1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dành để than thở

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yenba, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    dành để than thở

    "Chời ơi'!
    Giờ "mình" đã có người yêu
    Mình có biết:
    "Người ta" đau khổ bao nhiêu vì mình
    Nhưng dù
    Giờ "mình" vui với người tình
    Thì
    "Người ta" mãi giữ hình mình trong tim[/b]
  2. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Áo trắng à, áo trắng ơi
    Trưa hè, phượng đỏ chơi vơi nắng vàng
    Tiếng gà ảo não, đa mang
    Cớ sao vẫn thấy lang thang dáng gầy
  3. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Huế vàng nắng trên tường thành cổ kính
    Ve râm ran trên tán lá ven đường
    Đường phượng bay co rợp trời hoa đỏ
    Áo trắng thướt tha còn vương mái tóc thề
  4. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ đua nhau cưới liên miên
    Cưới đi cưới lại , cưới như điên
    Sáng cưới, trưa cưới, chiều tối cưới
    Chỉ khổ thân tôi cứ mất tiền
  5. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bán dạ tương tư kiến Hằng Nga,
    Cạn sầu chung tửu có mình ta
    Biệt ly lòng còn vương thương mến
    Độc chiếm hồn ta, bóng hình nàng!
  6. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hồng trần nham nhở lũ trọc ô
    Nhân gian lê lết lũ tội đồ
    Máu thịt thừa thãi văng tung toé
    Tội ác xem ra quá loã lồ
    Ấy thế cho nên tớ rất lo
    Lo sao tránh mấy "chú đầu bò"
    Rồi lo tiền bạc cung gái gú
    Đáng mặt nam nhi đỡ tẽn tò
    Chim cò trông thế hoá lại hay
    Tự do tự tại vẫy cánh bay
    Mặc kệ bomb đạn cùng khủng bố
    Chẳng giống Saddam trốn tối ngày
    Oắc- cơ Bút bảo ghét Hút- Xen
    Quyết đánh không ưa nói lèm bèm
    Si- rắc, Pu-tin Bút mặc kệ
    An- nan đứng đó ngó mà xem
    Bút còn nói muốn có hoà bình
    Mong dân được sống với văn minh
    Hôm nọ tớ xem Bút cầu chúa
    Tớ nghĩ Bút sống rất nghĩa tình..........

Chia sẻ trang này