1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em ah, lâu quá rồi không viết cho em, hồi này anh chẳng có thời gian nữa. Bận quá. Có nhiều thứ thay đổi. Để mấy hôm nữa anh thư thư một chút rồi anh lại nói chuyện. Mọi thứ với anh đang khá tốt, em đừng lo. Chờ anh..............
    Nếu phải mất tất cả những gì tôi đang có, thì với tình yêu tôi làm lại từ đầu..............................
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thương, anh này. Quá lâu rồi không nói chuyện, muốn ôm em một cái mà chẳng được. Thời gian qua cũng có một vài thay đổi, mà cái quan trọng nhất thì anh cũng đã nói với em, anh đã chuyển sang chỗ làm mới, cũng được một thời gian rồi, vẫn trong quá trình đào tạo, cuối tháng này mới hết. Nói chung bước đầu như thế cũng được. Anh sẽ cố gắng hơn. Thời gian cuộc đời còn dài để anh sống nhưng tuổi trẻ thì không phải là quá lâu, ta phải cố gắng làm việc thôi, em thân yêu nhỉ. Anh cũng chưa biết mình có thể làm được gì ở đây, nhưng anh sẽ cố gắng, không có cái gì là hoàn thiện cả, và một ngày ta phải tự chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. Anh của em ngày hôm nay chỉ là ngờ nghệch và dại khờ trong ngày mai, điều đó tốt em nhỉ.
    Có nhiều sự lựa chọn đến trong cuộc đời mà ta quyết định trong giây lát, nó đi ngược lại với những gì ta đã chọn, và xác định, lần lựa chọn này cũng thế, nhưng không có cái gì là sai cả, cái gì tồn tại thì nó có lý phải không em. Anh lại đi tiếp con đường mà lúc trước anh nghĩ rằng anh sẽ sang con đường khác. Anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm được, người khác làm được thì nhất định anh cũng làm được, tin ở anh, anh tin ở bản thân mình....................
    Nhà mình mới chuyển sang chỗ ở mới, sang đây rộng rãi hơn một chút, chưa có thơi gian mà nối mạng, từ khi vào đây thời gian của anh rất nghiêm túc, chắc thời gian tới cũng thế, không có nhiều những khoảng trống thư thái cho tâm hồn, ban ngày thì thế, tối về thì đi đây đi kia, mệt thì ngủ, mọi thứ trôi qua khá nhanh, những dòng suy nghĩ lưu chuyển trong đầu luôn là:
    Làm thế nào để làm công việc này tốt
    Làm thế nào để qua hệ tốt
    Làm thế nào để đạt được mục đích bây giờ
    Làm thế nào để đạt được những điều mà nhiều người mình tự thấy không thua kém đã đang có những điều tốt đẹp
    Làm thế nào để học hỏi được nhiều thứ , thật nhiều từ những người từng trải và giỏi giang mà mình đã gặp
    Làm thế nào để trở thành họ nhưng phải là ta
    Và tất nhiên.........................
    Làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền.................
    Em thân yêu ah, còn rất nhiều câu hỏi, nó chạy vòng quanh trong đầu anh từ lúc đón chào ánh ban mai đầu tiên của ngày mới cho đến khi nằm lặng nghe tiếng đồng hồ tictắc trong đêm khi ngày đã sắp hết trong bóng đêm một mình.
