1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    E lúi húi mở cốp, lúc đấy cũng có chút lo lắng, mưa thế này thì biết chơi cái khỉ gì nhỉ :-??. RỒi lôi ra 1 cái áo mưa.
    Thú thực vs các pác lần đầu tiên em gặp trường hợp thế này. Em thì đằng trước, gọi bảo gái lên xe thì nó cứ cuống cả lên! 1 phần là nó cũng như em 2 đứa ngu ngơ chưa gặp trường hợp này bao giờ,,, chung 1 áo mưa!!

    Công nhận mưa to thật, nên cái mồm nó cứ gào lên dưới cái áo mưa như thế này:
    -bây giờ thế nào nhỉ
    --CÒN thế nào nữa, mưa rồi thì đi về nhà thôi!

    -thế để hôm khác đi chơi à?
    --thôi cho em qua viện đi.

    em nghĩ thế này thì ko ổn, mấy cái thứ vớ vẩn còn chưa kịp đưa cho nó, giờ mà đưa về thật thì đảm bảo mất điểm, khéo cơ hội không có lần thứ 2. Mà khéo đi dưới mưa thế lày, 2 đứa chung 1 chiếc lãng mạn phết@} thiên hạ ít khi có, mặc dù thằng rai cầm lái thì khô khốc, biết khỉ mốc j` đâu[r23)]
    Qua cầu vượt Tây sơn thì cơn mưa hoá SIêu mưa các pác ạ, hạt to cứ phải gọi là cục đá, rơi bồm bộp vào áo. Em thì ở trước tay lái nên hứng đạn hoàn toàn:

    -Mưa to lắm em ơi, có lẽ kiếm chỗ nào trú mưa thôi.
    --cái gì cơ, sao dừng lại thế anh?

    Lúc đấy chẳng là em dừng xe vào gần vỉa hè rồi nói vọng ra, tiếng còi xe bên cạnh thì cứ bin bin nên hình như nó ko nghe rõ lắm. Mà nó cũng hay đòn gió cực, toàn thế hả vs thế há ra vẻ ngu nhắm[r37)]!!

    Rồi đi tiếp, em cố tình lượn vào cái hồ Xã Đàn cho nó có tí quen thuộc, cả thực ra em cũng tính rồi, ko đi đc mà giờ chưa có gì bỏ vào mồm thì cũng k được nên đưa ra hồ xã đàn cho gần với mấy quán đồ nướng, cả nhớ hôm đầu tiên khi rủ đi xem phim toạch, em chèo kéo em nó ra đc hồ Ngọc Khánh! Phong cảnh hữu tình gần y chang [:D]

    Y như rằng vừa bước xuống xe gái hỏi em:
    -- đây là đâu vậy anh? Đến BV nhi rồi ah?
    -Vào trong nhanh em, đang mưa đấy!

    Rồi gái chạy lẹt đẹt vào, trú dưới 1 cái ô đợi em, em thì đưa xe cho cậu giữ xe nó cất dùm rồi chạy vào cùng gái. E mở cửa kính, gái đi bên, 2 đứa bước vào thấy cả quán bàn nào bàn nấy cũng.... đang oánh tá lả với 3 cây!:-ss. Rồi chọn 1 bàn có vẻ cách khá xa khu nhộn nhịp ấy, e lại ngồi bên gái như hôm trc, gái thì bị ép vào tường!

    Gái móc túi đưa cho e 1 cái khăn thơm lau mặt, công nhận thơm thật, nhớ tới mùi hương hôm qua. Em liền quay sang ngửi tóc gái thấy mùi hương hôm qua vẫn còn vương.. lại buột mồm:
    -thơm thật, giấy này em mua ở đâu vậy? Có dùng khăn khô k? A xin mấy cái nhé
    --thôi k cần đâu, giấy này e mua ở gần viện

    Gọi 2 cái sinh tố, 1 bơ 1 mc, 2 chúng em vừa nhâm nhi+ nc với nhau, em nói:
    -anh xin lỗi, khi đưa em vào thăm thầy chưa nói trước với em
    --ừm biết vậy là đc roài, lại còn tưởng k biết nữa.

    rồi chúng em tâm sự là chính, rồi em... chẳng làm gì cả, cứ dựa như thế, như hôm trước~X. Rồi bất chợt!
    Em nắm lấy tay gái!

