1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Hót hót.. hót của anh đâu [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Àh rồi, đọc cái bài cuối là hiểu cả câu chuyện của chú.. gái này về cơ bản chủ còn mệt dài dài, gái thích coi mình là cái rồn của vũ trụ..

    Theo anh chú thi thoảng phải phũ 1 tý, dạy bảo được thì tốt và còn tiếp tục được, không được thì next sớm tốt hơn..
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đến hẹn lại lên nhưng giờ e chẳng nhớ gì về chuyện mấy hôm trước nữa (do dờ chỉ tập trung tư tưởng trận Đức - Í) nên có lẽ sẽ tóm tắt tí.
    Sau hôm 17 bọn em gặp nhau, tình cảm hình như lại đi lên thêm 1 chút, sau đó hôm 19 e nhận đc tin mật của spy nên suy nghĩ cũng hơi crazy 1 chút. Mà crazy thật chứ đùa đâu,a đời bị gọi = ông ấy, hóa chẳng phải nói e là 1 lão già ư~X.

    Có thể mọi người nghĩ e yêu k thật, có nhiều nét giả dối, nhưng e khẳng định được t cảm của e đối với L là thật, chỉ có điều là k hết mình thôi. Phụ nữ họ luôn thích và thầm ao ước có 1 người đàn ông yêu họ hết mình, tận tâm với mình. Nhưng sự đời trớ trêu là 99% người phụ nữ có tâm lý như trên thường chán thẳng cẳng ngay khi có 1 anh chàng yêu"hết mình"!

    E cũng trải qua kha khá mối tình vụn vặt, thú thực là cũng... nhiều, thất bại thì cũng vô vàn... đếm k hết! Thế nên e hiểu ý nghĩa của triết lý t.y phía trên. Nên e k thể hết mình đc, chỉ có giờ cảm thấy cô nào vừa mắt, tính cách ưng ưng thì yêu thôi, k "chọn" nhiều như ngày xưa. Nên mọi người sẽ thấy e thể hiện "cái tôi" hơi nhiều ở theard này. E rất muốn đc tư vấn, nhưng k biết hỏi từ đâu, vì mọi sự thấy nó cũng êm êm rồi. Chỉ muốn nêu lên 1 vài "ý tưởng", rồi các bac bảo duyệt-đánh đi, thì em sẽ đánh. Nhưng nếu có bác bảo k đc, thì e sẽ suy nghĩ lại. Tính e cũng hơi cả lo nên thế.

    Sau khi e "nóng" gáy, rất nhiều suy nghĩ và các p.án"đểu" hiện ra và đc lên kế hoạch, nhưng cuối cùng kết quả k như ý vì vẫn ở thế bị động. Do có 1 việc thế này:
    Hôm 19.6 thằng bé e e nó rủ cuối tuần đi chơi, ăn uống, nhậu nhẹt, v.v. với đám bạn nó (cả đám bạn của E.Ly) nữa. Hôm 17 bọn em cf vs nhau, nàng cũng bảo cuối tuần này gặp gỡ bạn bè, hôm đấy e bảo e đưa đi nhé nhưng nói k. Rồi khi về, lúc trên xe e gợi ý thêm lần nữa thì cợt nhả thế này: a đang năn nỉ đấy à!. Lúc đấy e kú quá khiến đang hành văn thì im luôn=> nàng lại xoắn tít rồi blabla vs em để k khí thoải mái trở lại.

    Công nhận, nàng ít khi quan tâm hỏi han em, nhưng cứ y như rằng khi nào mà gặp măt là lại quấn quít hỏi thăm như cả năm k đc gặp,, (nghĩ cũng cáo thật). Nàng cũng biết tính e, mỗi lần thấy e k vừa lòng vấn đề gì, trông hình sự lắm thì y như rằng lại xun xoe, nịnh hót v.v.v nói nịnh hót thì k phải, nói biết tâm lý và chọn đúng thời điểm để quan tâm và chiều lòng lại thì đúng hơn.

    Hơi lan man quá, quay lại chủ đề chính thôi các bác nhẩy[:D].

