1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Rượu vào rồi thì khó kiểm soát tc lắm bác ạ.Trc mình còn khóc nữa kìa.(nghĩ lại thấy buồn cười vãi).Bác lỡ nhắn thì cứ kệ đi,nếu gái có ý với bác thì thế nào gái cũng hỏi xem bác có chuyện ji ko à.Nếu ko thì cứ mặt dày mà tán típ.:D
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Anh ném em né[r23)]
    em cũng hy vọng thế để sang năm còn sinh con rai[:D]
    Thì với gái em quy chuẩn 1 châm ngôn riêng:
    Yêu không[r37)]- không yêu trả zép tao về[-(
    về tao đổi dép cuối tuần tao sang!
    HỀHỀHỀ>:)>:)>:)
    Chỉ anh hiểu em - khắc việt [:D], thực sự đây mới đúng mục đích của em, em ít khi uống để say lắm, gần tới là thôi nên lý trí lắm, mà nhất là có tí men em hoá con cháu văn cao luôn.
    Em vẫn đang rắc thính liên tục bác ạ, nhưng có lẽ qua tối qua thì ko cần rắc nữa, quăng cần câu thôi >:)>:)>:)
    QUOTE=interpol2006;21367740|16:39|23/04/2012]Rượu vào rồi thì khó kiểm soát tc lắm bác ạ.Trc mình còn khóc nữa kìa.(nghĩ lại thấy buồn cười vãi).Bác lỡ nhắn thì cứ kệ đi,nếu gái có ý với bác thì thế nào gái cũng hỏi xem bác có chuyện ji ko à.Nếu ko thì cứ mặt dày mà tán típ.:D[/QUOTE]
    2 bác này,, hề hề hình như đấy là tật xấu của rai mình roài, cứ có tí men là phải có tí gái gú k thì biết phát tiết ra đâu, máy tay quay V1 à:)):)):))
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ThẤt bại rồi! buồn quá các bác ơi :(.

    Hà Nội đêm mưa, cuối ngày 5/5/12
  4. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thì là mà rằng thế nào mà tạch rồi hả bác ?
  5. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua e với gái đi chơi, nhưng trời đổ mưa, mấy lần phải trùm mưa dưới áo. chán quá. Nhà gái thì ở xa, 2 đứa đi chơi từ 17g đến 22g hơn thì e đưa gái về nhà rồi em ... dính phốt.

    Tuy k phải tỏ tình, e cũng k nói thích, nhưng em biết.
    Mình đã tạch rồi=((
  6. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bác xưng hô vậy em tổn thọ mất [r23)] . Em chắc ít tuổi hơn bác vài tuổi đó ! Còn phải học tập bác và mọi người nhiều \:D/ .
    Nhà bác và nhà gái quá xa nên rất bất tiện khi đi chơi , em cũng có bị 1 lần như vậy nên kết quả không đi đến đâu . :(

    Dòng đỏ : Bác đã thể hiện bản thân bác tốt rồi , tuy chưa thật hoàn hảo nhưng biết mình mắc lỗi gì , biết là thành công hay đã thất bại nên cơ hội lần sau sẽ có cách nắm bắt tốt hơn => Khà khà >:)>:) .
    Dù để tìm được người con gái để mình rung rinh để rồi theo đuổi là khó nhưng bác sẽ ổn sớm thôi :)>-:)>- . >:)


    P/s : Bác nếu muốn chiến tiếp thì thử giãn ra xem . Nếu không có gà nào ngon hơn thì cơ hội sẽ tới ;)) .
    Em cũng đang khó xử mà không biết có nên đem lên đây hỏi không :-?? .
  7. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chà từ ngày 22/4 cơ ah!
    Công nhận tối đấy e cũng khá mánh + khôn vặt nên tối đấy cũng dính vs "e nó" như này : o0
    tuy nhiên vì mới phá đc thế phòng thủ của em nó nên e cố tỏ ra mình không thuộc phường háo sắc, vẫn nói chuyện vô tư + tự nhiên rồi tâm sự vs em nó, thỉnh thoảng có chút cọ sát.. (chuỵên này thôi e chẳng viết tiếp nữa,mặc dù e thấy nếu viết ra có lẽ cũng có tính giải trí của nó, chủ yếu e muốn các bác đọc thấy vui, có cảm tình mà "Vấn" cho e, dưng thấy các bác k thích dài dòng lắm nên e cắt vậy)

    Đến nay cũng đc hơn 2 tuần rồi. Giờ nghĩ lại e tấn công cũng khá nhanh, cũng chính sự vội vàng và nhanh nhảu này mà dẫn tới tối qua gặp sự cố.