    Thôi, những lo toan của cuộc đời thì không biết ngày nào mới dừng lại, nhưng có một điều quan trọng, là trái tim yêu thương này vẫn luôn giành cho em, một người và duy nhất anh sẽ đợi, cuộc đời sẽ đưa anh đến nơi em, em nhỉ
    Anh chẳng màng gì chuyện trai gái nhố nhăng gi, và cái tình cảm kiểu nửa mùa anh cũng chẳng bao giờ muốn dính dám, bây giờ, thực sự là anh muốn một điều: Muốn trái tim anh khô cằn hơn để anh tập trung cho những định hướng của mình. Và để thực hiện điều đó, nghe thì rất buồn cười, gần như hạn chế tiếp xúc với phụ nữ, nhất là các em trẻ đẹp. Những mối quan hệ có thể gọi là có một chút Tình cũng xin bỏ lại, anh phải đi con đường của anh thôi, chẳng ai giận anh cả, anh biết, vì đơn giản họ cũng hiểu rằng không thể chông trờ gì ở anh cả. Anh yêu quý tất cả mọi người và mong họ được hạnh phúc. Còn anh thì giành riêng cho em mà thôi em nhỉ . Hôn em
    Buổi trưa nay tranh thủ viết cho em một chút thấy lòng mình vui vui. Anh lại làm việc rồi. Khi nào có time anh sẽ viết tiếp nhé. Chờ anh. yêu em của anh
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Good morning em thân yêu của anh.
    Chào ngày mới với khí thế mới nào. he he, hôm nay anh đi sớm nhất công ty, chả là đưa Thím đi bệnh việc rồi quay về công ty làm luôn, đến công ty mới có 7h, cứ gọi là sớm, vào gửi xe nó còn chưa trông, lại lò mò đi ăn sáng, làm bát phở gà to tướng bây giờ no quá, tối hôm qua đã ăn hết một con gà luộc rồi, lại còn bia bọt nữa, ăn xong thì mắt rà hết cả ra, hồi này anh cứ uống bia rượu vào là buồn ngủ thế không biết, ăn xong dọn dẹp là nằm luôn ra nhà ngủ đến sáng, thật là ngon giấc, hi hi.
    Em yêu thương, không biết giờ này đang làm gì nữa, anh thì có quá nhiều cái để mà lo lắng, mà em của anh thì cũng vậy thôi, nhưng không có bao giờ than thở đâu, lúc nào cũng phải nhiệt huyết dù đôi lúc chán trường đến kinh khủng, làm hỏng một số thứ rồi, không sao, làm lại em nhỉ. Có nhiều cái trong cuộc đời không cho ta lựa chọn, ta chấp nhận và bước tiếp. Ngày hôm qua là thế, còn hôm nay ta chờ đợi điều gi, hi vọng sẽ học hỏi được nhiều trong ngày hôm nay, buổi tối nay nữa, có khi lại phải đi ăn uống rồi, anh hồi này ghét uống lắm, ăn thì còn thích chứ bia rượu thì ngán tận cổ rồi, thế mà vẫn phải uống, mà thời gian tới chắc phải uống nhiều hơn, bụng dạ thì chẳng ổn tí nào. Có khi cuối cùng thì lại kết luận một câu: Sinh nghề tử nghiệp cũng nên. Ắc
  5. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày đều vô!( mấy bữa nay bận quá ko vô được) ko thấy viết thấy...cứ như mình có lỗi!Nhưng ko phải...giờ thì yên tâm rồi!Tiếp tục....
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Măm măm chưa Vợ của anh, anh vừa ăn xong này. Uh, mọi thứ cũng vẫn bình thường, chiều hôm qua học được nhiều thứ, cũng thấy vạng vỡ ra nhiều, cần có cơ hội, có thể là đây, có nhiều điều cũng khiến ta hồi tiếc, nhưng thôi bỏ đi, nhủ với lòng mình bao nhiêu lần rồi còn gì, bạn bè cũng bảo vậy, hãy làm đc điều gì đó đã rồi hãy nói, mình tin là như vậy. Thời gian, cho chính ta câu trả lời. Có lẽ hạnh phúc cũng sẽ nảy sinh từ đó. Tối qua đi chơi với Machida, lỡ hẹn mấy lần, tối qua cũng định thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng là chút tình cảm, mình muốn gặp nhưng cũng có vài chuyện tế nhị nên định thôi, rồi lại đi, ăn uống qua la, ngồi một lát, hỏi han tí, rồi về, hôm nay sẽ quay lại HCM, cuộc đời con người được mặt này thì mất mặt khác, thật chẳng vẹn toàn được.
