1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới nhé, hôm nay lại đi sớm nhất công ty, tinh thần làm việc và cống hiến cho công ty chắc mình cũng không kém ai, hi hi. Chỉ lo là không hoàn thành tốt công việc thôi, chứ ngại gì vất vả phải không em. Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi mà, hi hi.
    Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, anh sắp bắt đầu phải ra chiến trường chiến đấu rồi, chắc là từ tuần sau, va chạm nhiều hơn thì mới mạnh hơn được. Cách làm việc và tư duy chắc cũng khác nhiều ngày xưa. Anh rất có niềm tin, và ước muốn dốc hết sức mình cho lần thử sức này. Sẽ làm được thôi.
    Cuộc sống ngoài công việc thì vẫn thế, hồi này cũng ngại dao du, hay thích ở nhà vào buổi tối, mà thực ra thì cũng hết thứ này thứ kia cả 2 tuần nay có đâu thời gian mà đi mấy. Tối nay bọn bạn lại hẹn hò đi chè chén rồi, có vẻ sẽ vui, yên tâm anh sẽ không uống nhiều đâu, vì toàn con gái là chính mà hi hi, toàn bạn anh thôi, em yên tâm nhé.
    Vừa nói chuyện với chị Cả, mọi thứ đang tốt đẹp. Chị lại hỏi:
    Thế đã yêu đương em nào chưa, cậu xem cũng phải rục rịch đi tí, công việc thì công việc nhưng cũng phải có những thứ khác nữa chứ....cười
    Em thời gian đâu mà yêu đương, 35 tuổi rồi tính, hi hi
    Cả hai chị em đều cười. Chúc mọi người luôn hạnh phúc. Yêu chị của em
    Yêu em của anh. Anh làm việc đây. 8h rồi, bye em
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống không cẩn thận chút là biết ngay mà. Em ah, có khi anh bị ngộ độc thực phẩm rồi, sáng nay dậy người ể oải vô cùng, mắt mãi mà không mở được ra, nhìn cái gì cũng mờ mờ, cố mãi mới bò xuống đất được, mệt. Hic, thế là vào nhà tắm, dội từ đầu xuống chân, mát mẻ dễ chịu hẳn, nhưng vẫn chưa tỉnh,u làm một bát cơm nguội, tạ từ hai thằng bạn rồi đi làm.
    Hic, cam bản tối qua đi chè chén với bọn bạn, có lẽ ăn không hợp, chả biết cái món quái qủy gì ở chỗ Liễu Giai ấy, ôi, ăn xong mà mệt lả cả người, 6 đứa thì 5 cô còn một mình anh, mấy thằng bạn dở đời tối qua nó bận cái gì không biết, cuối cùng còn một mình anh là đàn ông mới nhục chứ. Ăn uống vui vẻ với các bạn xong, anh mệt lắm rồi , vì thấy hình như mình bị ngộ độc thì phải, muốn về quá, bọn nó lại đòi đi chơi tiếp, uh thì đi, cả bọn lại lang thang từ Liễu Giai, lên Kim Mã rồi vòng ra Lăng Bác, lại đứng đấy chơi, tán gẫu, mà con gái bọn em phải nói là nói nhiều thật, anh đau hết cả đầu, nhưng im lặng. Bọn nó hỏi thành người Việt trầm lắng từ lúc nào đấy, ặc, bó tay. Đứng chơi chán trò chuyện cũng đủ rồi, tưởng mấy nàng về, lại bảo đi tiếp, lúc đấy 10h rồi còn gì, thế là lại lang thang, lang thang chán thì bọn nó vào cái quán gì ở Hồ Tây, uh, nói chung là cái quán đấy cũng được, lên tầng thượng, uống nước, nghe nhạc, chuyện trò và ngắm Hồ Tây về đêm, tối qua có một mảnh trăng rất đẹp. Một thằng đàn ông và 5 cô con gái. Bọn nó lại trò chuyện như pháo rang, còn anh đá đưa tí rồi thả hồn thư giãn, chẳng nghĩ ngợi gì, ngồi đấy rõ lâu, cuối cùng cũng phải về. gần 12h đêm rồi, có vẻ chả đứa nào muốn về thì phải
    Đưa cô bạn xuống tận Văn Điển rồi lại từ đấy vòng về Cổ Nhuế, về đến nhà là lăn ra ngủ.
    Tối qua cũng có một chuyện làm anh phiền lòng, thôi, bạn bè mỗi đứa một kiểu, nhưng anh rất ghét những thằng rượu chè cờ bạc, chả ra cái thể thống gì. Sáng nay nó gọi điện. Anh bảo:
    Mày muốn sống thế nào thì tùy mày. Tao rất thích ngồi uống rượu và tâm tình với mày, nhưng tao không thích một thằng bạn nghiện ngập và cờ bạc.....
    Anh bảo nó thế đấy, thôi chuyện đời mà, biết thế nào là đủ.
    Anh làm việc đây, hết giờ rồi. Yêu em, bye ha . Hôn em
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu ah, anh nay, cuối tuần ha, Hà Nội chắc cũng đang mưa, có khi Vợ anh cũng đang ngồi xem đua xe cũng nên, anh đang xem, ngồi một mình, tranh thủ viết cho em của anh tí nhỉ, hi hi.