    Sau hôm cà phê cà pháo thì em tạm thời k quan tâm nhiệt tình cách mạng như những ngày đầu tiên e tống tình e nó.. (e dùng toàn hành động là chính, alo cũng có nhưng thường chỉ khoảng 3-4 ngày mới làm cái chủ yếu để nắm đc lịch của nó ra sao, còn lại thì sd fone vào công việc). THấy hôm đấy cá có vẻ vui, tuy nhiên mồi mới chỉ đang ngắm + dò xét chứ chưa rỉa nên e tạm dãn ra, sau đó... em lại vồ vào. Hình như trước ngày 29/4 thì phải, AH 28

    Chính xác là tối 28, vì e nhớ khi cà phê tâm sự rồi e hỏi tuần sau có phải trực ngày nào k? Thì nó nói có 1 2 hôm j` đấy, e chẳng nhớ, chỉ nhớ đúng tối 28 là nó pải trực

    Vậy là em sờ soạng rung nhan, ngắm qua gương thì cũng ngon (đến đêm về e đi chọc bida thì gặp 1 con bé ngày xưa thuê nhà nó ra bắt chuyện nó còn bảo: hôm nay trông A phong độ thế, e k nhận ra), sau đó e phóng luôn đến viện - nơi gái đang trực. Đến nơi, e call gái xong rồi chạy 1 vòng tìm bãi để xả vì thú thực là lúc đấy e .. mót quá..
    (Chiều hôm đấy, thằng hàng xóm nó khoe vợ có bầu nên nó mời em 1 chầu bia nên đến tối thì bụng e cũng căng lắm rồi và người thì cũng vẫn còn men say nên đc thể cậy say nên đánh liều 1 chuyến, may chưa bị chui củ[:P].. e nhớ là uống xong thì 19 g tối về thì phải, sau đó thằng đấy nó sang nhà em đánh bóng bàn, 2 thằng chiến đến 20g30 thì e tắm qua rồi em chạy ra viện của gái vì e tính đc khoảng time nghỉ trực giữa giờ của gái là 21g30-22g nên tối đấy e cập cảng trước 22g 1 tí và đi ... è[:P])

    Vừa xả xong thì,, *******. E cầm hộp ô mai + 1 cuốn tiểu thuyết e mới lấy đc của thằng e rai,, (hình như là vì cái tựa của nó cũng hay, cũng có chút ly kì nên e mới chôm[:D], chứ thực ra e chưa đc chữ nào vào đầu cả:-ss), chạy đến thì thấy gái đang đứng đợi ở đầu khoa cấp cứu. Dúi cho nó 2 thứ trên thì nó bảo e:
    --rùi, e xin, thôi giờ a về đi
    -thôi, đằng nào cũng đến rồi, đi dạo 1 chút đi

    Nghĩ lại hôm đấy nó vẫn còn chảnh choẹ lắm, e biết nhưng vẫn phải nín... Nhịn Nhịn nhịn!! Thế rùi e với nó đi dạo 1 vòng quanh viện, qua 1 cái hành lang sâu mất hút nhìn mãi mới thấy đáy#:-s. Rồi nghe nó nói vừa mới ăn cơm xong, thấy e bảo đến thì nó mới ra đấy, chứ k là nó vẫn ở trên khoa rồi (chắc nói thế cho có giá)...---> Vậy là em lợi dụng.

    Em ôm lấy 2 vai của gái kiểu kẻ kả của 1 thằng đàn anh hay dỗ dành em gái, rùi nói:
    -ngồi đây đi e, nghỉ tạm cái đã

    gái nó có vẻ giật mình, tuy nhiên chưa kịp nhìn lại e thì e đã nhìn nó trước, thấy dung nhan của nó đúng là tàn tạ thật, trông teo tóp như xơ mướp. E của các bác thì... vẫn trai ngon.. Nghĩ lại đối lập thật. Thế là thằng bé chứng tỏ mình là 1 thằng trai rất tinh tế:

    -Trời, sao trông te tua thế này, nhìn a xem nào. Sao hôm nay trông e gầy thế

    Rồi thằng bé nâng cằm gái lên... tự dưng lúc đấy e thấy thương gái lắm các bác ạ, liền buột mồm nói:
    -thương quá!

