1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/76344/Duong-den-ngay-vinh-quang-The-Wall.html
    Good day!!
  2. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bác này mau viết cho vợ tương lai đi
    em đọc thấy hay lắm.
    hix cứ như là viết cho mình í nhỉ?
  3. nohattsukoi

    nohattsukoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Được nohattsukoi sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 26/07/2009
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào Vợ thân yêu, anh về nhà rồi này. Thế là hết tuần, lại sang tuần mới. Tổng kết một tuần, làm đc cái gì nhỉ, he he,lại thêm một vài dự định mới thôi, vẫn ở nhà chơi,chưa đi làm, hì, tuần sau anh đi ứng tuyển làm nhé, trong lúc khó khăn thế này có khi lại thất nghiệp cho nửa năm thì vui lắm nhỉ,lúc đó có ối thứ hay hay để kể cho em,em thân yêu nhỉ, hi hi. Anh đùa tí, đừng có lo, anh có tính toán kế hoặch của mình mà, em thân yêu nhỉ...............................
    Vợ thân yêu ah, cuối tuần anh về chơi ở Hưng Yên,về cùng Ngọc Cường, vui vẻ và thoái mái, về hai ngày mà, vừa lên đến đây này, tắm xong rồi, giờ ngồi nghỉ ngơi thư dãn và viết cho em của anh.
    Uh, em ah, cuộc sống cũng đưa lại cho anh nhiều cái nhìn mới sau chuyến đi 2 ngày này, hôm trước ăn cơm ở nhà Ngọc. Cả nhà xum họp. Bố Mẹ Ngọc, gia đình anh T, anh B, NT và anh với Cường, cũng vui lắm, nói chuyện nhiều, có một vấn đề nhìn nhận mới là anh học đc nhiều thứ từ gia đình Ngọc. Đúng thế, ngày trước khi N xuống nhà mình chơi khi lên Hà Nội có nói là :
    Gia đình cậu thật hạnh phúc và ấm cúng..............mặc dù tớ chỉ đc ở thời gian ngắn nhưng cảm nhận thấy điều đó............................
    Và ngày hôm qua, tại nhà Ngọc anh cũng đã thấy điều đó, anh còn phải học hỏi nhiều cách sống và thể hiện sự quan tâm của mình: tất cả mọi người đều quan tâm đến nhau, vợ chồng, bố mẹ, con cháu, nói chung là không ai thây mình thiếu và lạc lõng trong gia đình cả, anh thấy rất hay, họ giành cho nhau những từ ngữ và những cử chỉ quan tâm rất gần gũi, tiếng cười, và tình cảm sâu........................Nói chung là anh đã học thêm đc nhiều điều mới về cách cư sử trong gia đình. Nhưng có một điều anh không thấy làm hài lòng và không thực hiện sau này cho cuộc sống gia đình mình. Đó là:
    Không nương chiều con cái quá....................
    Đó là quyết định của anh, mình yêu con thì thật nhưng mà không có cái kiểu chiều chuộng cưng chiều quá mức, bởi đơn giản cuộc đời không sống với mình như cha mẹ và anh chị em. Cho con cái một trái tim yêu thương nhưng phải đủ mạnh và cứng rắn cũng như biết chấp nhận những điều không hài lòng khi người khác không đáp ứng được sự mong đợi của mình. Có thể bây giờ em chưa hiểu anh nói cái gì, sau này anh sẽ giải thích thêm, từ Ngọc anh nhìn thấy điều đó........................
    Hôm sau, thì liên hoan ăn uống ở nhà Cường, cũng vui vẻ ấm cũng lắm, bia bọt xong làm một giấc ngủ đến tận 3h30mới dậy, chuẩn bị cả nhà đi lễ. Hi. Không biết em của anh có theo Đạo không nhỉ. Anh thì không, về nhà Cường theo đạo, hôm nay cả nhà đi lễ, chuẩn bị từ chiều. Ở trên Hà Nội thỉnh thoảng anh cũng đi nhà thờ Thái Hà với Cường, lâu rồi không đi, hôm nay đi với cả nhà, bà nội, mẹ Cường, anh chị T h, cu T, N, T, anh Ngọc, đông đủ hết, đến nhà thờ làm lễ, anh ngồi dưới cùng. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một lễ cưới trong nhà thờ, cũng hay, sau này Cường Ngọc cũng định cưới trong nhà thờ, Ngọc nó thích như phim mà, hi,, lãng mạn ra phết. Đạo Phật và Đạo Giáo có nhiều điểm khác nhau, anh cũng không theo Đạo nào cả, vô đời vô đạo mà, những cũng tìm hiểu một chút, ngày xưa cũng thuộc khá nhiều kinh vì hay đọc theo bà nội, nhưng lâu rồi không chú ý, chẳng nhớ tié nào, còn kinh thánh, cũng đọc qua,. Có một điều tổng kết lại là tôn giáo làm người ta hướng thiện, nhưng nhìn cho cùng nó là sự yếu đuối của tâm hồn, mà yếu đuối thì ai cũng có phải không nào, đó là lý do người ta tin vào đạo. Trong kinh thánh dậy người ta hướng thiện nhưng có rất nhiều điểm bất cập, ví dụ như chuyện:
    Chúa không rủ lòng thương cho những kẻ không kính sợ ngài..............
