1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá . Cái giá phải trả của việc đánh giá sai !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình muốn khóc quá truanang ơi
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trùi , vậy khóc đi . Mà sao phải khóc vậy hả bác ?
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đọc truanang viết thấy xúc động muốn khóc à
    Hi vọng chưa nắng sẽ giúp cuộc đời nhiều người có thêm niềm vui
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trùi , trưa nắng chứ ko phải chưa nắng . Hí , bác voi nghĩ thế nào , nắng chẳng có cái khả nắng đó . Bác mới có thể viết lên những bài lưu truyền sử sách . Vậy hãy viết cho chủ đề của nắng thêm hương thêm hoa chút đi .
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ nghe thấy giống NỊNH nhau thế nhở
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nịnh hay là tán hả chị
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    topic đang hay tính học thuật đang lên cao bà kon làm ơn đừng spam làm loạn văn phong của trưa nắng
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hí , cảm ơn mọi người chút , giờ viết tiếp .
    Đang nói đến quan sát , quan sát là một yếu tố nền tảng trong việc tự nhận thức bản thân . Để quan sát tốt cần phải có chút lý thuyết về quan sát .Và sau đó là thực hành thường xuyên cho đến khi năm được nó nhuần nhuyễn .

    Lần trước đã nói về 7 cảm xúc cơ bản của bản thân . Trong đó nỗi sợ là một loại cảm xúc phức tạp nhất nên nắng sẽ đề cập sau cùng ...
    Theo lý thuyết phương đông mà nói :

    Đêm qua ngày lại đến ,mặt trời mọc rồi lặn , thuỷ chiều dâng lên lại hạ xuống . Tất cả thiên nhiên là một chu kỳ lặp đi lặp lại ko ngừng . Mà con người chúng ta là một phản ánh thu nhỏ của tự nhiên .Vì thế ko có gì ngạc nhiên nếu hôm qua chúng ta đang vui thì sáng nay dậy chợt thấy lòng buồn ...

    Nhưng những kẻ yếu là những kẻ phụ thuộc vào cái cảm xúc , hành động theo càm xúc . Còn kẻ mạnh là kẻ biết dùng hành động để thay đổi cảm xúc trong ngày của mình ...
    Lại một chút theo thuyết phương tây , từ me***ation :
    Mỗi một hành động , mỗi một ý nghĩ có khả năng đánh thức một loại cảm xúc . Cái này bạn có thể thấy rất rõ nếu tĩnh lặng mà quan sát nó . Nó đến rồi nó đi , hoặc nó thành 1 vòng tròn mãi .

    Thí dụ tự nhiên bạn thấy trời âm u , lòng có cảm giác buồn ...
    Đấy là ý nghĩ đánh thức cảm giác ...

    Giờ đến cảm xúc đánh thức ý nghĩ : khi thấy buồn chợt bạn nhớ lại ngày trước ,giờ bạn nó ở đâu rồi ko thấy liên lạc với mình nữa ...

    LÀ thế , cuối cung nó thành 1 vòng tròn lặp đi lặp lại cho đến khi cảm giác buồn biến mất ....

    Nếu quan sát được rõ ràng vậy , chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội thay đổi được những điểm vô lý trong cảm xúc . Và từ đó có thể tăng hiệu quả trong hành động lên nhiều lần .Vì chúng ta chỉ có thể làm việc tốt khi tâm trạng tốt . Còn nếu cứ để cho cơ thể nó tự nhiên thì ... sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi vì cái tự nhiên đó ...

    .. còn nữa...
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, hâm mộ quá Đợi bài tiếp theo.....
  10. t2q_2010

    t2q_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    uhm...

Chia sẻ trang này