1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh đồn có địch bất đắc dĩ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aimabietna, 09/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aimabietna

    aimabietna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lỡ xưng: Cụ - cháu trên bài viết rồi nên giờ khó rep quá. :((
    Vậng ạ, khoản nóng vội, ngu ngơ ấu trĩ thì cháu xin nhận.
    Bước 1: Cháu là người đến sau hoàn toàn và đang đứng trong bóng tối nên sẽ từ từ quan sát điểm mạnh của đối thủ, xem lại điểm yếu của mình.
    Bước 2: Cao hơn 3 trượng thì hơi khó ạ. Chỉ được lợi thế gần nhà, cao to hơn thằng kia và được sự hậu thuẫn của bố mẹ bạn bè nàng thôi :((
    Vì đánh đồn có địch nên cháu phải duy trì hoạt động thường xuyên, mặt dày để luôn chủ động. Cũng muốn áp kế đánh rồi lại lui nhưng không thể ạ!
    Mục đích yêu nhạu thấy hòa hợp là cưới thôi chứ không trăng hoa gì hết. :))
    Bơ nhau 3 ngày mà thấy như 3 tháng rồi ạ @@
  2. aimabietna

    aimabietna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Từ khi nàng chấp nhận nói chuyện thì nàng khá rõ về cháu rồi ạ. Cái vụ nói lắm lời yêu thì nghĩ lại đúng là ngu thật, lú lẫn thật.
    Gái nào chủ động làm quen àm cháu không thích thì dẹp luôn từ đầu vì cháu không muốn làm hại người ta. :))
    Chuyện bó mẹ nàng dồng ý để cháu theo đuổi nàng thì cháu lấy làm chắc chắn đấy ạ. Hôm trước đang đùa thì cháu nói:
    " - Em yêu ai kệ em, sau này nhớ lấy anh là được
    Nàng: - Em không nghe lời bố mẹ em đâu "
    Vậy đấy, biết thế nên cháu cứ đánh thôi. Có cái là cháu chưa yêu ai bao giờ, giờ gặp tình đầu lại phải làm kẻ thứ ba :((
    ( Bài viết của cháu đúng là trẻ con vô tư thật :)), lỡ xưng vậy rồi nên cứ triển cháu cháu cháu thôi ạ )
    Kính chú 1 ly Vodka! ;)
  3. NBT03

    NBT03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    122
    Cháu cứ kể chuyện tiếp đi , nhưng nhớ phải có những tình tiết lâm ly bi đát , nóng bỏng kich thích người đọc đấy .
    aimabietna thích bài này.
  4. aimabietna

    aimabietna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhắn tin điện thoại, Zalo, FB mãi không thấy nàng trả lời. Cháu làm liều bằng 1 tin:
    -Anh thấy mình là kẻ phiền phức. Em nói với anh một lần nữa đi, anh sẽ cố hiểu biến mất để không bao giờ làm ảnh hưởng tới em nữa.
    Thế là trưa nàng lại chụi nc bình thường. Đại loại là" dạo này em phải làm nhiều bài tập, không rảnh giờ nào, không thích nói chuyện. Có chuyện gì đâu mà cứ làm ầm lên thế. "
    Thế đấy. Cháu gà mờ nên không thể nắm bắt được nàng nghĩ gì cả, giống như nành đang vờn cháu vậy. :((
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    chú hệt anh ngày trước. thôi yêu thì cứ yêu bằng cả con tim chú ạ. anh chúc chú may mắn, vì bây giờ các anh khuyên éo gì cũng chả trúng ý chú đâu. nên nếu đã cảm tử rồi thì hãy yêu để biết đã có (hơn) 1 lần mình yêu cuồng nhiệt như thế :D
    aimabietna thích bài này.
  6. aimabietna

    aimabietna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, nhà cháu muoona hỏi xem làm sao để hiểu được suy nghĩ của nàng. Chứ giờ ai bàn lui thì nhà cháu không chịu đâu, vì xác định yêu thật lòng nên chỉ tiến mà tiên thôi ạ!
  7. NBT03

    NBT03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    122
    Cháu làm chú việt vị rồi !!!
    Đọc được cái dòng đầu chú cứ nghĩ gái nó sẽ phán " cháu gái chỉ xem cháu trai là anh trai thôi , cháu gái không xứng đáng với những gì cháu trai giành cho đạu ? hãy tìm 1 cháu gái khác tốt hơn ! gôd luck todu "

    Ra là chú việt vị hahah
    Cháu nó còn phải bận làm bài tập mà ông bà bô nhà cháu gái lại ủng hộ cháu kua nó thì quả thật chú thua luôn .
    aimabietna thích bài này.
  8. aimabietna

    aimabietna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ nàng chỉ có thiện cảm với cháu thô cụ ơi. Cái khó là cháu không biết nàng nghĩ gì, mà cháu thì lại muốn đi trước vài bước để gây bất ngờ cho nàng. :(
  9. NBT03

    NBT03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    122
    Nói thật chú là chú thấy cái avata của cháu quen lắm , mà không nhớ ra là thấy ở đâu .
  10. aimabietna

    aimabietna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ảnh mạng thôi, đau là đâu hở cụ? :)) Nikon D3, D300 lens sau kia là fix 300mm ợ

Chia sẻ trang này