1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh đề ra đê mà ở?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi the_creater, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_creater

    the_creater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đánh đề ra đê mà ở?

    Các cụ mình vưỡn bảo thí.Em chưa thử bao h dưng mờ fong trào í rầm rộ lắm.Em thấy câu của các cụ nhìn chung là đúng ,dưng vưỡn thấy o tâm fục khẩu fục lắm.Em kể ra đây 3 trường hợp điển hình nè:
    +Mẹ bạn em hôm í đi vào đường chợ Ga, bị công an fạt vì đi ngược chiều.Chú í fạt 50000 , vì cô ấy đi với 1cô nữa nên họ "share", =25000.Cô í tức wá đi đánh con 25, trúng 500000
    +Gần nhà bạn em có 1 vụ tự tử, mới 19 tuổi.Cả làng cả tổng kéo nhau đi đánh con 19 .Đáng lẽ con bạn em cũng đánh vậy. nhưng vì cô hàng xóm nhầm tuổi người kia là 16 nên nó đánh con 16 . Thế là có mỗi mình nó ẵm > 200000.
    +Chuyện kể rằng 1 nhân viên được lĩnh thưởng 3 triệu. Đi đường anh ta bị móc túi hết.Tức wá, anh ta đánh con 00.Kết wả là trúng 3,5 triệu.
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Như vầy thì sao nói đánh đề ra đê mà ở được nhở??? Có điều, cũng chỉ có 3 ( hay gần gần như vậy ) trường hợp đó "lên tiên" thui đúng không??? Còn lại thì sao đây???
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  3. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    He he, 1 đi 6-70 mươi về mừ
    Sự vụ thế này nhiều lắm. Xe của công ty tui gặp tai nạn. Cả công ty rủ nhau mua đề 50.000VND/người. Đánh theo số cuối của xe vì "tiền đầu, xe cuối" kết quả là tháng đó coi như lĩnh lương 2 lần
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè và đi khắp nơi. Nhưng sao tôi cảm thấy không được an toàn ... moon crystal power make up
    [​IMG]
  4. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Dễ trúng thế thì ai dám bán đề, với cả đi làm làm rì ở nhà đánh đề chẳng sướng hơn sao
    It is love, not time , that heals all the wounds

Chia sẻ trang này