1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá . Cái giá phải trả của việc đánh giá sai !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bất mãn vì phát hiện ra một thằng trẻ con khát sữa
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    trong khi mình thì
    căng +đầy ..........sữa
    mà ko cho bé đc
    bất mãn bất mãn
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Này này....
    Vợ chưa cưới của nắng , mây định làm gì hả ...
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Dạ các bác cho em nói leo một chút đuợc không ạ.Các bác bàn ngoài lề thì ok.nhưng theo em khi quote các bác làm thế nào cho bố cục nó đẹp mắt một chút cứ,các bác cứ quote bừa như thế tác phẩm của anh nắng đang đẹp đang chói trang như kia lại biến thành bãi chiến truờng mất mỹ quan quá.Ai không biết cái box này nó thế lại nhìn bằng con mắt chủ quan,đánh giá sai ,hạ thấp bài viết của anh nắng thì phí công anh ý.
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nắng hôm nay rỗi , viết chút tiếp :
    Bàn về cái gọi là :

    Sự hài lòng trong cuộc sống :
    - Nói dễ thì cũng dễ , nói khó thì cũng khó .

    Để hiểu được cụm khái niệm này , nắng nghĩ ai cũng có thể lấy những ví dụ sinh động từ bản thân mình mà ra . Nắng đã có trải nghiệm và tìm hiểu nhiều về vấn đề này .

    Mọi cái nắng viết đằng trước là một cái nền tảng tốt để hiểu được cái mà nắng nói sau này .

    Với 2 khái niệm sẽ được định nghĩa ra sau :
    Sự hài lòng luôn ở 2 vị trí , một là hài lòng với bản thân , 2 là hài lòng với những hành động mà mình đã làm .

    2 cái nè với nắng vẫn còn chút mập mờ khó phân ranh giới giữa 2 bên , nhưng nắng sẽ tìm thêm chút ví dụ để phân tích cho mọi người hiểu :
    Sự trái nghĩa với bất mãn mà nói chính là sự tự hào :
    Người tự hào về bản thân , nhưng lại bất mãn với những hành động mình làm . NGhe có vẻ ko logic , nhưng thực ra luôn có cái logic bên trong nó .
    Người đó sẽ luôn đứng ra nhận các trách nhiệm , tin tưởng tuyệt đối là mình sẽ hoàn thành nó rất tốt . Nhưng khi người khác hỏi người đó , rằng các hành động người đó thể nào , người đó lại bảo là ko có gì , chẳng có cái gì đáng kể cả . Và cũng có ý ko bằng lòng với những gì mình đã làm .
    Ngược lại người bất mãn với bản thân , nhưng lại tự hào với những hành động mình đã làm :

    NGười đó sẽ luôn khoe khoang , nói về nhưng gì mình đã làm một cách đầy tự hào .Nhưng ko bao giờ dám đứng ra lãnh nhận một trách nhiệm gì cả , khi bị người khác mắng có thể chống chế , thiếu tin tưởng vào bản thân mình đúng hay sai ...
    Nói đến mẫu người thì hơi khó hiểu , nhưng có thể bắt đầu bằng việc quan sát nhưng quá trình nhỏ trong ngày ....

    Nếu làm được hết 3/4 số bài có người đã hài lòng .Mà sao có người vẫn thấy bất mãn . Nhưng cái vấn đề là họ cũng chẳng làm tiếp , nhưng lại vẫn bất mãn , nghe có vẻ buồn cười . Còn người kia thì nghĩ là làm 3/4 là quá đủ rồi , rất vừa lòng với cái đủ đó .
    Ưu điểm của kẻ hài lòng là sự tự tin rất lớn , thứ 2 là sự đầu tư công sức và thời gian cho 1 vấn đề cũng rất lớn .
    Nhược điểm có thể là tự coi mình là nhất , có nhiều sự kiêu căng và ngạo mạn .
    Có khả năng làm tiếp nhưng chỉ dừng lại đó vì cho nó là quá đủ rồi ....
    Ưu điểm của kẻ bất mãn là cái ý chí để vượt qua hoàn cảnh khó khăn , cần nhưng 4/4 đương nhiên là khó khăn rùi . Và vì ko bằng lòng nên có thể sinh ra lo lắng . Phải đạt 4/4 đâm lo lắng , làm thế nào để làm được vì nó quá sức mình .
    Luôn có cảm giác nặng nề với công việc vì cái đòi hỏi phải là hoàn hảo hơn nữa ......

    Sự hài lòng luôn đem lại 1 tâm lý thoải mái , nó bắt nguồn từ cái gọi là chấp nhận ...
    Có những người ko thể nào chấp nhận được , sao mình sinh ra lại xấu thế , lại thấp thế , lại nghèo thế .....
    Có những người lại chấp nhận mọi chuyện rất tốt , hiểu ra nó phải như thế nên thấy rất nhẹ nhàng , thậm chí tự hào về nó , ưu lẫn nhược điểm .....

