1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
  2. Neymar

    Neymar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chú này chỉ được cái nói đúng,đi đâu vào thớt nào cũng gặp avatar hình con d.o.g của cái thằng d.o.g nào đó:-w. Thật đúng là đống nào cũng thấy mặt chúng nó.:))
    P/s xin lỗi Neve,tôi ko nghe,ko biết,ko thấy gì đâu nhé. Mượn pic nói lung tung tý rồi ra ngay ý mà.
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này tài của nó cũng chỉ thế thôi ! [:D]
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    @Neymar nghĩ dài và thoáng ra thì nó cũng đơn giản, không phức tạp như cách bác đang xử lý đâu.
    Cả bác @giovotinh810 nữa. Cơ bản e thấy chỉ là mấy lời qua lại thôi, đâu đến mức phải kèn cựa nhau từng câu chữ đâu, (e xin phép là thằng đứng giữa nhế[:P])

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]E xin tiếp:
    [/FONT]
    [FONT=&quot]

    -uh, a nhận ra giọng e rồi, thế gọi a có chuyện gì nào?
    ---Bây giờ a có đang bận gì k?

    2 cái đứa này tự dưng gọi điện, e cũng đoán đc ý của chúng nó rồi. Giờ ngồi đây viết cho nó ra văn ra vẻ chứ thực ra khhi ấy e cũng háo hức đc đi chơi gặp gái bỏ xừ ấy chứ, thế nhưng vẫn[/FONT][FONT=&quot] thúy[/FONT][FONT=&quot]KIÊU, KIÊu nhưng cũng cố vẽ đường để tự chạy sao cho chúng nó mời mình đi thấy tự nhiên[:D]
    -a thì cũng đang bận có tí việc, sao e?
    ---Thế a qua đây chơi với bọn e đi, hôm nay bọn e liên hoan ở nhà bạn. A nhé!

    -Để a sắp xếp công việc ra sao đã, mà cũng gần trưa rồi, a thì đang ở Hà Đông.. Nhà bạn e ở đâu vậy?

    ---Ngay dưới chân cầu Thăng Long thôi anh, anh qua đi rồi em ra đón

    -Này a bảo, tự dưng a đến 1 mình liệu vô duyên quá k? Đang có vụ gì đấy? Rõ rang cho a xem nào? Mà,,, a có quen ai ở đấy k nhỉ?
    Con bé ngân từ "có" qua alo mà chất cực các bác ạ!
    ---c
    [/FONT][FONT=&quot]ó[/FONT][FONT=&quot]óó[/FONT][FONT=&quot]ó[/FONT][FONT=&quot]! 1 người cực quen của a. Bọn e chỉ liên hoan với nhau thôi.
    -Vậy chờ a xíu nhế, xong việc thì a qua, gặp e sau


    ---vâng ạ.
    tít tít tít...........

    Đúng là gái mà ngoan thì cả đàn chơi cùng... cũng ngoan! Cái Ngọc hình thức tuy chỉ 5 nhưng nó lại là đứa có chất dọng ngọt nhất trong cả 3 đứa: Ngọc,Thủy,Lý (Lý giọng thì cũng được nhưng xếp top này chỉ hạng bét!).

    Gì chứ k phải điêu, riêng cái Ngọc E đảm bảo nếu nó mà chưa có ng.yêu thì nó dụ dỗ rai nào, bác ấy chỉ có đứt:))!

    [/FONT]
  5. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:

    Khoảng 12h trưa lẻ ra 10p thì e đến cổng chào khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra. Tạt vào quán trà đá cách đó k xa, e alo cho thằng ku em ra đón. được 15p sau thì nó đón em với bộ quần đùi áo phông...
    Nhìn nó e hơi giật mình, nghĩ thì mà là rằng liệu mấy đứa ở nhà ăn mặc cũng... như thế?

    E hôm đấy thì đóng quần bò áo phông, trông cũng có tí thanh niên bảnh tỏn. Khi nhập hội thi đúng cũng có phần nổi bật hơn mấy đứa trai - gái trẻ ở đấy!

    Nó đưa e đi lòng vòng quanh làng 1 lúc rồi phóng vào 1 căn nhà mái bằng 1 tầng khá rộng, diện tích sàn cỡ 100m2, ở sân đã gần chục cái xe máy rồi, nhưng cảm giác thêm 2 cái tô tải 1,5 tấn thì vẫn thoải mái.
    Ngoài vườn bưởi, xoài sai trĩu chịt. Phong cách mang đậm nét làng quê, kiểu nông thôn mới thuộc các tỉnh đồng bằng miền Bắc Việt Nam.