    Vì cũng biết cuối tuần này tức 23,24.6 sẽ ọp ẹp, thời gian ở bên nàng sẽ dài hơn, nên ở thời điểm này thay vì giả vờ mặt lạnh, thờ ơ k quan tâm thì nghĩ nên quan tâm mạnh mẽ, để tạo cảm giác cho nàng "hiểu mình". Sau đó sẽ cố gắng áp dụng 1 vài bài của bác @Idonis để chốt hạ, vì quãng thời gian dền dứ cũng lâu lắm rồi. Để lâu khéo hỏng việc, như các bác trên này nói nàng sẽ cho vào top dự bị thì toi!

    + Thế là ngày 20, 21g30 tối e bắn phá cái alo của nàng đến ~23h thì cho đi ngủ, kể chuyện đời sống, hỏi han xem nàng 2-3 hôm vừa qua thế nào (hình như e im re từ 18 19 20 khi biết tin thì phải, đến 21 mới nổ súng)
    + Ngày 21, 21h30 lại tiếp tục bắn phá cái alo của nàng tập 2, lần này thì nói về các vấn đề tình cảm, kể 1 số thứ hài hước và khơi gợi 1 vài chuyện vui ở mỗi lần gặp mặt của 2 đứa ở trước đó, sau đó cho nàng đi ngủ muộn hơn hôm qua khoảng ~20p, nóng ran cả cái alo
    + Ngày 22 e gọi thì thấy toàn "nhà mạng" trả lời, làm cái tn hỏi thăm thử:
    "-dt bị sao vậy e? A ll k đc, nhận đc tn này gọi lại a nhé."

    sau đó cũng nghĩ kiểu đểu đểu " hay con này nó chán mình rồi nhỉ?" 8p sau:
    "--Ah! e dang ngoj trong nha pan e, k co sog, hnay sn pan e"

    Công nhận khi đọc tn này thì em thấy ... bí bí, vì diễn biến nó k đúng như kế hoạch e đang sắp xếp, vậy là nhắn đại cái tin vớt vát cho xong:

    "-Mèo luoi dung la 1 ng ban tot! ^^. vay e vui ve voi ban be tiep di, khi nao ve thi nc cung a"


    40p sau: "--A ngu chua?" - 22:22 tháng 6 ngày 22 ( đọc lại thấy 6 con 2, khéo mai e quăng con lô 62 [:D])

    6:12 tháng 6 ngày 23 trả bài 1 cách lấp liếm (+__+!!): "-Đêm qua a mệt + k để ý điện thoại nên ngủ sớm, e dậy chưa?"
    .....

    Các bác đọc đoạn này có thể thấy nhạt nhạt, e viết ra cũng thấy hơi nhạt nhạt, chẳng có vị gì, thôi thì lỡ viết rồi các bác cố gắng đọc dúp em, sau cơn mưa trời lại sáng, sắp đến ngày 24 roài.
    .....
    Ngày hôm ấy, 23 bọn e quấn quít cả sáng vs cái alo, e thì ở cơ quan làm việc, nàng thì trực ở viện. Đến chiều thì k nc nhắn tin alo gì nữa vì e bận họp, nhưng đến đêm, e dội cho nàng 1 gáo nước lạnh toát.. Lại bốc alo nhắn tin thoai, 21h05 tối 23/6
    -đang làm j vậy e?
    --e vừa mới rửa bát thôi


    -mèo lười mà chăm chỉ quá ta, nhà hôm nay ăn cơm muộn nhỉ
    --vâng

    -ngoan quá. thế tối nay péNhím có sang ngủ vs j` ly nữa k
    (Nhím=cháu gái Lý, tối hôm trước 2 dì cháu ôm nhau ngủ)
    --Wa khen! e vốn hư nên k dám nhận, chắc hnay Nhím ngủ ở nhà, k sang dì:)


    -The ah? Xem ra con mắt của a lần này nhìn nhầm người mất rùi! A hỏi e 1 câu nhé:
    --Nhầm thật rùi! :P kaau j vậy? Nếu pít thì e trả lời


    5p sau: - A co dep chai hok!
    --Khong. :), sai loi c.tả co pan

    e cũng hơi tự tin vào nhan sắc của mình các pác ạ, nhưng chủ yếu là nhắn tin chém vui là chính :)). Nhưng đúng là tự dưng đưa mình vào thế bí,,, nghĩ mãi cuối cùng cũng nặn ra 1 tn chữa cháy.

