1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Chết rồi, cao thủ mắc phải bả của gái rồi. Nó đang giăng lưới ra bắt đấy :))
    Nó đã biết là dc chủ top nhà ta có vẻ thích nó rồi nên nó mới lờ tin nhắn của dc đi mà vẫn tham gia vụ ọp ẹp sắp tới một cách bình thường. Nếu gái nó mà ko thích thì nó sẽ lờ tin nhắn đi và sẽ tránh mặt ko gặp.
    Vậy làm thế nào đây?? Hành động đúng bây giờ là cũng lờ đi như ko có gì sảy ra. Nó có nhắn lại thì cũng hững hờ thôi. Vẫn đi chơi bình thường, đối xử với gái bình thường như hai người bạn rồi tính tiếp.
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Dời ơi, em đang mong nó giang ra rồi bắt đây, chỉ sợ nó không bắt thôi.

    mà em chỉ là gà mới chiếphiếp vài câu học mót theo sau các yêu quái thôi.

    Tình hình là có biến rồi bác ợ, đúng là giờ em mới thấy được cái gọi là công dụng của sự quan tâm: cảm giác như sẵn sàng xin chết vì em nó sau đó.. bỏ của chạy lấy người nó có tác dụng thế;))

    " Chả là thế này, sáng nay em cũng bực bực lão xếp, đem đồ án sang xin cái chữ ký để duyệt sang bên thẩm định thì,, chú chú,,
    ---- 1 roẹt
    --2 roẹtttttt
    -3 ??
    lão cứ lấy bút mà điểm vào bản bc của em song nói sai rồi, cái gì đây.. mà ko thèm để ý thằng bé mặt cứ nghệt ra, rõ ràng chú thích đu đủ thế mà... roẹttt !!, xong mất công em điểm chỉ, giải thích lại + tốn giấy mực đi in quyển mới + sửa đôi ba chỗ[:D][:D][:D]

    thế là bực bực, em lại nghĩ... đến gái, ngu thật, khéo nó chẳng giăng ra em cũng sà vào các bác ạ[:P]

    em nghĩ như này:
    - mình với nó thì đúng là chưa đến đâu, tình cảm cũng chưa có nhiều, nó cho dù có ưng cái bụng với mềnh lắm đi, giả sử bgiờ mìnnh bỏ bẵng đi 1 thời gian. Nếu nó mà alo mời mọc rủ mình đi cùng thì con này có vấn đề... mà con này nó ko có vấn đề thì mềnh cứ phải gọi là mốc hết cả mép :|..
    Ko ổn lắm, tình hình hay mình cứ thử quan tâm hỏi dò nó phát xem sao, rắc thính tí để nó bén mùi, để nó có rủ thì còn tự nhiên có cái tiền đề là mình có tí thân quen chứ. hề hề, afh để cho nó lành thì nt phoát xem sao đã, ko alo lại ngọng hoặc chẳng may nhà mạng giở chứng thì hỏng>:)

    em nt hỏi bt thôi:
    -em ăn cơm chưa?
    -- em vừa ăn xong. anh ăn chưa. chắc giờ anh mới lắp sim này ah? (chả là em mobi.vietel,vina 3 nhà có đủ, phủ sóng toàn quốc[:D],)
    -a k, sao em hỏi vậy? nhớ anh hả : )),, đùa thôi;)), trêu em tí, mấy hôm nay anh bận quá nên k nc với em được, anh cũng buồn lắm chứ v_v = )). Anh vừa về, đang cbj ăn. Em hnay thế nào? mấy hôm vẫn đi trực với đi học đều chứ? có khỏe k?

    Em để ý thấy cái đỏ đỏ, thấy có vấn đề nên phải tranh thủ luôn (tính em rất là hay tranh thủ bác @TAKEFIVE ah):
    --K.Hwa em muốn nghe chuyện cười. NT cho anh nhưng ... Nên em đoán vậy. thui anh đi ăn đi rùi nghỉ trưa!!