    Nó thì thẹn thẹn k dám nhìn e, rồi chúng e nói chuyện với nhau, bàn về mấy cái chủ đề cho ngày 29-30- với 1.5 Thực ra cũng k phải vì say men tình đâu. E đến cốt là để rủ rỉ nó đi chơi 1 trong mấy ngày đấy thôi các bác ạ.

    Rồi sau đó e về, mà mấy cái ngày 29-30-1, gái thì chỉ đi chơi với tụi bạn học Y tối 29. Em thì phượt nguyên 2 ngày
    +ngày 29 thì đổ dốc Thung Nai
    +ngày 30 thì lượn Sơn Tây - Ba vì
    mùng 1 thì nằm thẳng cẳng=((

    Mà nghĩ lại cũng cú thật các bác ạ, hôm 29 bị mấy thằng Hugo nó bắn tốc ở dốc Chăm, kay thật đi mất 1 lít, cũng may là e có tí mồm mép nên k bị tịch thu giấytờ với gplx.
    Rồi sau hôm đấy e với gái đến với nhau cũng chỉ qua cái alo thôi, e cũng tâm sự nhiều, nhưng đa phần toàn mượn chuyện để nói. Gái thì vui lắm, cười hớn hở, Công nhận đểu thật, nghĩ lại e cũng đểu.

    Hôm trc cách đây khoảng 3 -4 hôm e kể truyện cho gái nghe, đang vui, đang cao trào. E cắt phụp cái ALo, k nc nữa, rồi nt:
    "e ngu trc di va nghi den a, a co viec ban roi"
    Khoảng 5p sau em giả vờ bốc alo gọi gái, giọng rất sốt sắng:
    -E có quen ai làm bên bệnh viện Đống Đa không? Thằng bạn anh vừa bị tông xe ở Ngã4sở
    --K a ah
    -uh vậy thôi

    THế là e cắt đài luôn, mặc dù qua alo thì thấy nó đang hỏi cái ji`ji` ấy

    ..... Thực ra thì thế này các bác ạ, e đang nc vui với gái thì có 1 tin nhắn của thằng bẹn cùng cty
    ---"lat ve tra chanh chem jo nhe"
    em gọi lại bảo:
    -trà chanh j` nửa đêm thế này, lát về đi chọc bida tí cho dễ ngủ. Đang đi đến đâu rồi chàng trai?
    ---Chờ tớ tẹo, đến ngã tư sở rồi....

    Đấy, chuyện nó thế các bác ạ. E đi pha ly cà phê rồi e viết tíêp
  8. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi NC hôm đấy, thì e lại jãn ra. Im ree, ko alo mà cũng chẳng nhắn tin. Nói chung là rất ít khi hay cực kỳ hạn chế e chúc chích mấy cái ngủ ngon hay làm đồng hồ báo thức cho gái. Vì trước e bị dính phốt kiểu này rồi.

    Giờ 1 cơ đánh ra làm sao phải hạn chế bi chui củ là cách nghĩ và cách làm của e, vậy nên các bác júp e cái. Jì mà cứ toàn vào đọc lại phủi mông đi ra. Có vấn sai cũg đc, có sao đâu, để e tự luận điều mình k nên làm. Chứ e có phải loại lếu láo chuyên ném đá chọi bom chọc ngoáy j` đâu[:D]
    Nếu k ai júp là e lại cứ chọc tiếp, chọc đến hết bi rồi đánh trận mới thì vất vả cái nhà em lắm=((.

    NÓi chung là em có 2 suy nghĩ sau khi cà phê cà pháo về, e cảm đc em nó cũng thích e rồi. Đứng ở vai trò và vị trí của 1 người đi săn, chơi trò mèo vờn chuột thì cũng thú vị lắm. Nhưng mà đến tuổi này rồi, lắm lúc làm về mệt nhoài, giường thì giường đôi mà đêm nằm vỗ gối cũng thấy tủi thân lắm nên lại muốn chốt cho nhanh! 2 cái suy nghĩ này nó cứ lởn vởn trong đầu e mãi:((, ai cho em lời khuyên!

