1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mưa, một mình, nghe mãi cái link này không thây chán, đang mua mà lại nghe Hà nội mùa vắng những cơn mưa mới hâm chứ, nhưng câu chuyện tình đượm buồn, nhưng những tiếng thở dài, mà cái gì buồn, tình cảm, thì nó luôn cuốn hút anh của em
    http://baihatvang.nhacso.net/index.php?id=63
    Ở nhà, nhưng lại phải support từ xa cho công ty. Chiều nay đang bảo anh lên để hỗ trợ, xe Cường Gà đi rồi, có xe đâu mà đi...................
    ở nhà thấy vui vui em ah, nghe nhạc và suy ngẫm, một mình, trong bóng tối, không thèm bật quạt, chỉ nghe nhạc và tiếng mưa, chát chít với bạn bè, đọc một vài thứ...............thấy vui ghê, lâu rồi mới sống như thế này...........
    yêu em
  2. seaky87

    seaky87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em tặng bác bài này
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JoG2TY3Gb9
  3. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa....
    Giá mà vắng mưa thật thì tốt quá! Vẫn mưa....mưa làm lòng người không được như mọi hôm....
    Cuộc sống...
    Mà thôi! Dù sao cũng phỉa hi vọng! Mọi cái vẫn còn phía trước! Cứ bước đi.....và....
  4. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao không chấp nhận đứng sau đám đông đang chờ đèn đỏ cho đúng luật, hỡi con người luôn chấp hành luật lệ giao thông kia ơi? Lấn tuyến lấn vạch dù chỉ 1 m cũng là sai mà...
    Mà tớ là bạn, tớ chẳng việc gì tốn tiền cho CSGT cả. Anh thích phạt ư - xin mời. Giữa chuyện hối 200k lộ rồi sau đó lên đây chửi ruẩ thì chẳng thà đóng béng 350k cho Kho bạc để lương tâm thanh thản thì tớ chọn cách thứ 2. Bản thân bạn đã chửi tay ăn hối lộ là sâu mọt mà bạn còn tiếp tay nuôi lũ sâu mọt đấy thì bạn không nên chửi bới người ta làm gì - bạn cũng là 1 phần của câu chuyện đó rồi.
    Lan man tý nhé.
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua lại hình thành thêm một luồng suy nghĩ mới, trên nền tảng là những cái đã từng một lần nhìn nhận, không sai chút nào, chỉ có điều là đang đi đến đâu thôi. Hi vọng ngày mai tỉnh dậy sẽ thực hiện được điều mình đặt ra, nghỉ ngơi như thế là cũng gần đủ rồi, còn ngày mai là sang tuần mới, chuẩn bị cho những dự định và những chặng đường tiếp theo............................hi vọng và quyết tâm lên.............
    Ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ, nhẹ nhàng hơn ngày hôm qua, àh mà nhầm sắp 2h rồi còn gì, phải nói là ngày hôm sưa chứ nhỉ,, uh, buổi tối hôm, gần như hôm nào cũng phải gặp người này người kia thì phải, cũng là sẻ chia thôi, nhưng mà đi nhiều quá thì chẳng có thời gian riêng cho mình mất, cả tuần trước chắc được 1 2 tối là ở nhà, đi gì mà đi lắm thế, toàn đi linh tinh, chả giải quyết được những bài toán đang đặt ra gì cả, nhưng dù sao cũng thêm được vài cái nhìn mới, các mối quan hệ cũ thì lười vun đắp, các mối quan hệ mới thì không tạo dựng..................tự nhiên thấy mình cần chững lại và xa lìa tất cả mọi người xung quanh, có lẽ vậy,,,,,,,,,....như thế tốt hơn...........
    Có người bảo : Anh quyết đinh đưa em ra khỏi cuộc đời anh ah ?
    Biết nói sao, thôi thì chúc hạnh phúc cho tất cả mọi người, tôi có con đường đi của mình, con đường mà duy nhất, chỉ có một người, là em, chính em của anh, em nhỉ, đủ lòng kiên trì và niềm tin để luôn bên anh suốt mọi nẻo đường đời, chờ anh.........................
    Buổi sáng tỉnh dậy, ngồi đọc linh tinh chút, trưa đi với Cường Gà hoàn thành một nhiệm vụ tình bạn của anh với một người khác, quay về, qua nhà Ngọc, 3 đưa quay trở lại Cổ Nhuế, bữa cơm ấm cúng, đang ăn sắp xong thì có ông bạn ở HCM mới ra gọi ra gặp, bỏ bát cơm ra đón nó, đến Dịch Vọng gọi cho nó, không ra gặp được, họ hàng gia đình bắt ở đấy, lại lõ mõ quay về, định về Hưng Yên cùng hai đứa chơi một chút, nhưng nắng, ngại, ở nhà, chúng nó đi, còn lại một mình....................
