1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá một con người

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đánh giá một con người

    Để đánh giá về một con người
    Không đơn giản phải không nào ?
    Vấn đề đạo đức giả đạo đức thật
    Khiêm tốn kiêu ngạo
    Để phân biệt một cách chính xác là hết sức khó khăn
    _________________________________

    Xin được gửi vài bài cho vui

    Bài này đã từng bị xoá vì liên quan đến vấn đề tình cảm của các thành viên trong Club
    Xin được gửi lại ,để phần nào thanh minh tiếp cho mình
    _________________________________

    cuối cùng, đạo đức thật và đạo đức giả là thế nào và làm thế nào để đạo đức giúp nhận thức, cuộc sống phát triển?
    là ngồi ăn trong quán, cậu phục vụ lỡ làm đổ nước dùng nóng vào người anh, phản ứng của anh lúc đó sẽ phần nhiều thể hiện đạo đức, tư cách của anh
    (tất nhiên, khi đó, nếu trong lòng anh vốn đang cực kỳ trầm uất, dồn nén thì lại là chuyện khác)
    và tôi có một cách đánh giá tư cách thế này:
    hãy cho tôi chứng kiến thái độ tham gia giao thông của anh, thái độ của anh với một đứa trẻ đánh giầy và thái độ của anh với sếp, tôi sẽ cho anh biết anh tử tế đến mức độ nào
    ví dụ: nếu anh quị luỵ sếp, tham gia giao thông không mấy nghiêm túc mà anh vẫn tử tế và nhân ái với một đứa trẻ đánh giầy thì tôi hiểu anh là một người tử tế bị hoàn cảnh đè nén và có ít nhiều bột phát
    nếu anh không phải kẻ mạnh, tôi không quan tâm nhiều đến cách anh đối xử với kẻ mạnh, cái tôi quan tâm nhất là thái độ của anh đối với một kẻ "yếu", kẻ khổ hơn anh
    ngay chỉ trong cách thanh toán tiền trong quán cũng thể hiện nhiều điều:
    người phục vụ sẽ tin vào con người hơn nếu anh nói: "anh cho gửi tiền" thay vì "ê bồi, tính tiền"
    chỉ những cái nho nhỏ như vậy sẽ làm một con người và cả cuộc đời tốt đẹp hơn
    -----------------------------------------
    lại nói về tôi, tôi chắc chắn nếu người phục vụ đổ nước dùng nóng vào tôi thì chắc chắn tôi sẽ cười xoà để người đó khỏi hoảng hốt (khỏi phải thắc mắc thật giả,chuyện đó từng xảy ra rồi)
    nhưng nếu người đó tỉnh bơ thì lại khác...
    và tôi cũng không biết thái độ của mình trong trường hợp đó khi đang cực kỳ trầm uất, dồn nén thì thế nào
    có điều, trong những trạng thái ấy, tôi chẳng bao giờ đến chỗ đông người, tôi không muốn phạm sai lầm khi không làm chủ được mình
    đó là cách của riêng tôi
    và vì tôi sống theo cách ấy, nghĩa là có chút bao dung với con người, tôi tin mình hiểu bản chất con người, xã hội hơn rất rất nhiều người ở đây
    hãy tin vào sự hiểu biết về bản chất con người của tôi và mang nó đi để thôi làm khổ con người
    nếu bạn còn có trái tim, tôi tin chắc bạn sẽ tin
    và qua đó tin vào sự thật, Việt Nam nói chung đang ngày một tốt đẹp hơn
    và tổ quốc tốt đẹp nhanh hay chậm là tuỳ vào bạn như câu hát bảo vệ môi trường mang nhiều ý nghĩa này:
    "điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn
    tuỳ thuộc và bạn mà thôi"

    .................. (Away writed)

    TVP?