    Thế là cũng được khá lâu rồi anh viết cho anh và cho em, quãng thời gian không nhầm đến bây giờ cũng một năm gì đấy, anh chẳng hiểu, nhiệt huyết trong anh và những giòng tâm sự co em chưa bao giờ tắt, lúc nào anh cũng thấy trái tim mình yêu thương mãnh liệt, và tin tưởng ở một tình yêu phía trước, anh tin vào điều đó, có khi sự xa cách cũng là thước đo độ dài rộng của lòng chung thủy mà. Chung thủy với một người mình chưa biết thật là điên rồ, một thứ bệnh hiếm thấy ở tuổi trẻ, hi hi.
    Em ah, cuộc sống mỗi ngày dạy cho anh một bài học, mỗi ngày anh trưởng thành hơn với những trải nghiệm và va vấp. Cho đến khi anh gặp em, chắc là đủ sức để chèo lái con thuyền gia đình cập bến bờ hạnh phúc. Chờ anh.
    Nhiều khi khái niệm của lòng chung thủy thật là khó xác định. Em đag nghe " đôi bờ " bao giờ chưa
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, anh mong chờ em tới
    Cây cỏ hoa như nói nên lời anh hạnh phúc nhất đời
    Lòng anh riêng thắm thiết yêu em, Giữa tình đôi lứa ta,
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa
    ........................................................................................
    Mình anh riêng thắm thiết yêu em, với niềm tin thiết thạ
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa
    Đôi bờ không cách xa, vậy mà không biết bao giờ gặp được, vì bao giờ đôi bờ mà chả song song với nhau, có đoạn thật xa, có khi thật gần, tưởng như chạm vào nhau được, nhưng mãi là đôi bờ. Song song cho đến cuôi dòng rồi ra biển, vẫn là đôi bờ. Anh tự hỏi cái cuộc đời anh, rồi có khi em thân yêu của anh cũng vậy, cho đến khi anh 40 tuổi có khi vẫn chưa tìm đc em mất, hic. Em biết vì sao anh lo sợ điều đó và nói đến lòng chung thủy trong ngày hôm nay không. Bời cuộc đời anh rồi sẽ nhiều biến đổi, một ngày không xa, anh có khi còn không nhận ra anh ngày hôm nay, bởi đơn giản cái nghề mà anh lựa chọn sẽ đưa anh theo những cám dỗ khó tránh khỏi.
    Ngày hôm nay ngồi nói chuyện với mấy ông anh, nhưng câu hỏi và nhưng câu trả lời làm anh lo lắng, anh biết, anh biết tất cả những điều đó. Rồi một ngày không xa, nhưng mong em của anh hiểu, dù có làm cái gì, dù anh có biến đổi thế nào, thì tình yêu trong anh dành cho em vẫn thế thôi. Đúng là xu thế của cái cuộc sống và cái xã hội này nó thế, đàn ông là như vậy. Biết thế nào, để đứng vững được là một bài toán khó.....................
    Anh đang ở Nghệ An, ngày hôm nay qua nhà sếp T cũng học được nhiều điều về hạnh phúc và gia đình, một gia đình hạnh phúc, lại thêm một vốn sống.............................
    Hi vọng ngày mai sẽ thắng thầu............................em cầu chúc cho anh nhé..........................
    Chúc em của anh ngủ ngon. Yêu em . Anh xem bóng đá cái nhé !
    http://www.video4viet.com/watchvideo.html?id=P3RybQ23plg&title=Doi%20Bo
  4. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đọc đọc nữa, đọc mãi.....
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc đầu tiên, mọi thứ của ngày hôm qua đã tốt đẹp em thân yêu ah, 8 h đêm quay trở về Hà Nội, về đến nhà ăn cơm xong, đọc được 80 trang sách, tâm sự với Cường Gà một chút rồi lăn ra ngủ, ngủ ngon thật. Đang hình thành một ý tưởng, không biết có thực hiện không. Nếu có thì tối nay lại bắt xe lên Lạng Sơn rồi, để xem thế nào đã, yên tâm nhé em yêu, anh không đi buôn hàng lậu đâu mà lo, hi hi.
    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng một niềm vui một buồn
    Chia cho em một đời xanh
    Một cây si với một cây bồ đề
    Tôi còn đâu còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng tôi về héo khô
    Chia cho em một đời thơ
    Một đam mê một dại khờ một tôi
    Chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=iEYJOTQuzm
  6. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có một sự chuyển biến lớn và thay đổi trong nhận thức. Một sự tha hoá, có lẽ anh càng ngày càng rời xa em mất. Anh sợ rằng một ngày không xa anh không còn xứng đáng nữa.
    Chiều nay nhận quyết định phân vùng. Chờ đợi và cố gắng nào !
  8. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Xuống cấp trầm trọng về đạo đức. Không biết thế nào nữa, bắt đầu lẫn lộn giữa đúng và sai, thôi thi cứ đi đi để rồi nhìn lại, liệu có là sai lầm không nhỉ. Hồi này thấy mình thật trống rỗng, sống trong những đấu tranh và dằn vặt, cô đơn nữa, đúng là anh đang cô đơn em ah..................
    Cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh, mà đơn giản chỉ vì chẳng ai có thể là em cả, chán cũng không muốn gặp bạn bè, tối cũng lười đi chơi, gọi đi nhậu nhẹt chè chén cũng từ chối, ở nhà, cô đơn và cô đơn.............................quyết định tập trung cho công việc, suy nghĩ về một số khát khao mang tính con người, để rồi tự thấy mình không ra gì......................
    Quyết định tập trung cho công việc, đã có phân vùng rồi, chuẩn bị làm việc nào, ngày làm việc hiệu quả.
    Yêu em, còn chờ gì nữa mà không xuất hiện
  10. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Cứ đi rồi sẽ đến!Thể nào rồi họ cũng sẽ tìm ra! ) Goodluck

Chia sẻ trang này