1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em. Anh này. Anh đang đau đầu quá , định không viết cho em sẽ đi nghỉ ngơi mà không biết cái gì lại kéo anh vào đây. Hình như anh yêu em thật rồi vợ ah, ngày nào anh cũng phải vào ttvn là thế nào nhỉ, dù bận thế nào nhưng lúc nào cũng cố phải vào nói chuyện với em một tí thì mới dễ chui. Vợ làm anh mất thời gian quá, biết bao nhiêu thứ phải làm, biết làm sao được khi mà anh yêu em
    Phải nói là một ngày mệt phờ, cũng chẳng làm gì, học hành được gì nhiều. Thấy thời gian hôm nay trôi qua có vẻ hơi phí phạn với anh. Được mỗi việc đi thăm thằng bạn vừa gẫy tay. Đau đầu, mệt mỏi, tại thời gian gần đây ít vận động quá. Anh đang định tuần sau sẽ đi tập thể hình đây. Ngày sưa thì suốt ngày bóng bánh võ vẽ này nọ. Bây giờ thì sắp thành con gái mất rồi. Không biết có đủ sức che chở cho em nữa không đây. ạc ạc. Anh đùa tí, vợ đừng có lo, anh khỏe. Ngày mai sẻ điều chỉnh lại sinh hoạt là ổn thôi.
    Hồi tối đau đầu không muốn làm việ tìm được bộ phim của Sài Gòn cũ, xem cũng hay nhưng mà buồn. Bão Tình - một câu chuyện tình buồn, một đôi vợ chồng cũng yêu nhau như vợ chồng mình nhưng rồi............. cuộc đời phức tạp quá. Anh không biết anh có đủ rộng lượng như người chồng trong phim nữa không. Khi đó anh đã nghĩ cô vợ phải là người ra đi, và phải chấp nhận thiệt thòi vì đã không tự bảo vệ được mình mặc dù cô ta không hề muốn. Anh xin lỗi, có lẽ anh là một thằng tồi, anh không biết nữa.
    Có bạn anh sang chơi, em ngủ nhé, mai gặp lại.
    Yêu em ngàn lần, hơn thế................................
    Bài hát trong phim rất hay, buồn và xúc động quá, anh nghe ngay lần đầu đã thích, nếu em có thời gian thì xem phim và cảm nhận ca khúc này. Tặng em
    http://www.imeem.com/people/WvYp53x/music/BAMTFdcj/khanh_ly_bao_tinh_tuyen_tap_khanh_ly_pre75/
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ứơc gì chị ấy cũng nghe được những lời này. Hy vọng , ttvnol có bản back up dữ liệu, vợ tương lai của anh sẽ rất vui.
    Viết tiếp anh nhé!
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vợ ah, anh khó ngủ quá. Anh làm việc xong rồi. Thấy mệt mỏi mà không biết cái gì cứ núi đôi mắt anh ở lại. Em đang nhớ anh ah,, thôi ngủ đi, anh sẽ cố ngủ bây giờ. 2h rồi còn gì, vẫn còn sớm với anh nhưng quá muộn với em rồi. Phải giữ gìn sức khỏe chứ. Yêu em !
    Trăm ngàn lần và hơn thế...................................
    Trái tim anh chỉ một lần mở cửa
    Đón em vào rồi khép lại ngàn năm
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    @ voemodau : Đã reply tin nhắn của bạn, cảm ơn nhớ
    Thơ thẩn tí cho đời tươi trẻ
    Hoa sữa bây giờ còn rụng góc phố xưa?
    Con đường nhỏ bàn chân ai còn bước?
    Bạn thấy không trong dòng người xuôi ngược?
