1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    khoảng 15p sau thì đt báo tn đến, tên nàng, hỏi: a di dau vay?
    E chỉ nhắn: ra ngoài đổi gió
    .
    .
    .
    nhắn xong, e lại nghĩ bâng quơ thấy mọi thứ xung quanh đầy tâm trạng.

    Thỉnh thoảng công nhận e cũng thấy mình hơi khó hiểu và lãng tử, chính vì thế mà các cô gái trước đây thường họ chỉ thích chứ chẳng yêu đc e, e cũng chẳng biết thay đổi thế nào nên cứ kệ! khéo bản chất rồi

    5p sau tn ấy, e qua phòng của thằng quản lý chọn mấy bài tủ rồi quay trở lại phòng.
    Như k có chuyện gì xảy ra, e cười mỉm vs nàng 1 cái rồi quay sang chém gió với thằng e, sau đấy lại quay ra tình cảm nc vs nàng, móc alo đưa cho nàng xem lại mấy cái ảnh tình củm chụp chung, chụp riêng (chụp riêng là có mỗi cái hình trái tim trên cát e viết tên nàng vào đấy), sau đó thì cái thủy nó hình như cố tình đá đểu hay nó cũng thích đổi gió thật, nên mượn alo của e để chém rau củ quả..

    Lúc đấy công nhận Phê, say, e lôi luôn con E6 ra dúi vào tay nàng...!!ghé sát vào nàng, e nói:
    -sáng nay a định rủ e đi chọn mua cái đt tặng bố, nhưng e bận nên bọn mình k đi cùng nhau đc
    --thế a mua rùi à, hôm nay là ngày gì của bác vậy a?

    -ngày của bố :)
    .
    .
    tự dưng buột mồm e nói:

    -a mua cho e 1 chiếc nhé
    (vì nàng dùng con Nok gì ấy, kiểu đời cũ, e ít khi tọc mạch rờ hay cầm đồ của ai nên ít khi quan tâm mấy thứ ấy lắm)

    rồi e ôm lấy nàng
    .
    .
    .
    nàng k nói gì, sau đó khoảng 3p gì đó thì đẩy nhẹ e ra

    lại 1 lần nữa, e cũng buông nàng ra và cười mỉm với nàng.
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Sau đó, e quay sang chém gió với thằng e e (vì nó ngồi ngay cạnh e). rồi cái Thủy đưa e cái alo, em quay sang hỏi nàng:
    -e có thích chém dưa hấu k?
    --k ạ

    e lại tình bơ, quay sang thằng e e. Lúc đấy e định nói cái gì ấy, nhưng rồi khựng lại, e quay sang nàng,
    +cười mỉm 1 cái :), rồi quay sang thằng e e, sau đó tự dưng e nghĩ ngợi, e liền quay lại nhìn nàng
    +cười mỉm cái t2 :>, nàng cũng cười toe hưởng ứng 1 cái mới đểu.Rồi e quay ra phía màn hình. Sau đó!
    +E quay lại, cười với nàng 1 cái lần thứ 3! và nháy mắt ;)

    Chắc lúc đấy e phê thật nên cũng hơi hâm!!
    Lần này thì e chém gió, hươu vượn với đám bạn của nàng 1 lúc, rồi đứng lên dô với cụng đau hết cả bụng!!
    Uống xong, bất chợt e quay xuống nhìn nàng, thấy nàng có vẻ hơi mệt. Cảm giác lúc đấy của e muốn đc che chở cho nàng lắm. E liền ngồi xuống nắm lấy tay nàng.
    Nàng hình như hơi giật mình nên cưỡng lại, cố giật tay ra khỏi tay e, nhưng lúc đấy e nắm chặt nên 1 lúc sau đuối quá đành ngồi im, đầu ngả dần vào vai e, mắt lim dim..
    e liền k nắm chặt nữa, buông lỏng dần rồi cứ thế xoa nhẹ cổ tay nàng..
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Quay sang nhìn nàng thì k nàng có vẻ mệt mỏi thật, cái tính hay ngủ trưa do trực đêm nhiều, giờ cả chiều đi chơi k đc ngủ nên mệt lắm đấy mà..
    Trông nàng thật đáng yêu như mèo con thỉnh thoảng vẫn hay dụi vào chân e ở nhà vậy.
    E liền thơm nhẹ lên tóc nàng 1 cái.

    sau đó e bỏ ra, k nắm tay nàng nữa mà luồn tay sang ôm lấy nàng, thấy nàng chẳng ý kiến gì, e liền đặt tay còn lại của mình lên đùi nàng

    vẫn k thấy ý kiến gì
    .
    .
    .
    em liền vuốt dọc đùi của nàng, mơn trớn đi lên, rồi đi xuống, nhẹ nhàng

    hình như e thấy nàng bắt đầu cọ quậy, chuẩn bị đẩy e ra thì phải?? e liền thôi, tạm dừng nhưng tay vẫn đặt lên đùi nàng và ôm nàng, e chỗ này có hơi dùng sức tí chút vì thấy nàng có vẻ đẩy e ra..

    rồi e tâm sự hỏi:
    -sao e k chọn bài?
    --e k biết hát

    -cứ chọn 1 bài đi, a muốn nghe giọng e, ở đây cũng có ai gọi là biết hát đâu
    --thôi e k hát đâu

    -ừm, vậy để lát nữa a hát e nghe

    sau đó thì 2 đứa im lặng, nàng vẫn trong vòng kiểm soát của tay e. Khoảng 10p sau thì cánh tay phải hoạt động (chắc lúc này e say thật lên hơi liều)
    em ôm nàng chặt hơn, tay phải vuốt ve, mơn trớn đùi nàng nhiều hơn, hết đi lên đi xuống rồi lại phía trên phía dưới, rồi... tiến vào sâu hơn. Nhưng chỉ ở phía ngoài.

    Bất giác nàng đẩy tay e ra..
    E bỏ tay ra nhưng vòng qua, ôm lấy nàng bằng cả 2 tay, kéo sát nàng vào lòng.
    Em đặt nụ hôn đầu tiên thật chặt lên mái tóc của nàng,,
    sau đó e liền ôm lỏng nàng để cúi xuống, đặt nụ hôn thứ 2 lên vai phải nàng.
    em ngước lên, thơm nàng 1 cái,,
    đang định,,,
    thì nàng đẩy e ra
    e liền kéo nàng vào lòng, má kề nhau em hỏi nàng 1 cách âu yếm lắm:

    -Yêu anh nhé.
    .
    .
    .
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    --Không ạ!
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác toàn làm thế này són quá đi mất
  6. Presentisall

    Presentisall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gay cấn quá bác ạ
  7. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sao bac lai muon ruou de to tinh nhu the?Phu nu ho ghet nhu vay lam.

Chia sẻ trang này