1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong tình yêu cũng có thắng thua, thì mình nguyện làm người trọng tài thiên vị nhất thế giới :)
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, ủng hộ và giúp đỡ e ở những giai đoạn đầu khi lập thớt. Giờ nghĩ lại những ngày đầu tiên, 8/3 khi mà bốc alo chúc ngày QTPN tới nàng và,, nhận đc những lời phũ phàng!:)

    Tối qua e lại sang Đ.A, e cũng biết kiểu gì tối nay nàng cũng nũng nịu vs em, nhưng k ngờ ,, ML cũng chỉ phụng phịu lúc đầu thôi, gọi gần chục cuộc thì mới trả lời. Ra thì tỏ vẻ, mệt, [-(,, v.v.v nhiều lắm a. Xong sau 1 hồi em lấp liếm và kể chuyện ngày xưa, với những sms đầu tiên em làm quen nàng y xì đúc như đoạn hội thoại ở comment đầu tiên thì [:D], công nhận tối nay nàng như 1 con mèo lười ngoan ngoãn dụi vào lòng em để em bắt đầu vuốt ve. hii

    E thì chưa có đóng góp j trong công cuộc thoát gà của cả đàn. Nay cũng có thể coi có chút thắng lợi nhỏ, thực ra do may mắn là chính. E xin có lời thế này, suy từ nhược điểm của em để có những bước tiến đến với gái thui:
    -Muốn gái yêu, thì mình hãy thử yêu gái trước, hoặc ví von như: Cáo nó chỉ cần những con gà,, cần cáo thôi.[:P][:P][:P]
    -lúc đầu có thể lụy(hoặc như e bảo, gái biết tỏng gà hiện chữ Thích trên mặt rồi), nhưng đừng lụy kiểu xin chết ngay từ phút đầu nhìn thấy em!
    -Rồi tấn công hỗn tạp để làm sao gái k biết được giờ giấc sinh hoạt của mình, nhưng hạn chế sử dụng sms. Thú thực là e sử dụng sms khá nhiều nên giờ ngẫm ra mỗi lần ngong ngóng 1 cái sms của nàng đúng kiểu như 1 sự ban phát chờ đc cho ăn vậy. Nên các bác đừng có ngu giống em.:-ss, hạn chế chúc, khen đúng lúc, chê thì phải nhiệt tềnh, đểu dưng mà... tình cảm[:P] (em thích câu này của bác mateo01).

    Có bác nói em mua em nó, cũng đúng, cũng có cái đúng. Nhưng nếu bác cứ ngắm nghía, chọn lựa, ko mua em nó thằng khác mua mất thì sao[:D].
    E nhanh, công nhận cũng nhanh thật, nói chung cái này là tùy theo tính người rồi. Có người thì chơi 1 cách chậm chạp, mỗi 1 cơ là 1 bi vào lỗ, cơ thì chẳng điều. Nhưng có người lại thính mạo hiểm, 1 cơ 3 bi, giật xoáy đủ kiểu. Nên cách cán đích của mọi người là khác nhau. Quan trọng cơ bản: mình hãy là chính mình!

    và các bác,, hãy sống và suy nghĩ theo cảm nhận của mình.
    Chọn đúng đối tượng fù hợp, và đi đúng đường nhưng nhớ phải phân tích tình hình và kế hoạch cụ thể:)
    1 lần nữa e xin gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người.

    ảnh em xin nợ. hì

    cái này e xin đính chính thêm: hạn chế dính phốt. tuyệt đối không được dính những phốt nặng!
    E đính chính ở đây như 1 cách nhìn nhận thế này: ko có đường cơ nào là hoàn hảo cả, mỗi 1 cơ mất bi, phải nhường hay tạm nghỉ chơi 1 cơ nhìn người khác đánh thì đây là phốt nhẹ. Nhưng đừng để chết củ, mất cái .VÌ chết cái 3 lần là hết ván rùi, đa phần là chết củ 2 cái thì tính tiền luôn>:)
    Còn k thì hãy cứ chơi thoải mái cho hết trận, rồi biết đâu thần may mắn sẽ mỉm cười thì sao;)).(e là gà chính hiệu nên thỉnh thoảng k đc thoải mái lắm ~:>:D, hơi kay kú khoản ăn thua)
    Chẳng may nếu như thua trận đấy thì ta lại đánh trận mới[:D]

    em hết ạ

    p/s gửi riêng bác lovelyciaboy:
  3. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì bác sướng rùi.Gái bên y khoa dạng lắm.Cứ cb mà hưởng thụ nhá.:P
  4. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    chuc' mung' bac'!
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chưa giúp gì đc bác nhưng cũng chúc mừng bác Jang thắng lợi trở về . :x
    1 topic đáng để anh em trong cốc học hỏi ! :):)
  6. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
  7. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    E gặp phải sự cố rồi.