    -Etc! #:-s
    Vậy a hỏi e 1 câu nữa nhé: Nếu như e phải chọn giữa 2 chiếc lọ, 1 chiếc thì cực đẹp, 1 chiếc lại rất xấu. E sẽ chọn chiếc nào? Tại sao?

    --blala kiểu trả bài của con gái ợ :D


    -Triết lý ra phết nhỉ? Thế túm lại là e chọn cái lọ nào
    --Lại pắt đầu khiêu khích đấy!


    Túm lại là nàng cũng hơi,,, ngây ngô mà e lại khoái hỏi khó nên ở e cảm thấy nàng vẫn luôn trong sáng và dễ thương lắm :)), lắm lúc nàng cảm nhận là bị e khiêu khích, nàng cũng chim cú nhưng túm váy lại cả 2 đứa mỗi lần đấy lại rất vui vẻ. Thế mới đểu. sau đó e nói thẳng tính cách kiểu "gợi ý" như thế này:

    -khiêu khích j` e đâu! Có mỗi 1 cái lọ mà chọn k xong, điều đó cũng nói lên tính cách của e là rất đắn đo, do dự. Với tcach đó nó sẽ khiến e bỏ qua rất nh cơ hội, hoặc có thể là 1 t.ban tốt hay 1 t.y đẹp. Nếu cảm thấy đầu bắt đầu xì khói vì câu hỏi vừa xong thì cứ để a, là a thì a sẽ chọn :-?.......
    --Vâng! E káj lọ chọn cũng k xog.


    -Hahaha! A rất là thích cái tính cách này của e! Trẻ kon ơi, nếu e ở bên cạnh a bây giờ, đảm bảo a sẽ véo cho xưng má! [:D]
    --Lại kòn cườj!đug là....
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Sau đấy, tâm trạng e đúng là rất vui, do ngày hôm đấy đúng cũng nhiều chuyện vui thật, vậy là e chuyển pha, bốc alo luôn k nt nữa
    -Hi! chỉ là hôm nay a gặp nh chuyện vui, tâm trạng thoải mái nên a nt như vậy thôi mà, e đang học bài ah?
    --Vâng, e làm pài xong rùi. Nhẹ cả người, hj2. Nghe a nói thì hình như a đang có chuyện gì vui ah?

    2-1 CHO Italia, đúng là từ đầu Euro đến giờ e mới xem 1 trận cầu kịch tính và thú vị đến như vậy, khéo có khi e phải hoàn thành "kịch bản ngày 246" trước trận chung kết để bỏ nhà đi hoang 1 đêm xem bóng bánh. Ko khí ở nhà k đc hò hét..... căng thẳng quá~X
    Rồi e kể nàng nghe 5 cái vui trong 1 ngày về công việc, ọp ẹp, bạn bè.. , nàng lắng nghe cũng rất tò mò và hào hứng vì e kể cũng hay đứt nhịp sau đó để nàng đưa ra ý kiến và đánh giá! Đến sự hứng khởi thứ 6 , thì e ngưng máy, 10p sau nhắn tin thế này:
    "A moi quen 1 co gai, co ay ngoan ngoan, net na, xinh dep. Co ay thich a va a cung cam thay minh rat thich co ay. A dang rat vui va hanh phuc!
    Het roi, cam on e da lang nghe a. :)
    "

    Nàng im re luôn, k reply nữa.... 23:54 ngày 23/06
  4. kensu

    kensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này mình thấy bạn cứ thế phát huy. nhưng khen nó ít thôi khen nhiều nó nhạt tùy lúc khen nhưng khen nó thì phải chuẩn nó mới thích.., con nhỏ cũng có ý với bạn cũng mở lối cho bạn đó. chúc mừng nhé
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Ngày 24/06/2012 [​IMG]

    Đêm hôm đấy, sau khi nhắn tin kiểu "rất ẩn ý" với nàng thì e,,, khoái lắm. Nếu như có phân tích tâm lý nàng khi đó thì có lẽ sẽ có 2 cái suy nghĩ luôn chạy quanh, và kiểu gì cũng suy nghĩ về e :). Thói đời mà, khi 2 đứa tán tỉnh nhau, nếu có 1 đứa ngủ ngon thì đảm bảo đứa còn lại... mất ngủ!!
    Vậy là sau khâu chuẩn bị (tức hoàn tất sự chuẩn bị của sự "yêu đểu", nghĩ sẽ cho nàng 1 bài học để nàng biết thế nào là 1t.y thực sự-- bây giờ tuy thấy chuyện tương đối ổn và vẫn còn phải cố gắng nhiều thì e nghĩ mình cũng ngu thật, hay ăn thua mấy cái rất vv). Tâm hồn tưng tửng e cứ vận nguyên bộ ba lỗ quần đùi mà đi chọc bida tới 3gs rồi về...