    Gì nhỉ, hình như e hơi lan man thỉ phải, đang định viết cái j` nhỉ@-)@-)@-). Ai bảo các vào chỉ đọc mà chẳng góp í cơ
    --------------------------------
    Công nhận quãng time đấy Hà Lội lóng bỏng mông, e thì muốn quan tâm e nó cực, nhưng chẳng nhẽ chỉ hỏi cái alo cho vui mồm: "Hôm nay nóng tật e nhỉ" thì ngu quá, nên thoaj, im lặng là vàng các cụ nhà em pảo thế. Tốt nhất vẫn là im re[:D]

    Đến tối thứ 6, thực sự là quá sức chịu đựng của e rồi. E nhớ .... e nhớ em nó quá.
    Vào khoảng 19g20 tối t6, trong nhà thì nóng mà ngoài trời gió thổi ***g lộng. E liền với cái alo call em nó:
    .....
    nhưng mà nó k trả lời, gọi cuộc t2 thì thấy cuộc gọi bị huỷ sau 5s!
    3p sau thì 1 tn bay đến cái alo của e:
    --"E dag trg l0p"
    -"Hoc t.a ha e? Vay lat khoag 9g a goi lai nhe' "

    k thấy nó trả lời :| Thằng bé cứ phải gọi là cồn cào khó chịu. 20p sau quá sức chịu đựng rồi, vì lúc đấy khí hậu nóng lắm các pác ạ. E nhắn thêm 1 sms thế này:
    -"Nay a bao, bay gio a co' 1 ý tn, 3m x3m co dc k nhé. Gio a an com, tam wa loa, sau do3m cug se ve nha, tam sach se., roi 3m an com. Khoang 9g a wa don e. Chung minh di dao nhe. 0 nha nog va chan wa. A dag muon di dao.!"
    tít tít: --"Gan 9h e m0j ve den nha. Mun ruj".

    E nhắn thêm 1 cái j nữa đại để như vậy thì tốt quá + cái j` ấy. Sau đó khoảng 20g40 thì em chẳng chuẩn bị j` cả. Mặc áo ba lỗ bó sát ng cho nó tôn tí bòdỳ+ cái quần bò ngố đến đầu gối, chân thì đi tông[:D], công nhận chưa pao jờ e đi tán gái mà ăn mặc chập cheng như thế.. Soi gương thì ,,, thấy lộ cái hình xăm ở bả vai vậy là liền lấy thêm cái áo sơ mi cộc tay khoác qua để che đi. Roài 3 chân 4 cẳng, lên xe phi ra đường..

    Đến ngã4 Khuất Duy TIến thì e nhắn cái tin cho e nó còn chuẩn pị
    -"A den noj roi, an com xog ra luon nhe. A dag doi o cho~ cu~. Ah mac nhe nhag thui, vi a cug k mac nang ne j cho lam'"^^

    Rồi e lao đi tiếp!

    khoảng 21g20 e tới nơi, next luôn vào quán cf hôm trước rồi gọi 1 cái đen đá chờ nhỏ jọt. Ngu thật, đang máu đi chơi mà nhìn nó nhỏ jọt đúng là ngán tận cổ các bác ạ.
    21g28 1 sms bay đến, công nhận con bé lề mề thật

    --"Kaj j co! A dua ah?"
    -"nhanh nhe co gai"

    ... Nó call e luôn, sau đó nó hỏi e đang chờ ở đâu, e thì cứ nghĩ nó ra chỗ cũ đón e rồi, ai ngờ vẫn đang lù lù 1 đống ở nhà. Rồi nó pảo e ra cổng nhà nó, đón nó, k phải ra chỗ cũ. Con pé liều thật. BỐ nó mà gặp chắc xé e ra #:-s

    Gọi thanh toán tiền, nốc xong ly cà phê + bắn đủ 2 điếu mal. E mới lượn ra ngõ nhà nó.
    Khổ jà nên.. quên nhà, mặc dù e nhớ có mấy cây cau vua cụt ngọn to tướng mà nhìn quanh chẳng thấy cái nào, nên cứ thế đâm thẳng tới cuối ngõ rồi,, vòng lại

    Lúc qua cổng nhà nó, lúc này thì chính xác rồi. E cố tình đi lừ lừ, đập số 2 cho bô nổ to, nhìn vào trong thì thấy con bé đang lẹt đẹt đi ra. E dấn thêm 1 chút nữa để cho đỡ phải 1 đống trước cửa nhà nó rồi phanh kít 1 kái.

