1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là " Chàng khắc khoải chờ một tình yêu lý tưởng/ Còn nàng đơn giản chỉ xì pam ".
    Phải không em hoanghoa84?
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ngày 9 tháng 9 năm 2009, ngày đẹp em nhỉ.......
    Uh, nóng quá, bứt rứt hết cả người, dư chấn của đêm qua, cứ gọi là mệt. Tối qua có mấy ông bạn đến nhà mình chơi, làm hết một két bia, lại uống thêm cả rượu nữa, uống xong lăn ra ngủ như chết, nóng thật đấy em ah, anh vui lắm, được cái không thằng nào say sỉn gì là được rồi, thấy bọn nó thế anh cũng mừng. Bây giờ mặt nổi đầy mụn, thế mới chết, chuẩn bị đi mua mỹ phẩm trị mụn thôi, em biết loại nào thì giới thiệu cho anh, càng ngày anh càng xấu trai....................
    Hôm nay công việc sẽ nhiều, sẽ làm tốt, đến giờ rồi, cả nhà làm việc. yêu em
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Anh dùng Xmen - dầu gội đầu, khi nào gội đầu xoa lên mặt là được rồi
    Với em, anh như thế đáng yêu rồi, đẹp hơn nữa thì ....
  4. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Phù, 2ngày trinh chiến ở đất Hưng Yên và Hải Dương, mệt phờ. Thu nhận một vài thứ em ah, công việc thì không nói làm gì, nhưng con người anh thì thay đổi thật rồi, đúng sai bắt đầu lẫn lộn. Nhưng cũng còn đang nhìn thấy mình, dù rất khó để lùi lại. 2 ngày chỉ có 2 anh em, anh ấy dạy cho anh nhiều điều, cũng nên học hỏi, hình như anh giống kẻ đang háo nước vậy, bắt đầu buông xuôi một số thứ, dù sao thì tạm thời ở thời điểm này vẫn chưa đi quá xa, nhưng ngày đó rồi cũng tới thôi.........................................................tội lỗi và tội lỗi........................mưa.........................hay để gột rửa những "bụi bặm" của chuyến đi vừa rồi.............................................anh xin lỗi................................Yêu em
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội, lại một mình, thời gian này ta quen với việc ở nhà một mình vào buổi tối thì phải, chả biết làm gì, lang thang một chút, lướt vài trang web, nói chuyện điện thoại với vài người, down vài bộ phim về xem, một mình, thế đấy, chả thèm học hành gì, chả thèm đi đâu, cứ hôm nào không phải vì công việc hay trách nhiệm là toàn thế, ở nhà và ở nhà, ban đầu thấy thinh thích, thế mà tối nay thì thấy có vẻ chán, có lẽ cần ra đường, cần đến gặp ai đó, cần lang thang đâu đó, cần tìm một cái quán nào để ngồi, cần một vài thằng bạn để nói chuyện, cần một em nào đó để nói những suy nghĩ và nghe những tiếng nói nhẹ nhàng, cần lắm chút, một chút gió mát Hồ Tây cũng đc, một chút màu đêm của Hồ Gơm cũng đc, một vài nụ cười Mỹ Đình cũng được, một yên tĩnh trong Nhạc Tình cũng được.......................thế mà ta ở nhà, chỉ để ngồi nghĩ ngợi mà chẳng thấy cái tư duy của mình nó mới mẻ tí nào, cứ theo lỗi mòn cũ, thật buồn cười..............................
    Đấy là thực tại đấy em, nói thế thôi chứ nhìn lại cả tuần nay, anh mới ở nhà đc 2 tối thì phải, hi hi, nhưng mà nó cũng dài, ngày xưa anh thích sống một mình một nhà, vậy mà bây giờ lại sợ phải ở một mình chứ, lão Hoàn với lão Cường thì hồi này còn đi ác hơn anh, ngày nào cũng khuya mới mò về, còn lại mình ta, ha ha, ..................
    Đi tìm nguyên nhân nào, anh biết nó.................từ ngày anh vào công ty này, anh đã thay đổi nhiều lắm, quá nhiều chứ không phải là nhiều, nhất là cách nghĩ và cách sống.....................
    Anh đang cố dừng lại, anh làm được..............
    Anh bận tí rồi, để lát nữa anh nói chuyện tiếp. Yêu em
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là không liên lạc nữa, nói chuyện điện thoại hơn tiếng đồng hồ, rồi chẳng biết sẽ đến đâu, thôi kệ................
    Ngủ ngon em của anh , yêu em
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ thân yêu ah, anh đang lê tê phê rồi, có lẽ anh uống nhiều và............hát nhiều, nhảy cũng nhiều, nên anh hơi mệt rồi, anh đã về đến nhà, trên đường về, khi cuộc vui đã tàn, anh trở về một mình, phóng xe, không quá nhanh những cũng đủ để mát mặt và vượt qua tất cả những con người đang vôi vã tìm về nơi trú chân của mình, anh cũng vậy, một mình, gió mát, và những suy nghĩ có phần ngắn ngủn về em, nhưng có lẽ nó đủ dài khoảng 7 km, và anh cũng đã về đến nhà, bình yên, lẽ ra anh nên đi ngủ bây giờ, những những suy nghĩ của anh lúc này là thật nhất, và vì vậy, anh muốn em nhìn thấy anh trong góc độ này, anh không say, nhưng đủ để nói hết những điều anh nghĩ trong đầu lúc này.................................yêu em, em thân yêu của anh...............