    Chiều tối, ông bạn gọi, gặp nhau tí, ...lưỡng lự, thôi, để hôm khác, hôm nay muốn ở nhà một mình, thế là phóng xe đi ăn cơm, ăn xong định đi một vài nơi cho xong một số thứ, tự nhiên cảm thấy mình rỗng tuyếch, thèm vào đi nữa, quần áo chỉnh tề, mặc nóng hết cả người, đi ra quán cách nhà 100 mét, ăn xong, 5 10 phút, lại phóng về, cởi đống quần áo ngột ngạt ra và bắt đầu thực hiện những kế hoặch đặt ra...................đến bây giờ tự nhiên chẳng buồn ngủ nữa, lâu rồi mới có một đêm một mình như thế này, ngày xưa toàn ở một mình, từ ngày đi làm lại ở với Hoàn, giờ thì lại thêm cả Cường Gà nữa, mối cái phòng 10 m vuông những 3 thằng, còn mấy cái xe và cả đống đồ đạc linh tinh, quần áo nữa chứ, ôi sao mà lắm quần áo thế cơ chứ, đàn ông đàn ang gì mà như đàn bà, một mình anh chắc quần áo phải hơn cả hai thằng kia cộng lại mất, chắc phải 3 4 thằng mới đúng, vất đi thì sót để thì chật nhà, toàn đồ đểu, hôm nọ đi Metro, thấy cái áo đẹp đẹp, mặc thử ngon ngay, nhìn mác 69 nghìn, làm cho 4 cái, cùng kích cỡ liểu dáng luôn ,may mà nó hết màu, chứ còn màu nào ra hồn chắc chọn hết cái lô đấy mất, điên rồ, em sau này là khổ cái khoản giặt quần áo cho anh...he he.......................
    Ôi liên miên quá, mà chẳng muốn ngủ gì cả, chăng buồn ngủ nữa, có em ở đây thì tốt biết mấy, lấy xe ra đường đi lòng vòng cho nó mát, ở nhà đang nóng như cái lò thiêu đây này........................
    Mấy hôm nay rỗi rãi, cao hứng lên là vào sannhac làm cho một tràng, còn định thâu âm tặng cho em, cứ gọi là hát dở nhất trên đời, anh nghe còn chối tai chứ nói gì là em, không trách đi hát với bọn bạn cứ lúc mình hát là chúng nó ngồi im, chờ đợi, cho hết bài, để nó còn hát bài khác, chưa bao giờ được một tràng vỗ tay động viên, hic, vì bọn nó biết nếu động viên thì chắc là lại phải chịu khổ tiếp, hồi này thích hát thế không biết, bài sở trườg là gì nhỉ, uh...................
    Và con tim đã vui trở lại ...
    Đêm lang thang.........
    Và tôi cũng yêu em...................
    Tình thắm duyên quê....................
    Tình ta biển bạc đồng xanh...........
    Chiều một mình qua phố..........................
    Vân vân và vân vân, hic, vì anh của em thuộc rất nhiều bài, chỉ có cái thể loại nhạc thị trường là anh chẳng bao giờ hát được, không hiểu sao từ khi anh lớn lên, cũng quan cái thời tuổi tôm ấy chứ, thế mà chả bao giờ anh thích nghe và hát mấy cái dòng nhạc ấy cả, có khi anh già tức khi anh mới sinh ra em nhỉ.... ạc ặc....................
    Mà đúng thật là hồi này anh thấy mình già thật, anh lo lắm, về quê lắm đứa nó còn chào là chú, chú chú cái bờ lú tú xú ấy, anh còn trẻ thế này cơ mà, hồi này phải cười nhiều mới được, không được để râu ria, vì như thế trông rất già, anh là người trẻ mãi với thời gian mà lại , he he. Già thì xấu, mà xấu là em không yêu anh rồi, vì đơn giản là Vợ của anh rất xinh, ít ra trông cũng đỡ chênh lệch tí, dù biết phải đi với anh nhiều khi em cũng thiệt thòi, Vợ yêu quý nhỉ, hic. Nhớ cái hôm nọ xuỗng Hà Nam, đi không biết đường hỏi mấy đứa bên đường:
    Em ơi chó anh hỏi......đi lối nào nhỉ.........
    CHÚ cứ đi..................
    Nhục như con.................anh tức không thèm cám ơn....................về nhà nghĩ lại, bọn đấy chắc nó cũng tầm tuổi cháu mình thật, buồn thế không biết, hic........................
    he he, anh nói chuyện vui thế thôi nhá, chứ anh còn trẻ lắm, mới 25 tuổi đầu, còn phơi phới lắm, nhưng mà lại nghĩ lại tối qua, đi uống nước với bà chị...::
    hồi này nhìn em già quá.....................