    -tay bị sao đây em?

    oạch, gái rút tay lại luôn
    --đâu, có sao đâu?
    -đây này

    rồi em di 2 ngón tay vuốt lên lên vị trí ấy, vuốt ve tí, nhưng chỉ đúng vị trí ấy... Ngu thật, giờ nghĩ lại biết thế cầm cả 2 tay cho chắc rồi mân mê! Đúng là ở ngoài mới thấy sáng, bước vào trong cứ cảm thấy đầu tối thui, hành động thì quờ quạng chán thật!:(

    rồi chúng em lại tâm sự vs nhau, hỏi han nhau quê quán nọ kia, v.,vv. Khi em làm quen với các gái nào đấy, bước đầu em đều k bao giờ hỏi mấy câu trên, cứ toàn phá lên cười khakha với ghẹo nguyệt trêu hoa, chỉ khi nào bí từ lắm thì mới hỏi, mà ngẫm lại đúng lần nào em mà hỏi cái đấy trước ở bước mở đầu là về sau,,, có vẻ có mùi!!

    Rồi gái lôi đt ra, bảo:
    --dt e quên từ hôm qua chưa sạc giờ tắt ngóm rồi.
    -vậy ah!

    --uhm, may cho a đấy, lúc chiều gọi a là đt đã có vấn đề rùi, hình như đấy là cuộc gọi cuối cùng thì phải
    -thế hả, may nhỉ[:D]

    Và rồi em lôi con hát tờ cờ của e ra, cho gái xem mấy cái ảnh có vẻ nhí nhố, em chụp ở THung Nai vs ba vì, rồi ... lắm rồi thật nhưng quả thực em chẳng biết chêm thêm từ nào vào nữa... Bỗng có con chuột phóng vọt ngang cái tường bên đối diện.. EM kêu ré lên ra vẻ hoảng hốt lắm:
    -chuột kìa!
    --chả sợ >:P

    rồi e lại dựa vào nó rồi 2 đứa lại nghịch, lúc đấy công nhận cũng nhí nhố. E lại bật fone lên nghịch cái talking tom. 2 đứa cứ thế chọt chọt vào màn hình, thay nhau mà ,, ghi âm rồi .. cùng phá lên cười khi em chuyển pha, lướt tí web xem cái camera công sở.

    Cảm giác thấy có vẻ hơi lâu mà ngồi thế này mãi thì chán chết. Ngó đồng hồ thấy 19g10, E liền hỏi cô bé bồi bàn:
    -ngoài trời tạnh chưa em?
    ---tạnh rồi anh ạ

    E quay sang ;) với gái 1 cái:
    -đi thôi em

    Và 2 đứa lên xe. Lúc này thì gái k đòi về nữa, em đưa gái ra bờ hồ để vào phố cổ. Dừng xe tại Highlands, gửi xong xuôi thì gái hỏi:
    --đi bộ ah?
    -ừm, mà sang đường nguy hiểm lắm, để a đưa em sang nhé.

    Nói rồi em lại ôm ngang lưng eo gái rồi 2 đứa cùng ngó nghiêng sang đường. Gái có vẻ dát lắm, nên cứ đòi chạy trước, cả có vẻ k thích khi em cứ tự nhiên như thế. May là ô tô xe cộ ùn ùn chạy qua nên đố có dám chạy, pải sánh bước cùng em[:D]

    Sang tới Chợ đêm phố cổ thì em buông ra, thú thực là ko phải em buông mà gái thấy nguy hiểm đã qua, chạy tót 1 cái, em rai của các bác đành chịu thua thôi!!!:-??
    2 đứa vừa đi vừa cười đùa nói chuyện, ngắm nghía lung tung. Bỗng có cái thằng choá phía trước nó quay lại, nó cứ nhìn 2 đứa em rồi chỉ chỏ nói với 2 đứa gái đi cùng nó. Em bực lắm, thực sự k biết vì cớ j` mà nó cứ nhìn em hay nhìn... gái của em mà chỉ với chỏ, chả nhẽ em lại xông ra đấm cho vỡ mồm. Gái thì có vẻ k quen nên chẳng chào hỏi gì cả, nhìn nó như nhìn 1 thằng đi đường, nên em cũng đành kệ, 2 đứa cứ thế vui vẻ đi tiếp ,,, rồi em... em ... . em ...!!!
    .
    .
    .
    .
    em quơ sang, nắm nhẹ tay của gái! ~X DỜi ạh, các bác ạ tự nhiên em cảm thấy như điện xoẹt qua 1 cái vậy, gái hình như cũng cảm giác như thế. LẠ lùng thật đấy... nhưng mà nó lại ko để cho em nắm, lại rụt tay về@-)

    Lúc đấy bất chợt 2 đứa k cười đùa nữa, có cái gì đó thực sự khiến 2 đứa mất tự nhiên, em thì pình thường nói ít lắm nên lúc đấy cũng cụt luôn, chả biết nói j` nữa, gái thì im thin thít là điều hiển nhiên rồi..