    Em đọc cái tin nhắn này thì mừng rơn, chẳng bõ công lên cốc tu suốt 3 4 hôm ko quan tâm em nó, mà công nhận hôm nay em yêu cái nhà mạng ViNA thế, mọi hôm thì cũng phủ sóng toàn quốc, nhưng hôm qua thì rơi rụng đâu đó để tin nhắn ko đến được tai em. Hôhôhô[r23)][r23)]

    Sau đó em bỏ bát cơm alo cho nó luôn rồi hỏi thế tại sao nào v.v.v, cũng ngu, đáng nhẽ phải cố mà ăn cho hết chứ, sao vì gái mà lại bỏ bữa được nhỉ.. Hix, có tuổi và gà nên khổ thế các bác ạ
    Và nó bảo giờ nó đang đi trực. tối đi học ngoại ngữ ở trường sư phạm chỗ Cầu Giấy 8g tan, em tính tối nay lên đấy, phục kích ở quán cà phê nào đó, rồi bắn thuốc, tầm 7g thì bốc cái alo bảo nó ở đấy alo hoặc nt gọi nó ra....
    Đấy là tính thế, chứ nghe thấy bác takefive nói có lý em cũng xuôi xuôi nghĩ theo bác rồi, nhưng khổ cái thú tính trong em nó cứ xoắn hết cả lên dang khongbiet_failamthenao~X

    ẶC, giật cả mình, thế quáy nào em bấm lộn nút quay trở ra trang chủ, may là bấm lại trở vô bài viết vẫn còn đầy đủ, tí thì há mồm vì tiếc cái công gõ:-ss
  3. super_chick

    super_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi ttvn lâu rồi thấy bác jang cũng đâu có gà. Chick nghĩ thời gian tới em nó sẽ ném vài thứ tốt đẹp cho bác gặm nhắm nhưng nói chung bác cứ bình tĩnh, đừng chủ quan
  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    basc @TakeFive va bac @interpol2006 và các bác trong Thớt oi

    Tình hình là rất tình hình, chuyện lại vừa có thêm 1 tình tiết mới và diễn biến mới.
    E vừa từ Đ.Anh về, nhưng tình hình là em phải đi tắm cái đã, lát nữa tắm xong em sẽ tường trình cụ thể và xin phương án từ các bác[r2)]
  5. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ,, em chân thành xin lỗi các kụ,,, thực sự là tối qua có 1 bước tiến không nhỏ nên em về ngâm trong bồn gần 1g mới chui ra, rồi mới nhớ hôm trước trình sếp cái đồ án nhưng chưa được duyệt nên phải sửa nốt mai còn nộp cho lão nên giờ mới viết báo cáo gửi các bác xem :D... mà các bác có thương em ko?, 4gs rồi còn ngồi gõ bài gửi các bác :(

    Thực sự ngày hôm đấy em có chuyện buồn, nhưng vui nhiều hơn. Số cái buồn của em là chiều hôm đấy tức CN(22/4) em đi đám cưới con người yêu đầu tiên của em. Công nhận chiều đấy, em đứng trên lan can nhìn xuống thấy con bé bước từ xe hoa đâm ra … khó thở,,, hix!!

    Các bác ạ, em tuy thỉnh thoảng hay em này bé nọ v.v. như cụ gì à.. cụ @Nếubemtrước hay nói, nhưng tính em nó cũng chung thủy lắm, có thể là lúc này tìm vui nơi khác nhưng lúc nào cũng nghĩ về cái máng lợn ở hậu phương. Nên có thể nói em là chàng trai đa cảm đi, hay gọi chính xác là tuýp đàn ông lý tưởng, chung tình mà các em gái nó hay hâm mộ …! Hềhề

