1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vui vẻ cho em của anh !
    HÃY SỐNG ĐÓI KHÁT VÀ DẠI DỘT.........................
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 04/07/2009
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ luôn thích những người đàn ông lạc quan, bài này mình thuộc từ khi còn học dưới mái trường trung học cơ sở, híc.
    Đúng không vợ, thế thì anh của em phải lạc quan nhiều hơn, đem lại cuộc sống vui vẻ cho mình và mọi người nhiều hơn .............dẫu biết làm điều đó không dễ................
    Có quá nhiều thứ xảy ra trong vài ngày này, nó làm anh thấy hơi đâu đầu, thôi thì gạt bỏ gánh lo đi mà vui sống,. CHiều qua chán làm việc, nói với Sếp ra ngoài có chút việc, phóng se lên nhà Quỳnh Dê chơi, chả thèm làm việc nữa, ở văn phòng nhiều qua sếp càng ghét. Ra ngoài không nhìn thấy mặt nhau có khi vui hơn. Ngồi chơi nói chuyện chán rồi về, . Buổi tối lại bắt đầu cho những lo toan khác, thôi thì kệ, đi lên thăm Sư Phụ vì bố Sư Phụ đang ốm. Anh với Cường Gà. Tưởng lên đấy một lát rồi về, cuộc sống của cô chú cũng chẳng bình lặng chút nào, cũng quá nhiều vất vả và lo toan. Cô chú có tâm hồn của những người lao động bình dân thực sự. Anh thất rất tôn trọng và vui vẻ. Bây giờ Sư Phụ đang đau đầu nhiều thứ quá, bọn anh lên là lôi ra tâm sự. Cô nói, cháu có xem Mr.Bin không, hôm qua cô xem nó có một đoạn rất hay, anh ta có một cái oto rất đẹp đang chăm chút cẩn thận thì có cái xe khác đi qua và cán nát cái xe của anh ta. Thế là bao tâm huyết của anh ta đổ xuống sông xuống biển, mất hết, nhưng không, lại thấy anh ta tìm cái gì đó, cố tìm bằng được giữa cái đống đổ nát đó, cuối cùng người ta thấy anh ta nở một nụ cười mãn nguyện, khi anh ta cầm trên tay cái chìa khóa của cái xe đã vỡ nát. Coi như mục đích của anh ta đã đạt được và nở nụ cuời mãn nguyện bên cạnh cái xe bị cán nát của mình. Rồi anh ta đem cái chìa khóa.............................
    vân vân và vân vân, có một điều cô muốn nói ở đây là: khi người ta nhìn nhận một sự việc khác đi thì mọi thứ đều có thể đem lại hạnh phúc thực sự, vẫn cười được giữa muôn vàn đổ vỡ, điều đó thật tuyệt, nếu anh ta chỉ nghĩ đến cái oto của mình thì anh ta chả bao giờ nghĩ đến cái chìa khóa......................................
    Đấy là câu chuyện của cô, anh chưa kịp hiểu nhiều vì nó liên quan gì đến những cái mà chú đang nói.............
    Cuối cùng thì cũng hiểu ra. Chú đang định thực hiện một kế hoặch trả thù cho cuộc đời mình, một cuộc chiến danh dự của chú và chú xác định nó có thể là cuộc chiến cuối cùng, chú đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho sự ra đi của mình, chú sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng và những gì mình đang có để giành lại một cái mà chú gọi là danh dự của thằng đàn ông. Chú đã thua nó bởi một trận chiến hàn hạ của nó khi chú đã say mền và không thể đứng vững. Một đời chú đã giang hồ chinh chiến nhiều rồi, vấp ngã không ít lần, bây giờ đã là thời gian ổn định để chú dưng lại và lo cho tương lai gia đình, nhưng cái thằng tiểu nhân hèn hạ đó nó lại là em rể của chú. Một thằng khốn nạn nhưng nó khôn ngoan hay nói đúng hơn là ma ranh hơn chú. Niềm kiêu hãnh và tình thần võ sĩ trong chú là chú không chịu được sự hổ thẹn này........................chú muốn tìm nó để giải quyết một lần sau cuối mối thù hằn này..................................................cô lo lắng, ông đang nằm bệnh viện, các em thì sợ sệt........................
    Cháu chỉ muốn nói một điều, nếu ngày mai chú chết, điều chú cần làm trước hết sẽ là gì thì chú hãy làm cho hiện tại đi, nó có ý nghĩa hơn nhiều, những cái không đáng thì bỏ nó đi một bên dù nó chẳng dễ chịu chút nào..................................Cuộc chíến này chú có thể thắng lợi, nhưng cũng chẳng được gì. Còn nếu chú thất bại, chú ra đi, cô và các em sẽ thế nào...................................Những lời nói của cô có vẻ nghẹn ngào..................
