1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới !
    [​IMG]
  2. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ????????What?????????????????
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ................................    ĐỜI TRAI NHƯ CÁNH CHIM PHIÊU BẠT                                    EM THÀ XEM NHƯ LÀ HẠT BỤI                                   MẸ THÀ XEM NHƯ MEN RƯỢU CAY 
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người.....................................??
    Phù, cứ gọi là mệt, nhưng xong rồi, anh vẫn nguyên vẹn em ah, hi, không sao em thân yêu, đời thằng đàn ông là thế mà, em nghe chút nhạc đi, nghe Tuấn Ngọc hát thì già người đi, anh nghe từ bé những dòng nhạc này, nên có lẽ anh già từ bé, chính vì thế nên giờ nhìn anh vẫn trẻ như thủa nào, he he, học Ngọc Ngạn đấy, nói phét tí.................
    Anh nhìn anh thì cũng thấy già đi mất rồi, nhưng hôm nay ra chỗ đó, gặp nói chuyện với một thằng, cứ anh anh em em cho nó lịch sự vì mới gặp. Ông tướng cũng giọng đàn anh như đúng rồi, nói chuyện một hồi. Nó hỏi anh:
    Em sinh năm bao nhiều?
    Anh trả lời xong, hắn cúi mặt cười, nó nói:
    Em sinh năm 88,
    Ha ha, thật là sướng quá đi, cái thằng 88 nó còn nhìn mặt anh mà ko biết, nhưng cái thằng đấy nhìn nó có vẻ già, thế là anh của em cười từ tối tới giờ, tự nhiên lại thấy mình trẻ thế, hồi chiều đã ngồi nghe: Forever young với Hoàn, ha ha, đến chiều tối thì kiểm chứng lại thấy ngược với lời lão hoàn, nó bảo anh : Mày quá già rồi minh ah, thế mới nhục chứ, nhưng nó đã nhầm rồi phải ko em, anh của em là trẻ mãi không già, để sau này còn đi với em cho hợp đôi vừa lứa, chứ nhìn anh tàn tạ quá thì khổ thân em của anh, đi đâu không giám giới thiệu anh là chồng thì nhục lắm....................
    Thôi, nói chuyện tầm phào tí thôi, bây giờ nói chuyện khác nhé, uh, sáng nay nói chung là cũng tàm tạm, như thế bước đầu cũng là có niêm tin, chưa biết kết quả nhưng phải tự tin lên em nhỉ, nhất định là anh phải làm được, nhất định thế, tin ở anh.............
    Em thân yêu ah, hồi này anh có vẻ trầm hơn, ít đi ra ngoài vào buổi tối hơn, ở nhà, chẳng còn nhiều hứng thu mà hẹn hò với ai đó đi chơi, tự nhiên nhiều khi thấy buổi tối hơi thừa, đang định đi đăng ký học thêm cái gì, mà cũng chưa biết học cái gì, Tiếng Anh ah, lâu rồi cũng không học, dùng ít đi là lơ là ngay, thế mới chết chứ. Lão Hoàn thì ngày nào cũng học, ròng rã, học tới tận khuya, anh bao giờ cũng ngủ trước, sáng dậy là thấy ông tướng đã mở CNN ra nghe rồi, thăng bạn rất có ý trí, được, nó có mục đích và đang phấn đầu bền bỉ vì mục đích đó, chúc nó thành công, còn anh thì cứ thế, bắt đầu đang bằng lòng trong khuôn khổ cách nghĩ của mình, nhưng không sao, thằng nào cũng bảo;
    Mỗi thằng một con đường, và hãy đi tiếp con đương đi chọn..............
    Xác định được con đường rồi thì sống chết phải bám lấy nó, anh cũng thế đây..................tin ở anh....................
    Lẽ ra ngày mai đi công viên Vầng Trăng với gia đình Sư Phụ, theo dự định cả lão Cường , lão Tiến ,, Hằng với Ngọc nữa, cuối cùng cái thằng Tiến lại phải làm chủ nhật, thế mới chán chứ, bọn nó làm ăn chán quá, đã hẹn từ tuần trước nữa rồi, làm mình cứ thấy có lỗi với Sư Phụ và các em. Tối nay gọi điện cho Sư phụ, giọng chú có vẻ hơi buồn.......................................