    8gs e mới lồm cồm bò dậy, tự dưng thấy nhớ nàng da diết. E liền vớ lấy cái dt xem tối qua nàng có " ý kiến gì không?". Thì vẫn chỉ có mỗi tn cuối của e, công nhận nàng tên Lý nên tính cũng lỳ, thỉnh thoảng bướng kinh, nhưng mà cái miệng cười sao duyên thế! Ôi nhớ quá. E liền nhắn cái tin xúc miệng buổi sáng:
    "-Tối qua e ngủ sớm vậy, quên cả trả lời tn của a roài. Hôm nay e có đi cùng papa k?"

    Vấn đề e hỏi như vậy vì hôm nay đáng ra là em lại đóng vai khách mời, đến cùng Lý ọp ẹp cùng các bạn của Lý , nhưng do nàng bận chuyện công việc (xin xỏ gì đấy) nên k đi đc. 20p sau có cái tn đến:

    "--hm qua e trực, trưa k ngủ, tối qua thức cũng hơi mụn nên e ngủ quên mất. lát e có đi, cũng cpj đi đây. N k đi vs a e, k đi với papa. Hnay lại thất hẹn với Thủy pò! Ngạj wa. a co phải đi đâu k?"
    "-Ưu tiên cho công việc trước đi, chơi bời gặp gỡ bạn bè để xong rồi tính, tiếc vs chả nuối.
    Ngày hmnay 246 hơi bị đẹp luôn đấy, ngày đẹp, thời tiết đẹp. Chúc e gặp nh thuận lợi. A cũng có chút việc lát mới đi, nhưng nếu e xong việc sớm thì call a, a nhờ e 1 việc luôn. chúc mèo lười gặp thuận lợi nhé"


    Nàng cũng im re luôn, hôm đấy e đi mua cái alo tặng papa nhân ngày xyz, tính rủ nàng đi và chọn cùng:).
    Công nhận hm đấy em nói 246 ngày đẹp, lại đẹp zời, nói thì cũng chỉ vui vui, thuận mồm xem số (hay đánh lô đề) mà nói vậy, ai ngờ tình tiết hôm ấy cũng... điệp thật [:D], k tệ!

    cả sáng đi lùng mấy con E72 nhưng cảm giác toàn hàng dựng và đồ cũ, 1 vài cửa hàng giá lại chát quá ~~ = con E6. Vậy là lượn quanh 1 vòng mấy chỗ gần T.T Hà Nội thấy k ưng, e đành quay xe về HĐ và thêm tí xèng mua cái E6 tặng papa (mấy con này giờ nó k sx nên có vẻ hiếm, mà thấy ông già có vẻ khoái kiểu này nên e mới bỏ tí công sức cho bõ cái công, sáng hôm đấy lại mưa mới tếu, ướt te tua)

    Lúc đấy khoảng 11g sáng thì phải, e đang lúi húi check máy thì 1 cuộc gọi đến, số lạ
    ---Alo, a V ah?
    -U a đây, ai đấy?

    ---E Thăng béo đây, a đang làm gì đấy? có rảnh k?? THôi a nói chuyện với Ngọc này!

    Ngọc là em gái đã từng có mặt trong thớt, ở những bài đầu tiên, là e cầm lái chiếc spacy thuộc #37 trang 4
    ở đây
    ---A V ah, e Ngọc đây.
  6. emlatrum

    emlatrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ ca này thấy tối quá, đã từng gặp gái cò cưa kiểu này rủ đi chơi cũng ko chịu. Pác nên kết thúc để xác định tc của cáo đi
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tây Ban Nha đá quá hay, đúng k hổ danh brazil của châu âu. Bác emlatrum nói đúng
  8. Neymar

    Neymar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    .
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Bạn cảm thấy vui? :)
  10. Neymar

    Neymar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    !

Chia sẻ trang này