1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh đau cũng không dám ho he - Các chú nghệ nhà ta chỉ quen sống với bề nổi - Buồn cho 1 thế hệ hoạ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi kientrucsutruong, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kientrucsutruong

    kientrucsutruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đánh đau cũng không dám ho he - Các chú nghệ nhà ta chỉ quen sống với bề nổi - Buồn cho 1 thế hệ hoạ sỹ mới

    Anh em cũng tôi không có ý định cự nự hay là xưng hùng xưng bá ở đây, nhưng quả thật cái box mỹ thuật này sắp đến ngày tàn rồi. Quanh quẩn cũng chỉ là mấy cái trò rẻ tiền
    Mặc áo cho xe.
    Xăm hình màu.
    Đợt đi qua yết kiêu thấy mấy chị em chú nghệ, hoa cà hoa sói chạy lon ton mà thấy buồn.
    Đã qua rồi cái thời Nguyễn sáng, tư nghiêm, văn cẩn.
    Buồn thay
  2. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, mặc áo giáp xông trận là tốt, nhưng vẫn quên đội mũ kìa. . Tiện thể lúc quay về "tổ kiến" lấy mũ, bác sờ tay lên gáy nhé.
    Mỹ thuật muôn năm!!! Kiến trúc muôn năm!!!

Chia sẻ trang này