1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh con vì yêu người khắc tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanhdvvt, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theanhdvvt

    theanhdvvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đánh con vì yêu người khắc tuổi

    Tôi và cô ấy quen nhau đến nay gần 1 năm và cũng gần bằng ấy thời gian chúng tôi yêu nhau. Thật sự tình yêu của chúng tôi là không thể tách rời, tôi là mối tình đầu của cô ấy và cô ấy là mối tình mà tôi xác định rằng chúng tôi sẽ là vợ chồng. Chúng tôi đã xác định mọi chuyện sẽ có một kết quả tốt đẹp.

    Ngày đầu mới yêu nhau bố mẹ cô ấy cũng không có ý kiến gì thậm chí động viên chúng tôi rất nhiều. Tôi thấy vui và hãnh diện về điều đó vì có thêm một gia đình nữa lo cho chúng tôi. Nhưng gần đây, chính xác là từ trước Tết âm lịch bố mẹ cô ấy đi xem bói về nói chúng tôi không hợp nhau và kiên quyết bắt chúng tôi chia tay nhau. Thú thật lúc đó tôi cũng rất sốc nhưng trước sự cương quyết của cô ấy tôi đành phải chấp nhận mặc dù trong lòng mình rất buồn.

    Chúng tôi cũng không liên lạc với nhau một thời gian ngắn. Rồi chúng tôi gặp lại nhau và lao đến nhau trong tình yêu và nỗi nhớ nhung không bờ bến cho bù lại cho những ngày phải xa nhau. Chúng tôi cũng xác định rằng dù thế nào chúng tôi cũng đi đến cùng, chỉ có hôn nhân mới làm chúng tôi hài lòng cho hạnh phúc hiện tại. Một lần nữa bố mẹ cô ấy biết chuyện và bố mẹ cô ấy can thiệp bằng mọi cách, từ mắng chửi đến thậm chí là đánh đập cô ấy.

    Tôi cũng đã động viên cô ấy và cùng cô ấy vượt qua. Nhưng gần đây bố cô ấy đã đến nhà tôi và làm ầm sự việc lên hòng làm cho chúng tôi xa nhau. Và cô ấy đã sợ như vậy nên đã chấp nhận nghe theo lời bố me mặc dù cô ấy rất buồn và cô ấy biết tôi cũng vậy.

    Lý do mà bố mẹ cô ấy đưa ra là chúng tôi không hợp tuổi (tôi tuổi Tỵ và cô ấy tuổi Hợi). Tôi đã cương quyết và động viên cô ấy vượt qua nhưng cô ấy đã không dám vì bố cô ấy còn doạ đánh cô ấy và tôi ở cơ quan của hai đứa (chúng tôi đều đi làm ở Hà Nội). Giờ đây tôi không biết phải làm gì, mà tôi thì không muốn mất cô ấy một chút nào cả.

    Trong suy nghĩ của tôi và gia đình tôi, cô ấy như là một người vợ một người con rồi. Tôi thầm nguyền rủa cái ông thày bói nào đã gặp bố mẹ cô ấy dẫn đến chúng tôi phải như thế này. Các bạn cho tôi lời khuyên đi, tôi phải làm gì lúc này đây?
  2. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở bây giwò mà vẫn còn người mê tín như thế này sao
    Em nghĩ hay là nhà nó ko vừa ý bác ở chỗ nào khác nên mới bịa ra cái lý do như vậy nhỉ ,
  3. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở bây giwò mà vẫn còn người mê tín như thế này sao
    Em nghĩ hay là nhà nó ko vừa ý bác ở chỗ nào khác nên mới bịa ra cái lý do như vậy nhỉ ,
  4. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ, bác lại kiếm được bài này trên báo nào thế? cho em link đi để em vào đọc, em thấy ở vnexpress có mục tâm sự có nhiều lời khuyên cũng khá hay.
  5. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ, bác lại kiếm được bài này trên báo nào thế? cho em link đi để em vào đọc, em thấy ở vnexpress có mục tâm sự có nhiều lời khuyên cũng khá hay.
  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trước rộ lên tư vấn chuyện chồng con, bây giờ lại rộ lên tư vấn bài trừ mê tín à?
    Ăn theo số đông thế!!!
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trước rộ lên tư vấn chuyện chồng con, bây giờ lại rộ lên tư vấn bài trừ mê tín à?
    Ăn theo số đông thế!!!
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    thường thì chênh nhau 6 tuổi thì nên kỵ Biết thế nhưng mà bói toán chẳng nên tin nó làm gì, nhiều gia đình tan nát cũng chỉ vì bói toán. Mà hai bạn bỏ nhà đi, ra trọ riêng sợ gì. Đi làm giấy kết hôn, sau đó một thời gian vác thằng cu về, lúc đó có muốn bỏ ông bà bên đó cũng chẳng dám
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    thường thì chênh nhau 6 tuổi thì nên kỵ Biết thế nhưng mà bói toán chẳng nên tin nó làm gì, nhiều gia đình tan nát cũng chỉ vì bói toán. Mà hai bạn bỏ nhà đi, ra trọ riêng sợ gì. Đi làm giấy kết hôn, sau đó một thời gian vác thằng cu về, lúc đó có muốn bỏ ông bà bên đó cũng chẳng dám
  10. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì bác chẳng làm gì dc đâu, phụ thuộc hoàn toàn vào gái nhà bạn. Tình cảm gái dành cho bác đủ lớn, thì tôi nghĩ mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi.
    Gần 1 năm trước, tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như bác, nhưng bạn gái của tôi k vượt qua dc.

Chia sẻ trang này