1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    ở đây nhiều người lãng mạn quá, tớ đọc mấy topic của các bạn nữ "viết cho anh iu chưa biết mặt", giờ lại có bạn nam "viết cho vợ tương lai", hihi. Chúc bạn sớm có vợ nhá
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Rất có thể em chỉ là cỏ
    Cỏ hoang tàn gió khát gọi chiều mưa
    Anh đắm say phía chân trời rát bỏng
    Mắt phiêu diêu nào biết đợi chờ
    Hãy cứ chạy suốt đời theo lửa
    Cứ say tìm khát vọng xa xôi
    Sẽ có lúc mắt anh thành giọt nước
    Đậu yên lành xuống ngọn cỏ non tươi
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Với em, yêu là một cam kết, tự nguyện và không e dè. Em chân thành mong anh được hạnh phúc và sung túc. Bất cứ điều gì anh muốn, em sẽ gắng làm tròn. Nếu anh cô đơn và cần tới em, em sẽ có mặt bên anh.
    Em sẽ thường xuyên bên anh để anh hiểu những điều cốt lõi trong tính cách của em và nhờ sự hiểu biết đó, anh có thêm sức mạnh và sự tự tin. Em sẽ bày tỏ tình yêu của em với anh, mỗi ngày và mọi ngày. Mỗi ngày là một cuộc đời. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta học thêm được cách yêu nhau.
    Nếu em trao cho anh sự ân cần và hiểu biết, em sẽ nhận lại niềm tin. Nếu em không trung thực với anh, em sẽ nhận lại sự lừa dối.Nếu em mang đến sự sợ hãi cho anh, anh cũng sẽ làm em sợ hãi. Vậy nên, em sẽ trao cho anh tất cả những gì em muốn nhận cho mình.
    Hãy để cho những lời của em, nếu em phải nói ra giúp an ủi tâm hồn anh. Nhưng khi ngôn từ im lặng, chính là lúc em bày tỏ bề sâu thăm thẳm cảm xúc của mình.Khi em nắm tay anh, khi em ôm anh hay hôn anh, là lúc em nói vạn lời................
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Sương khuya đã lên rồi. Phố lạnh buồn buồn hơn...............................
    Anh vừa về này, em đâu rồi. Không ra mở cửa cho anh àh. Đi trên đường về anh đã nghĩ hôm nay sẽ viết cho em thật nhiều những dòng chan chứa tình cảm, thế mà vừa bị dội một gáo nước lạnh. Liên quan đến vụ trộm cắp của bạn anh. Cái thằng ******** đấy, anh đang nóng mặt đây, giờ anh chỉ muốn lao ra ngoài đạp cho nó một cái. ******** cái bọn chúng mày, khi uống rượu vào anh hay nóng tính chứ không điềm đạm như lúc bình thường, mặc dù chuyện quan hệ nhậu nhẹt này anh đã quá quen rồi. Vẫn còn đủ tỉnh táo để nói với mình rằng phải bình tĩnh. Sao mà anh tức không chụi được mất mặc dù đây là chuyện của bạn anh nhưng anh đang điên đây. Thôi bỏ đi, phải sáng suốt thì mới giải quyết được. Bình tĩnh nào, ôm anh đi.
    Thôi không nghĩ đến chuyện đấy nữa, hôm nay anh rất vui, ngày hôm nay anh làm được rất nhiều việc, tối nay Thanh Thủy gọi qua ăn cơm, Thủy nấu cơm ngon thật chiều chồng hết mức, sau này em cũng phải chiều anh như thế, không anh sẽ không yêu em đâu, thật đấy. Nói một cách khách quan thì muốn kéo đàn ông về ngôi nhà của mình thì phụ nữ phải biến mình thành một cục nam châm, hì, thiệt thòi nhỉ. Ăn cơm xong lại phải phóng xe lên nhà Mạnh Gà sinh nhật nó. Uống có mấy cốc mà giờ nhìn cái màn hình cứ mờ mờ. Bằng hữu thông báo đã có vé xem bóng đá tối mai, tha hồ mà hò hét.
    Em ah, có khi anh sẽ đi làm ở một văn phòng đại diện của nước ngoài ở Việt Nam, chiều nay bọn nó gọi anh qua nói chuyện, nói chung là thương lượng tam ổn, anh đòi hỏi ở bọn nó hơi nhiều, nói chuyện với bọn bạn mới biết như thế là tốt rồi. Mai anh sẽ gọi điện cho bọn nó để nói lời đồng ý. Nhiều khi mình cũng phải kiêu tý, công việc sẽ vất vả nhiều, cả văn phòng nếu cả anh là 5 người, mình sẽ nhận trách nhiệm nặng nề. Bọn nó chỉ nói tiếng Anh, thằng xếp là người Singapo. Ban ngày đi làm, tối sẽ học tiếng Anh, khổ thế đấy. Tạm thời bỏ tiếng Nhật sau này tính tiếp, hơi phí tí. Hồi này anh nói phét hơi giỏi, chỉ nói tiếng Việt mà nó lại lựa chọn mình, coi như là thành công. Em ủng hộ anh nhé.
    Ah. anh quên, đến bây giờ anh mới nhận ra trong cái Box tâm sự này có rất nhiều người viết như kiểu anh, tự nhiên anh thấy khó chụi, giống như anh là bản sao hay ăn cắp ý tưởng của người khác, anh thấy khó chụi cực. Thực sự ngày quyết đinh viết cho em như thế này anh không hề đọc một bài nào trong này, nếu biết có người viết kiểu này rồi chắc anh không bao giờ viết. Ghét nhất là phải là cái bóng của ai. Hóa ra trên đời này cũng nhiều người Hâm giống mình em nhỉ. Nhưng thôi, bỏ qua những suy nghĩ trẻ con ấy, cứ coi như là viết một bức thư tình, ai yêu nhau mà chả viết thư, có điều viết thế nào mới là quan trọng, vợ nhỉ. Hôm nay anh đang nhiều cảm xúc trái ngược nhau quá, thôi để mai anh viết cho em nhé, anh viết nữa là lại nói nhiều mất
    Để anh tìm cho em bài hát đã, em phải nghe hết những bài anh gửi, em nghe nhiều thì cách nghĩ cũng sẽ giống anh thôi, âm nhạc là cách truyền cảm súc rất tốt. Em nghe nhé. Hôn em!
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoa-cat-Ngoc-Chau.IWZC7669.html
  6. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bài này chắc đúng tâm trạng của chủ topic
    Em đá cho tôi một trái buồn,
    Còn tôi đá lại trái cô đơn.
    Hai ta đều để khung thành trống
    Chẳng khung thành nào có thủ môn.
  7. oma123

    oma123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Viết gì thì viết không ai cấm, nhưng cứ "khó CHỤI" với "DỤI dàng" thì đúng là khó chịu lắm.
    Chẳng lẽ có mỗi vần iu lại khó đến thế?
  8. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
  9. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em đã biết thời gian là khoảng trống
    Về chông chênh trong những phút bơ vơ
    Đi suốt cõi, bình yên như ảo vọng
    Đường còn xa, chẳng thấy bóng nhân trần
    Trần gian đấy, nhận ra nhau đâu dễ
    Đâu phải cười một cái thế là thơ
    Có những lúc tưởng quên là không thể
    Gì đâu ta chỉ một thoáng thờ ơ.
  10. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Công nhận. Bác này chỉ được cái nói đúng trở nên.

Chia sẻ trang này