    TVP?
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Giả dối,trung thực những tính cách phần nào thể hiện đạo đức hay tính cách của một con người
    Giả dối nghĩa là không trung thực
    Trung thực là ...?
    _________________________________
    Theo mình nghĩ sự trung thực là sự phản ánh thế giới khách quan bằng cảm nhận của riêng mình bằng tất cả những gì mình thực sự nghĩ ,cảm nhận và thực sự mình cho là vậy ,phương tiện phản ánh có thể là lời nói ,cử chỉ hành động ,vv.. nhằm mục đích làm cho mình ,mọi người xung quanh,xã hội mình đang sống tốt đẹp hơn.Nói như vậy sự trung thực không thể làm tổn hại đến lợi ích của người khác hay của dân tộc rồi,,vv
    Sự trung thực chắc chắn không phải là sự biết gì nói vậy hay nghĩ gì nói vậy rồi ?...
    Phải chăng một chiến sĩ cách mạng ta bị bắt không chịu khai gì mặc dù bị tra tấn dã man đến thế nào rồi (mặc dù đồng chí đó biết nhiều điều để khai ) Phải chăng chúng ta coi đồng chí đó không trung thực .Không ngàn lần không ,đồng chí đó đã trung thực với chính mình ,trung thực với lý tưởng yêu nước ,với tinh thần cách mạng anh dũng, kiên trung của chính bản thân mình
    Sự trung thực theo nghĩa tích cực là điều mà chúng ta luôn hướng tới .Thử hỏi trên đời này có mấy ai dám sống với nhưng điều mình nghĩ ,những điều mình thích .Nếu có thì loạn loạn thật rồi ..
    Cách đây 7 năm thầy giáo tôi đã từng hỏi lớp tôi một câu .thử hỏi chúng ta những người trí thức không bằng bọn ăn cắp giết người cướp của ở chỗ nào ???
    Bạn hiểu ý của thầy tôi chứ .Phải chăng bọn chúng dũng cảm hơn chúng ta ở sử thể hiện những điều bọn chúng thực sự mong muốn thực sự nghĩ bằng hành động thiết thực bất cần đến hậu quả .
    Còn chúng ta những sinh viên mới ra trường khi mới vào cơ quan thì làm những gì ,nói chung là phải khiêm tốn ư nhận mình ngu ư ,mong các Bác cùng cơ quan đi trước chỉ dạy nhiều ,.. Quà cáp têt tiếc ,nói những câu lừa phỉnh ,....
    Đấy có phải là dám sống thật với những điều mình muốn và nghĩ không??? phải chăng như vậy là luồn cúi dả dối xấu xa ???
    Bạn có biết câu :Còn gạo còn tiền còn đệ tử .Hết gạo hết tiền hết ông tôi ???

    Chắc hẳn các bạn biết câu chuyện một thèng quan đi may áo dài phải không ?Với những thèng quan lớn hắn phải luồn cúi lịnh lọt thường xuyên lên vạt trước cắt ngắn đi vài chục cm .Nhưng do hay hống hách lạt lộ nhân dân và quan dưới chướng lên ,hay phải ưỡn ngược lên vạt sau phải cắt đi vài chục phân vậy có lẽ cái ao dài của hắn đã trở thành cái áo ngắn
    Xin hỏi bạn một câu (nhưng bạn đang trong tuổi người nhớn) Khi đi đường bạn thấy một cô gái rất xinh đẹp bạn suy nghĩ trong đầu là gì ?Phải chăng là muốn làm quen với câu ấy mà nếu viển vông hơn là được hôn cô ấy một cái .
    Nhưng bản thân mình có dám làm gì cô ta đâu (không hề quen biết mà) Có dám lao vào hôn cô ta không ,có thể sau đó bị ăn một cái tát như trời giáng,hay trầm trọng hơn là vào đồn công ăn vì cái tội sàm sỡ với phụ nữ