    Ôi má ơi, tôi chết với các người, thôi thèm vào nói chuyện già hay trẻ nữa, em là không bao giờ được nói anh già nhé, anh dặn trước rồi đấy, còn lâu em nhỉ, không tin hả, được, tí anh sẽ gửi cho em cái ảnh, để em thấy anh của em vẫn phơi phơi như ngày nguyên sơ, hi hi, cho em luôn ảnh chân dung , tối nay vừa xem xong: Hồ Chí Minh chân dung một con người mà............nhưng xin đính chính, anh là Đỗ Tiến Minh nhé,, tên chị Cả đặt đấy, lại nhớ chị Cả, thôi liên miên mãi, đi nghỉ ngơi cái, không mai lại 11h trưa mới dậy là hỏng.........
    Yêu em của anh, ngàn lần và hơn thế, chờ anh
    Hôn em
    [​IMG]
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới, cảm giác mới, thay đổi mới, tư duy mới...........................bắt đầu thực hiện nào em dấu yêu, cả nhà cùng cố gắng, làm việc tận tuỵ và luôn vui sống..............
    Work is Glory..........................................
  7. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày ta chọn 1 niềm vui....để sống tốt hơn và trẻ mãi....không già....!
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mấy phút nữa là hết ngày hôm nay, một ngày thật dài, một ngày ở trong nhà, ra đường chừng 10 phút là hết phim, phù.............lâu rồi mới ở nhà lâu như thế, hôm nay học như con trâu, nghe tiếng Anh từ sáng đến giờ, đầu như muốn nổ tung, tối tranh thủ làm vài bài karaoke giải trí, hic. Ở nhà kiểu này khoảng một tháng liên tục không điên mới lạ, hic, ngày mài lại thực hiện ý định hôm nay đặt ra, thực hiện nào, không ngồi nghĩ nữa, thời gian sao mà trôi nhanh thế, hoảng loạn, mặc dù thấy ngày hôm nay cũng dài, mà sao nhìn đời mình lại trôi nhanh đến vậy, chả hiểu...................
    Hôm nay ngoài việc học anh có làm cái gì không nhỉ, ah, vài cái vớ vẩn, tối ra ngoài một tí, mua 1 cân ngao về, nấu lên chén hết với cơm và dưa, chả cần gì, trưa thì chả thèm ăn gì, làm hai hộp sữa, đới mờ mắt, chẳng thèm ăn cơm, giờ thì hết đói rồi, thôi anh nghỉ ngơi cái, giờ trong đầu toàn cái giọng mấy đưa đọc tiếng Anh thôi, có khi đêm nay lại lẩm bẩm nửa đêm...................oh my god................
    he he, ngủ nhé em dấu yêu, nhớ mở cửa sổ nhưng bỏ rèm để khỏi sương vào lại ốm, anh đi ngủ đây, yêu em của anh...........................hôn em
  9. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/64849/Niem-tin-chien-thang-My-Tam.html
    Nice day!!!!
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cafe ở cái quan đấy kiểu gì nữa, trông thì rất là được mà uống vào thì đau bụng đến tận giờ, không bao giờ quay lại chỗ đấy, lần đầu tiên uống cafe đau bụng như thế này, chắc nó cho nước chưa sôi vào cho mình uống mất.............định đi lang thang chút mà không chịu nổi lại phải về.....................miệng nhạt thếch, ngộ độc cafe rồi..........
    Hôm nay tạm coi là được, hoàn thành một số thứ, cũng chưa đc nhiều, toàn với vẩn, tối nay hơi vui một chút, chi H vừa nhắn tin:
    Cảm ơn đời đã cho chị đc gặp em. Từ ngày gặp em chị thấy mình đỡ lạc lõng giữa đất Hà Nội này. Ít ra những lúc buồn chị còn có em để chia sẻ. Hi vọng chị em mình mãi là chị em tốt của nhau............
    Chúc chị hạnh phúc dù em biết hiện tại cuộc đời chị cũng thật nhiều thăng trầm:
    Giầu sang biết khi nào đc gần nhau, nghèo ta mãi ngóng trông một đời dãi dầu................................cố lên chị của em, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp, càng ngày thấy mấy câu này càng đúng
    Ta bước vào đời bằng những ước mơ
    Niềm kiêu hãnh của một thời trai trẻ
    Bao toan tính tâm hồn thành già cỗi
    Ta bỏ quên mình............
    Giữa thương trường đêm như thể dài hơn
    Ngày ngắn lại những vòng quay nhàm chán
    Là danh nhân hay là người thành đạt
    Vẫn bơ vơ nhìn hạnh phúc dời tay............
    Cảm ơn Ngọc đã tăng ta bài thơ này, viết cho Mẹ nhưng cũng là biết cho ta nưa chứ......................
    Ngày mai sắp tới rồi, làm việc tiếp nào.....yêu em của anh, chờ anh, vững tin lên nào......................for our future..............

Chia sẻ trang này