1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Nếu bạn cảm thấy vui, bạn cứ nên làm điều bạn muốn.
    Diễn đàn là của chung, mọi người đều có quyền góp ý kiến, bạn cũng chẳng phải hầu hạ mình.
    kể cả cách dùng đại từ nhân xưng có phần "cuồng ngôn": anh, chú của bạn :)
  2. Neymar

    Neymar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    :
  3. demon_hunter

    demon_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con lạy bố Neymar. Xích mích vs 1 người ko bik mặt mũi trên 1 cái diễn đàn, thế là làm cái nick mới vào topic người ta gây sự là thế nào? Để mua vui? Cái thứ "đàn bà" thế này a dek tin là ở ngoài đời chú làm ăn dc cơm cháo gì. Trên đời a kỵ nhất là cái loại đàn ông tối ngày để bụng chuyện lớn bé ý như đàn bà. Chak dek có tối nào chú ngủ ngon đâu nhở? Thiên hạ thường gọi cái loại như chú là "trẩu tre" đấy. Tối ngày đếch có chuyện gì làm, onl hết diễn đàn này đến diễn đàn nọ chọc phá người khác. Mà a nghĩ nói ít nói nhiều chú cũng dek hiểu đâu, khuyên chú kiếm cái chuyện gì có ích hơn, như kiếm tiền chẳng hạn, chứ đừng làm ba cái trò múa cột rẻ tiền này làm bẩn thỉu cái topic của người ta.
  4. Neymar

    Neymar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ồ thế à? Chú đoán giỏi thế sao chú ko đi làm thầy bói mù mà kiếm cơm lại cũng lên đây múa cột,chém gió làm gì thế? Thế chú đang làm gì? Ko phải vào hóng hớt để lên mặt với mấy ku chủ thớt hả?Chú nên tự vả vào mồm mình đi thì hơn.
    A kiếm tiền bằng chính cái internet này đó chú e,a làm ở quán net,chừng nào rảnh ghé quán a khuyến mãi cho 1ly trà đá. Chú thích đoán hươu thì a cũng đoán vượn vậy. Hạng như chú thì đi bán vé số,móc bọc ve chai kiếm mấy ngàn vào quán net hút thuốc,chơi game,lên diễn đàn này chém bão ra oai với mấy thằng nhóc hử?
    Cái thứ văn phong ba láp ba xàm rẻ tiền này xứng đáng nhận được 1 bãi nước bọt chứ ko đủ gãi m.ô.ng cho a đâu chú.
    Anh cũng định rời khỏi cái thớt này rồi mà chú lại có thiển ý mời anh ở lại chém. A cũng chiều chú vậy.
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    -Nói như này thì k đc rồi, dù gặp điều gì thì cũng nên có chừng mực và chỉ nên đi đến giới hạn của nó.
    Chưa tới giới hạn là còn thiếu sót, mà vượt quá giới hạn là mất mạng.

    Nhớ cách đây 1 năm, khi đấy bản thân còn trẻ trâu, lập topic bật tất cả. Cuối cùng kết quả là nếm mùi.
    Đau!

    Thế rồi 1 quãng thời gian, suy nghĩ và nhìn lại, đúng, mọi người nói đúng. Chỉ có mình ôm cái tôi quá to nên dẫn tới thất bại!
    Đợt đấy khá nhiều cao thủ nào là từ
    .ovalove,saodoingoi80,cong050,lovelyciaboy,Salamander,Fixed,Dante_from_hell,dexter_eddy, rồi thêm cái lão NeuBietTruoc[:D], thêm cả nàng winterwinter, hay Dzitieubao ...vv
    Nhiều, rất nhiều... tư vấn cho

    Họ nói rất đúng, chỉ đúng cái sai của mình, đúng cái bản chất còn bé tí.. 1 phút trẻ trâu không nghĩ kỹ về mình, vì 1 chút nóng mặt vặt dẫn tới mất hòa khí, ngửa cổ nhìn lên cảm thấy xấu hổ!
    Có những a c e, k cần phải tư vấn dài, 1 cái đá thôi, lúc đấy thực sự cú. KAY! nhưng ngẫm lại, họ đúng, mình sai. Nhiều pha gân cổ lên cãi như mổ bò, cuối cùng ngu thì chết mà bệnh tật gì, người thì lại chẳng thương.
    Các a c e, đá rất đau, thực sự đòn đau nhớ đời. Nhưng cũng từ những chuyện như vậy, những lời chia sẻ như chỉ đúng bản chất của con người. Khiến cảm giác bản thân lớn ra 1 tí, cái tôi cũng nhỏ dần đi.

    Bắt đầu biết tôn trọng các ace trong cốc,cái tật thỉnh thoảng đá xoáy vài cái có lẽ không sửa được. Nhưng chủ yếu là đòn gió, để vui vẻ k hàm ý gây bất đồng quan điểm hay nặng nề gì, cốt tránh những mối bất hòa có thể xảy ra.


    Hay như hiện tại trước đây, "đá" từ @Mr.Li, mít tè @dangphucchung và cũng k ít và 1 vài a e #[:D].
    Không hàm ý xỏ xiên, móc hay nghĩ rằng:"thằng này nói ngu (bỏ8-x) bao giờ cả", chỉ là:
    Những điều a e nó nói đúng thì không thể phủ nhận, nhưng đôi khi thấy nó k khả thi, có chút xa rời thực tế. Như cổ vũ gà hóa siêu nhân hay gà chọi ngay là ko ổn! Khiến bản thân có chút ý kiến. Cũng may toàn người rộng lượng, k ai để bụng[:D]


    Còn @Neymar hay MU gì à, tôi có nguyên tắc: cách hành văn chính là bản chất và tính cách 1 con người!
    Ở cậu, thời điểm này tôi chưa thấy cậu có cái gì được, có điểm nào khiến tôi phải nể hay đáng để trong mắt cả.
    Tôi biết rất nhiều "thằng anh". Lớn hơn rất nhiều tuổi, ok! Lập gia đình, vợ con đuề huề có! Quát vợ, nặng tay có! Công việc gọi là cũng ổn định đi.