    Thôi văn vẻ thế thôi, nhưng đúng là gà vẫn hoàn gà mà ngu thì mãi cứ ngu các bác ạ :(,, chiều đấy sau khi dự đám cưới con bé - mối tình đầu của em. Mặc dù là lúc chụp ảnh riêng với gái, vẫn cứ ôm eo mà mồm cười méo xệch :(,, nên chẳng biết chút vào đâu, em chỉ biết ừng ực uống bia như trâu cho hạ sốt. Ai ngờ,,, uống xong. EM ra rít điếu thuốc mà nhắn tin cho con bé Đ.A như này:
    ” E ah, E đang làm gì? Tối nay thì mấy giờ em ngủ để A gọi, tối nay A muốn nc với em.Nghe giọng em.
    Bây giờ thì anh đang đi ăn cưới, vừa là 1 người bạn,,, lại cũng là người con gái đầu tiên A yêu...: ), chà, nghe có vẻ ủy mị nhỉ, nhưng đúng là cũng vui nhưng mà thật buồn…. Thôi, , nhắn lại nhanh để anh còn biết em nhé : )”

    NGU!

    Nhắn xong e mới thấy đúng là mình hớ hênh thật, tự nhiên chưa đánh đã khai, lòi cái đuôi ra là gà mà dính phốt rõ nặng..
    E nhớ kỹ lắm cái bài học này: khi mà chưa lên vợ thành chồng đang trong giai đoạn yêu đương thì cấm tiệt cái khoản số má là ko được khai.
    Mà nhất là đây, e đã yêu đương cái khỉ gió gì đâu, hôn thì chưa ôm mà tay cũng chưa lắm. Hẹn hò 0!!
    Hix, đúng là rượu vào lời ra mà khi say thì luôn thành thật t_T!!
    cái ngu này bao thằng anh nó bảo em rồi, khi có men thì đứng có mà hẹn hò hay đến với gái gú,, vậy mà cứ ngu mãi, chưa fixed được t_T!!

    Chiều đấy, sau khi đi ăn cưới xong. E cùng tụi bạn đi uống càfe, bất chợt thấy chạnh long khi thấy đứa nào cũng tay trong tay lên vợ thành chồng, có đứa còn con bồng cháu bế,, bản than thì lủi hủi thân đơn thế cô 1 mình..

    Hix lại thèm thuốc, em rít 1 hơi rồi tợp ngụm cacao nóng,,,,, nhớ tới gái..cô y tá má lúm đồng tiền. SMS gửi từ chiều vậy mà giờ vẫn chưa thấy hồi âm.



    !
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    SMS vừa nặng tính năn nỉ vừa kèm giọng trịch thượng.

    Giống kiểu ăn mày quát: Tao đang đói! Mày có tiền thì cho tao xin 5 nghìn, không thì tao...đành đi xin đứa khác vậy.
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Chả vấn đề gì cả. Thỉnh thoảng thể hiện mình yếu đuối một tí càng làm cho gái thấy mình là một con người... sâu sắc chứ sao :))
    Tớ có thằng bạn bị người yêu bỏ. Thằng này thì ngoài đời rất hoành tráng, cao to đẹp giai, tính tình phóng khoáng. Con người yêu nó thì xấu. Hai đứa yêu nhau khá lâu (5, 7 năm gì đó). Sau khi chia tay thằng kia trượt dài trong đau khổ. Ngày nào status trên facebook cũng đau thương sầu thảm đến nỗi mà bạn bè cùng xúm vào... chửi. Chửi mãi, chửi chán rồi mà nó vấn cứ thế :)) Gần đây thì người yêu nó đi lấy chồng, còn nó thì yêu một em gái hay vào comment động viên status của nó trên facebook. Mà đúng là tái ông thất mã, em này trẻ, xinh và cá tính hơn em người yêu cũ của nó nhiều.
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ngày trước uống rượu vào, mình cũng bị phốt kiểu này. giờ thì đỡ hơn tý
  9. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Sáng em đang định viết nốt thì sếp sang bảo đi du hý Thường Tín, khảo sát lại công trình nên đành bỏ dở câu truyện, em viết tiếp. Câu truyện tối qua có lẽ hơi dài nhưng có khá nhiều tình tiết bản thân em thấy thú vị, nên tiện vui em kể các bác nghe. Nhân tiện góp ý dúp em:)

    Trích:


    Lúc đấy 18:57’:22’’, em lôi ngay con hát tờ cờ ra hẹn giờ: 19g30’ sẽ tập kích, địa điểm: gần nhà gái – khu công nghiệp Đông Anh!
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    Chém chán chê với đám bạn khỉ jó, mông runggg, em biết giờ G đã điểm!


