Luôn luôn khuyên nhủ người thân bạn bè chấp hành giao thông tốt vì lợi ích của bản thân và xã hội. Nhanh một giây chậm một đời mà.
    Lần bị bắt này là lần thứ 2 trong đời anh. Lần thứ nhất bị bắt vượt đèn đỏ, mà quả thực là anh không cố ý, không cố tình vượt vì cái chỗ đấy có cái đền mà chả mấy ai biết nó ở đấy. Anh bị bắt nhưng cái ông bắt lại cũng biết anh không cố tình vượt nên cũng xử lý qua qua.
    Còn cái lần này, anh không vượt đèn, em biết đường đi từ Trường Trinh ra không, bên cạnh chỗ dẽ vào Tây Sơn có một cái bồn hoa, đường lúc đó quá đông mà phần đường đó lại rộng, anh và mọi người đứng sang đó cho tiện. Anh đã đứng sát vào cạnh bồn hoa và không hề có một trở ngại nào cho bất cứ ai đang đi trên đường, vì anh rất ghét cái đứa nào không đứng đúng vạch phân cách cứ lao lên trên làm ảnh hưởng đến người khác. Anh chờ hết đèn đỏ điểm đúng sô 0, không như mọi người còn khoảng 4, 5 giây là đã chạy rồi. Anh đi nhẹ nhàng rồi thằng công an đứng giữa đường nó chỉ vào mặt anh bảo dừng lại.
    ANh dừng lại nghiêm chỉnh không phản đối gì. Nó đưa tay lên chào mình mình chào lại theo đúng phép lịch sự.
    nó bảo:
    Anh đi sai phần đường đề nghị anh vào lập biên bản.
    Anh vẫn không nghĩ là mình sai được, anh bảo:
    Tôi đứng sang đấy chỉ muốn không tắc đường và đứng gọn gàng. Chúng ta nghĩ cách làm sao để giao thông thông suốt và đảm bảo an toàn chứ không hề có ý vi phạm gì cả..........
    Không giải thích, mày thích giải thích thì đợi tí tao giải quyết
    Các anh bắt người thì phải giải thích để người dân hiểu, các anh là đại diện cho chính quyền sao nói thế được
    Nó không nói gì.
    Rồi bắt đầu có một cái ô tô đến để chở xe vị pham. Lỗi của mày là đi đường ngược chiều, phạt giữ xe 30 ngày và nập 350000. lên phường giải quyết.
    Em chưa đi một chút nào đứng ở đầu đó không thể gọi là đi đường một chiều được. Các anh sinh ra luật để làm xã hội tốt đẹp lên chứ không phải vin vào đó mà làm khó người dân khi họ muốn chấp hành pháp luật.
    Mày không giải thích nhiều, đưa xe lên đồn, đừng nói với bọn tao bằng cái giọng đấy...............
    Lúc đó anh đang chở hàng cho công ty, lại cần phải giao hàng ngay cho khách hàng. Anh định ném vào mặt nó 350000 vì nó bảo không muốn đưa xe lên đồn thì nộp phạt luôn ở đây. Nhưng nghĩ bụng cái bọn ******** này việc gì mình phải đưa tiền cho nó. Nhưng nếu nó giữ xe của mình 30 ngày thì hỏng hết việc.
    Các anh nói đúng em đã đi từ phái đường ngược chiều nhưng nó chỉ là 2m, và lúc đó chắc chắn không có một phương tiện nào đi chiều ngược lại và quan trọng là em và những người khác không có ý vi phạm phát luật. Bọn em chỉ muốn tôt cho em và xã hội này.
    Thế mày có nộp tiền không để tao đưa xe đi
    Thực ra em không có nhiều tiền thế, thôi anh cầm tạm 100 linh động giải quyết giúp em
    100 mày đùa ah?
    Nó im lặng ghi biên bản và quay lên hỏi tiếp....
    thế nào nhỉ
    Thôi thì 150 vậy em không còn tiền nữa
    Đây không phải là cái chợ nhé. Mày có 200 thì đưa đây
    khốn nạn
  7. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hix! Đúng là khốn nạn thật!
    Hồi xưa mình cũng bị thế đấy! Nhưng nói theo kiểu của mình nên ko bị phạt!(^_^)!!Thôi đừng tức, ko lại...hại sức khoẻ ( vừa mất xiền vừa mất sức khoẻ ) ko nên! Coi như bo cho bọn đó đã có cong...nhắc nhở mình đi thêm đúng luật giao thông!
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    topic này đã có từ rất lâu,,,nhưng thú thật giờ mới là lần đầu tiên mình ghé chân vào đây...Và cũng muốn viết đôi lời gửi vợ tương lai
    ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    viết xong rồi,,,những dấu chấm là những lời muốn nói...
    vui đáo để
    quả thực,,muốn viết cho em nhưng...hãy là bí mật nhé.Đêm tân hôn,,,anh sẽ nói cho em nhiều điều anh nghĩ.