    Về mặt nhận thức mà nói , nhưng kẻ bất mãn khéo cũng khó chấp nhận việc họ là người bất mãn cũng nên ....
    Chấp nhận được mọi chuyện luôn là một vấn đề khó khăn cần nhiều thời gian và công sức cho nó , đặc biệt là trong vấn đề nhận thức và cảm giác ....
    Nếu chỉ nhận thức ko thì chưa đủ , mà phải làm việc với cảm giác nữa .Nếu chỉ cảm giác ko thì cũng thiếu . Cả 2 đều đóng vai trò quan trọng vậy ...
    Cảm giác là gì : cảm giác có lỗi là một đặc trưng của sự bất mãn với hành động mình làm .Lúc nào cũng thấy mình làm quá tệ ....
    Cảm giác lo lắng là đặc trưng thứ 2
    Cảm giác chán nản là đặc trưng thứ 3
    Cảm giác bực bội là đặc trưng thứ 4

    Thiểu tự tin là đặc trưng thứ 5
    Luôn hướng tới những cái ngoài phạm vi khả năng mình là thứ 6

    Ko biết cách tự khen mình lúc mình làm tốt một thứ , mà lại cảm thấy : ồ nó chưa hề đủ chút nào .Lẽ ra mình còn làm tốt hơn thế nhiều ....
    v..vvv...

    Hí , đợi chẳng có ai đóng góp cùng , thôi thì mình cứ viêt mình đọc vậy ... , chắc ít người muốn đọc vì vấn đề khái niệm bao giờ cũng khô khan ...
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có một khái niệm nữa , là tình yêu với chính mình ...
    1 trong những nghiên cứu của tâm lý học hiện đại có một vấn đề trong xã hội là tình yêu và năng suất :

    Chúng ta thấy ai làm tốt việc gì thì mới quý họ , là liên quan đến năng suất .Hay con gái luôn đòi hỏi người bạn trai phải thật giỏi làm được thật nhiều thứ . Là năng suất .
    Cứ hình dung , đáng nhẽ đúng ra : người mẹ iu người con : là tình yêu 1 cách đơn giản , ko hề dính đến việc , người con đó học hành thế nào , làm việc có tốt hay ko .... Đấy mới chính là một tình yêu đúng nghĩa , ko hề liên quan đến cái gọi là thành quả và nắng suất .Một tình cảm chân thành ....

    Nhưng xã hội hiện đại ngày nay đòi hỏi một vấn đề nhức nhối về làm việc , về tiền bạc dẫn đến hiện tượng nhiều người yêu dựa trên cơ sở cái gọi là năng suất .
    Mình yêu chính mình khi mình hoàn thành thật tốt :ngộ thiệt .Ko thì đâm ra ghét chính bản thân mình luôn : hí hí .Nhiều người thế lắm , nói ra ko kể hết .
    Thực ra nó đều bắt nguồn tự sự vô thức mà ra .Nên việc nhận thức được luôn nắm vai trò quyết định là vậy .
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đọc tất những bài viết của Truanang, nhưng chổ này thì không hiểu. Nói rỏ hơn đi ạ. Cả cái khái niệm năng suất nữa! Năng suất trong công việc thì HNhu hiểu còn năng suất trong phạm vi tâm lý thì không hiểu.
    Cái người con gái mà Truanang đề cập chung chung trên kia, có HNhu trong đó đấy ạ. Có điều, Hnhu không đòi hỏi người bạn trai phải làm được nhiều thứ, HNhu chỉ cần họ phải làm sao để HNhu phục mà thôi!
    To : DoDo, Quán Gò ơi, đang ở đây hả bạn? Có chổ này hay hay, đọc đi bạn.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 20/06/2008
  8. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu ý của truanang, tình yêu mà nắng nói thì như lẽ tự nhiên, tình yêu ấy mấy ai có được?
    Tớ đồng quan điểm với Hnhu, bạn trai tớ là người phải làm cho tớ nể phục.
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    @ Hnhu : nắng cũng phải xem xét chút khái niệm này . Vì nó ko đơn giản chút nào ....

    Chúng ta sống đều bị cái nhồi nhét của xã hội vào đầu .Nên các quan niệm đã hình thành từ đó một cách vô thức .Cái mà bạn trai phải là người là cho Hnhu phục cũng hình thành từ đó mà ra ....

    Sự kỳ vọng lớn thường dẫn đến cái gọi là sự thất vọng lớn . Đó là lý do vì sao trong xã hội hiện đại phương tây , có rất nhiều người phụ nữ thành đạt ko sao kiếm nổi một tấm chồng .Họ giỏi giang , thành đạt , có tiền .Nhưng làm sao mà họ tìm thấy một người đàn ông để cho họ phục đây .Ngộ hén .Họ quen làm giám đốc rồi , nhân viên phải răm rắp nghe lời họ ở công ty . TRong tình cảm họ vẫn tiếp tục cái thói quen đó , thế mới thành 1 cái nghịch lý .
    Giả sử họ tìm được người đàn ông làm cho họ phục đi , có nghĩa là họ sẽ nói gì còn lâu người đàn ông đó mới nghe , vì giỏi hơn làm sao mà chịu nghe lời người kém hơn mình . Chắc cãi nhau rồi chia tay ngay tức khắc ....
    Còn lại thì họ ko phục , thôi khỏi cưới luôn....
    Nhưng một số khác thì chấp nhận ,cảnh chồng ở nhà cơm nước , vợ đi làm .Cũng có nghĩa là chấp nhận vợ giỏi hơn mình như một điều tất yếu . Nhưng nhờ thế mà có thể những người phụ nữ quá thành đạt có thể dễ dàng kiếm được tấm chồng hơn ...