    Có lẽ anh vừa đánh mất một người bạn, có lẽ là như thế, anh đã sai hở em, có lẽ thế, nhưng biết làm sao được, thực tình anh cũng muốn giúp nó lắm, nhưng ở mức độ quan hệ của anh và nó, có lẽ chưa đủ đến mức anh phải làm mọi cách, đơn giản là anh cũng phải sống cho anh, nghĩ cho anh và cả những người khác nữa, những người mà có thể vì để giúp nó anh sẽ phải phiền tới họ, anh không làm, tối hôm nọ nó lặn lội lên đây, anh nói nhưng câu chẳng hay ho chút nào, khó nghe, nhưng tính anh là thế, anh rất biết nịnh người khác, nhưng cái gì anh không thích, thì không bắt anh làm được, cái gì cũng phải xuất phát từ cái tâm, đừng chụp lên đầu người khác hai chữ :"TÌNH BẠN" rồi bắt người ta làm cái người ta không muốn. Rồi có khi đời anh cũng đến lúc như thế, cũng gặp phải hoàn cảnh như vậy, nhưng anh tin là anh không sống như thế....................thôi bỏ đi, chuyện qua rồi, sống tốt những ngày sắp tới , và quý trọng những điều mình đang có, làm sao vừa lòng hết tất cả mọi người phải không em. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người nếu anh có thể..................................
    Em ah, em nhớ anh dặn nhé, phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, ko có sức khỏe là không có gì đâu, anh hồi này yếu quá, anh đang thực hiện chương trình cải tạo sức khỏe đây, em cũng thế ha, đi tham gia câu lạc bộ gì đấy, hay chiều chiều hoặc buổi sáng dậy thể dục đều đặn, một cơ thể khỏe mạnh thì trí não mới khỏe mạnh được, ngày nào cũng chỉ công việc và công việc, rồi chè chén, rồi tối về đi ngủ, ngày hôm sau lại vậy, và cuối cùng hệ quả tất yếu là khi bắt đầu được hưởng thụ sức là động của mình thì ko còn ham muốn gì rồi vì đơn giản là bệnh tất đầy người, nhớ luyện tập nhé, . Tối nay gọi điện nói chuyện với ông bà bu, cả bố mẹ đều đang tập thể dục, cứ gọi là chăm chỉ, tối nào cả bố lẫn mẹ cũng đi bộ khoảng chừng 30 phút, vì ra đường sợ tai nạn nên cứ đi vòng quanh sân thôi, hi hi, hai ông bà sáng cũng tập 30 phút, tối cũng tập 30 phút rất đều đặn, mong bố mẹ của con khỏe mạnh, rằm tháng 8 con sẽ về..................................
    Em yêu thương ah, con người ta phần lớn sống cô đơn trong cái thế giới này, không nhiều thì ít, anh cá là như vậy, người may mắn thì có nhiều người quan tâm và được nhiều vui vẻ, người không may mắn thì một đời sống luẩn quẩn trong những suy nghĩ ích kỷ và tủi thân của mình, đáng thương, . Vì vậy không còn cách nào khác, để xóa bỏ được sự cô đơn, thì chỉ còn cách là yêu thương con người và yêu thương cuộc đời này, hãy yêu quý những người đang bên cạnh em, quan tâm tới họ, giúp đỡ và chia sẽ, tạo thêm những quan hệ mới, và luôn tìm những cách nghĩ nhìn nhận mới trong cuộc đời, đừng để suy nghĩ của chúng ta già cỗi theo lối mòn cũ. Anh cũng đang cố gắng làm những điều đó, nhưng không phải một sớm một chiều, và tự phát, đi từ con tim mà, hi hi, bằng chứng là tối nay cầm điện thoại gọi gần một tiếng đồng hồ cho những người mà mình thấy cần phải gọi, chỉ để hỏi thăm sức khỏe và tình hình cuộc sống, rồi ta cũng sẽ nhận lại sự quan tâm đó, em nhỉ.......................