    Sáng tỉnh dậy không mở được mắt, thèm ngủ dã man, cái cảm giác ngồi dậy được rồi nhưng mắt thì không mở được ra khiến ta chỉ muốn nằm xuống, nhưng hôm nay lại phải đưa Thím vào viện để kiểm tra lại, dậy và đi, .
    Ah Vợ này, sáng nay anh ăn sáng ở một quán, anh thấy rất được, bán phở bò, thực sự là ấn tượng, quán nhỏ, vắng khách, có vài cái bàn như trong mấy quán caffe, mà ở đấy nó cũng bán caffe thật, hai thím cháu vào đấy ăn, đợi mãi nó không xong, thực ra là vì nó làm rất cẩn thận, mà anh cũng chưa ăn ở đâu có vẻ sạch sẽ như thế. Can bản là nhìn bên ngoài nó treo biển 18.000d, thấy có vẻ cũng rẻ mà sạch sẽ nên vào ăn. Cứ gọi là ngon, anh rất thích, nhận viên thì nhẹ nhàng lịch thiệp, chu đáo, ăn xong nghĩ bụng quả này có khi nó treo biển lừa mình, nó lấy 30 nghìn một bát có khi phải cắn răng mà trả. Cuối cùng 2 bát vẫn là 36.000 he he. Anh bảo, quán ăn khá ngon, khi nào anh sẽ giới thiệu bạn bè anh đến, bọn đấy cảm ơn lịch sự ra phết, còn cúi đầu như mấy nhà hàng ấy chứ. Việt Nam cũng dần biết phục vụ thì phải, goi là chút văn hóa ấy mà. Sau này anh mà mở cưả hàng hay quán gì đó thì điều quan trọng nhất là anh phải quản lý và chỉ đạo nhân viên của mình có một phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tân tình. Giống như kiểu chỉ ăn một bát phở mà nó phục vụ mình như thế là được rồi. Khi nào em có thời gian thì lên đấy ăn nhé: 38 Phan Bội Châu. Coi như anh đã giữ lời nói với chủ quán là giới thiệu bạn đến. hi hi
    Thôi., liên miên rồi, lại bắt đầu mấy chuyện linh tinh kể mãi không hết.
    Chuyện cuộc sống cũng có nhiều điều làm ta sũy ngâm, bây giờ xô bồ quá rồi, gia đình thì chẳng lo lắng đc. Ai cũng phải đi làm, cũng bận rộn , chẳng thời gian đâu mà chăm lo cho nhau được. Rồi anh cũng thế thôi. Có cả những trào lưu, Vợ làm Vợ tiêu, chồng làm chồng tiêu, còn hai vợ chồng mỗi tháng bỏ ra ít tiền vào một quỹ chung để nuôi con cái. Ôi, khốn nạn cái cuộc sống khi mà người ta tìm đến nhau không biết để làm gì nữa, có khi chỉ để có chồng, chỉ để có Vợ, và để có một người gọi là có trách nhiệm vì mối quan hệ giằng buộc và pháp lý có thể vì đó mà che trở bao bọc nhau lúc này lúc khác, còn trong tâm hồn thì chả có cái gì, sống thế ta có sống đc không nhỉ. Nêu họ là chủ một tập đoàn này nọ, và Vợ họ cũng thế, thì có khi tài sản phải thế thật, nhưng ở đây, họ chỉ là một người bình thường, làm công ăn lương, hoặc là gọi là có thêm vài thu nhập gì đó, liệu có cần thiết thế không, hay để được tự do và thoải mái không ai đụng chạm đến ai. Buồn em nhỉ......................
    Xã hội nó thế, biết đâu một ngày ta cũng coi điều đó là bình thường, và lại cười ngay cái giây phút này của ta, lúc đó thì coi như ta đã biến chất mất rôi. Vui vì hiện tại ta còn giữ được những suy nghĩ này.