    Khoảng 5p sau, chính gái lại là người phá tan không khí im lặng bởi câu:
    --ăn kẹo cao su k anh?
    -hềhề, anh xin, ủa singgum hả

    --ư, em k thích ăn coolair lắm, bình thường ở viện toàn mua cái này thôi
    -ừm,
    sau khi cười hềnh hệch, e lại cười nhẹ nhàng 1 cái, mà ngẫm... , nghĩ em đưa cho nó có 2 lần thì cả 2 đều là cái coolair mà nó vẫn vui vẻ, k thích ăn mà lại nhai nhem nhép trước mẹt em. Lạ thật, con bé thích chiều lòng người khác quá, có chút dì đó dễ dãi nhưng ko phải theo kiểu dễ dãi của gái làng chơi. Kiểu như rất biết cách để giữ hoà khí và không muốn làm mất lòng người khác. Rất nữ tính, rất nhẹ nhàngý nhị. Đấy là những đánh giá chủ quan của em về gái!, những cái đỏ đỏ là những điểm em hay lưu tâm ở 1 cô gái, àh chấm điểm trước tiên phải nhìn ở bộ ngoại giao chứ[:D]

    Rồi chúng e cứ thế đi bên nhau, mỗi khi đến giao lộ qua đường em đều ôm eo gái, k ôm chặt, đủ để gái biết rằng, bàn tay em đặt ở đấy:x,

    Cũng lại chí choé trêu nhau ngay được, tính em như thế các bác ạ, cảm giác mà ko xoáy vào cái gì thì k chịu nổi. khi cần thì im re never lên tiếng. Nhưng lúc mà vui thì đừng hỏi bố cháu là ai. Gái nó...

    gái nó ngó xuống chân, em chẳng hiểu, tưởng chân nó mỏi hay vì sao đấy nhưng hoá ra là suýt xoa khi dẫm vào vũng nước, khổ thân! Tuy nhiên e lại cười hềnh hệch:
    -sao thế em, đau chân ah?
    --k, ... em vừa dẫm vào nc, giờ chân ngấm nước rồi.

    -Khổ thân, đường khô chả đi, cứ nhắm mắt bước vào vũng nước;))

    gái ngẩn tò te rồi lấm lét nhìn em, gái tuy cười nhưng có vẻ kú lắm vì em quay mặt đi cứ ôm mồm cười, ra vẻ đang khoái chí lắm... thế là nó lại thụi em 1 quả vào lưng. HIx... [​IMG]

    --GHét cái đồ đáng ghét![r37)]

    và gái bước đi, em lần này thì k bước bên nữa, sợ lại nhe răng ra để mà ăn đòn#:-s =)). Em tụt lại sau lưng gái. THực ra là em cố tình đứng lại để gái bước lên trước, tạo cho gái 1 cảm giác lạc lõng[:D]. Rồi gái đi trước, em cứ thế đi sau.

    Công nhận hiệu quả thật, bắt đầu gái ngơ ngác xung quanh, rồi quay lại nhìn thấy e. CŨng ngu cơ. NGU thật các bác ạ, em lại tự tin mà cười mỉm với gái. Giờ ngẫm lại đúng là đáng ra em phải giả nai, giả ngu ngơ xoi mói mấy cái có vẻ hay ho ở mấy cái sạp xung quanh đấy. Lại cố chứng tỏ.,, hix ngu quá.

    Lúc đấy thấy gái quay lại, ngơ ngác, em liền cười mỉm mà đi đến bên gái ko nắm tay cũng chẳng hành động gì, chỉ là 1 sự cười mỉm. thế thôi!!

    sau đó chúng em đi tiếp rồi nc, rồi em ngó nghiêng rồi em nắm chặt tay gái, kéo lại. gái ngơ ngác ko hiểu vấn đề gì. Đúng là khi mà mình dùng lực mạnh thì tất nhiên chưa đc sự đồng ý sẽ bị 1 lực khác mạnh hơn tác dụng lại. Ngày xưa em học vật lý tuy ngu dưng mà nhớ lâu phết[r23)]. E bảo:
    -qua kia anh mua cho đôi dép, còn giầy thì bỏ ra đưa a cầm.
    -- k cần đâu

    -có thật sự là k cần ko?
    --ừm

    -vậy thối chân ráng chịu nhé
    2 đứa lại toe toét cười, sau đó đi khoảng mấy bước em liền bỏ gái, chạy luôn ra cửa hàng dép gần đấy, dang lúi húi chọn thì nó ra kéo tay em tỏ vẻ nũng nịu:
    -- k mua đâu, em đi thế này đc rồi
    -ừ
    .
    .
    .