    ---E chào a
    -Ừ Ngọc đấy hả e.

    chưa kịp nói với cái Ngọc thêm câu, bỗng cái Thủy tạt ngang mặt e, trên tay thì đang hăm hăm cái vỉ nướng chả. Mặt thì lem nhem, nhễ nhại mồ hôi, trông có vẻ bận rộn lắm:
    ---=D>A V đấy ah, lâu lắm k gặp a, trông a dạo này khác thế
    -hehe a mà khác á, vẫn còn trẻ và nhiều sức khỏe lắm

    --- thế a cất xe đi rồi ra jup e 1 tay nào
    - đồng ý! nhưng mà chờ a tí, để a xử lý cái thằng bí ngô đã

    ---xử lý cái gì cơ ạ8-|
    - xử lý cái tội chăm sóc e gái a kiểu gì mà trông te tua như sơ mướp thế này

    ---đúng rồi đấy a ạ, chăm chán lắm;))
    ----Cái g cơ, a V này sao lại lôi e vào đây (giọng thằng bé, e rai e)
    - khakhakha, chờ a tí nhế.[:D]

    Tươi cười thêm 1 tí cộng vài màn chào hỏi, cất xe xong e cũng ra phụ cái Thủy 1 tay thì nó đá đểu e ngay:
    --- thôi, a vào trong nhà đi, trong đó có người cần giúp hơn e kìa ;))
    .
    .
    .
    #:-s
  6. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:

    Trên đường đi e đã nghĩ, có lẽ hôm nay sẽ là hôm có khoảng thời gian dài nhất được gần gũi với nàng, chỗ đấy đa phần là ng quen, bạn bè của nàng, mình cũng nên tế nhị, nhưng vẫn phải tiến hành theo kế hoạch. Cơ hội đến nhất định phải nắm lấy!

    Nghĩ như vậy, e liền từ tốn đi vào.
    Khi chuẩn bị bước vào cửa thì 1 hương thơm nhẹ nhàng theo cơn gió òa thẳng vào e. mùi hoa nhài thì phải? Ừm.. nàng đây rồi, đôi bàn tay nhỏ đang thái từng miếng carot mỏng tang, quần xắn ngang chân có vẻ như bận bịu lắm. Chiếc áo fong màu hồng bó sát người khiến nàng thật dịu dàng và nữ tính trong mắt e..

    - đến lâu chưa em?
    --Ơ anh,
    nàng ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn e khi e nhẹ nhàng bước tới

    - vất vả cho em rồi. mũi đầy mồ hôi này
    e gập cổ tay mình lại, rồi dụi cho nàng từng giọt mồ hôi đang đọng trên đầu mũi.


    E bỏ qua đoạn này vậy, cải lương quá! Sau đó thì giúp nàng pha nước mắm, việc nàng nàng làm, việc e e làm, thỉnh thoảng 2 đứa lại tíu ta tíu tít ở trong bếp
    --a nếm thử xem vừa chưa
    -ừ ừm,, cũng khéo tay nhỉ

    E vừa làm vừa trò truyện với nàng, đồng thời e cũng quan sát xung quanh. Ngoài e vs nàng nếu tính 1 cặp thì ở đây còn 3 đôi nữa, e rai e: Thăng-Thủy, cặp Ngọc-cậu n.y của Ngọc và 1 cặp nữa với cô gái còn lại đóng vai con gái chủ nhà, cùng 1 dàn diễn viên phụ khoảng 4 người

    Đến 1 giờ hơn thì bọn e mới ăn trưa, khi e đang sắp đồ cốc chai bát đũa, thì nàng lon ton đi ra, tới gần e bỗng ngồi bệt xuống luôn, quay người lại rồi dựa lưng vào e ra vẻ mệt lắm!#:-s
    Công nhận đểu thật, lúc e cần, ôm có 1 chút thôi thì giãy đành đạch. Lúc e k cần thì cứ sán lại gần! Tuy nhiên cũng chỉ lúc thôi vì dăm 3 phút sau mọi người ra, nàng cũng lại lạch bạch chạy như vịt ra ngồi cùng đám bạn gái
    Trưa ấy e bị thằng ng.y của cặp trai-gái cuối nó tống cho 5 cốc, e thì khoản uống bia rượu dốt, rượu thì có thể nhiều hơn vài chén chứ bia chỉ khoảng 3 cốc thôi là mệt roài. Thằng Hiếu- Người yêu của cái Ngọc chắc sáng đi nhậu ở đâu rồi nên có vể phê lắm nên uống cũng ít, thằng này nc 1 lúc thì nó lại hết men, thò ngay bản chất là 1 thằng quậy và nhắng, chém gió thì bay cả bạt.