    Nó ra, oạch! Nó ăn mặc còn mát mẻ hơn e@-).
    Bình thường ở viện e hay qua thăm thì độc chỉ có thấy 1 màu áo bờlu trắng. Hôm nay thì 1 quần jean cực ngắn, áo thì vẫn đóng áo fone nhẹ nhàng nhưng màu xanh lá cá tính vs mấy cái hình hoạt hoạ in ở ngực làm nổi bật thêm phần nhí nhảnh ở lứa tuổi teen teen của e nó.

    Em nhoẻn miệng cười vs nó 1 cái, quan sát thấy tóc ướt ướt nên hỏi thăm:
    -Nửa đêm mà còn gội đầu, mai rụng vài cái thì tha hồ vui! Mà e dùng loại j? Thơm thế?
    --L'oreal. hi

    -rồi, lên xe đi chăn ngắn!
    -- j` cơ

    E rất chi là hay tủm tỉm cười thầm trong bụng, mồm nhoẻn 1 cái rồi vẫn k quên gạt để chân cho e nó, sau đó 2 đứa virvu

    --------------------------------

    2 đứa thì vừa đi vừa nc, e thì hỏi: đã ăn j chưa?. Gái thì trả lời: 1 sữa đậu nành, 1 sữa chua. Trong đầu e thì cứ nảy mấy cái suy nghĩ tăm tối,, "k biết đi vs thằng nào mà giờ còn ăn mấy cái thứ đấy nhỉ". Rồi cũng chỉ hỏi thêm: vậy có muốn ăn thêm thứ j` không, anh chiều.
    thì nó bảo k rồi hỏi giờ đi đâu, e thì bố em cũng chẳng nghĩ ra được lúc đấy sẽ đi đâu thế là cứ phóng 1 mạch ra đường cao tốc. Thực ra trong đầu e lúc đi ngang qua cviên Hoà Bình chỗ Mỹ Đình cũng định đưa e nó ra đấy roài[:P][:P][:P].

    Nhưng cuối cùng là...,, 2 đứa cứ thế trên xe, vừa đi vừa nc rồi xe cũng mỏi bánh, e cũng tính đưa nó vào quán xá nào gần đó nc rồi cũng tính thực hiện cái ý đồ gì đấy
    (ĐOạn này là e đang viết thì U già bảo về nhà giúp mấy việc lặt vặt nên giờ thực sự là k vào luồng nữa. Viết cảm giác bị đứt đoạn quá k nhớ là định đính vào tình tiết gì nữa rồi nên em cắt vậy)

    Sau đó thì e đưa nó về nhà nhưng ,, k đưa về, lại thêm 1 khoản xăng xe 1 vòng quanh làng em nó rồi em buột mồm nói:
    -Chán quá
    --sao mà chán?

    -bên a tháng này bị chậm lương rồi
    --ơ, e tưởng lương cb nhà nước thì phải đều chứ!

    -K, bên anh ăn lương nhưng làm khoán, hiện tiền công trình chưa về nên bị chậm lương


    -Lý ah, a bảo này
    --sao vậy?

    -lạ thật đấy, tuy không có tiền nhưng a vẫn thích đc đi chơi với em.
    --vậy ah..
    rồi 2 đứa k nói gì nữa rồi e chợt nhớ, kiểu như 1 thói quen của Tâm Tít rồi(tuần nào e nó k trực thứ 7 thì cũng CN), e liền bảo:

    -mai em trực ah?
    --vâng, mai e trực, nhưng chỉ coi ngày thôi, tối k phải trực

    -vậy chiều mai mấy giờ em nghỉ?
    --khoảng 4g30 sao vậy a?

    -OK, vậy chiều mai trực xong thì ở đấy chờ, anh qua đón. Chúng mình đi chơi nhé
    --Biết thế!:P

    -Ghét nhỉ, cứ nói thế. Roài ok,. And now, do you want come back home, the girl?
    --u:)

    E k ngoái lại nhưng e biết nó ngồi sau e cũng vui vẻ.
    Mỗi bước e tiến đến gái đều rất chậm và cẩn thận, gái bên e thì có cảm giác an toàn, thoải mái và vui vẻ. 2 đứa đều cảm thấy tự nhiên.. Thế nhưng sự tự nhiên ấy sẽ biến mất, vào ngày mai, bởi câu chuyện cuối cùng..