    HIX, sao lúc đấy e ko nắm tay em nó luôn chứ. HIX, nghĩ lại đúng là em bỏ qua nhiều cơ hội quá :(, toàn vồ vập đâu đâu hỏi sao chả sốt cả bịch khi đưa em nó về

    2 đứa lại đi tiếp, em giờ thì nhẹ nhàng, k trêu nữa vì vui quá hoá dồ, các cụ bảo thế.

    Ra đến chỗ gửi xe, lần này thì qua đường em k có ôm eo ôm lưng gì hết, kệ! Lần này thì chân ai đứa đấy bước, em chỉ đứng bên cạnh ngó nghiêng thôi. Bỗng tõm 1 cái, trời lại bắt đầu có hạt mưa rơi.. Lúc này thì em ko nói j`. Lý cũng k nói j`, em chỉ đứng bên cạnh Lý thôi, cảm giác như Lý chỉ cần trượt 1 cái là ngả vào ngực em rồi.
    2 đứa cứ thế chờ trong lúc cậu gĩư xe đang đi tìm xe.

    Lên xe, 2 đứa đi qua 1 đoạn đầu phố Bà Triệu thì trời đổ mưa rào rào, em liền bảo Lý:
    -xuống xe thôi em, anh lấy cái áo mưa.

    E lên xe trước, Lý thì lúi húi chui vào sau, mồm thì lầm bầm:
    --lại phải chui vào cái máng lợn này à!

    Thực sự lúc đấy em chợt bật cười vì em đi tán Lý, thằng bạn cùng cty em biết, em hay kể cho nó nghe nhưng em không bao giờ hỏi nó tán như nào hay cách tán như nào. Mặc dù nó có lẽ thuộc hàng siêu cấp sói tinh. Mỗi lần em chuẩn bị chiến dịhc hoặc đi chơi vs Lý hoặc sốt bình bịch vì Lý, nó đều hỏi: Lại nhớ tới cái máng lợn đấy hả?
    Nên em thực sự k khỏi bật cười khi cô gái em thích lại nói 2 từ đấy ra, xong xuôi đâu vào đấy rồi,,, cái máng lợn cuối cùng cũng phải chui vào cái ,,, máng lợn. Em nói:
    -Đi tiếp nhé máng lợn[:D]
    -- anh này.

    Công nhận đoạn 2 đứa dầm mưa lúc đấy khá lâu vì e k đi nhanh, cốt là tạo không khí lãng mạn, trong đầu thì cũng nghĩ giả vờ trượt đánh oạch 1 cái rồi đấy, nhưng nghĩ thế thì k hay lắm, cả hơn nữa chính em cũng ko muốn mình bị ướt nên k xài chiêu ấy. Lý tuy ko dựa sát vào em như bình thường khi các cô các chị đi cùng các ông chồng, ox hay dựa 2 trái bưởi vào lưng, nhưng em cảm giác cũng đủ gần, đủ để em cảm thấy phía sau mình là cô gái mà em thầm thích:">

    Chúng em đi khoảng tầm 2-30 p gì đó, khoảng 21 rưỡi hơn thì phải, lại quay lại Xã Đàn, em đưa Lý vào 1 quán phở gà ta Hương ... gì đó để ăn tối. Mà công nhận lúc đi qua hầm Kim Liên thì thấy 1 cơ số các anh chị đang trú mưa ở đấy, nếu cái bụng em nó ko kêu sùng sục thì chắc cũng dựng xe đứng đấy rồi
    :>.