    Anh không dám nói đây là trích dẫn chính xác 100% nhưng nội dung là thế, và hôm nay anh đã nghe lại câu này trong nhà thờ. Nói chung là anh không đồng ý quan điểm này. Ở một điểm khác, Đạo Giáo không coi trọng vật chất, cái này là ko tốt trong cách nghĩ của anh, riêng đạo của người Do Thái , khác với đạo thiên chúa, là dậy cho con người ta coi trọng những vật chất, và vì thế nó là lý do tại sao người do thái luôn và gần như là những người giầu nhất thế giới............
    Lại nói về Đạo Phật, một trong những điều răn của Phật là:
    Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhác.........................
    Anh bảo nếu mà thế thì bọn Đại Học Luật nó thất nghiệp hết, hi hi..
    Thôi không nói về tôn giáo nữa, vì vân đề này rất tế nhị, và sẽ dễ gây ra bất đồng quan điểm. Tổng kết lại là Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật đều dạy cho con người ta hướng thiện và sống tốt yêu thương mọi người, con trong quá trình tiếp thu mình nên có chọn lọc là được rồi. Vây nhé Vợ thân yêu, không lan man nữa...................................
    Chiều 6 h cả bọn bắt đầu xuất phát quay lại Hà Nội, Có 2 đường để đi, đi đường thẳng hoặc đi đường đê tuy dài hơn 5Km nhưng đẹp hơn. Cả bọn quyết định đi đường đê, ôm dọc sông Hồng lên tới tận Hà Nội, phải nói là con đường đó đẹp, mát và dễ chịu, anh thây vui và hạnh phúc, 3 đứa vừa đi vừa cười phớ lớ, tân hưởng cuộc sống, anh vừa đi vưa hát, ngăm cảnh xung quanh bờ sông lúc chiều tà, đèn cao áp chưa được cái quền chiếm lĩnh toàn bộ bóng đêm vì ánh sáng của mặt trời sắp tắt vẫn đang núi kéo ngày chưa qua, cái khoảnh khắc ấy đẹp đến lạ lùng, hôm nào anh gặp em anh sẽ chở em đi con đường đê đó hóng mát nhé, 3 đứa đi, 2 đứa chở nhau, anh thì chở đồ, nhục thế, giá có em bên cạnh thì tốt, mà thôi, một mình cũng vui ha, yêu đương loằng ngoằng, anh thấy yêu nhau là cứ phải giận dỗi hay sao ý, đau hết đầu, anh là anh không chiu nổi đâu, đừng giận nhé, hạnh phúc trong đơn côi vậy.................
    Tối Hà Nội, 3 đứa ngoi ra nhà ăn Bk ăn cơm, lâu rồi gặp lại mấy em bán cơm ngày nào, hi, vẫn nhớ anh của em lắm. Khi nào anh gặp em anh sẽ kể những chuyện đã trôi qua ở đó, nhiều chuyện vui lắm, hi hi, hồi sinh viên mà......Thôi, liên miên, anh làm việc rồi nghỉ ngơi sớm đây, em nghỉ ngơi đi, chuẩn bị chiến đấu một tuần mới ha. Hôm nay nên nghe chút nhạc đạo nhỉ, vào nhà thờ khoái nhất là nghe Thánh Ca, anh chả phải người bên đạo nhưng cũng thuộc vài bài. Hôm nay em nghe bài gỉ nhỉ, uh, về gia đinh đi, thiên chúa nữa, nhé.................
    Yêu em của anh, cho ngày mai của chúng mình
    Nguyện xin Chúa cho cha mẹ con trên dương gian phúc ân đầy tràn............ngày sau trên cõi vinh quang, hòa vang khúc nhạc khải hoàn...............
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 26/07/2009
  5. cun_con_lon_ton_17

    cun_con_lon_ton_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    MONG MA` LAM` GI` HA? BAC''.HON NHAN LA` NAM MO` CHON TINH` YEU DO''.CHONG` EM DAY NE`.NGAY` XUA YEU NHAU.NGUOI` MINH` YEU LA` XINH DEP NHAT''.SUOT NGAY` MO VE` CUOC SONG'' HON NHAN.ROI` BAY GIO` BON EM DA~ CO'' 1 NHOC'' 5 TUOI.CHUAN BI DON'' BABY THU'' 2 CHAO` DOI`.SUOT NGAY` CHI THAY CHONG` EM THAN SAO GIO` RA DUONG` NHIEU` GAI'' DEP THE''.LAI AO UOC CUOC SONG TU DO DE THA HO` TUNG HOANH`.DUNG` QUA OM AO VONG ROI` LAI THAT VONG DO'' BAC''.
  6. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Mong mọi sự bình yên!!