    Một nụ cười ta có thể nhận ra nhau
    Có một lần mình đã hỏi về sau
    Liệu chúng ta có còn là bạn mãi
    Cậu mỉm cười nhìn bông có dại
    Bông cỏ dại cũng cười và cậu lại quay đi
    Tớ ước trên đời không có chữ chia ly
    Để dòng thơ xanh cứ dài vô tận
    Để sóng biển ngàn năm không ân hận
    Khi con thuyền về ngủ bến chiều quê
    Có một lần tớ gặp giữa cơn mê
    Hàng cây sữa gục xuống đường sơ xác
    Những mắt lá ngọc xanh giọt sầu vương bàng bạc
    Bầy chim non ngơ ngẩn theo mùa
    Góc phố cũng buồn bởi vắng bước người khua
    Tớ chợt thấy mình khác xưa nhiều quá
    Lòng vu vơ buồn những điều không tả
    Hiện tại thật gần mà quá khứ đã vội xa.
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào vợ. Hôm nay cuối tuần vui không em. Anh thì quyết định hôm nay không đi đâu, ở nhà cho nó lành, đi nhiều quá. Cung phải có tối ở nhà với vợ con chứ. Vừa lôi tí tiếng Nhật ra học, lại phải tiếp tục đầu tư. Vợ mau đến đây nuôi anh ăn học, khủng hoảng kinh tế, anh em bạn bè thằng nào thằng đấy lao đao hết cả, thằng thì đang phát triển như diều giờ làm 3 ngày một tuần, thăng thì vừa tuyên bố tao bỏ việc rồi, thằng thì bảo chắc tao không gắn bó với công ty này. Khổ thật, chạy ăn từng bữa, hu hu.....vợ ơi, anh đói quá.
    Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây
    Sông Hồng chảy về đâu và lịch sử...........................................
    Khủng hoảng không biết đến bao giờ nữa, cứ thế này mãi anh lo quá. Thấy ai cũng làm ăn khó khăn. Anh vừa phải gọi điện đòi tiền thằng em. Nó gọi lại bảo em phải đi công tac một tháng nay, vợ ở nhà quên mất. Nghe thấy thế mình cũng đỡ áy náy, anh em chẳng giúp gì được cho nhau, có vài đồng bạc lại còn phải đòi, nhưng không đòi thì mai anh với mấy thằng bạn không biết sống thế nào. Đúng là khủng hoảng kinh tế, khủng khiếp thật. Giờ anh gặp em là em phải nuôi anh đấy, ăc, ặc.
    Không biết em có chụi ảnh hưởng không nhỉ, nếu em làm trong nước thì cũng đỡ chứ làm cho bọn nước ngoài ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Bọn Nhật bây giờ mới khủng hoảng nghiêm trọng. Anh vừa nói chuyện với anh An tối này. Sang được mấy ngày rồi. Bây giờ bọn nó cho có 5 man mà sống, may mang theo 5 man từ nhà đi, chắc qua được tháng này, sống ở đúng chỗ đắt đỏ nhất của bọn Nhật(gần tokyo), nó chửi bói ầm cả lên. Hôm qua không biết máu đi chơi thế nào lạc bố mất, thế là 6 tiếng sau được cảnh sát dẫn về cho, hỏi tới hơn 30 người, cười vợ bụng với cái thằng này. Bảo nó mới sang thì đi ít thôi, nó bảo mai nó lại đi tiếp. Lạy nó.
    Ngày hôm nay quyết tâm làm việc tập trung, chưa được như ý muốn nhưng còn hơn ngày hôm qua. Hi vọng ngày mai khá hơn. Viết cho em một chút rồi anh phải làm việc bây giờ. Anh biết em sẽ không bao giờ hỏi sao lúc nào cũng thấy anh làm việc, không làm việc thì sau này lo làm sao được cho em , cho con. Ôi chắc điên mất, 20 năm nữa nhé em, phải đợi đấy. Yêu em nhiều hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày mai (đúng câu trong sách đấy)
    Chờ tí nhé, anh đang tìm cho em cái Link nhạc. Ngày còn sinh viên anh rất thích nghe bài này, bây giờ vẫn thích. Những lời anh đang muốn nói với em. Ngày xưa anh đã cố học guitar để sau này tán em, rốt cuộc học được mấy tuần, bấm đau hết cả tay thế là bỏ. Sao mình lại không có cái năng khiếu đàn hát nhỉ. Anh nhìn mấy thằng bạn vừa đàn vừa hát, đến anh còn kết chứ đừng nói con gái bọn em
    Vợ nghe nhé
    http://hayso1.com/m/#Play,20353
    [
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 14/12/2008
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cafe ngon nhưng chỗ ngồi hơi ồn, cũng được. Lại một ông sắp thất nghiêp. Khả năng anh học văn bằng hai em ah - ông anh vừa tâm sự với anh thế, thảm quá, hu... hu... Thằng thất nghiệp lại phải động viên thằng sắp thất nghiệp: cố lên. Khủng hoảng kinh tế sợ quá vợ ơi.