    Hà Nội Chiều mưa 05/05/12


    Oạch, con bé xinh nhất nhà e vừa qua nhí nhảnh vs em 1 cái. E vừa xoáy cho nó cái mắc áo treo quần áo, nó k biết cứ tưởng e chưa xoáy nên ra ... xin ốc. E bảo:

    -thế xin xong rồi và chỉ,, thế thôi à ;)
    ---thế ý a muốn gì>:P

    -tối đi chơi với anh nhé
    ---anh chỉ toàn nói mồm thôi[r37)], Ừ thì đi. Đi nhé!

    -rồi, thế cứ lên trước đi lát a lên sau (nó ở tầng 4 nhà e)

    thế là nó ngúng nguẩy đi lên =)), thằng bé lại cười thầm trong bụng và lại thêm 1 lần bỏ boom em noá
    !
    "trích chuyện ngoài lề 18:54 chiều 06/05/12"
  9. super_chick

    super_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bác. em vẫn đang theo dõi :))
  10. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Phần này e sẽ viết 1 cách chi tíêt nên có lẽ rất dài, kính mong các bác chỉ đọc đoạn cuối để nắm nội dung rõ hơn.
    E sửa chậm = chắc
    tiếp:
    Lúc đấy sau khi pái pai em nó, đi đc khoảng vài trăm m thì e dừng xe, lôi đt ra nhắn 1 cái tin tnày:
    -"a quen luc nay chua chuc e ngu ngon.
    Ngu ngon em nhe"
    --"Thuj tap trung laj xe dj!"

    -"un. dag ve. Neu pgio ve nha an toan+ chjeu mai k gap chuyen j a se qua don e som. pjpj"
    --"Dc r0aj. Thuj a ve dj. Vua dj vua nt"

    E lúc đấy cố tình nhắn sai chữ um thành un cho nó ,, ngây ngô. Hôhô, và về thì e cũng ngủ 1 mạch tới sáng. Ah k, về nhà thì e onl tít mít, sau đó thằng bẹn e nó lại qua ngủ nhờ, do nó vướng công trình muộn nên phải qua cty làm bù (e ở riêng các bác ạ). Hôm đấy thế nào cũng vui vui, nên e lên TTVN coment 1 loạt. Tâm trạng của gà khi mà đc gái nó đồng ý 1 buổi đi chơi thì tưng tửng thế đấy các pác ạk:)).
    Cắt đoạn buổi sáng đến muộn và trốn sếp đii uống chè chém jó, em vào đoạn buổi chiều lúc chuẩn bị qua đón gái luôn:-*

    Lúc đấy e tính 4g30 hẹn gặp gái "thì mình cứ đủng đỉnh từ nhà đi khoảng 16g kém là vừa, cũng nên chuẩn bị 1 số thứ, và hôm nay nhất định cho em nó ngợp luôn[r23)]"

    Nghĩ vậy e bỏ ngay 1 hộp bánh bích quy của thằng malai to tướng, đồ đạc thì nguyên từ phần trên trở xuống vẫn y như tối htrc, áo sm xọc kẻ loằng ngoằng cộc tay tuy nhiên đóng khuy và k phanh ra cho nó nghiêm chỉnh[:D]. Quần thì quần bò + đôi giày lười còn hôi mùi da cho ló thanh liên.
    À đánh răng cái cho nó thơm mồm, vuốt tí keo trên cái mái húi cua cho nó bảnh tỏn[:D](e mới cắt cua các kụ ạ), rồi xem còn quên cái j ko nhỉ..

    Ah, chực nhớ ra 1 món quà e dành riêng cho gái, em lại lúi húi mở cửa phòng chạy vào lấy rồi nhét vào sau bao mal để trước ngực. Sau đó e đánh xe qua khu đô thị văn quán hái 2 búp Hoa Ngọc Lan. Hoa này thơm cực các pác ạ, gái mà dí vào mũi đảm bảo nhớ đòn>:). rồi em nhắn cái tin cho em nó chuẩn bị
    "E ah, A dag ha canh an toan o quan coc' gan cong vien e. Truc xog e ra ngay nhe', cam jup A 1 chiec mu bh cua e. khau trang cua e va mang theo 1 chiec kinh chong dan nhe. Cam on e!"

