1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , thế quen biết mới được chúc ngủ ngon à .
    Câu chúc chỉ là cái cớ . là cái đầu mào cho mình bắt đầu những cái tiếp theo .
    Bác cãi cùn quá , cho bác thắng đấy =))=))=))=))=))=))
  2. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Càng đanh đá thì càng dễ bị khích tướng, dễ cưa, nói chung cái gì cũng dễ hơn gái bình thường. Ngoại trừ gái ko thích gà, ngồi cưa chục năm cũng ko đổ [r23)]
    Anh lại tưởng "gái em đanh đá quá, làm sao đây các bác"

    Thật với chú, sợ nhất gái đanh đá. Việc đã nặng đầu, vui vẻ thì ko sao, có chuyện thì ko sớm muộn cũng bị gái đay nghiến đến khùng điên
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Đã bao giờ bạn nhận được hàng chục email, tin nhắn từ các forum, các dịch vụ mà bạn đã đăng kí như ngân hàng vào ngày sinh nhật chưa?? Bạn đối xử với các email. tin nhắn đấy như thế nào??
    Hằng năm tôi vẫn nhận được nhiều email, tin nhắn như thế và tất nhiên là tôi bấm nút Report Spam email, xóa ngay các tin nhắn kia. Đối với tôi các email, tin nhắn đó chẳng có ý nghĩa gì [r37)] mà ngược lại nó làm tôi thấy rất khó chịu.
    So sánh hơi khập khiễng một chút như thực sự là như vậy. Các tin nhắn chúc ngủ ngon nhận được từ một người xa lạ chẳng khác gì những tin nhắn rác. Hơn nữa gái nó chẳng cần nhận tin nhắn để ngủ được ngon ;))
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    2012 rồi.

    Có người dùng điện thoại 10 năm, có ng tận 15 năm. Thời nay mà còn có người quý giá 1 sms rác thì chắc là dân vô công rỗi nghề. Trong 10 cái sms nhắn tin chúc mừng 8/3 mà tôi nhận được, tôi reply chỉ có 1 cái, hỏi là: Sao mấy năm qua chỉ 2 lần em nhận sms của chị? Hôm 14/2 và hôm nay, hay mấy năm rồi chị không ở đây? Còn những sms của người quen khác, tôi xóa hết, không có tgian mà reply đâu.

    Điện thoại tôi một ngày mấy chục cuộc gọi nhỡ, thêm mấy cuộc đt tôi thấy nhưng cố tình không bắt máy, thế thì sms rác từ sđt lạ thì reply mới là thần kinh và rỗi hơi, hám đàn ông lạ, đàn ông vu vơ.

    2012 được 2 tháng rồi đó bạn à. Đừng đắm mình trong sms làm tốn tgian của mình và của ng khác nữa.
  5. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sms hay là tin nhắc rác , cái đó còn phải xem văn phong như thế nào , 2012 hay là 2120 đi chăng nữa thì cũng phải làm quen , làm bạn ,
    Nếu thực sự 2 bạn ở trên nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ một người xa lạ mà có suy nghĩ như trên thì chứng tỏ 2 bạn là thật là vô tâm và là đức thánh tu trong thời hiện tại .
    Đừng có ám chỉ nặng nề như thế , tôi đưa ra ý kiến của mình là thực lòng quan tâm đến tình huống của chủ Topic , chứ ko phải là loại đi qua ngứa mồm vào ném đá đâu .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ko hiểu được vì sao bạn lại có bạn bè nhỉ , chúc mừng 8-3 mà cũng ko thèm reply , hơi cao giá quá ko bạn . Mà tôi chắc bạn cũng chỉ chém cho vui thế thôi , làm gì có ai chúc mừng 1 người như bạn , đúng không ,.[-X[-X[-X[-X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Điều bạn nói ko phải là ko có lý nhưng cũng chẳng cực đoan giống như bạn nói đâu , với những người đi làm thì tâm lý lại khác hoàn toàn với những cô cậu học sinh trên ghế nhà trường , Một tin nhắn quan tâm , tình cảm từ một cái tên xa lạ đúng là không thể mang lại điều gì , nhưng nó cũng có thể là sự khởi đầu đấy bạn à .
  6. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bẵng 1 ngày k ol mà các bác quan tâm em quá. Thực sự là em muốn trả lời từng comment của các bác nhưng em xin hạn chế ở 1 số câu hỏi chính vậy:
    -đơn giản thế, vậy nhưng chém dư nào bác??
    Bác bắt bệnh chuẩn thế,nó cứ hỏi đứa nào cho số fone của nó cho em. E chưa trả bài nên nó có vẻ chán thẳng cẳng lắm rồi
    Cái xanh xanh thì em quá công nhận với bác, hiền, nhát nhưng cũng hám rai, có vẻ cái khoản hám rai cũng tùy loại :D

    .
    Cái này em có thể nói cụ thể được.Thằng ku em và 1 gái yêu nhau, gái này lại là bạn với gái đanh đá em đang kể.Chúng nó thân nhau!
    @NeuBietTruoc: Đổi j đâu anh, số em số trâu, nên cứ phải bâu vào mấy con ngựa cái.. À gái sn90 các bấc ậ.