    Vào quán, em gọi 2 tô phở em thì có hành, Lý thì k hành, khi yên vị, đây là lần thứ 2, đúng là lần thứ 2 ngồi đối diện với Lý sau hôm đầu tiên chúng em quen nhau.
    Em nhìn thẳng vào mắt nàng, nhìn đắm đuối lắm, rồi lại mỉm cười khi em nó hỏi: sao anh nhìn em mãi thế

    Rồi chúng em ăn, rồi em bỏ cho nàng 1 miếng đùi gà ngon nhất, y như rằng công bỏ thế nào thì sẽ nhận đc bấy nhiêu.
    Nàng gắp lại cho em nhiều hơn, bỏ nhiều hơn từ bát của nàng sang bát của em, toàn thịt với nạc rồi em cũng nghịch nghịch lấy đũa gắp và giữ ở lưng chừng không khi có 1 miếng thịt tiếp theo chuẩn bị được chuyển giao:P
    - ăn đi, gắp cho anh nhiều quá rồi.
    -- bình thường về muộn thế này lại mưa gió nữa bố mẹ em hay lo lắm, điện thoại lại sập nguồn rồi giờ không gọi được nữa

    - cầm lấy rồi gọi cho mẹ hay anh chị đi em
    Nói rồi em rút máy ra đưa cho nàng.
    sau khi alo về nhà xong, ăn uống xong mà trời vẫn mưa rồi, em lỡ bảo có vào wc dùng tạm ko, công nhận lúc đấy tự dưng nói câu đấy ra em cảm thấy mình ngố thiệt, chả ra sao cả. thực ra là vì em muốn bỏ mấy thứ cất trong ngực áo của em vào túi của nàng... THấy nàng cũng k có vẻ gì là buồn lắm. Em liền đứng dậy, lại sang ngồi bên nàng:
    -cho em này, cái này là lá bùa anh lấy ở đền khi đi du lịch hôm trước, sắp thi rồi, cố gắng nhé
    --Ôi, đẹp quá, cám ơn anh
    Thực sự là cái đấy em có chém gió thật, vì hôm đấy bị mấy tay Hugo nó khoắng hết cả ví rồi, + thêm đi chơi nữa nên ko còn xèng, chẳng mua đc cái gì cả. Lúc về thì tối, khi đi thì đổ dốc Thung Nai mất 20p, khi về thì em nhớ , 1 bên vách núi, 1 bên vực sâu mà đường rừng lấy đâu địên đuốc nên đi qua cái dốc đấy mất khoảng 1tiếng30p, mà dọc đường thì chẳng có quán xá nào cả. Cái bùa đấy thực ra là 1 con **** thêu khá đẹp, năm ngoái em đi sapa em có nhặt 1 cái đem về:)

    Sau đó em bảo:
    -Nhắm mắt lại, anh cho em 1 thứ này nữa.

    Gái có vẻ khôn nhưng mà ngu nhắm, em biết tỏng là cô nào mà thích mấy phim hàn QUốc lâm li đa phần đều nghĩ lúc đấy sẽ bị... Hôn trộm ---> nên gái nhà mình ko có nhắm mắt các bác ạ, ti hí mắt lươn ...
    Em liền lấy ra bông Hoa Ngọc Lan đưa dần lên mũi gái.
    --Hoa ngọc Lan phải k anh?
    -- thơm quá. cám ơn anh

    gái cứ thế cười thích thú, mấy cái icon tạo cảm xúc lúc này em quả thật không biết chọn cái nào cho hợp, vì em vẫn còn nhớ, ánh mắt ấy, nét cười + nét ngỡ ngàng + thích thú ấy
    Sau đó e bước ra tính tiền, rồi châm điếu thuốc hút. CŨng là lần đầu tiên luôn, em hút thuốc trước mặt nàng, nàng đến bên, em liền hỏi:
    - anh bây giờ còn hút thuốc nữa, có lẽ cũng sẽ có nhiều tật xấu nữa. em có ghét anh không?
    --không, bình thường
    [r32)] 2 đứa lại nhìn nhau và mỉm cười, rồi lại lên xe, dầm mưa, em để ý thì thấy xăng gần hết rồi, cũng muốn lát cùng nàng 2 xe zin zin về nhà nên tới 1 cây xăng chỗ La Thành liền giả vờ bảo:
    -xe hết xăng rồi, chờ anh vào đổ rồi mình đi tiếp.
    Cũng đồng ý... Công nhận là gái ngây thơ thật. Em thích gái rồi các bác ạ, giờ mặc dù đang ngồi viết những dòng này, và đang phũ gái nữa nhưng em k phải loại mạnh mẽ gì cho lắm, sống tình cảm và yêu những người mình yêu hơn. Mặc dù, phũ gái là sở trường của em, có thể dê thì tốt nhưng húc thì dốt nhưng phũ cứ phải gọi là,, phũ phàng

