1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh đồn có địch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duc_vx, 13/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ topic được nhiều người quan tâm như vậy, mới đó đã được hơn nghìn lượt view. Từ đầu đến giờ, rất có nhiều ý kiến chỉ giáo có, ném đá cũng có. Dù thế nào cũng cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm @}
    Có vẻ như ku kia đánh hơi thấy điều gì đó (cáo nói chuyện) + sắp 20 -10 nên bắt đầu có động thái, hôm trước nên chơi với cáo. Cáo giới thiệu là em "rai", chắc vì nó ngại. Chiêu này của đối thủ làm mình lép vế quá, tc tụt đi khá nhiều :-". Kiểu này lại quay trở lại vạch xuất phát, chờ lúc thích hợp thì tiến, mà ko thích hợp chắc giải tán. Tán e này đúng là thua cả tiếng lẫn lời.
  2. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đi tán gái mà lói ngọng níu ngọng nô là tán k được đâu ;))
  3. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bác này nhầm lớn rùi
    xinh thì ko bao giờ đi cùng hiền và ngoan
    còn nữa
    nó mà xinh thì ko thằng đàn ông nào để bơ vơ đâu
    có khi kưa truớc bác rùi ấy chứ
    hehhe
    mà biết đâu nếu cư tiêu chí như thế kia của bác
    thảo nào trả gặp pải 1 em đồn có đick
    mà địck này còn chiếm căn cứ lâu dài í chứ
  4. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu suy nghĩ nhược tiểu nàu thì mình đã gặp nhiều, thậm chí là nhan nhản ngoài đường. Bạn có biết tại sao tỉ lệ sinh giữa các bé trai và các bé gái luôn là 1 : 1 hoặc có vênh nhau chút ít ?

    gặp đồn có địch thì rút lui ngay và luôn, oánh đồn khác chứ làm gì phải cố sống cố chết gây tổn thương cho mình hoặc người khác ????
  5. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn khi đọc lại topic này

    Em đã từng là địch, và sau đó lại chót lỡ đánh đồn :(

    Nói là chót lỡ bởi vì không hề biết đồn đã có địch từ trước, quyết hành sự được một nửa rồi mới phát hiện ra cáo đã có trai khác ( hơn em 3 tuổi ), cũng định rút và cũng rút rồi, nhưng vẫn quyến luyến, đã vậy lại còn bị lạc đường trong đồn không thoát ra được :(. Cuối cùng chốt lại đánh 1 trận ( duy nhất ) đồn đã gục :(


    P/S: Chuyện này em muốn nói ra lắm,nhiều là đằng khác vì em suy nghĩ rất nhiều :(, nhưng chẳng biết xả vào đâu,mạn phép các cụ cho em nói vài câu :(
  6. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bác giải luôn cho nó thích, chứ để bí kíp thất truyền với lại sau này đầu toàn tã với sữa thì chỉ khổ anh em mày mò lại từ đầu [r24)]
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ô....có điều này à?
    Bạn biết tại sao thì giải thích nghe coi???=))
  8. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn tìm cách tăng tần suất đi chơi với gái, kể cả đi với bạn của gái, xong rồi đến 1 thời điểm cảm thấy gái có chút tình cảm thì bơ đi 1 thời gian khoảng 1 tuần, Cáo hỏi thì bảo anh bận,vv. Nếu có cơ hội đi riêng thì nhớ cầm tay nhé :D
  9. kimlong11

    kimlong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    xóa xóa xóa :D
  10. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhắn tin với gái, gái nói đang buồn vì cãi nhau với người yêu, e cũng chẳng lấy làm mừng vì thể loại này chắc chỉ giận nhau dăm ba ngày rồi đâu lại vào đấy ấy mà.
    Cáo thuộc thể loại khá xì tin và hay nói. Nhắn tin cho cáo, cáo trả lời bình thường, mà ko nói nhiều bác ạ. Cho cáo ăn bánh bơ vài hôm cáo nói e khinh cáo.
    Giờ e bình thường thôi, không sốt sắng cũng chẳng thơ ơ.

Chia sẻ trang này