    Thông qua người yêu của đứa em em. EM biết được rằng:
    1/ t.cảm của Lý đối với em hiện tại thì cũng chỉ thích, mặc dù cũng có mủi lòng rồi nhưng chưa đi đến quyết định cuối.
    2/ Lý sợ kiểu lãng mạn của em.
    3/ Lý cũng sợ cái sự tính toán của em.

    Em em nó còn bảo, các bài của em trước đây em dùng với Lý, Lý đều biết hết, chính vì thế mà Lý cảm thấy do dự khi tiến tới với em (em vẫn chưa tỏ tình gì cả các cụ ạ)

    Hiện em vừa nói chuyện với thằng bé xong. Còn em với Lý thì CN mới cùng đi ăn với nhau, hôm đấy thì: ức chế có, tình cảm có, tâm lý có, 1 cảm giác khiến gái nể em cũng có. Sau đó thì:
    Vào hôm qua thì cũng có gọi là tí trục trặc khi 2 đứa n.tin với nhau, đến sáng nay thì cũng giải quyết xong. bây giờ thì cũng được đánh giá là bình thường.
    Nhưng thực sự em thấy không ổn chút nào, k phải chỉ vì việc thằng em em nó thông báo thế kia, mà từ hôm qua khi 2 đứa nt vs nhau, em đã cảm giác có chuyện không lành sẽ xảy ra vào sắp tới.
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị có biến , tạm thời lạch cạch xua tan mấy cái ý nghĩ trong đầu gái nó đi bác ạ, để lâu ngày e k ổn, sẽ có lúc tái phát, cơ mà bác vẫn chưa tỏ tình à, chết thật........:-ss
  9. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em vẫn án binh bất động sau khi biết được tin ấy. Các cáo trước kia cũng bảo em yêu nào là tính toán rồi thì lý trí. yêu thì phải hết mình chứ! Nhưng quả thật e chỉ 2 lần yêu và lý trí bị mất kiểm soát:
    -1 là t.y thời c3
    -2 là tình đơn phương vào năm ngoái (cái này thực ra cũng k hẳn là tđp mà cáo này bị thất tình thì em nhảy vào, sau đó em ... ngu ngu khuyên cáo quay lại vs t.y cũ)

    Hơn nữa e thấy mình cũng đâu có tính toán gì đâu. Có hay chăng là chỉ biết nên hay không nên làm gì đối với t.y hoặc để quyến rũ 1 cô gái thôi, đâu có làm hại tới ai đâu, tính toán thì có gì là xấu@-)

    Em bây giờ chẳng biết làm gì nữa. Hôm trước em cũng hỏi thằng bạn em thì nó bảo:
    " Tự nhiên ngãng ra thế thì người ta sẽ chẳng hiểu thế nào, sẽ k biết đc t.cảm thật sự của em. Nếu như muốn t.cảm đi lên thì phải gây xung đột nhỏ rồi sau đó lặn đi đâu thì đi"
    Xung đột thì em cũng gây ra rồi, nhưng quả thật em ko đành lòng vì em cũng yêu Lý.
    Tuy k phải là 100% nhưng em biết ở thời điểm này t.cảm của e dành cho Lý là>50%, cũng lắm đêm nhớ đến quay quắt sau đó phải kiềm chế để tránh vạ miệng hay hôm sau khỏi phải làm những điều không hay.

    Bảo em tỏ tình ư? K đâu! Never, vì em cảm thấy sợ bởi mỗi lần nói ra câu đấy là em đều mất ngay 1 người con gái mà em yêu. Cũng có lần không mất nhưng các lần đấy đều thành em gái hết rồi!

    Em sẽ im lặng! Tạm từ bỏ vậy, ít thì 2 tuần còn xa thì 2 tháng.
    Mặc dù em cũng thích cô gái ấy lắm, nhưng giờ chẳng biết nên làm thế nào cả!

    Em muốn nghe ý kiến của 1 vài mợ hoặc các em gái trong cốc. Nếu đc thì các mợ hãy thử đặt vào tình huống của cô gái này rồi nói lên suy nghĩ của mình júp em!
  10. zuchung

    zuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em là em kết anh chủ pic này lắm,theo dõi pic của anh từ đầu chí cuối.Mịa,mõi lần chán vào đọc bài của anh là cười toắt cả mồm.Em thì cũng thuộc loại gà mờ thôi nên chả biết chỉ dẫn giúp đỡ anh thế nào cả,nói bậy sợ vỡ mồm thèn em,hihi.......thôi chúc anh may mắn nhé............may mắn lần sau=)))

Chia sẻ trang này