    Cáo từ tụi bạn, em lao ngay ra bãi, phi từ O2 – khu đô thị Văn Quán, đi đường cao tốc Nội Bài – Thăng Long cán đích lúc 20g14’.


    Tới nơi, em vẫn ko vội, bắt đầu thăm thú quanh 1 vòng làng em nó, xem nơi đây có sầm uất nhộn nhịp không, người ngợm ra sao, có bao nhiêu quán cà phê dọc đường,, cốt chủ yếu là xem mặt đường có ngon nghẻ không, đến hôm cưới liệu ô tô có chui lọt được ??
    [:D])

    Thưa các bác, em tuy tếu táo 1 tí nhưng tính thì cũng chi li lắm. U già em cũng làm bên ngành y, bác sĩ đàng hoàng, em có chọn gái về làm vợ thì 1 là hợp mệnh, 2 thì phải cùng ngành nghề với u già em, để về nhà tránh cái khoản vui nhà vui cửa, sớm tối mẹ chồng – nàng dâu hò hát, cãi nhau như mổ bò để cả ngõ chúng nó vỗ tay !


    Nói vui vậy thôi, chứ hiện tại em đang ở riêng, các cụ cho mảnh đất to tàm tạm, giờ đang làm phòng cho thuê, có cưới con nào về thì cũng chỉ ở chung 1 năm, sau đó next sang bên cạnh, đỡ nhức đầu.


    Tiếp: Sau khi do thám, khoan thăm dò 1 vùng quanh làng (thằng em em nó bảo nhà con bé ở ngõ XX-hay YY gì ý), nên em lượn cốt là để kiếm cái quán cà phê nào ở gần quanh đấy, có gì nó ra đỡ phải đi xe, lúc về thì lên em đèo
    :D..

    (Cái này là bổn cũ soạn lại, nhớ hôm em rủ nó đi xem phim xịt.Lúc đấy vé thì em mua 2 cái rồy, nhưng lại nghĩ thế này: “Tình hình mình qua rủ nó đi xem phim, mà hẹn hò 2 đứa đi 2 xe thì nó cứ kiểu gì ý,,,”

    thế là em đến cổng viện, tống luôn con xe của em vào bãi gửi xe, sau đó ra ghế đá ung dung ngồi và móc alo call gái. Tiếc là hôm đấy chỉ được 1 màn chém jó vô bổ hơn 1g) :(3:-O

    Đến 1 quán có vẻ ưng ý, em bốc alo call hỏi vớ vỉn, gái cũng đáp vớ vẩn sau đó em đi vào chủ đề chính:

    -E đang làm j`?
    --e vừa ăn cơm xong đang nghỉ thôi
    (bụng mừng thầm vì : A, con này đang ở nhà, nó mà đi loăng quăng thì hỏng, cái điều này là điều em lo nơm nớp khi đang đi trên đường :|)
    -thế đã rửa bát chưa?
    -- rồi chứ, làm như người ta lười lắm ý (em hay đá đểu, gọi là mèo lười nên có vể k thích), thế chiều nay a đi đám cưới mấy g ..

    Tít..tít tít

    >


    :) thằng bé lại cười thầm trong bụng, như vớ được vàng. Gọi tính tiền nước luôn:
    -E mới vào, chưa kịp dung gì, giờ e đang có hẹn, bà chủ cho em gửi tiền cốc lước lọc :D
    ---À thôi k sao, có cốc nước thôi mà. Cô nào mà có diễm phúc thế? Trong ngõ chị có đứa sn 91 xinh lắm.

    (máu Đàn ông lại nổi lên, nhưng thực ra em nghĩ ngay, có khi nhà nó gần đây, thỉnh thoảng nhờ bà chị này bổ xung thêm tí thông tin lý lịch trích ngang có khi lại rất ổn)


    -vâng, khéo có khi em làm rể làng mình cũng lên
    :D, hay chị cứ giới thiệu cho em cái em 91 đi :D.
    ---cái nhà chú này chỉ thế là nhanh


    -Chị ah, ngõ ZZ ở đâu vậy chị?