    thằng ng.y của gái kia tên Vĩnh hay Phúc thì phải, cũng có vẻ chững chạc, nhưng sau đó nó có việc bận phải đi ngay nên k gây ấn tượng gì đặc sắc nên e k để ý lắm.

    Chỉ để ý mỗi nàng, thỉnh thoảng lại bị cái Thủy bò nó đá đểu 1 cái thì cũng bật tanh tách ( lần đầu tiên bọn em gặp nhau ở quán nướng thì nàng giữ ý lắm, ít có bật lại hội bạn), nhưng đúng là trình của cái THuy nó cao hơn nên cơ bản là im re rồi chỉ cười theo. Cái mặt trông cũng lém lỉnh..

    Ly kỳ ở phần sau, trong quán karaoke
  7. chienhay

    chienhay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ post từng phần cách quãng xa thế này làm mọi người cũng sốt ruột theo.
  8. zuchung

    zuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ủa,cái này là "truyện tranh" mà đại ka??
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    ??? chú đang kể chuyện quá khứ a??? a lại tưởng tường thuật trực tiếp...

    A nghĩ chú làm nhà viết viết chuyện được đấy!
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    e chán quá mọi người à, công việc khó khăn khiến e chẳng muốn làm gì nữa, kể cả nàng
    Tính từ 30/6 đến giờ cũng phải hơn 10 ngày rồi e chưa gặp nàng, cũng k liên lạc j với nàng.
    Trừ tối hôm qua có nhắn mấy cái tin đại để như:
    "E dang lam j day? a vua lam xong viec ne, met qua"
    nghe ủy mị như 1 thằng cần sự an ủi quan tâm quá các bác nhỉ?

    cái hôm 24/06 đấy, khi ở quán karaoke, 2 đứa ngồi cạnh nhau, lúc đầu e nắm tay nàng thì bình thường, lúc sau lại k bình thường, có lẽ trong quán lúc đấy đến ~99% đều là các bạn thân của nàng, e lại là 1 thằng lạ mặt cũng chưa có cái gì gọi là chính thức với nàng, nên việc e "xà" vào nàng như thế khiến nàng cảm thấy ngại so với đám bạn. Cũng có thể các bác coi đây là 1 cô gái dở hơi, lắm lúc e cũng nghĩ như thế vì thực sự nhiều khi lại thân mật, nhưng có lúc cũng lạnh lùng. mà lạnh lùng vs e thì e còn lạnh te hơn.. Chính vì những điều như thế e thấy để mà bắn hạ đc cô gái này thì đúng là có khó khăn.
    Quay lại quán kroke nhé các bác!

    Quán kroke trang trí cũng khá đẹp, gần màn ảnh thì có cái bục sân khấu, ai thích nhảy hoặc solo thì lên đó tự diễn.
    Ghế xếp 3 hàng hình chữ U, e vs Lý dãy trái, Thăng-Thủy giữa, Hiếu-Ngọc phải cùng mấy gái (cho là gái lạ nhế) thì ngồi cùng dãy với cặp Ngọc-Hiếu,

    lúc đang nắm tay, có vẻ nàng thấy ngại ngại nên dãy ra. Đúng lúc ấy thì màn hình chạy tới bài "còn ta với nồng nàn", nên e cũng buông nàng ra và đứng dậy solo luôn. E tuy ít hát kraoke nhưng đc cái hay ăn kẹo nên chất giọng cũng ngọt, bài này lại mở đầu nên hát xong cũng được mng vỗ tay rào rào, nàng thì nhìn e cười tươi mà tình cảm lắm (cái này chả nhớ, lúc đấy e say nên ... chả nhớ rõ lắm)

    sau đó quay về, bật nước cho nàng uống rồi bỏ ra ngoài bắn thuốc.
    .
    .
    .
    .

Chia sẻ trang này