    Thằng Minh nó nói đúng, anh phải hiểu là anh là chồng em, anh sướng thì em sướng, anh khổ thì em khổ, anh là cuộc sống của em, là tương lai của các con. Anh thấy đấy từ cái ngày chuyện đó xảy ra các con lúc nào cũng nhìn bố nó bằng ánh mắt sợ sệt........anh có vui không?
    Nhưng có nghĩa là mình sẽ phải sống với nỗi nhục này cả cuộc đời, và nó cười vào mặt mình mình là một thằng hèn, không làm gì được nó......................................
    Câu chuyện cứ thế kéo dài mãi em ah. Anh lên tứ 8h30 mà nói chuyện đến 11h, vì quá muộn rồi anh phải về. Cuôi câu chuyện chú cũng dần hiểu ra những điều mà mọi người muốn gửi gắm và khuyên bảo. Mong sư phụ bình tâm và giữ gìn được hạnh phúc của gia đình dẫu biết rằng bỏ qua chuyện này không phải dễ. Cháu là thằng đàn ông cháu hiểu niềm kiêu hãnh như thế nào, và hơn nữa lại là chú đã một thời phiêu bạt.......................................Mong cô chú và các em hạnh phúc....................
    Vợ yêu của anh ah, cuộc sống gia đình mình sau này rồi có khi lại phải xảy ra những việc không mong muốn như thế và anh có thể cũng sẽ phải đứng trước những cuộc chiến của đời mình và có khi phải đánh đổi nhiều thứ, có khi là cả cuộc sống của mình như chú lúc này. Lúc đó mong em yêu anh thật nhiều để anh biết cái gì quý giá với mình hơn những cái khác.....................
    Thế nhé em, thôi nói chuyện thì dài lắm, cuộc sống của anh còn rất nhiều thứ và không kể hết cho em lúc này được. Anh tự giải quyết vậy.....em đừng lo................
    Hôm qua sang nhà Quỳnh Dê thấy mấy cái ảnh cũng cóp về, nhìn bọn bạn hạnh phúc anh thấy rất vui. Em xem bọn nó hạnh phúc không này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bao giờ anh mới được ôm em của anh vào lòng nhỉ, thôi kệ, chả thèm
    Tối nay lại đi liên hoan, tối mai cũng đi liên hoan, ôi mệt, học hanh gì cớ chứ, chết thật, bắt đầu xuống dôc rồi, hi hi
    Yêu em của anh mãi mãi
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ko sửa ảnh là có kẻ bị ăn đòn của mod
    .............
    chán nản
  4. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay cứ mệt mỏi! vào đọc bài nhưng cũng chẳng biết nói điều gì!......Cuộc sống có quá nhiều điều phức tạp hơn mình tưởng! giữa suy nghĩ và thực tế lúc nào cũng có khoảng cách! .....Thôi! họ cứ cố cho tương lai là được rồi! Hi vọng họ và người ấy cũng sẽ được hạnh phúc...dù ko được như ý muốn ...nhưng sẽ là hạnh phúc!!
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Kệ, cứ chơi tí cho sướng đã, chả biết làm thế nào, thằng thì bảo thế này, thằng thì bảo thế kia, khuyên thế này, khuyên thế kia, không biết đâu mà lần. Thật khó quá đi, có lẽ mình là cái thằng quá nặng tình cảm nên mới ra cái cảnh này, cứ vất bỏ hết xem thế nào, thế mà chả làm được. Càng ngày lại càng thêm nhiều cái chuyện Vợ thân yêu ah,
    Em bé nhỏ của anh, thông báo là anh đã ngồi chơi được 3 tuần rồi, công ty vẫn đứng im, mọi thứ căng thẳng, anh định vứt bỏ tất để đi một chân trời mới, nhẹ nhàng hơn, vậy mà mãi không làm được. Sếp đã ngửi thấy cái mùi anh chán và căng thẳng, anh ngồi chơi suốt ngày, mà còn chả không những không bảo sao, động viên chăm sóc, hỏi han, cười nói như đúng rồi, nhìn ông ấy cười mà thương quá, chả có ai cười cái kiểu đấy mà dễ chịu được, thật khổ quá, ông ấy đáng tuổi bố mình mà. Lại còn mời đi ăn đấy đó, sáng đến thì nấu cơm sáng rồi đợi mình đến bảo ăn, trưa thì bảo tao nấu cơm nhé....................cứ thế, bố cái thằng dời mà đỡ được. ANh mà đi lúc này thì công ty không biết thế nào nữa, cũng ngời chơi suốt nhưng giờ cả sêp công ty có 3 người, anh là người nắm toàn bộ cái sống còn của công ty này, không có đầu ra thì cũng chẳng thể nào sống được. Biết thế mà anh chẳng dồn được tâm huyết vào đây mà thay đổi nó. Lúc nào anh cũng quẩn quanh với cái suy nghĩ là xem có chỗ nào hay hay rồi chuyển việc, như thế thì làm sao mà làm tốt được. Đúng là anh xác định anh không thể gắn bó lâu dài với cái công ty này được, dẫu biết rằng nếu anh ở lại anh có thể có tất cả, chỉ khoảng 2 năm nữa là sếp về nước thôi. Biết thế những cũng chẳng thèm, mình có con đường đi của mình...