    Hết giờ cho em của anh rồi, anh làm việc đây. Yêu em
  7. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chiều nào mưa bay, mình cùng chung bước trên con đường dài , đường về xa lắm em ơi. Và nhớ những ngày ta xa cách, anh gói trọn yêu thương...............................
    Lại mưa, mỗi lần cất lời bài hát này lên là kỷ niệm lại ùa về, nguyên vẹn trong tôi, ấm cúng đến vô cùng. Chờ một chiều mưa sắp tới cho hai đứa mình. Cuối tuần, mưa và mưa.................
    Yêu em, làm việc nào
    http://music.vietfun.com/view.php?cat=1&ID=7768
  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào em thân yêu của anh, tuần làm việc mới nào, thành công mới, avatar trên yahoo của anh đấy, hi hi. Cuối tuần vui không em, anh thì hơi bận rộn chút, tại có Vợ chồng Mẫn đưa cháu lên kiểm tra sức khỏe nên qua nay quấn quýt với nó suốt. Cả nhà nó ở chỗ anh trọ, cũng vui, tối qua cả nhà đi ăn tối, cả thêm hai ông bạn của C nữa, mỗi tội uống mấy cốc rượu vào là anh lại khó chịu rồi, hồi này đúng là rượu chè không hợp rồi, vẫn còn lẩm rẩm đau bụng đến tận giờ, hồi nay lão Hoàn lão Cương cũng không phải ngoại lệ, :
    yếu quá mày ạh, không biết sau này lấy Vợ kiểu gì nữa...cười..........
    Đấy là câu quen thuộc của bọn nó bây giờ.
    Thôi sếp đến rồi, anh làm việc đây...............yêu em
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Con trai Thái Bình rất gia trưởng.............
    Một tuyên ngôn mới đấy em ah. Ặc, vừa ăn cơm với mấy bà chị, nhận ra một sự thật đau lòng là thế.
    M: Sao chị lại bảo con trai Thái Bình gia trưởng
    T: uh, biết nói thế nào nhỉ .........suy nghĩ...
    M: Chị cứ lấy ví dụ cụ thể đi, để em còn tránh, không em sau này dính phải
    T: Anh ấy rất gia trưởng, mà chị thấy các bạn anh ấy cũng thế, con trai Thái Bình hình như ai cũng thế thì phải (lúc này chưa biết anh là người THái Bình )
    Uh: Ví dụ như việc anh ấy quan niệm việc giặt dũ, cơm nước, rửa bát rủa đũa , xu dọn nhà của là của phụ nữ. Và người đàn ông chỉ chia sẻ thôi
    M; : Chị nói đúng em rồi đấy
    T: anh ấy nghĩ việc chăm sóc chồng con, gia đình là phải chú ý lời ăn tiếng nói, người trên người dưới phải trật tự và lễ phép
    M: Em nghĩ điều đó tốt đấy chứ
    T: Nói chung là anh ấy không thích làm mấy cái việc đấy, và coi đó là bổn phận của người Vợ, chắc năm nay anh chị lấy nhau thôi, chị toàn cãi lại. Anh ấy bảo cứng đầu.
    Nhưng chị phải công nhận có nhiều điểm tốt lắm nhé.
    M: Gì hả chị
    T: uh, thì trách nhiệm với gia đình này, không muốn Vợ phải bon chen vất vả,cũng rất tình cảm, và quan trọng là chung thủy, hi hi
    M: Ơ sao giống em thế nhỉ
    T: Chắc em có dây dưa gì với người THái Bình rồi
    M; Không, em 100% làn quê lúa đấy
    Cả nhà cười phớ lớ, bó tay thật. Hóa ra bay giờ con trai Thái Bình có cái mác đấy nữa. Mà anh thấy chị ấy nói chẳng sai tí nào, bạn bè anh cũng toàn thăng nghĩ thế, anh bảo nó là hệ thống suy nghĩ rồi, các Mẹ, các Bà, các Chị đều sống thế nên bây giờ rất khó thay đổi hệ thống suy nghĩ.