    Em chở nàng đến viện, nàng lại nhảy tót xuống xe, vẫy tay sau lưng chào em. Vẫn 1 kiểu kênh kiệu của 1 cô nàng tiểu thư vừa ghét mà k thể ghét nổi, cảm giác thấy yêu nhiều hơn.
    AH em quên, nhà gái tuy bố mẹ k phải công chức nhà nước hay đại gia gì cho cam nhưng cũng đc xét vào hàng có của, gái thì là con út trong nhà. Lớn thì có 1 chị cả hơn em 2-3 tuổi, nhì thì có thằng anh trạc tuổi em. cả 2 đứa trên đều thành thân lập thất nên gái đc cưng chiều lắm. Được cưng, đc chiều nhưng không sinh hư, vì thế em quyết rồi, em sẽ chọn tình này là tình cuối rồi thôi!

    tiếp:
    Sau khi bóng nàng khuất bóng sau cái barem chặn xe ô tô ko cho vào viện, em liền quay xe, đi ngược trở ra, tính đợi ở ngoài đường nhưng thấy k ổn, liền vòng xe lại, thì thấy nàng, 2 đứa nhìn nhau rồi nàng bảo:
    --A về đi, muộn rồi đấy, em về đc mà

    Em lúc đấy thì k nói gì chỉ im lặng và đi theo

    --k cần đâu, anh về đi, lát nữa mà về là muộn lắm đấy
    -mưa thế này để em về 1 mình thực sự anh k yên tâm, đi nhanh đi, đang mưa đấy!

    Vậy là 2 xe rẽ nước trong mưa, em ko đi như lần đầu khi đưa nàng về, mà luôn ở phía sau, cách khoảng 3m so với xe của nàng, đèn pha thì luôn bật. Tuy nhiên trong đầu em đang lên 1 kế hoạch cực kỳ đen tối.

    ---- muộn rồi, em đi ngủ đây, mai lên cty em viết tiếp ----
    hịên mọi việc diễn biến đúng kế hoạch của em, nhưng thực sự là em ko biết phải làm thế nào cho chuẩn chỉnh nên mong mọi người hãy giúp em. Em cần cô gái ấy!
  2. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    nhớ tới từng chi tiết! Vote cho bác.
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa mỗi lúc 1 nặng hạt, chớp còn giật sáng cả 1 góc trời, 2 xe vẫn cứ thế nối đuôi nhau.
    Khi đấy e vừa đi mà cũng vừa nghĩ tới các bác trên TTVNOL này, e nhớ có bác gì nói: tán gái thì phải thật lòng dù lòng ko thật, nghĩ sao tự dưng cảm giác hay mình chỉ yêu chơi bời với em nó thôi, các cố gắng trước kia mình cũng đâu có thành tâm lắm, mặc dù các hành động đến tận nơi em nó để quan tâm, qua tận nhà em nó chỉ để mời 1 cốc nước. Có hay chăng cũng chỉ là mình cố chứng tỏ cho em nó thấy mình luôn quan tâm tới em nó thôi
    Mình đểu quá, mình đúng là 1 thằng đểu...
    Đã thế, giờ đi theo em nó rồi mình càng phải thể hiện tấm chân tình của mình với em nó, dù cho kết quả có thế nào đi nữa, có thể sẽ không thành công, nhưng sẽ thành nhân, ừ, vậy quyết định như thế nhé.


    Đấy là dòng đấu tranh nội tâm khi em bám theo em nó và mặc dù cuối cùng mấy lần dọc đường em nó bảo em quay xe lại mà về đi nhưng em vẫn nhất quyết bám theo tới cùng để thực hiện mục đích của mình.

    Qua cầu vượt VP, lúc này e ko đi đằng sau nữa, mà lập tức vọt ga lên đi cùng hàng với nàng 2 xe đi ngang bằng nhau. Cuối cùng, cũng đến cửa nhà nàng. Lúc này nàng đang rút chìa khóa để mở cửa, em liền đỗ ngay bên cạnh, bỏ mũ bh và lột áo mưa ra khỏi đầu, đội đầu trần hứng mưa. Em nói:
    -Đưa tay cho anh

    Lý quay sang nhìn e, ngơ ngác khoảng 1p

    - Đưa tay em cho anh!
    - tay kia

    cuối cùng tay trái em nắm lấy tay phải nàng, nhìn nàng khoảng 3s em bắt đầu cúi xuống,
    môi em khẽ kề, hôn lên tay nàng..
    @-)
    Xoẹt!
    tay nàng rút lại ngay lập tức trước khi em hôn lên

    Lúc đấy thực sự em kú cực kỳ, tính sĩ diện của 1 thằng đàn ông nổi lên. E k thèm nhìn Lý lấy nửa giây, lập tức rồ xe đi thẳng tới cuối ngõ, vẫn đầu trần k mũ bảo hiểm phi dưới làn mưa!