    Vậy phải chăng chỉ biết tặc lưỡi nghĩ trong đầu: giá mà cô ấy làm bạn gái mình thì hay biết mấy .Tôi không biết các bạn ngĩ thế nào chứ đó chính là suy ngĩ thật của tôi
    Thế nhưng một thèng ăn cướp khi thấy đồ của người khác sẵn sàng lao vào cướp dật chỉ để thoả mãn sự ham muốn cá nhân của mình bất cần hậu quả thì sao ???.Phải chăng hắn trung thực với chính bản thân mình .Hành động của hắn đem lại hậu quả cho người khác, làm loạn trị an xã hội Hắn đáng bị tù .Phải chăng cái trung thực của hăn đáng được noi theo???
    TVP có giả dối và hèn nhát không nhỉ ?
    ...............
    TVP?

    TVP?
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Vấn đề then chốt cần quan tâm
    Trước hết ta cần phải hiểu về bản chất con người thực sự của đối phương đã (ý tôi nói ở đây là anh ấy là loại người ra sao hắn thích gì hắn đã từng làm gì đúng với bản chất con người hắn)
    Nhưng phải nói thật rằng đó là điều rất khó để tim hiểu để biết
    Bản chất ,hay cụ thể hơn tính cách thực chất của một người là nhưng hành động của người đó khi họ biết chắc rằng không ai nhìn thấy họ.
    Như vậy để hiểu hết về họ nghe chừng chúng ta cần phải dòm trọm họ đừng để họ biết,..
    Hầu hết những hành động của họ mà chúng ta biết được là hoàn toàn do ta thấy được và họ cũng tự nhận thấy mọi người đang nhìn mình,nghe mình từ đó tự điều chỉnh hành động của mình sao cho đạt được chữ "Thực Dụng" )
    Nếu người đó có đủ sự thông minh cần thiết để nhận thức vấn đề
    Tất nhiên có thể đánh giá những chỉ phần nào đạo đức của một con người là thật hay giả qua vài hành động ,cách đối xử (như lời bác Away nói) Nhưng lên nhớ đó là những hành động bột phát mà thôi (chưa kịp suy nghĩ ) Còn nếu đã suy nghĩ kĩ rồi thì Bác Away có học cả đời cũng không nhìn được kẻ đó đạo đức thật hay giả đâu .Và sự bột phát ở đây phần nào phản ánh bản chất mang tính ăn sâu vào con người của từng cá nhân đó
    Thế lên mới có câu: có tật giật mình
    Chắc các Bác còn nhớ chuyện về một thèng Sư trong chùa ăn cắp phải không ?Và vị sư chủ trì đã nghĩ ra cách để tìm ra hắn .Các Bác còn nhớ chứ ?Em không nhớ lắm.Nhưng hình như là cầm một lắm hạt mầm trên tay đi đi lại lại .Nếu mầm của kẻ nào mà thành cây thì kẻ đó là thengd ăn cắp .Và do vi sư chủ Trì thấy một chù tiểu cứ vừa đi vừa nhìn chăm chú vào tay mình ...thế là tìm ra kẻ ăn cắp
    Chú tiểu trên nếu thông minh hơn sẽ không thể bị bắt được và như vậy vị sư chủ Trì sẽ bó tay
    Thử hỏi với các cách đó nếu chúng ta dùng với thời đại hiện nay liệu chúng ta biết được bản chất của bao nhiêu thèng đạo đức giả của bọn Tham ô ăn hối lộ .
    Không thể,ngàn lần không ,..
    Đa phần bọn chúng có cái vỏ bọc ,mặt nạ đúng hơn để che đậy thế gian .Có bao nhiêu thèng quan Tham ăn hội lộ vẫn đi chùa đều đều và cho tiền bọn trẻ ăn xin hay thêm tiền cho bọn trẻ đánh giày...???
    Đánh giá con người chúng một cách đúng đắn
    Quả là bó tay
    TVP được đánh giá là kẻ xấu xa nhất Club này ?
    Không sai
    Nhưng,....???
    TVP?