    ---Ngõ ZZ thì ở gần đây thôi, em đi hết 2 ngõ nữa là tới ngõ ZZ.

    -Vâng, cám ơn chị, có dịp em sẽ quay lại.
    :)

    Phóng kịch ngõ ZZ, em đảo ngang liếc dọc địa hình khu vực, sau đó tìm chỗ vắng vắng xả cái bụng bự cả chiều ngồi nốc, sau đó quay lại xe móc cốp bắn thuốc, chờ gái.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 10p sau,,, !
    UI chU chOA,, Từ xa em nhìn thấy cái chân ngắn quen quen với dáng người thân thuộc.con bé hôm nay tuy ăn mặc jản zị: quần zin nhưng rất sẹcxi với cái áo fon màu đỏ. Chậc, em thích màu đỏ. Hềhềhề, trong khi nó đang bước tới, em liền cố đánh thức bộ não để kiếm 1 câu khen em nóa
    -:) hôm nay trông lạ ghê, hơi bị kute nhá
    --có gì đâu, vẫn thế mà, chắc mọi lần anh chỉ thấy áo blue nên giờ lạ thôi

    -àhàhà, hơi bị được đấy, thôi.Lên xe đi cô gái


    Em tuy có điệu cười hề hề với hà hà, mọi người đọc hay nghe thì đều có chút cảm giác ghê ghê, có chút khả ái, nhưng điệu cười của em được đánh giá là điệu cười gắn kết tất cả lại với nhau, và thấy vui. Mà đúng vậy, nó xóa tan khoảng cách, tất cả những cô gái ở bên cạnh em họ đều cảm thấy tự nhiên, vui vẻ và thoải mái bởi cái điệu cười khả ái này,. Cũng nhờ nó mà tối nay em với gái xích lại rất gần nhau. Gần như 0 khoảng cách :)


    Em gạt chân để xe cho gái, sau đó quay lại hỏi:
    [FONT=&quot]-THế bây giờ đi đâu hả thổ địa?
    --gIờ thì cứ đi thẳng thôi,

    -ok!
    -----


    e xin cảm ơn bác @ nguoi_ve_noi_dau 1 cái

    Nhờ bài viết của bác hôm rồi khi gợi ý cho 1 cậu bé bên theard khác, em đã quách tỉnh 1 số chỗ, lát em sẽ trình bày ở comment sau
    [/FONT];))



  10. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đến đoạn ngã 3, vẫn đi và khen nó kute hơn mọi hôm, em bắt đầu tếu táo:
    -bây giờ đi đâu đây?
    --rẽ trái đi


    -rẽ trái để làm j`? rẽ phải thì đi đâu?
    -- rẽ trái thì ra đường cũ, còn rẽ phải thì đi vào khu công nghiệp.

    -thế cứ đi thế này thôi hả?

    --thế anh muốn đi đâu?

    -giờ anh chỉ muốn đưa em về nhà anh!

    --Về nhà anh thì anh đi mà về 1 mình.

    -Ơ, thế chả nhẽ giờ em muốn đi bộ về hả?

    --sao em phải đi bộ cơ chứ, taxi ở đây hơi bị nhiều!


    -em có mang tiền theo ko đấy!
    UI, con bé im thít các bác ạ[:D]
    em hỏi câu đấy công nhận hiểm, thỉnh thoảng ngu tí nhưng mà nguy hiểm. Khakhakha, em xoáy tiếp:

    -không có tiền mà đi tácxịt là hơi bị nguy hiểm nhá, nhất là con gái…

    --Ơ anh này, cái đầu đen tối. [r37)]
    -đầu ai đen hơn thì chưa biết nhá =)) khakhakha

    Thế là nó đấm vào vai em 1 cái rõ đau, thằng bé mếu luôn[​IMG]

Chia sẻ trang này