  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi, em nghĩ: "mình lần này thất bại thảm hại rồi, mặt mũi biết để đi đâu nữa. Bao đứa con gái bị mình cưỡng hôn. thế mà lần này, mình trân trọng, nâng niu như vậy cốt chỉ để cho nó thấy sự ngọt ngào trong t.y là thế nào, vậy mà chịu 1 cú xỉ nhục quá lớn. Kay quá. Kay thật đấy!"

    "Giờ đây, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ về mình, rất nhiều, cô ấy cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang, sao hôm nay mình lại như thế, mình lại có những hành động và cử chỉ như thế. Lý ah, em là 1 cô gái còn ngây thơ quá, trong sáng quá, và nhát quá. Nhưng nếu cứ dùng dằng với em thế này mãi thì a và em, chúng mình chỉ có thể là bạn với nhau thôi" - vẫn là tâm trạng của 1 thằng đểu khi giăng lưới tình thất bại=((

    Nhưng rồi em nghĩ tiếp:" với ngày hôm nay 2 đứa bên nhau như thế, quãng thời gian hơn 1 tháng tuy k đủ dài, nhưng mình đã cho cô ấy thấy đủ thế nào là 1 sự quan tâm quá ấm áp+ 1 sự chiều chuộng cũng đc coi là dịu dàng đi, có thể chưa chắc đã thất bại đâu, có khi lại có 1 bước tiến khác. Đây có thể là 1 bước đệm, 1 đà quá tốt để quá độ lên ty cũng nên.
    Nhưng nếu bước đệm ấy xảy đến. Mình sẽ phải làm thế nào? Mình biết phải làm thế nào bây giờ!
    Chắc chắn! Ah không, chẳng có điều gì là chắc chắn cả, nhưng mình cần phải chuẩn bị tâm lý. Kiểu gì đêm nay mình cũng sẽ nhận đc 1 cuộc nói chuyện, 1 là thất bại hoàn toàn. 2 là chất vấn..

    Thôi, nghĩ nhiều bại não. Mưa to quá, mình về nhà thôi!

    .
    .

    .
    .
    Sau khi đấu tranh tư tưởng 1 mình như vậy và lao xe đi trên đường, vẫn dưới đêm mưa tầm tã.
    E về tới nhà, nhìn đồng hồ đã thấy quá 23g đêm, khi bước qua cửa thì va vào cái chân trống con nouvo của 1 thằng để xe giữa đường, rách toạc 1 miếng, máu chảy xối xả vì kèm theo nước mưa, tức mình văng tục rõ to:
    -((#$^@8-x%%)) thằng nào vứt xe ở giữa đường thế này! có ra cất xe cho ((@%$@ mày)) vào nhà ko?

    Ở trong nhà 1 thằng đầu xanh đầu đỏ lao ra:
    -- em xin lỗi, em vừa về, mải cất đồ nên quên chưa cất xe

    thấy nó là thằng thuê nhà bên ông hx, em liền ậm ừ cho qua
    -ừ

    rồi nó hớt hơ hớt hải cất xe vào trong.
    E vào nhà, khóa cửa xong xuôi sau đó xả vòi nóng tính ngâm mình cho nhẹ nhàng, tranh thủ pha ly cà phê nóng rồi cầm ra cầu thang ngồi nhâm nhi, hút điếu thuốc..

    bỗng đt báo 1 tn đến:
    "A ve den nha chua"

    Lập tức em tắt nguồn luôn. nốc 1 hơi cạn cốc cà phê. rồi quăng điếu thuốc vào bệ x xả nước. E nhảy luôn vào bồn ngâm mình rồi về giường ngủ 1 mạch tới sáng. Ngủ ngon lành, chẳng biết trời đất j nữa.

    =================

    khoảng 10g sáng e mới dậy, lúc này e mới bật alo lên, chỉ để lướt web đọc báo thôi, rồi ngáp 1 cái, e quẳng con hát tờ cờ IS sang 1 bên lăn ra ngủ tiếp.

    Bỗng:

    cái alo vang lên bài hát rất riêng, bài mà em đặt làm nhạc chờ chỉ mình Lý mỗi khi cô ấy gọi đến

    "em trong mắt tôi"


    Cứ nghe, cho đến khi bài nhạc chờ ấy kết thúc, em nhìn vào cái ảnh chờ, em chọn số fone của Lý là hình nền 1 cô gái tóc vàng tay cầm viên thuốc,
    cô y tá xinh đẹp trong bộ truyện "Ô Long Viện" mà lòng buồn miên man.