    TVP?
  4. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Away writed :
    muốn không bị những kẻ không có tâm đè đầu cưỡi cổ thì có hai cách:
    một là: phải hoà theo chúng làm con vật và tranh giành theo bản năng thú vật với chúng, chơi với lửa và chịu mọi rủi ro, bị người đời khinh bỉ và cũng khinh bỉ người đời...
    hai là: những người có tâm phải đoàn kết lại để bên cạnh lí lẽ còn có sức mạnh mà nhoai tới một cuộc sống tự do và bình đẳng
    đoàn kết thế nào ư?
    thì trước tiên vẫn là rèn luyện cho mình cái tâm thì mới có thể đứng vào hàng ngũ người có tâm
    có cái tâm rồi thì người ta sẽ biết dùng tài trí vào việc gì cho thích hợp và hiệu quả...

    TVP đang bị ghét cay ghét đắng trên Club này chăng ?
    Chắc là vậy
    Một mình chống lại Mafia
    Ôi cô đơn quá
    TVP?

    TVP?
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Tớ thấy TVP cũng được đấy chứ, Lý luận và nhiệt tình với box lắm ... Tớ tin sau này bạn cũng được mọi người yêu quý mà ...
    [​IMG]
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Xin được viết về sự khiêm tốn và kiêu ngạo
    Cách hiểu của đa số chúng ta hiện nay :
    Khiêm tốn
    Nói ít ,nghĩ nhiều ,làm nhiều
    Kẻ khác khó hiểu được mình
    Thầm nặng ,bền bỉ ,làm việc hết mình ------>thành công
    Mọi người há hốc mồm ra
    Anh chàng ấy trông vậy mà ,...
    Đáng phục thật
    Nếu không thành công
    Chẳng ai biết đấy là đâu
    Có sai cũng không bị chửi nhiều vì cái tội to mồm
    Nói trước bước không qua
    Ha ha ha
    Khiêm tốn được mọi người quý quá hén ,lợi qúa ta,...
    Kiêu ngạo ư.? quá dễ hiểu khỏi cần bàn cãi
    Kiệu ngạo đồng nghĩa với tự làm lộ mình--->dễ bị kẻ thù nhờ đó mà tìm ra cách hãm hại triệt để
    Mọi người ghét
    Chửi thầm và rủa
    Kể cả có thành công
    Cũng chẳng được ai ca ngợi
    Dại ,dại, dại quá,...
    Một người thực dụng sẽ không làm vậy
    Bị kẻ khác ghét là không có lợi cho mình
    Cần xem xét lại
    Vấn đề cần mổ sẻ ?
    TVP xin được chia Khiêm tốn thành hai loại
    +Khiêm tốn tự nhiên
    +Khiêm tốn nhân tạo
    Khiêm tốn tự nhiên
    Tính cách trời tạo,từ bé đến lớn là vậy ,không có thói quen khoe khoang,đa phần là những người ít nói .Sống nội tâm,có tình cảm và suy nghĩ rất nồng cháy ,nhưng không có thói quen thể hiện ra ngoài
    Khiêm tốn nhân tạo
    Không phải là tính cách vốn có .Thường xuất hiện khi khả năng nhận thức đã đến một mức nào đó .Vì quyền lợi của bản thân,gia đình ,xã hội .Tự thấy cần phải thay đồi mình,khiêm tốn hơn một chút ,giả tạo hơn một chút ,..vv.Mọi người không biết đấy là đâu.Sao cho đạt được chữ Thực dụng cho bản thân mình