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ ah, anh say rồi, đang say , lâu rồi anh mới uống nhiều thế này, uh, anh viết cho em khi mà đầu anh đang không còn theo những suy nghĩ thông thường, không phải anh chán đời hay u uất cái gì mà anh đi uống nhiều thế này đâu...............em của anh đừng lo............
    Đừng lo gì nhé, hôm nay anh vui, uh, anh vẫn đang vui, mặc dù nó hơi rỗng tuếch một chút vì những lo lắng của anh trong cuộc sống hàng ngày, nhưng không sao, anh vẫn thấy vui.....................
    Buổi sáng cũng chỉ làm mấy việc các nhân, buổi chiều cũng đi lang thang vài việc cá nhân, 5h Đức gọi, qua nhà ăn cơm. Anh sang. với hai vợ chồng nó, nấu nướng ăn uống, vui ha, trò chuyện cùng những chăn trở đời thường, hì, vui ha. Ăn xong, thằng bạn gọi điện, vừa từ Thái Bình lên buổi sáng, buổi chiều hẹn gặp anh, anh đón nó khi vừa ăn xong cơm ở nhà Đức. Em ah. đón nhau xong chở nó qua nhà bạn, rồi hai thằng ra quán bia ở Nghĩa Tân ngồi, uống hết một số cốc và một ca bia, đợi thằng bạn nó đến, thêm vài cốc và một ca bia. Trò chuyện nhiều, bây giờ thì anh say rồi, anh chở nó qua chỗ anh ngủ, sáng mai nó lại đi sớm thôi. Cuộc đời cũng chỉ thoáng qua giây lát thế thôi. Những câu chuyện của nó, trong những cốc bia, nhưng anh học được nó nhiều điều, trong lúc uống làm gì để đạt được mục đích, sự chân tình của bạn bè cũng là một quá trình học tập và tích lũy em thân yêu ah. ANh học đc nhiều điều. Nó nói:
    Ông là một thằng bạn tuyệt vời.................
    Câu nói có thể bao hàm một chút ngoại giao trong tình bằng hữu, nhưng cũng là một thứ nghệ thuật mà anh phải học cho những chuyện chè chén của anh. Em yên tâm, anh biết tích lũy cái gì cho cuộc sống của mình,. Nó đang nằm nói chuyện với Vợ sắp cưới của nó. Còn anh thì viết cho em. Thằng bạn này hình như có một lần anh đã từng kể với em thì phải. Nhưng thôi, hôm nay anh viết qua thế, trong lúc anh say nhất, thiếu tỉnh táo nhất, anh vẫn nghĩ tới em, Vợ tương lai của anh, anh biết rằng cuộc đời không đẹp như mơ, anh biết và anh chuẩn bị tâm lý cho những chuyện đó, nhưng anh tin, anh sẽ tìm được em của anh, thật là vậy, anh yêu em nhiều, dù lúc này anh không tỉnh táo, viết cho em vài giòng rồi anh ngủ, để em biết dù anh có biến đổi bản thân thành người như thế nào, thì trong sâu thẳm tôn hồn anh vẫn giành cho em một tình yêu bất diệt. Anh tin là thế, chờ anh, Vợ thân yêu của anh, muốn ôm em vào lòng, thật chặt và tan vào nhau. Em của anh. Yêu em ngàn lần ngàn lần ngàn lần và hơn thế
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trời sắp sáng rồi em ah, anh ngủ một giấc rồi, nóng quá không ngủ đc, lại dậy, ra sân ngồi chán, gió ở ngoài sân mát hơn là ngồi quạt. Bóng đêm, yên tĩnh và anh. Có lẽ anh uống nhiều quá nên trong người hơi khó ngủ, bụng dạ hồi này kém quá, không tốt cho sức khỏe chút nào...................thôi, đừng có lo nhé. Những trăn trở cuộc sống và những định hướng sắp tới cho con đường đi của mình làm anh phải suy nghĩ nhiều, không dễ để chọn một con đường, và cũng không mấy người nói về con đường với anh của em đc., anh phải tự chọn nó chứ phải không em. Hôm qua cũng làm một vài thứ, cũng có thể là một quyết đinh, mọi sự việc tồn tại và đã qua đều là sự liên kết và đưa đến một kết quả sau này, rõ ràng là thế, không cái gì là thừa cả. Em đừng lo lắng, anh vẫn đang đi, từng bước, cuộc sống của anh bây giờ mới bắt đầu thôi. Còn nhiều điều thú vị đang chờ anh phía trước. Cả em nữa chứ. Chờ anh, cho ngày mai tươi sáng, và mong rằng đỡ nóng hơn ngày hôm nay, hi hi. Em ngủ ngon, anh lại sắp chở bạn anh đi bây giờ. Yêu em của anh
  9. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    " đừng để tháng năm làm mệt mỏi trái tim chờ đợi, thiếp nguyện theo chàng tới nơi góc bể chân trời ,chẳng mong được đời đời kiếp kiếp, chỉ mong được bình thản nắm tay chàng đi giữa chốn nhân gian"
    ps : vợ anh chủ top nhắn em nói với anh đấy

Chia sẻ trang này