1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh đồn có địch,một cảm giác thăng hoa!!!các bác xem hộ em cái đồn này dư lào cái ạ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi joy2007, 25/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joy2007

    joy2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có địch,một cảm giác thăng hoa!!!các bác xem hộ em cái đồn này dư lào cái ạ!!!

    chiện là thế này ạ
    chả là em bán hàng online trên muare,1 ngày đẹp trời,1 trong số những mặt hàng của em được một bạn nữ gọi điện hỏi thăm

    khi đã thoả thuận,bạn nữ đó đến cùng với bạn trai
    cái nhìn đầu tiên của em là bạn đó rất xinh,kém tuổi em là cái chắc ,chủ yếu nhìn đôi mắt trong sáng,nên em cũng kết

    mỗi tội lúc đầu thấy em ý có ny roài nên cũng nản,nói về ny em ý thì dư lày: nhìn già hơn em ý 6-7 tuổi là ít,nhưng mà phong cách thì khác hẳn em ý,chả có vẻ jì là hiện đại cả,cứ cù lần cục mịch như nào ý

    chưa kể,đi mua đồ cùng bạn gái mà đồ dùng như nào cũng chả biết,mặc cả giá thì cứ gọi là hơn cả đàn bà....
    mà lại còn bị em đánh vào cái sĩ diện nên em chẳng giảm đồng nào mà vẫn phải mua nữa chứ,ke ke

    đầu tiên nghĩ là người ta có ny roài nên thôi,chắc chẳng gặp lại đâu,âu cũng chỉ như là 1 lần nhìn thấy gái xinh mà thôi

    nhưng rồi,2 ngày sau,bà chị em trong SG gọi điện ra,cho em 1 số điện thoại và bảo là mua giùm chị ý 1 thứ của chur số điện thoại này bán

    em cũng chẳng ấn tượng jì cái số điện thoại đâu,rồi chị ý cho cả link mua bán mới bik là người bán cái mặt hàng mà bà chị nhờ lại chính là cái em hôm đến mua đồ cùng bạn trai

    thế là em nhận ra trước,thế có phải là có duyên ko nhỉ?rồi cũng gặp lại nhau,ngay trong lần gặp lại,khi nói chuyện điện thoại,em đã hỏi ngay có phải mấy hôm trước bạn mua đồ của tớ ko?rồi cũng nhận ra nhau
    và ngay hôm gặp lại,em đã liều mình mời nàng đi uống nước,và nàng cũng đi

    trong khi uống nước nói chiện,em đã thú nhận là hôm đấy bán đắt cho cả 2,ke ke,thế mà nàng chả trách em câu nào mà ngược lại còn tặng không em cái sản phẩm mà bà chị em nhờ mua nữa

    làm cho em ngay hôm sau cũng tặng cho nàng 1 thứ mà em tự chọn,thế là huề cả làng:D
    rồi cũng nói chuyện,cũng chát chit,cũng nhắn tin,rồi tối nay vừa mời nàng đi xem phim,nàng cũng đi
    đi xong rồi bảo là tối thứ 7 đi tiếp,nàng cũng đồng ý,mà lần này đi xem phim với em,nàng trang điểm xinh quá,khác hẳn cái hôm gặp lại nhau,vậy là dư lào nhẩy?

    các bác thấy có nên chiếm cái đồn này ko ợ,có cơ hội ko ợ,để em còn chuẩn bị bom mìn lựu đạn em táng thật lực ạ???
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Có chắc ku đi cùng là nguời yêu ko, bạn thì sao ? Vụ này ngon ăn đây, cứ từ từ mà tiến, ko cần vội,
    Một điều cần chú ý là : Luôn tìm cách và cơ hội để nhấn mạnh và nâng cao cái tình cờ bất ngờ kia như 1 duyên mệnh trong nhân gian ít nguời có đuợc, đàn bà là giống rất hay tin vào những ji mờ ảo mang tính lãng mạn như thế, nhưng đừng nhắc nhiều, đã nhắc thì phải lựa tình huống và hoàn cảnh thật phù hợp
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Có chắc là đồn không thì phải tìm hiểu tiếp .Mà nếu là đồn thật thì chắc nó cũng nát quá rồi , chỉ cần một đạp nữa là sập cần gì phải táng thật lực . Mà nghe như chú tả thì em này có vẻ như là " giao liên đồn trạm " , chuyen đón tiếp " bộ đội " ngủ qua đêm ở trạm , rồi lại chuyển đi đón " bộ đội" mới . Cho nên chẳng mấy quan tâm đến phong cách , hình dáng của " bộ đội" . Mà có khi " đồn " như chú nghĩ bên trên lại là khách " bộ đội " của em ý đó .
    Thôi , muốn làm " bộ đội " thì tập công " đồn" đi .
    Trong việc làm ăn buôn bán , trai , gái không phải là vợ , chồng , người tình mà đi với nhau là chuyện bình thường .
  4. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Dây phải cáo chính hiệu!!! Đôi mắt trong sáng ư, lừa tình rồi chú ạ.
    Đến sợ các chị em, đàn bà dễ đến mấy tay.
    Thôi kiểu đi xem phim, tặng quà này là cũng bật đèn xanh rồi, chúc may mắn, gái ngoan không sao, vớ vẩn là xong 1 đời zai
  5. 8xdichthuc