    Đùa,,,biết có lấy được vợ ko nữa.???Haiz.,.,,
  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    về nhà, nghỉ ngơi nào, mệt mỏi. Hôm nay anh mệt mỏi quá em ah, bạn anh cũng bảo thế. Có lẽ anh căng thẳng và lo nghĩ nhiều quá, mọi thứ sức ép đang dồn lên anh, anh cảm thấy nặng trĩu, đầu như đang đeo một cục đá vài chục cân vậy. Anh không thích cái cảm giác này, nó làm anh như muốn đổ vỡ. Anh mong em của anh không bao giờ rơi vào cái cảm giác này. Tất cả chỉ do cái suy nghĩ chồng chéo của anh nó làm cho mình căng thẳn. Anh đã tạo cho mình sức ép này, phải, chính anh................
    Anh đang đứng trước một vài lựa chọn con đường đi cho mình, thay đổi hay tiếp tục luôn là bài toán trong anh. Công việc là anh căng thẳng là chính, cuộc sống thì chỉ phải phiền lòng một chút.
    Trưa nay nói chuyện với một anh bạn, khuyên anh nên thả lỏng con người và quên hết mọi thứ. Anh muốn thế lắm. Anh ấy bảo, căng thẳng đối với đàn ông rất nguy hiểm, nó dẫn tới vô sinh........ặc ăc, anh cảm thấy hơi sợ, biết đâu đấy, mà anh thấy đúng, cứ với cái sức ép của cuộc sống thế này anh chẳng có cái ham hố gì nữa, chết thật, đó là một chứng bệnh, mình phải tự điều hòa thôi.
    Thôi, cưòi một cái nào
    Cười xong rồi, thấy dễ chịu hơn. Cả ngày trôi qua nhàm chán và mệt mỏi như bao ngày trong tuần, tối qua Ngọc nấu cơm ăn, nấu ăn rất dở, chẳng giám kêu, con gái mà vụng quá. Xin lỗi bạn tôi, nhưng quả thật là cậu nấu ăn hơi dở, tớ cố lắm ăn hết 2 bát, có lẽ hôm nay tớ hơi mệt. Thế là Cường đã về Hà Nội làm, ngày nay là ngày thứ 2 rồi, anh cũng thấy vui nhiều, có khi mấy hôm nữa tìm cái chỗ nào rộng rộng hơn thuê cho 3 thằng ở, khốn khổ cái kiếp thuê nhà, phù..............
    Chị H vừa gọi điện, trưa đã gọi rồi, đinh tối sẽ mời chị đi uống nước nhưng mệt quá ăn cơm xong chỉ muốn về kệ 2 đứa đi đâu thì đi, về nhà chưa kịp nghỉ thì chị lại gọi, chia sẻ để cuộc sống của chị đỡ vất vả. Anh thấy cũng vui vì người khác tin tưởng mình, hạnh phúc một chút, còn anh, chia sẽ với ai với những mệt nhọc và cái đầu sắp nổ tung này, giá mà có em ở bên.
    Em ah, giờ em ở bên anh mình sẽ đi đâu đó vài ngày, ra biển nhé, anh yêu biển, thích tắm biển, anh không thích leo núi lắm, giờ mà ra biển, nằm dài trên bờ cát, hai đứa ngửa mặt lên trời, nghe biển hát tình ca, sóng dì dào, thật tuyệt, em đến đi, anh đang chờ này............
    Em ah, đang định nghỉ một tí, ông anh vừa anh kể lại gọi điện, ra Mỹ Đình cho mát, có lẽ anh phải đi một chút mặc dù anh mệt quá rồi, ra một chút cho đỡ căng thẳng.................................không có biển thì ra Mỹ Đình nằm dài ra cỏ ngăm mấy cái đèn điện vậy...........
    Anh đi đây, yêu em., cho một tình yêu mãi cháy trong anh................
    Không biết hẹn hò..............chỉ là trăm năm............................................................Hôn em
  10. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Biển à! hi`! khi nào đằng ấy cưới họ rồi mún qua biển chơi thì qua bên tớ! Nhà tớ cũng gần biển!Biển Quất Lâm ấy! Được cái tớ cũng thích biển! hi`hi`! Ra Mỹ Đình chơi thì cũng gần chỗ tớ roài! có khi lại đi qua chỗ mình cũng nên!
    Mà đằng ấy đi cho thoải mái là đúng rồi! chứ để cái hiện tượng như ông bạn của đắng ấy bảo thì...chít!
    http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/87473/Thuyen-va-bien-Ngoc-Son.html
    Cố lên!!

Chia sẻ trang này