    E biết, cá cắn câu rồi, nhưng cảm thấy lòng ko vui, có 1 chút gì đó gờn gợn trong lòng.
    sau đó e liền dậy vs cá nhân rồi qua nhà bm ăn cơm, ...

    Đến trưa về, điện thoại lại báo 1 tn lúc 12g trưa:
    "Toi qua may h a ve den nha. NT lai con k them tra loi!"

    E lại dập máy rồi lao lên giường đi ngủ
    Tối đấy nàng lại gọi cho em, khoảng 21g40, nhưng e vẫn k nhấc máy, nghe hết bài nhạc chờ rồi nghĩ vẩn vơ...
  5. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Em theo top Bác mà thấy phục Bác quá ! Hic !^:)^
  6. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thớt này stick lên được đấy, có đầy đủ các công đoạn từ đầu tới gần cuối.
    Cơ mà anh em đừng bắt chước, đồng chí này nhẩy cóc từ khâu chém gió lên khâu ôm eo luôn, khả năng nhiều anh em ăn dưa bở sẽ tạch ở đây đấy.
  7. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    quả hun tay em nó là điểm nhấn còn j [r2)]
    hóng tiếp chuyện của bác
  8. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em người ngoài nên thấy khá rõ truờng hợp của bác mắc ở chỗ :
    -hơi nhanh quá khi mà tình cảm với cáo( dù đã có với mình , một ít ) nhưng chưa rõ ràng mà bác đã bày tỏ tình cảm khi còn chưa đến độ muốn cầm tay lúc nào cũng oke , mà đã "hôn" tay . Rồi dính phốt là tặng quà quá nhiều và không có lý do chính đáng , như đang định mua em nó vậy .
    -bác cần kiểm chế cảm xúc bản thân , bằng cách nào đó cũng oke , nhưng cần nhất là hãm lại tình cảm đang cháy bỏng trong mình , tự lừa dối là em nó xấu xí hoặc gày đét . Mà tốt nhất là lên LX xem mấy em sky angel là thấy ngay đời gái còn nhiều và xinh rất lắm .
    -Truờng hợp của bác cơ còn rất sáng , biểu hiện là gái còn nhắn tin và gọi điện cho bác , bây giờ em có ngu ý thế này : bác nt lại cho em nó nhé , luôn và ngay, chân thành " Anh biết hôm qua anh hành động thế là ....hơi .... Nhưng không hiểu sao khung cảnh lúc đó hiện ra long lanh như vậy và thấy em thật mỏng manh yếu ớt , co lạnh dưới cơn mưa . Nên ... Anh chỉ muốn ôm em vào lòng và chở che cho em , giống như trên phim Hàn người ta hay làm đó, bây giờ anh đang không thể điều khiển đuợc tâm trí nữa rồi, chắc em sợ lém nhỉ , đến anh nghĩ lại mà vẫn còn run nữa nè ,thôi thế này nhé , lúc nào trời quang mây tạnh , trời nó man mác và nắng nó nhè nhẹ đó , anh sẽ lại gặp em .Thế nhé em... Bác yên tâm đi , lần này cầm lại tay em nó dễ hơn nhiều ..;)) mong là thế ( Nguyên nhân là dù bác bây giờ có bơ thế nào , có không trả lời ra sao thì em nó đã biết đuợc tình cảm của bác rồi , đến lúc chơi bài ngửa thôi , làm thế bác sẽ thật man trong mắt em nó, dám nghĩ , dám làm , hành động bơ hoặc không trả lời phone chỉ tố cáo bác đang mất phong độ thôi.)
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nói chung bài bạn jangdonglink viết hơi dài, miếng thịt nạc ngon mà ăn riết cũng ngán, Nó cũng giống như nghệ thuật cưa gái, nhiều khi phải cho đói thì các em nó mới thèm... điểm chung của người cầm cưa và người viết văn là chỗ dẫn dắt vấn đề, nên chúc bạn không chỉ chăn dắt được em nó mà còn cô tích bài viết dẫn anh em tới những cao độ cảm xúc
    Riêng bạn mình cũng thấy bạn dính những cú phốt:
    - không xoắn khi nhấc máy alo cho gái
    - không mừng rỡ khi nghe điện thoại của gái
    - không bao giờ lệ thuộc tình cảm vào gái "người cũ của anh lấy chồng, anh muốn nói chuyện với em.."
  10. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    em thắng rùi :)

Chia sẻ trang này