    Thôi, nghỉ sớm ha, tối nay chỉ có mình anh thôi, hơi yên tĩnh một chút, nhưng quen rồi, không sao ha, em ngủ sớm đi nhé. Yêu em
  5. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bà xã yêu thương, anh vừa đi về này, cũng vui, uh, còn em của anh cuối tuần thế nào, có đi chơi đâu không, hay lại ở nhà, anh đoán là em ở nhà, chả biết sao anh lại nghĩ như vậy nữa, có lẽ khi găp anh rồi em sẽ thay đổi, hi hi, anh rất giỏi thay đổi suy nghĩ của người khác mà , ha ha...................người ta không chống lại sự tự thay đổi của mình mà chỉ chống lại khi người khác bắt họ thay đổi mà thôi, bài học này anh thuộc lòng từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông, và luôn cố gắng bám theo nó để sống....................
    Uh, vậy là lại cuối tuần nữa ko em, và sẽ còn nhiều cuối tuần như thế này, tối nay không chè chén nên cũng chẳng say sỉn gì, lành mạnh tuyệt đối nhé, cả ngày ở trong nhà độc sách, đọc và hiểu thêm được nhiều điều mới, những điều ta chưa bao giờ biết trong cuộc sống này, những hiểu biết của ta chỉ là hạt cát, vì vậy biết thêm điều gì mới là anh háo hức lắm, coi như một ngày ý nghĩa......................
    Đến chiều đi làm một số việc rồi về nhà, lão Cường với lão Hoàn chưa lên, trưa nãy đi ăn cơm quán rồi, một mình mà hết gần 50 nghìn, nhưng ăn vào cho nó khỏe, Vợ cũng thế, ăn uống là phải thoái mái, không hoanh phí là được, cái gì tiết kiệm thì tiết kiệm nhưng ăn uống là tuyệt đối không, nhớ lời anh nhé, không có sức khỏe là không có cái gì mà, hôm qua đã nói rồi....................tối nay định đi ăn cơm quán tiếp,nhưng chẳng phải vì tiếc tiền mà ăn ở qún hay đau bụng lắm nên lại lọ mọ tư nấu ăn vậy, anh rất ghét nấu cơm nước em ah, sau này ko có em chắc anh chết mất, hi hi, yêu Vợ nhiều lắm .,.......................
    Thế là mua thịt này, cà này, đậu này, dưa này, lá lốt này, tía tô này.....he he..., tự về nấu ăn, nói chung là anh nấu ăn không đến nỗi nào, thấy còn hơn một số cô bạn, thật lòng đấy nhé, nhưng mà anh chẳng thích nấu, chỉ thích ăn cơm của Vợ anh thôi, chuẩn bị nấu cơm thì bà chị gọi, thế là ra đón vào, may quá, tự nhiên có người nấu cơm cho, anh đi tắm còn kệ chị ấy nấu cơm, hình như anh luôn có duyên với con gái hơn tuổi mình thì phải, được cái anh ngoan nên có lẽ các chị cũng quý, hi hi........................hai chị em cũng không nói chuyện gì nhiều hôm nay, bởi đơn giản cuộc sống của anh và chị ấy khác nhau nhiều, nhưng không sao, quý mến và tôn trọng nhau là đc rồi, hôm nay anh thấy mình hơi có lỗi, nhưng thôi, chắc chị ấy cũng không nghĩ gì, mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người, anh ăn cơm xong thì chị về, còn lại ở nhà một mình, thấy muốn nghỉ ngơi, nhưng lại bảo phải đi ra ngoài tí cho mát, thế là phóng xe đi,.................