    Thế nhưng nó chẳng mang 1 ý nghĩa gì cả, vì so với 1 "thằng anh" chỉ hơn tôi dăm ba tuổi hành nghề lái xe ô tô, nhưng khí độ hay cách cư xử lẫn từng câu nói khiến tôi phải thán phục. "Đàn anh thì cho ra dáng đàn anh"!
    Chứ càng nhiều tuổi mà lại bị cái lũ ít tuổi nó coi thường thì thật mất mặt. Đã vậy còn coi sở thích ném đá là niềm vui thì nó rẻ tiền lắm.
    Vì vậy @Neymar cậu đừng cố chứng tỏ hay thể hiện ra điều gì. Hãy để anh em trong cốc cùng cảm nhận. Có thể tôi hơi tắc kè hoa thật, khoái "thủ dâm thật"[:D], nhưng những ai, mà tôi coi là Anh thì sẽ là đàn anh!

    Còn gân cổ cò lên, ra vẻ sành đời, rồi gửi mấy cái từ anh-chú-cháu ra ở đây.tôi coi thường lắm!




    Tranh thủ vừa lục lại 1 bài có 1 nữ thủ từng tư vấn, thấy hay hay nên trích lại gửi a e cùng đọc:

    Mà nhắc tên các cốc thủ, yêu tinh yêu quái phía trên dạo này chẳng thấy tư vấn cho mình nữa, khéo có khi thấy thằng bé kể lể nhiều quá nên chán thẳng cẳng mất rồi 8->. Có lẽ cũng sẽ kể lể thêm 1 tí nữa rồi lại xin mọi người ý kiến, vì thực sự, gái này cũng khó nhằn. k đơn giản. Có vẻ chính bản thân cũng đã mắc sai lầm, có điểm sai.
    Một mai rảnh viết tiếp gửi các bác rồi xin ý kiến sau vậy [​IMG]
  6. Neymar

    Neymar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    1. Chú thử đọc lại cái topic của linhdieunguyen mịa gì xem,tôi với chú ai muốn kiếm chuyện trước? Tôi nêu ý kiến với chủ thớt,ko nhắc gì đến chú,chú lại ăn hôi hùa theo để xỏ xiên tôi,buông 1câu đá xoáy rồi lại chối: "tôi có nói gì bạn đâu". Đã làm,đã nói thì phải chịu trách nhiệm,chơi cái trò ném đá giấu tay như thế thì có đáng gọi là "đàn ông phóng khoáng" như chú nói ko?
    2. Tôi ăn nói ko được hoa mỹ lịch sự,tôi cộc,cái này đúng,chấp nhận. Tôi gà trong chuyện gái gú,phải,tôi cả đời chỉ có 1người đàn bà.
    3. Tôi gọi chú là chú và xưng anh bởi vì tôi thấy chú nhỏ tuổi hơn nên tôi gọi theo nghĩa đen,ko nghĩ sâu sắc là đáng mặt đàn anh để chú tôn thờ,nể trọng như mấy vị kia. Chú coi thường tôi,khinh tôi thì đó là quyền,là việc của chú,ko ai ép người khác phải kính trọng mình được cả.
    4. Tôi lướt web chỉ để giết time giải trí, bt thì tôi chỉ đọc các cmt chứ ko tham gia vào làm gì,tôi thấy chủ thớt nói ko phải với ae trên diễn đàn,tôi góp ý kiến,chú lại quay sang đá hậu tôi,nếu thấy tôi nói sai,chú góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng thì đâu có cuộc cãi vã ko cần thiết này. Như đã nói,tôi ko muốn nhảy vào làm loãng topic cho ngta chửi tôi làm gì. Với chú cũng vậy nên tôi nghĩ nên chấm dứt mọi chuyện ở đây,chú làm việc chú,tôi làm việc tôi. Thế nhé.
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box có nhiều nick ảo của 1 số kẻ rỗi nghề, đúng là cái đống nào cũng thấy mặt chúng nó . Hình như nó tưởng anh em trên này ngu lắm thì phải mà k biết nó là thằng d.o.g nào.
    P/s : xin phép bác Never cái :)
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Tiép di bác dang hóng hay mà
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    @dilentuga: E cũng muốn dành thời gian viết cho hết, nhưng chưa có đầy đủ thời gian. Cũng có thể dạo này hơi bận, công việc bị giục như siết nợ:), nên thành ra có cái khó nói quá.
    1 phần có lẽ do tâm trạng e nó cũng hơi dở hơi, mà viết bài để nhờ các bác tư vấn thì nó phải có cảm xúc 1 tí nên e lắm lúc cũng muốn viết mà sợ câu cú lủng củng nên lại thôi.

    Nói bận thì có bận, nhưng bận đến mấy đi nữa thì box TV in @TTVNOL đã là căn nhà thứ 2 của e rồi. thỉ thoảng cũng phải ngó vào cái, chạy vài thớt chọt chẹt cái commen để lấy tinh thần làm việc cho nó năng suốt hơn [D]



    p/s: -bác @hiep88 thỉnh thoảng hay đá đểu e lắm nhé
    -bác @gio hôm nay sao mà khách sáo thế
    -bác @Neymar vẫn còn hình sự lắm, nhe răng dùm e phát:))

    Thôi để e đi tắm cái, đêm nay e sẽ thức viết tiếp vậy :)

Chia sẻ trang này