    Hôm nay anh thấy rất vui, một ngày nói chung là khá hiệu quả, cũng được chút việc, nhận được một lời cảm ơn từ một thằng bạn, coi như mình làm được cài gì đấy trong ngày hôm nay. Hồi này nói chuyện với anh em, thằng này phải truyền lửa cho thằng khác, nếu không thì toi hết, đúng là khủng hoảng sắp giật đến cấp 12. Em không biết thế nào nhỉ, cầu mong bình an, không bị bão cuốn đi. Nếu nhà vợ cao thì còn có chỗ trú, ọp ep như anh không cẩn thận chết toi. Nói thế thôi em đừng lo, sương gió phủ đời trai
    Văn không sông núi không cao diệu
    Người chẳng phong sương khó rạng tài
    Em nhỉ, sẵn sàng đương đầu với sóng lớn, mỗi tội mình không biết bơi, chắc chết mất. Ặc ặc. May vớ được cái cọc-là em đấy .
    Em không xuất hiện kịp thời anh mà ôm vào cái cọc khác là em khổ đấy, sau này cũng thế, phải cẩn thận không là anh bỏ em đấy.
    Nếu ngày mai em đi cùng người khác
    Anh mỉm cười người khác khổ thay anh
    He he, anh đùa tí đừng giận nhé, chỉ yêu em thôi.
    Để anh tìm cho em bài hát đã. Hôm nay nghe bài gì nhỉ, để nghĩ chút. Nghĩ nhanh để anh còn phải làm việc chứ? Ah, nghe bài chia tay hoàng hôn
    ............................................................
    Chia tay em anh không còn chi
    Chia tay anh thôi em về đi
    Gửi lại cho em trái tim thắp lửa
    Gửi lại cho em.........................
    Một nửa của một phần tư.
    Yêu em, hơn những gì anh có thể nói. Chồng của em -Minh
    Quên cả gửi link nhạc cho em, hậu quả của khủng hoảng kinh tế
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=30324&iType=20
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 15/12/2008
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế ảm đạm, tài chính khủng hoảng, mạch máu nên kinh tế tê liệt nên thất nghiệp gia tăng. Đúng là thảm họa
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh sẽ vững vàng đương đầu với khó khăn. Vợ yên tâm đi. Đây là bức anh anh đi Thác Bản Dốc mấy tháng trước. Anh rất thích bức ảnh này. Thác lớn thế kia anh còn giám đương đầu thì sợ gì mấy cái khó khăn này.
    Ta làm trai có xá chi khó khăn trong đời
    Còn lắm điều gian khổ chờ ta
    Lòng vững bền dù đời bọt bèo
    Vợ nhỉ !
    Yêu em
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 15/12/2008
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Zai kỹ thuật gì mà post ảnh toàn bị lỗi thế hả giời!
    ------->rút lại vì khổ chủ đã e*** được ^^
    Thác này đẹp quá! Nhưng mà cái chấm đỏ liêu xiêu ở góc ảnh là sao? Đang mặc đồ mùa hè mà lại buộc cái khăn ấm lên đầu làm chi vậy? Kỳ cục ha!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 15/12/2008
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Phản đối vì chủ topic " chổng mông " vào nghệ thuật như kia
    Nhưng vẫn tặng thơ, kẻo lại gào thét lên (đã thất nghiệp òy lại ốm nữa thì mệt phải biết )
    Anh biết không nỗi buồn đầy bóng tối
    Em đã gom để thả kín căn phòng
    Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
    Vắng anh rồi đâu cũng thấy mênh mông

Chia sẻ trang này