    Mà Vợ nhỉ, anh nghĩ những cái đấy tốt mà, sao phụ nữ bây giờ lười thế không biết, lúc nào cũng thế này thế kia, nói cái gì là lại lôi cái bài:
    Phụ nữ cũng phải đi làm, cũng phải đến công sở, cũng phải lo lắng công việc, rồi cũng có những mối quan hệ...........
    Nói chung là bài đấy quen rồi, nhưng phụ nữ bọn em rất dại. Thằng đàn ông có thể nó nói thế, nhưng khi lấy nhau rồi thì có khi lại làm hết mấy cái việc vớ vẩn đấy. Thế nên khi em gặp anh, cũng đừng dùng cái điệp khúc quen thuộc ấy. Cứ nói:
    Em là người phụ nữ thích ăn bám chồng, thích ở nhà chăm sóc gia đình............................vân vân

    Đàn ông luôn yêu quý những người phụ nữ như thế. Anh cá 100% đấy. Anh thực sự rất cảm kích bởi những lời nói kiểu vậy, dù thực tế có thể sẽ khác. Có thể họ không làm được như thế, nhưng trong thâm tâm họ coi những việc đó là của mình thì gia đình ấm cúng hơn.
    Người chồng chắc chắn sẽ chia sẻ với em nếu anh ta biết suy nghĩ, nhưng đừng nói với anh ta câu:
    Em thế này thì anh phải thế này. Đàn ông không thích đàn bà sai khiến họ.
    Rồi chắc chắn sau này em sẽ bảo anh gia trưởng. Anh biết, nhưng anh thích cuộc sống gia đình như thế. hi vọng rằng em của anh sẽ hiểu anh hơn. Yêu em thật nhiều em của anh,. Mỗi ngày qua đi chúng ta lại học cách yêu nhau hơn em nhỉ.
    Anh tin là em của anh sẽ giống như những gì anh mong đợi. Em làm được mà,phải không em yêu. Anh cũng sẽ cố gắng để hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chồng, anh làm được. Anh sẽ học từ Bố. Và em học từ Mẹ nhé............
    Vợ chồng Mẫn ở đây mấy ngày, anh cũng học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống gia đình, anh còn phải học nhiều lắm. Tự hào với cô em gái của tôi, dù sao em cũng đc giáo dục rất tốt, anh rất tự hào. Em đang có một gia đình hạnh phúc, cố lên ha, hi vọng hôm nay cu Trí đi khám sẽ không sao.
    Ah, hồi sáng gọi điện về cho Mẹ, hôm nay anh V sẽ sang nhà chơi, anh đi công tác miền Bắc mấy ngày nên tranh thủ xuống thăm nhà mình, bạn trai chị Út mà, anh em hồi này tình cảm ra phết. Cứ lần nào ông ấy ra HN công tác là lại gọi điện anh em gặp nhau tí. Hi vọng sẽ thành đôi. Sáng nay Mẹ có vẻ rất vui.
    Hôm chị Út có nói, chị cũng yêu anh ấy, nhưng anh ấy rất nặng gia đình, không biết rồi sau này thế nào, người đàn bà thứ 2 mà em, chị cũng lo lắm.
    Anh bảo, chị ah, em thì thế nào, em không nặng gia đình ah, gia đình là quan trọng mà. Kẻ nào không biết yêu gia đình, yêu Bố Mẹ thì đừng nói yêu người khác. Đó chỉ là thứ tình cảm vụ lợi mà thôi.
    Nói thế thôi, anh cũng lo cho chị Út, người đàn ông yêu gia đình là tốt nhưng không biết cân bằng giữa các bên với nhau, là người cầm cân nảy mực thì rất khổ. ANh của em sẽ làm tốt điều này, anh hứa đấy.
    Thôi, anh làm việc đây, hết giờ rồi, yêu em của anh. Cứ gọi anh là người đàn ông gia trưởng nhưng mãi yêu anh là được rồi. Em nhỉ
    Yêu em ngàn lần và hơn thế
    MInh

Chia sẻ trang này