    Việc đầu tiên là định gọi mấy ông bạn đi uống nước nhưng mà các bạn bận nên lại thôi, nhớ tới lời chị gái, thế là đi mua cái mỹ phẩm để có làn da min màng, ặc ặc,
    Vợ biết không, cái chuyện mặt anh hồi nay nhiều mụn mà nó lan tận vào miền Nam, là mấy bà chị còn gọi điện ra hỏi han rồi nói dùng loại này loại kia, đúng là phức tạp, nhưng tự thấy mình cũng cần chỉnh chu nhan sắc một tí, vì cái nghề của anh cũng cần một cái face đủ đẹp, hi hi, thế là lõ mõ đi mua, đàn ông đi một mình vào cửa hành mỹ phẩm cứ kiểu gì, thế mà đi mãi đến của hành thứ 4 mới mua được đúng loại như chị Út đã nói, bây giờ thì nó đang ở trước mặt đây, hết mất 200.000 của anh rồi, hu hu.,, đợt này đầu tư cho sức khỏe và nhan sắc hết nhiều tiền quá, thương anh không hả Vợ, yên tâm là anh không nữ tính chút nào đâu, chỉ là làm đẹp tí, mà đẹp thì ai chả thích, hi hi....................
    Em thân yêu ah, anh nói điều này nhé, sau này lấy nhau, dù ở ngoài hay ở nhà, anh không thích em lúc nào cũng quần quần áo áo, son son phấn phấn, nhưng cũng nên chỉnh trang một chút, anh không thích mẫu phụ nữ, ra đường thì diện cho thật đẹp nhưng về nhà thì trông nhà bà bôi, nhìn lôi tha lôi thôi, trông thật chán quá đi, cứ nghĩ về nhà mỗi chồng mình thì chả cần gì, thế nào cũng được, nghĩ như thế là không tốt, vì làm đẹp quan trọng nhất là cho chồng mà, em nhỉ...............ha ha. Anh lúc nào cũng dặn các chị nhà mình, đừng có ở nhà là tuyền toàng, như thế em nghĩ không tốt, đàn ông lúc nào cũng thích Vợ mình đẹp, vì thế nên chú ý một chút, tất nhiện là không phải chỉ có suốt ngày lo mấy chuyện làm đẹp thì tôi cũng chết, nhưng nói chung là nên chú ý là được rồi. Em nhỉ, thấy anh có khó tính không, có em nhỉ, hi hi, yêu em...........................
    Đi mua xong rồi thì vòng qua chỗ thằng bạn, lâu rồi không gặp nó, hai thằng tâm sự một tiếng, ngồi ngắm mấy em ở Đại Học Ngoại Ngữ, nó ở trong ktx đó, chuyện những biến đổi cuộc đời mà mấy thằng trải qua từ khi đi làm, đúng là thay đổi thật, ngồi bên cạnh anh có mấy em sinh viên, anh lại hay nói to nữa, có lẽ mấy con bé đo nghe anh nói mấy chuyện với thằng bạn anh, chúng nó nghĩ anh là thằng chẳng ra gì, có vẻ gì đó rất nát và xấu xa , nhưng thôi kệ, chúng nó thì hiểu gì về anh chứ, em nhỉ, yêu em......................
    Thôi, để mai nói chuyện tiếp, ngày hôm nay khép lại là thế, chúc em của anh sang tuần làm việc mới nhiều thành công hơn, vui nhiều hơn, nhé, yêu em...................như chưa bao giờ bắt đầu
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cả người rã rời, cả ngày đã ôm cái máy tính rồi, thế mà về nhà cũng không muốn dời, nhưng cái cảm giác ngồi máy tính ở công ty với ở nhà khác nhau nhiều em nhỉ, hi hi, đang nằm trên giường typing cho em này, thấy dễ chịu hơn ở công ty nhiều..................
    Hôm nay hình như anh bị H1N1 rồi thì phải, chỗ bệnh viện chị Cả đang làm đã có hơn 130 ca nhiễm rồi, chết thế chứ, em nhớ mang khẩu trang nhé, hạn chế ra chỗ đông người thôi, anh thì cứ phải đi chỗ đông người suốt nên cũng lo lo, hay là dính rồi cũng nên, he he. Hôm nọ cũng lo nên đề phòng đi mua 4 cái , cho Cường, Hoàn, Ngọc mỗi đứa một cái để đeo, vì mình không đi mua chắc chúng nó cũng chẳng thèm dùng, mà mua về nó còn vất vào một góc mới bực chứ, anh tức mới chửi cho một trận, bon nó lại cười bảo là chưa kịp đeo, bó tay, em nhớ mang khẩu tranh nhé.............................