    Tối nay em xin lỗi nó rồi, nhún cái, y như rằng nó alo hỏi thăm em luôn, nhưng giọng vẫn rất chóe,tuy nhiên mục đích của nó vẫn là chỉ để hỏi thằng cho em số của nó là thằng nào chứ k cần biết em là.. thằng nào.
    Em đang cố gắng đồng cảm nhưng nó chưa tỏ thái độ đồng cảm gì cả, cứ xồn xồn như ... ý :|

    E đồng tình với bác, k phải chỉ cái con đanh đá này, mà đa phần gái nó hơi dị ứng với kiểu rất dời ơi ở lời mở đầu như vậy.

    Thằng em em hôm qua em phải ....tư vấn ngược: lên dỗ con bồ.. vì tội đc xem ảnh mà khen,, bạn của bồ đẹp hơn thế là ăn quả dỗi.

    Em đang bảo thằng em em thu xếp 1 vụ ọp ẹp giữa em với con bé.Nhưng trong lúc chờ đợi thì em có nên bắn phá cái alo cua con bé k các bác?
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Theo em thì bác ko nên alo, alê gì vừa chuốc thêm cái nhục vào người mà lại tạo ấn tượng xấu cho gái. Gặp phải con nạ dòng, làm phiền nó nhiều có khi nó tế sống chưa biết chừng. Đến hôm gặp mặt nó lại "ah cái thằng hôm trước mình vừa hất mắm tôm đây mà" thì vui lắm :)) Hãy là một người đàn ông lịch sự, hãy tôn trọng ý muốn của gái. Đến hôm gặp mặt ra mắt hoành tráng là OK thôi.
  8. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ===============
    có lẽ em nên giãn ra...

    Hôm qua em đá nó 1 cái, trêu nó là cái loại con gái thô lỗ đanh đá
    ..
    tối nay làm cái tn xin lỗi nó, thì nó alo lại luôn sau 5p, giật bén cả mình @@ cả cuộc alo 3p rưỡi em chẳng chém nó cái nào cả, k trêu + k hỉ hả đùa cợt, rồi kết bài: Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi..

    nghe bác @TakeFive, chờ ngày ra mắt em nó vậy
    Em thấy các cụ nói gái đanh đá giữ của tốt bác ợ, còn cái khoản khi nào sắp đay nghiến thì cố mà giở bài chuồn thôi bác..E ở cty thi thoảng sếp qua karaoke là em đều giả vờ có việc bận hoặc đá chỗ khác rõ nhanh..Lúc đầu sếp ghét..ra mặt, lâu dần cũng thành quen:D
  9. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cô này k0 có gì là kiêu và khó tán cả. VÌ lúc đầu gọi điện bảo: k0 quen k0 nói chuyện, lúc sau nhắn tin vẫn trả lời, tiền hậu bất nhất, có biểu hiện của hám giai lạ và giả vờ kiêu.
    Kiêu thật và ngon thật thì cũng cư xử mềm mại hơn, ví dụ sẽ trả lời là: xin lỗi, mình k0 có thói quen nói ch với ng lạ, chào bạn( đứa bạn thân mình nó toàn thế, sau đấy a kia gọi tiếp hay sms thì k0 bao h trả lời nữa).
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tất cả chúng ta đều thống nhất rằng, trăm nghe không bằng 1 thấy, trăm thấy chưa bằng 1 sờ.... Chắc còn lâu mới được sờ, nên chủ thớt phải gắng thu xếp thấy đi đã nhé, rồi mới đánh giá độ khó của gái....
    Nếu như theo nhận xét ban đầu,gái thuộc loại đanh đá thì nên hiểu rằng gái nó là tuyp người thực tế, nên cái kiểu điện thoại trời ơi, spam mail, sms cũng dễ vào sọt giác, mà nguồn gốc sinh ra nó cũng dễ chung số phận... Nhưng không có nghĩa là không thể gọi điện trước khi gặp gỡ, mà tùy theo độ hứng của gái, Tùy theo khả năng chủ thớt có thể gây cảm hứng cho gái hay không,nếu lúc ấy cảm thấy dễ nói chuyện thì cứ xúc thôi...
    (Chủ thớt mà gây được cảm hứng cho gái bằng alo thì tớ cũng rất ^:)^)

Chia sẻ trang này