    Vợ bảo anh nên làm cái gì bây giờ..............
    Ở lại vượt qua khó khăn rồi dằng buộc với công ty hay tìm một chân trời mới nơi đó anh được làm những cái anh thích dù nó chẳng dễ dàng chút nào. Anh không quyết định nhanh thì không được vì theo kế hoặch thì anh sẽ đi TQ vào tháng tới, anh định không nói với em sớm nhưng mà không biết làm thế nào nữa.................
    Anh sợ anh đi về rồi, nó bỏ tiền đào tạo mình, về nước mình bỏ nó thì mình khốn nạn quá, anh là thằng không muốn nợ đứa nào cái gì, làm gì là phải thoải mái thẳng thắn. Nhưng nếu anh không đi khỏi đây sớm trong tuần này hoặc tuần sau thì không được , vì bọn nó đã lên kế hoặch chỗ ăn chỗ ở cho anh rồi, chết thế. Anh là anh chẳng muốn đi, vì anh cứ suy nghĩ là anh phải đi làm đúng chuyên môn của mình, dù trước mắt lương lậu bèo bọt tí cũng được. Chứ cả đời cứ sống với cái suy nghĩ muốn thoát khỏi trạng thái hiện tại thì căng thẳng lắm.........Nói anh nghe ý kiến của em nhé..............
    Thôi, còn vô vàn những điều đau đầu khác, nói thì loạn mất. Quên đi vui sống ha................
    Em xem ảnh cưới của Hương Đức này, mới ăn tối ở nhà nó hôm qua. Nhìn hạnh phúc ha............................
    [​IMG]
    Cái nữa nhé
    [​IMG]
    thêm cái nữa
    [​IMG]
    Thôi anh làm việc nhé, ngồi chơi tiếp, hi hi. Đừng lo cho anh, anh nói với em thế nhưng cũng lên kế hoặch cho mình rồi. Tin ở anh..........
    Yêu em của anh ngàn lần và hơn thế
  6. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Xem qua, thấy chú là người sống nội tâm, hay nghĩ ngợi, day dứt. Người như chú khổ đấy. Đời nhiều khi phải mạnh mẽ và bất cần một chút thì dễ sống hơn. Nhưng mỗi người mỗi tính nhỉ...
    À mà cái em hoanghoa84 gì đấy hay vào đọc ké rồi cm nhỉ, sao chú không pm cho em ấy, biết đâu 2 người lại thành 1 đôi ?
    Em hoanghoa84 có vẻ thích chú rồi kìa, tìm đâu xa nữa em nhỉ?
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    nói sao nói,dù sao dù cũng là topic đáng đọc
    vì tât cả cũng chỉ để đọc thôi
    mình cam thấy cô vợ của bạn giông nhu nhan vật nữ chính trong phim 3 iron đạo diễn Kim Ki Duk vậy
    a dumb wife
    và hậu quả của nó là cô ấy sẽ đi theo mình thôi-1 gã lang thang lập dị
    tràn đầy quá thì ko có ly nào chứa nổi đâu
    khi mà lòng vị tha chẳng to như đại dương
  8. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    sống trên đời cần có 1 tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi!
    Mỗi người đều có 1 con đường để đi! Con đường nào rồi cũng sẽ đến đích! Có điều khoảng cách từ đến đích của con đường đó là dài hay ngắn mà thôi!
    Nhiều khi ko phải muốn là được! Đôi khi dòng đời xô đẩy.
    Hi vọng mọi thứ đều tốt đẹp và có sự lưạ chọn đúng!!
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng câu ấy thế này chứ " Sống trong đời sống cần có một cỗ lòng/ Để là gì em biết không? Để nhậu "
    Chủ topic viết khoẻ vào đê. Sau này lấy vợ xong, quay vào viết tái bút : Ngày xưa anh hay nói phét lắm....
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thế là lộ hết. Sếp đã đọc được hết suy nghĩ của anh.
    Minh........Please keep on working with me.......................
    Now this company need you....................
    Oh my god.....................chết mất Vợ àh. Có khi anh bị thuyết phục rồi. Lại tiếp tục................không biết là nó chờ đợi gì ở một thằng như mình nữa, có thấy mình làm được cái quái gì đâu, chỉ ngồi chơi suốt ngày mà....hu hu...........

Chia sẻ trang này