1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh đồn có địch ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huy533, 23/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có địch ....

    Tình hình là vô tình bị tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt qua buổi đi chơi chung với lớp cũ. Cáo mặt mũi khá xinh, nghe bạn nó kể lại là đã có bạn trai hiện tại đang đi làm. Hôm sáng nay có nhắn với nhỏ bạn là rủ cả nó và cáo đi ăn sáng + uống nước. Buổi đầu thì suôn sẻ, lân la hỏi thăm về công việc học hành các thứ, chứ chưa chém gió đc tí nào vì phần e mỗi lần thấy gái xinh là hay bị khớp :( .
    Hiện tại mức tình cảm từ xa lạ đã tiến lên 1 bậc được gọi là bạn .
    Thứ 2 tới lại hẹn nhau ăn tối ( có cả nhỏ bạn đi chung ) vì chưa đả động gì đến chuyện theo đuổi cả nên chắc là cáo chưa biết, đơn thương độc mã 1 mình chiến 3 em nên lên đây nhờ các cao nhân hỗ trợ về thể chất lẫn tinh thần .
    Về đối tượng thì chỉ nắm được sơ sơ như thế, còn riêng bản thân em thì nam8 nay 23t ko thuộc loại xấu, ko dị tật, cao ráo con nhà có học, vừa ra trường + công việc ổn định nhà cũng ko thuộc loại nghèo cho nên kinh tế thì ko phải lăn tăn cho lắm ạ :D
    P/s dẫu biết là đánh đồn có địch rất là khó khăn nhưng em đã xác định rồi cho dù có thất bại thì cũng ko có gì đau khổ cả xem như là làm giàu vốn sống cho bản thân mình. Mà người ta nói : tình yêu là phải có thử thách, phải biết đấu tranh và giành giật phải ko các bác
  2. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ok ! khoe xong rồi ! thí sinh tiếp theo ,,,
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tới tui rồi hả
  4. daituongtre8x

    daituongtre8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tha cho người ta đi bác ạ cuộc chiến nào cung có thương vong cả...nếu chiếm được thì cái đồn ấy bấy nhầy toang hoang hết rồi -> Ko có kha năng sử dụng, giá trị kinh té thấp
    Còn như bác noí ở trên thì chịu khó phát huy thêm nữa nhé ngày 2 lần tuần 14 lần chưa tính các thu giai trí linh tinh thì...địch bắt đầu lên đạn rồi đấy
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Biết được thế rồi thì rải thính tiếp đi .
    Không có gì lăn tăn nữa thì chuyển qua hộp tâm sự nhé .
  6. HoldOn

    HoldOn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    "Xem như là làm giàu vốn sống" rồi "không có gì đau khổ" ---------Nói như vậy thì thật sự là ích kỷ quá, chỉ vì cái lợi của mình mà gây ra đau khổ cho người khác (Ít nhất là bạn trai kia bị đá). Làm giàu vốn sống có nhiều đường, sao lại đâm quàng vào bụi rậm vậy. Nếu cô kia vì bạn ngon hơn mà đến với bạn, phụ anh kia thì xét cho cùng cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Tham vàng phụ ngãi.
    Bạn đã có tình yêu đâu với cô đó đâu mà nói là đấu tranh, thử thách với giành giật. Cái câu này phải dành cho anh kia thì mới hợp. Mà sao thấy động tí là mọi người giương câu này làm băng-rôn nhỉ. Giả sử anh chị iêu nhau rồi thì do điều kiện khó khăn, gia đình chưa đồng ý.v.v lúc đó mới có cơ sở để gọi là vượt qua thử thách chứ. Còn dạng thấy người ta có đôi rồi xông vào nhà người ta với chữ đấu tranh, giành giật ấy...phá tung cả lên, thế ko gọi là giành lấy mà gọi là cướp phá hê hê. Dưng mà nếu chị kia cũng thích rồi thì nhích thôi, đò nát đụng nhau rổ rá cạp lại...hê hê
    Ngôn ngữ gây shock tí nhưng thẳng :)
  7. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thx for comment.
    Okay kết thúc ở đây. Tôi đã nói những gì có thể nói, chẳng phải kẻ chiến thắng cũng chẳng phải kẻ chiến bại, chấp nhận là người đến sau vậy. Khi nào em đau khổ hãy tìm đến với anh , lùi 1 bứơc để tiến 3 bứơc vậy
    Hi vọng lần sau sẽ không lập 1 topic thế này nữa. Trở lại hiện tại công việc ổn định + tương lai sáng lạn lại còn rất trẻ tội gì gái nó không theo .
    Topic end here. Lần sau nếu có lập topic hi vọng là sẽ khác chứ bản thân cũng ghét đánh đồn có địch

    Được huy533 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 24/01/2010
  8. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    khuyên chân thành là nghỉ vụ này đi
    nó thấy cậu ngon nó chén , nó đá thằng cũ của noỏi 1 ngày nó lại thấy 1 thằng ngon hơn cậu , nó sút cậu
    yêu đương thì cứ để nó đến tự nhiên thôi, đi cướp kiểu này rồi cũng bị thằng khác nó cướp như thế thôi
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là chả ưu những ông như này
  10. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    744
    Em can bác , đánh đồn có địch làm gì làm người ai làm thế ???
    Đánh để rồi một người chết - 2 người bị thương ah ?
    gì chứ trước nay đồn nào có địch kể cả nó có nói toẹt ra nó thích em thì em cũng lượn chứ ko nói đến việc đánh hay ko !

Chia sẻ trang này