    8xdichthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thă?ng ku kia chắc dek pa?i ngươ?i iêu
  6. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sao nhiều thằng nó trích dẫn cả cái bài làm gì ấy nhỉ?
    vụ này chủ thớt chắc mồm mép cũng thuộc cao thủ đây mà
    tiến đi thui,thế là trên thế gian sắp có thêm 1 đôi tình nhân
  7. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Không khéo chú này bị lừa tình chứ chả chơi.
  8. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ thớt cần nên kế hoạch cụ thể để bắt đầu cưa cẩm thôi.
    Em gợi ý thế này hôm nay bác phải thể hiện đc sự hài hước của mình và nam tính.
    Hài hước thì bác cần ngay lập tức bổ xung bằng cách lên mạng đọc chuyện cười nhưng cũng cần tron lọc ko phải truyện cười nào cũng kể cho em nó, tuyệt đối đừng lôi mấy chuyện cười liên quan đến hấp em đại pháp. Những truyện đó chỉ thích hợp nói giữa cách đàn ông với nhau thôi.
    Nam tính thì thể hiện qua cách sau: Bác có thể trả tiền hộ em nó, nếu em nó đồng ý thì chứng tỏ nó có vẻ thích bác....cái này bác cần ai đó lão luyện tư vấn cụ thể nhưng nhớ đừng có quá máy móc ko thì hỏng.
    Về địa điểm thì bác nên chọn chỗ nào sáng sủa nhưng ko đc quá đông người.
    Mục tiêu của cuộc hẹn là xác nhận lại cụ thể cáo nó đã có nơi ăn chốn về cụ thể chưa.Nếu nó phản pháo bác thì bác phải nói rằng mình cũng đang để ý em nào đó và thực ra cũng đã có vài em để ý mình nhưng mình chưa ưng.Mục tiêu của hành động này là để thể hiện rằng bác cũng giá của nó ko phải loại gà gật nhưng mà đừng có bốc phét quá vừa phải thôi nha.
    Tinh thần chung là hót hay và vui vẻ làm sao để cáo nó cảm thấy thú vị khi ở bên bác.
    Tuyệt đối đừng có nóng vội.
    Chúc nên đường bình an.
  9. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác Blood thuộc bài ghê Làm sao bác biết bác chủ top thiếu sự hài hước, thiếu nam tính? Em đọc đi đọc lại chả nhận ra.
    Em chỉ thấy bác ý hỏi có nên công đồn hay là không thôi. Còn lựu đạn bom mìn hay thậm chí vũ khí hạt nhân chắc bác ấy cũng có, vì chả thấy bác ấy hỏi cần mua ở đâu, hỏi ai thì có cả.
    @bác chủ top: chiến đi bác, đời là mấy.
    Nhưng em chả nghĩ nó sẽ lâu dài, chơi chơi cho nó vui thôi.
    Được magellan sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 26/06/2009
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    chiến thuật công đồn giành cho bộ đội địa phương.
    bước 1 do thám địch.
    >>> đã do thám, kết quả bân đầu là địch khá yếu . tuy nhiên đây là nhận định chủ quan
    bước 2 chuẩn bị lực lượng
    >>> lực lượng cần thay đổi về mẫu mã và chất lượng, súng ống đạn dược cần tập trung nhiều.
    bước 3. tìm lối tấn công
    >> đã tạo được hành lang an toàn ban đầu
    bước 4 đánh nghi binh, thăm dò lực lượng địch
    >>> đã khởi binh tuy nhiên chưa đụng phải lực lượng chính quy sau khi nhận định tình hình địch ta và tương quan lực lượng, nếu có lợi thì thực hiên tổng tấn công. tuy nhiên chiến thuật phải hợp lý {em không phải là chỉ huy nên ko thể chỉ huy trận đánh}
    đã công đồn thì có gian khổ và hi sinh, đạn dược tốn kém. tuy thế nhưng đã là bộ đội thì ko lùi bước.
    chúc đồng chí thắng lợi

Chia sẻ trang này