    Qua những vd trên cho thấy, tình yêu và cái gọi là làm cho phục thực tế là quan niệm mà ra . Tình yêu chi đơn thuần là cái tình cảm dành cho người đó . Có thể làm cho phục là một yếu tố nhỏ giúp cho cái tình cảm đó hình thành nhanh hơn .Nhưng nó ko hẳn là một điều kiện cần như mọi người thường hiểu .
    Tình yêu là cảm giác , ko liên quan gì đến việc có làm tốt hay ko làm tốt thì mới yêu .Tất cả chúng ta đang bị các quan niệm sai lầm trong đầu là vậy . Hậu quả của nó thì nhiều lắm . BẮt đầu từ việc đối xử ko tốt với chính bản thân mình mà đi tiếp ....
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bài này , nắng sẽ nói tiếp một chút về sự ứng dụng thực tiễn của những cái nắng viết ở trên . Vì nhiều người bảo nó chỉ là cái đống lý thuyết suông .Bản thân nắng mà nói , những cái gọi là suông đó vừa do tìm được , vừa do phân tích lâu ngày mà có được .Và thực tế nó giúp bản thân nắng rất nhiều , nếu biết cách thức áp dụng mà ra ...
    Cái ngớ ngẩn trong nhận thức , về sự hài lòng và ko hài lòng :
    Bài trên nắng đã phân tích về hậu quả của sự bất mãn và tự hào mà ra . Một thời gian dài , nắng sống một cách vô thức và cũng bị nó làm cho mất mát nhiều . Nhưng khi hiểu ra 1 chút rồi nắng cảm thấy thấm thía hơn về những nguyên lí đó .
    Hài lòng và ko hài lòng đều có ưu và nhược điểm của nó , hài lòng đem lại cảm giác thoải mái , tự tin ,tốt đẹp , nhưng lại mất đi tính cô gắng .Ko hài lòng khiến cho lo lắng , chán nản , thiếu tự tin , nhưng lại khiến người ta có động lực để tiến tới .
    Vậy làm thế nào để hiểu được cụ thể hơn giữa cái ứng dụng . Thứ nhất nhận thức ra sự hài lòng và ko hài lòng là một bước tiến rất quan trọng . Nắng đã rà soát từng ý nghĩ một của bản thân mình để tìm hiểu nó .
    Có những cái thực sự ngớ ngẩn : thí dụ nhiều người ko hài lòng về chiều cao của mình , ko hài lòng về khuôn mặt của mình , ko hài lòng về nơi mình đang sống , ko hài lòng về đất nước của mình .
    Nói ra thì có lý , nhưng nắng nói nó ngớ ngẩn là ở chỗ : làm được gì : cao thì đến thế thôi . Khi đã quá 25 rùi , có bất mãn chiều cao thì cũng chỉ làm cho thiếu tự tin mà thôi , còn làm được gì hơn nữa . Bất mãn về đất nước : nó đã vậy rồi , tức thì chỉ nói cho đỡ tức chứ làm được gì hơn nữa .
    Bất mãn về lỗi lầm trong quá khứ : ngớ ngẩn ,nó đã xảy ra rồi , ngồi đấy ko hài lòng thì cũng thế .

    Vậy logic ra mà nói nắng rút ra kinh nghiệm : cái gì mà mình ko tác động được --> ko hài lòng chỉ đem lại negativ cho cuộc sống . Lo nghĩ ư , chán nản ư , tức tối ư : chẳng giải quyết được cái gì cả .Chỉ thêm khó chịu .....
    Nhưng mặt khác bất mãn nếu được đổi ra bằng hành động , sẽ đem lại những hiệu quả ko ngờ . Nếu thấy mình học thế chưa đạt mà tiếp tục làm việc , sẽ được kết quả cao hơn nữa.
    Nên phải nhận xét rõ ràng 1 việc : có tác động băng hành động hay ko thể : nếu ko thì ko hài lòng là ngớ ngẩn , tự mình hại mình .Có thì hài lòng thành ngớ ngẩn : chặn bước tiến của mình .

    Đó cũng là cách thức sống 1 cách có nhận thức , thay chỉ bằng vô thức giữa thói quen , và cảm giác .
    Nhưng đến đây vẫn chưa phải cách thức nên mọi người chỉ đọc cho vui thôi nhé .

Chia sẻ trang này