    Ăn xong rồi lẽ ra tối nay phải đi thăm em H tí, tối qua nửa đêm còn gọi cho anh bảo là bị ngã xe máy, hẹn em ấy sẽ xuống thăm mà tối nay anh thấy mệt quá, chẳng muốn ra khỏi nhà, hồi này già rồi hay sao ấy, lười đi quá, chết thật.................................
    Đang nói chuyện với em thì mấy đứa bạn nhảy vào chát, làm đứt mất mạch cảm xúc rồi, thôi để anh đi tắm rồi tí về viết tiếp, đêm nay có vẻ sẽ dài đây, hi hi, yêu em
    Ta ngắt đi một nhành hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
    Đôi ta chẳng tao phùng được nữa
    Một trùng lai không có thực trên đời
    .......................................
    ..........................................
    Hương thạch thảo mùi thời gian bốc hơi
    Em nhớ cho rằng ..............ta vẫn đợi.................
  8. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    * Mượn đất bác chủ topic một chút nha!
    Viết cho người chồng tương lai của em ( Dù em chưa có dự định lấy chồng trong vòng vaì năm tới).
    Em đã trở về SG, về lại ngôi nhà nho nhỏ của em, em có mộ tối nói chuyện với mẹ rất rất nhiều, em kể đủ thứ về chuyến đi của em. Khi em ở Hà nội, em nhớ Sài gòn phát khùng, khi em về, em lại thấy hụt hẫng....
    Em ở Bắc Ninh nhiều hơn hết, em muốn ở cạnh bà nội quét sân cho bà, rửa chén cho bà, đi chợ sớm với bà, ngồi nghe bà kể chuyện những câu chuyện về những người họ han2g thật xa rồi thật gần, những chuyện của thời em thơ ấu.... Em ở lại Hà Nội cũng khá nhiều, tiếc là trong chuyến đi này, em đã đối diện với những điều không lường được, em đã chao đảo, buồn và khóc nhiều, em vẫn không quên được người ấy dù người ta đã lãng quên em. Em phải mạnh mẽ mới được anh nhỉ, người ta không yêu mình thì thôi, không nên buồn hen.
    Em về Gia Lâm hai ngày, ngủ nhà bác Cả, chơi với mấy đứa cháu, 2 đứa siêu quậy, chúng bám lấy em rồi nói " Dì ở lại chơi với chúng cháu đi, Dì đừng về Bắc Ninh nhé" khiến em rất vui.
    Sài Gòn ngày em về trời mát mẻ đến nỗi tối mưa lớn quá chừng. Thằng mập em trai em tối khuya mới về nhìn em cười nhăn nhở" Có mày về nên trời mưa to quá"
    Từ hôm nay, em phải bắt đầu nhiều thứ mới, em cũng đang rất lúng túng em chưa biết mình nên thế nào, mình nên làm gì... Những người em quen dường như chưa đủ gần gũi để cho em những lời khuyên tốt hơn. Thôi, em đi ra ngoài đây, chút nữa con bạn thân em qua, em sẽ lại ngao du Sài gòn với nó. Anh, anh làm việc tốt nhé, chắc em sẽ đi shopping một vài thứ, em sẽ mua một caí đầm nhìn thật dịu dàng nha, không mặc đồ hot nữa đâu. Hí hí.
    * Thanx bác chủ topic nha!
  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh nhận từ người khác cái gì thì nhất định anh sẽ tả họ gấp đôi em thân yêu ah....................
    Một tuần đã qua mà chẳng làm được gì nhiều, cố gắng lên nào, nhất định làm được, tin ở anh.................
    Yêu em !
  10. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Try your best! Goodluck!!

Chia sẻ trang này