    Phân tích kĩ hay chứng minh bằng ví dụ thực tiễn-->quá nhiều
    Ở các bài trước có nói (có hứng thì đọc lại)
    Sự tự tin quá đôi khi có thể bị hiểu là khoe khoang và kiêu ngạo
    Ở ngoài đời ,có cho tiền TVP cũng chẳng dại nói năng kiểu này
    Chị em cạo đầu tôi ngay
    Nhưng đây là trên mạng ,TVP muốn tâm sự thật lòng một chút thì bị coi là kẻ ,... buồn ghê
    TVP kẻ kiêu ngạo nhất Box đang tự hại mình
    Không sai
    Nhưng cũng ,...?
    ___________________________________
    Có vài lời:
    TVP thấy mình đáng được chục sao khi gửi cái chủ đề này
    (Chỉ riêng tính về độ dài của nó)
    ha ha ha
    Trời ơi sao mình dại vậy
    Lại kiêu ngạo rồi
    Lại có thêm nhiều kẻ không ưa nữa
    Lại còn cười "Ha ha ha" nữa chứa ?
    Họ lại càng ghét
    Vớ vẩn cho 1 sao đánh tụt điểm trung bình xuống
    Mình vẫn dại ,dại quá
    Cứ để người ta ghét
    Hu hu hu
    Lỡ mồm rồi

    TVP?

    TVP?

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 23/03/2003
  7. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí rằng ông đáng được chục sao với những bài viết của mình. Nhưng sao thì chỉ có 5 mà Abitmetal thì lại lười, biết làm sao đây

    muốn không bị những kẻ không có tâm đè đầu cưỡi cổ thì có hai cách:
    một là: phải hoà theo chúng làm con vật và tranh giành theo bản năng thú vật với chúng, chơi với lửa và chịu mọi rủi ro, bị người đời khinh bỉ và cũng khinh bỉ người đời...
    hai là: những người có tâm phải đoàn kết lại để bên cạnh lí lẽ còn có sức mạnh mà nhoai tới một cuộc sống tự do và bình đẳng
    đoàn kết thế nào ư?
    thì trước tiên vẫn là rèn luyện cho mình cái tâm thì mới có thể đứng vào hàng ngũ người có tâm
    có cái tâm rồi thì người ta sẽ biết dùng tài trí vào việc gì cho thích hợp và hiệu quả...
    Tớ vừa ko muốn bị chèn ép, lại vừa muốn được tự do. Làm sao đây? Tớ tự do trong khuôn khổ của mình, ko ảnh hưởng đến người thân. Vì vậy, trên lớp tớ lõ mắt, vểnh tai nghe thầy giảng mà thầm chửi:"dạy như c**" Thấy gái xinh, tớ cũng muốn như cậu nhưng chỉ đớt :"Xinh nhể" ......
    Thế là giả dối phải ko?
    Nhưng sống mềm dẻo rất thoải mái, thế có hơn ko?
  8. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    TVP ơi thế hoá ra ông nói cả Box này là Mafia à , he he, Nhầm to, tò nhâm rồi đấy.
    Sao ông cứ nghĩ là mọi người lại ghét 1 con người đầy tài năng, bản lĩnh, ham hiểu biết và nhiệt tình như ông vậy hả.
    Yên tâm đê, ở đấy mọi người đều là người trong nhà mà, khi nào về Việt nam, đi với bọn tôi, ông sẽ thấy thích ngay , khakhã

    YRML - hehe
  9. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    TVP nói đùa vậy mà
    Chứ TVP chẳng dám giận ai
    Không dám đi họp Box đâu
    Sợ lắm
    + Sợ mọi người xúm vào đánh hội đồng
    + Sợ phải lòng các bạn gái trong Box (đẹp thiệt)--> không thể dốc toàn lực để chơi tốt được
    ________________________________
    Hu hu hu
    Vừa nói xong
    Y rằng có kẻ tống cho TVP 1 sao to tướng
    Vậy là đã có một kẻ thù TVP đến tận xương
    May là chưa ai biết TVP là ai ,không thì toi đời
    May quá

    TVP
    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 23/03/2003
  10. Vinh_Ireen

    Vinh_Ireen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hehe ai bảo ko ai biết chú là ai hả thằng ku kia,đáng đời chú lắm toàn viết những cái mà ai cũng biết là cái đó***,nó cho 1 * là được rồi kêu ca cái gie` ???

Chia sẻ trang này