    sau đó e leo lên xe đi rất từ tốn nhả ga đi ra nguyễn trãi thanh xuân - khuất duy tiến - trần duy hưng - nguyễn chí thanh - la thành ----- nhưng e bỏ qua bv Nhi TW mà đi sang BV phụ sản ngồi chờ! >:) (cái này trong đầu e khi đi đã vừa đi vừa nghĩ rồi, "mình k thể là 1 con chó con lon ton mãi thế này đc, k thể cứ bảo nó chờ rồi mình đúng jờ đến đón, làm j` có cái lý đấy. Bao nhiều đêm vật vã vì em, giờ phải chơi em 1 vố"... Nghĩ vậy)

    E chọn 1 quán ở bên Phụ sản và ngồi uống trà đá bắn thuốc lá, rồi lôi alo ra nháy máy (gọi nó em chưa bao giờ nháy máy cả, nhưng giờ em phải nháy để check xem máy nó có sử dụng đc không, vì 1: chưa thấy sms trả lời. 2: tối hm qua đi lượn lờ thì nó bảo cái alo của nó bị hỏng cáp, hiện đang có vấn đề về máy móc, chẳng may cứ há mồm ngồi chờ bên này mà điện thoại của nó hỏng hay hết phin thì cũng ngu,, thế là ,, tít tít ah có tín hiệu, tiện thể nháy thêm cái nữa cho ra vẻ mình đang sốt sình sịch cả bịch>:) )

    Y như rằng, án đc phê, 10p sau 1 sms bay về:
    "Doj e 1 te0"

    e vừa kiểm tra lại alo thì lúc đấy rơi vào 16g41 khoảng 10p sau thì nó call cho e, hỏi:
    -A đang đứng ở đâu?
    --Chờ a 1 chút, đợi e hơi lâu nên a tranh thủ chạy đi mua ít đồ, sắp xong rồi.

    E cho gái chờ hơn 20p thì đủng đỉnh đứng dậy tính tiền, cố mượn thêm cốc nước lã để rửa cái mặt cho sáng sủa rồi mới dả xèng[:D].
    Phi xe sang bệnh viện Nhi ngay bên cạnh, ra vẻ sốt sắng lắm, e lao vù vù rồi ngó nghiêng, k thấy đâu, thôi toi rồi, hay nó chờ mình lâu quá nên cho mình leo cây, bỏ về rồi. E liền quay xe lại. Bỗng!!!!

    Đây roài, nhìn từ xa, gái cười toe toét vs em. Xem nào, hôm nay thì gái mặc 1 cái áo sơ mi kẻ hồng cụt tay ah ko, biết tả thế nào nhỉ:-ss, áo sơ mi kẻ màu hồng lửng tay, mặc quần bò, đi giày búp bê đen, tay thì cầm 1 cái túi màu hồng nhạt, đeo kính trắng trông khá nghiêm chỉnh, chín chắn k phải như các bé tin tin ngoài đường hay vỉa hè trà chanh chém jó.
    Xời, thế là tông duyệt tông, 2 đứa như 1 kạ, em mặc cũng y thế mỗi tội mặt thì đeo cái kính râm to tb. E cũng cười lại cho phải đạo rồi e hỏi:

    -chờ anh lâu chưa? Anh tranh thủ đi mua ít đồ lát còn về nhà cho gọi là có tí quà trong lúc đợi em
    --vay ah, em cũng mới xong 1 cốc nước mía thôi, khát nước quá!

    Công nhận gái cũng khôn, ko ngu nhắm, thằng bé thì chưng hửng mất mấy s, coi như 20p vừa qua khá cơm toi:-??:
    -lên xe đi em, ah chờ anh chút (e lại vòng chân và gạt cái để chân cho gái)

    2 đứa vừa đi ra đê la thành thì gái hỏi e:
    --đi đâu đây anh?
    -Ah, giờ thì đi có tí việc đã, anh mua quà xong xuôi roài[:D]

    --đi đâu mới đc chứ!
    -HÌ, qua ra mắt bố mẹ vợ tương lai, em thấy anh chuẩn bị thế này ổn ko?

    --Xời, ai lại mua bánh đi làm sính lễ pao giờ, thế a định qua thật hả?