    Một buổi chiều cũng chẳng có gì biến cố nhưng cũng đủ mệt nhoài, tối đến ông anh gọi điện qua tụ tập chè chén, uống hết khá nhiều, anh hơi say, rồi lại đi Ka raoke , lại uống tiếp, vui................lâu rồi, cũng gần một tháng rồi còn gì anh không đi hát, hôm nay hát, lai một bài quen thuộc, cả lúc vui hay buồn, anh luôn hát cái bài đấy
    Và con tim đã vui trở lại................
    Chả hiểu sao anh lại thích bài đấy thế, mà cái câu đầu tiên, nó luôn ám ảnh anh: TÌm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi................................

    Nó chính là nét tái hiện cuộc đời anh chân thật nhất, lúc nào cũng đấu tranh giữa rất nhiều luồng suy nghĩ, mệt, anh rất thích nhẩy, chẳng hiểu sao thế, đơn giản khi anh nhảy, anh thấy rất thoải mái, chả ra cái điệu bộ gì, thích hoa chân múa tay thế nào tùy thích, anh chẳng bao giờ sợ hay ngại những người xung quanh bảo mình là nhố nhanh, anh luôn khuyến khích tất cả mọi người, sống và làm những điều mình thích theo những chuẩn mực của mình, làm sao để thoải mái nhất đó là điều hạnh phúc.........................
    Em ah, tối nay đi cũng đông, chắc gần chục người, mà anh lẽ tất nhiên, gần như là thằng trẻ nhất, tất cả bọn nó, nhìn lại, toàn 80, 81 gì đấy, uống thì cũng chẳng được bao nhiều, hát thì toàn cái bài vớ vẩn, nghe chả ra cái nội dung gì, già rồi còn hát những cái bài nhí nhố, những ca khúc đủ độ sâu lắng thì chúng nó cũng chẳng hát đc, mà căn bản là nó cũng không thích, những ca khúc đủ lửa để cháy hết mình thì chúng nó cũng không theo được............................chả hiểu thế nào.......................cho anh nói phét một tí, vợ đừng cản anh, anh đang nghĩ thế đấy, một thằng trẻ tuổi mà giám đáng giá cả một đội già mới láo chứ, nhưng anh là vậy, anh chả ngán cái thằng nào.............làm hết sức chơi hết mình luôn là cách sống của anh. Không thích cái kiểu làm thì cứ như chơi, đến lúc chơi thì căng thẳng mặt mũi thì ngắn tũn, chả tự nhiên chút nào, sống như thế thật chán em nhỉ...................................
    Uh, tối nay, hát và nhảy với một em, cũng được lắm, rất có lửa, nó đi với người yêu nó, nhưng đêm nay có lẽ nó thấy hợp với anh hơn.......................có lẽ anh tự tưởng tượng ra, nhưng anh biết cái thu hút phụ nữ nhìn về mình, hi, lại nói phét rồi, thôi Vợ đừng giận, những điều này khi anh gặp em không bao giờ anh để em bận tâm............................phải, có lẽ từ ngày anh nói chuyện với em, anh cũng chưa bao giờ nói về mẫu phụ nữ mà anh thích, vì khi yêu thì ko ai nói trươc được điều gì..................nhưng hôm nay, coi như anh cứ nói vậy
    Anh thích một người phụ nữ như thế nào nhỉ:
    Uh, một người phụ nữ ngoan và nhẹ nhành tình cảm đó là điều đầu tiên mà anh mong đợi, nhưng không phải mẫu phụ nữ bảo cái gì cũng gật, nó sao cũng được, nó chung là không có cái chính kiến gì là anh không thích.Bạn bè anh thường nói, anh thích mẫu phụ nữ:
    Dụi dàng nhưng bốc lửa, nồng nàn nhưng sâu lắng...................
    Có lẽ bọn nó nói đúng, anh luôn thích những người phụ nữ sẵn sàng cháy hết mình vì một cái gì đó tin tưởng, nhưng lại nhẹ nhàng tình cảm và sâu lắng. Bởi đơn giản,một phần nào đó con người anh cũng thế, cũng nhẹ nhàng tình cảm nhưng cũng bốc lửa khi cần thiết...............................Nói nhiều quá về vấn đề này có khi em không hiểu anh lắm, có lẽ tối nay mẫu phụ nữ như em ấy có vẻ hợp với anh, nhưng cô ta còn thiếu nét nhẹ nhàng sâu lắng mà em của anh đang có, hi hi,, cứ để anh tưởng tượng, đừng hãm lại.....................................
    Thôi, anh nói qua thế, bây giờ cũng gần hết men bia rượu rồi, có lẽ anh phải ngủ một giấc, sang tuần mới sẽ có nhiều thay đổi mới, tư duy mới em nhỉ......................yêu em cả khi anh ko còn tỉnh táo.........................
    Ngày mai sẽ đến, nhất định vậy, chờ anh................
  9. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi cái đều đang ở phía trước! Goodluck!!
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai....................................................................
    Cần một bước chân nhẹ nhàng và một trái tìm nồng ấm..................
    Đời trai ngại gì sương gió, chỉ mong sao làm đủ tiền để mua áo mùa đông đủ ấm cho Vợ là được rồi.................
    Yêu em, cho những khát khao chưa bao giờ tắt
    http://www.youtube.com/watch?v=-WT4fohC6Xs

Chia sẻ trang này