    Mặc dù tính đến jờ quen đc có hơn 1tháng nhưng, gái này e thích lắm. Vì gái ngây thơ trong sáng cực các bác ạ, dễ thương, mà lại ngoan. E biết là tạm ở thời điểm này thì nó xù lông thế thôi, chứ sau này thì có mà dám! Rồi e bảo:
    -giờ qua thăm thầy giáo a đã, hôm trước thầy ốm, a bận nên chưa có dịp. Hôm nay tranh thủ đưa e đi chơi chúng mình cùng ghé qua thăm thầy. Em nhé!;)
    --thế hả, học trò cũ ngoan ghê, em thì các thầy cô ở trường Y quên hết cả rồi, cả không ai rủ đi chung cả nên cũng không còn nhớ nữa

    và chúng em cứ thế trên xe nói chuyện rồi vòng qua Thuỷ Lợi thăm thầy giáo, công nhận đây là điểm sai lầm khá lớn của em, vì đưa nó qua em làm lộ mất bí mật của mình các bác ạ, Em thì vốn có 2 tên, tên khai sinh thì là L, còn bình thường thì em hay dùng tên V... NGhe cứ như VL ý nhỉ[:D]. THế nên vừa đến nhà thầy thì thầy hỏi:
    ---L đấy hả con
    -vâng con chào thầy, ah thầy chờ con 1 chút xíu

    ... E thì em vàotrong rồi trong khi gái cứ đứng bẽn lẽn ở ngoài, vậy là e lại chạy ra, lần này thì chả nể nang gì, em đặt tay ngang lưng eo gái rồi bảo:
    -vào thôi em, đứng ngoài làm gì, thầy gọi

    ---Ai đây, người yêu mày hả
    -ơ, ah vâng thầy vẫn còn tinh tường lắm ạ [:D]

    Thế rùi chúng em ở đấy nc với thầy giáo khoảng hơn 30p thì pái pai thầy. Nhưng công nhận thầy giáo em cao tay + thâm nho lắm các pác ạ, mặc dù..
    THầy mượn 1 câu chuyện ngày xưa có thằng lào đấy nó đến thăm thầy, trước khi kể thầy đã bảo truyện này mang tính 1 đòn chết 7 rồi. E biết là thầy kể cho vui mà biết là sẽ đòn gió gì đấy rồi nhưng thú thực là khi em nghe kể thì cứ phải gọi là giật mình đôm đốp #:-s. Truyện thế này:
    "Trước có 1 thằng qua thăm thầy giáo em, nó qua thăm thầy tất cả 3 lần, mỗi lần đi là mang theo 1 cô để ra mắt thầy. Lần đầu tiên thì nó mang 1 cô gái, trông xinh lắm, dáng người gầy gò (gái em mang đi cũng thế, hay trực đêm mà, béo sao đc!), sau đó lần thứ 2 đến thì nó mang 1 cô khác. CÒn lần thứ 3 nó cũng mang 1 cô tới nữa, nhưng thầy giáo em ông ấy bảo là: trông cái đứa thứ 3 này có nét quen lắm, có lẽ thầy nhầm, vì già rồi nên trông đứa nào cũng giống nhau:-ss. Thế rồi sau lần đấy, thầy không thấy nó đến thăm thầy nữa, nghe các bạn kể lại thì cô thứ 3 này và nó cũng lại chia tay nhau"

    Rồi ông cười khà khà rồi bảo: THằng L, châm thuốc cho thầy
    .... Lúc đấy chính vì có thêm mấy thằng ngày xưa chúng nó chung nhóm ĐATN với em, nên thầy nc chả giữ jì cả. lúc tâm lý thì tâm lý thế, thế mà cái lúc nhạy cảm thế này, gái nó thì đang thẹn cả giữ ý thì thầy cứ khà khà. Chán cái nhà thầy!:((

    Sau đó, đến khoảng gần 18g thì em chào thầy giáo em, ông thì đưa em 1 củ để nhờ em giúp ổng cái vụ,, hì hì, bí mật tí. Nên cả bọn mấy đứa cả gái của em cũng cảm thấy 2 thầy trò nhà này có gì đó mờ ám bí mật lắm.[r24)]

    Ra tới xe thì BÙM, trời mưa đánh rào 1 cái, đúng là chán với ZỜi, đc hôm rủ mãi mới đi, đc gọi là CHƠI thì trời lại đổ mưa...
    gái thì đứng co rúm bên mái hiên nhà thầy giáo, em thì ... làm thế nào bây giờ nhỉ@-)????????

Chia sẻ trang này