1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá một con người

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 21/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đùa vui vậy thôi
    Anh Vinh làm gì mà nóng vậy
    Mỗi mình anh biết thì làm gì tui nào ?
    Những ai bắn Half_life đỉnh cao ở Hải Phòng đều biết sát thủ TVP này mà
    TVP?

    TVP?

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 27/03/2003
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Khong ai ghét TVP đâu, cả những bài viết của TVP cũng vậy, nhiều bài rất chất lượng mà không phải ai cũng có thể viết được! Tuy nhiên hãy lựa chữ mà viết ( cũng như lựa lời mà nói đấy mà - Xin đừng hiểu lầm là tôi có ý dạy khôn nhé, cái này là tối kị đó) tôi cũng không nói là phải viết để lấy lòng mọi người (điều này tôi nghĩ là TVP càng không muốn) có điều cũng như tiêu đề của Topic này, nói về 1 con người nào đó thì khó lắm, không phải chỉ dăm bảy câu là xong .... Dù sao thì cũng rất đề cao tinh thần và những đóng góp của TVP!
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  3. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ok
    i don't know why i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me why i said i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me
  4. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Sau khi rèn luyện cho mình cái tâm thì mới có thể đứng vào hàng ngũ người có tâm
    Có cái tâm rồi thì người ta sẽ biết dùng tài trí vào việc gì cho thích hợp và hiệu quả...

    Xin được tâm sự tiếp về hai chữ "Đoàn kết"
    Đoàn kết là gì :quá đơn giản khỏi phải nói
    Giá trị của nó :
    Xin được làm một vài phép toán
    Cô giáo hỏi một học sinh lớp 2 :TVP con trả lời cô nghe
    8 chia 2 bằng mấy .He he he bằng 4 chứ bao nhiêu
    Giảng viên hỏi một sinh viên ĐH :TVP cậu trả lời tôi nghe
    8 chia 2 bằng mấy .TVP thưa thầy bài toán thầy cho có những 3 nghiệm biết nói nghiệm nào
    Thầy giáo :cậu nói cả tôi nghe
    TVP: =4,=3,=0
    Thầy giáo cười :khẹc khẹc khẹc
    Tốt,tôi cho cậu qua tư cách môn thần kinh toạ
    Dù bạn có là con số O một con số hoàn toàn yếu kém về giá trị độ lớn ,nhưng khi đoàn kết lại ,cộng hưởng với một con số O khác chúng sẽ trở thành,...
    Các bạn còn nhớ câu thơ:
    Con cá bơi yêu nước
    Con chim ca yêu trời
    Còn người muốn sống con ơi
    Phải yêu đồng chí yêu người anh em (đừng yêu nhầm vợ bạn nha)
    Một bông sao sáng chẳng ăn thua
    Một bông lúa chín chẳng lên mùa màng
    Một người đâu phải nhân gian
    Sống trong lòng đất lửa tàn mà thôi
    Sức mạnh và giá trị của "đoàn kết" thật ghê ghớm phải không ?
    ___________________________________
    Nhưng nhớ nha
    Trước hết cần phải rèn luyện cho mình cái tâm
    Trên thực tế,đây chỉ là điều kiện cần thôi,chứ chưa có đủ
    Cái tâm thuộc về phạm trù Ý thức ,của suy nghĩ của tư duy của quan niệm
    Còn cái quan trọng phải là hành động
    Vâng hành động thực tế ,chứ không phải ngồi đó mà suy nghĩ nói hươu nói vượn,bay bổng với những suy nghĩ thiểu hiện thực
    Để có những hành động đứng đắn hợp với thực tế khách quan để thúc đẩy thực tế khách quan phát triển
    Bạn cần có một cái đầu đủ trí tuệ để điều khiển tất cả các hành động đó một cách khoa học nhất có thể
    Chẳng còn cách nào khác là phải học
    Trên thực tế những kẻ không có tâm nhưng có trí tuệ rất nhiều
    chúng lại đoàn kết nữa chứ và sức mạnh của chúng cũng thật là ghê ghớm .Vậy làm gì để chống lại chúng đây ?
    Ăn dơ với nhau tạo thành một ekip
    Những kẻ không có tâm còn rất nhiều,chúng kết thành một đám ghẻ Tàu vô cùng mạnh mẽ ,chúng quét đi những gì gọi là đẹp đẽ và trong sáng nhất
    Những vùng gia bị tổn thương cần có Dep hoặc Tomax để tiêu diệt
    Vậy đặc tính của hai loại thuốc này là gì ?
    Hẹn lần sau tâm sự tiếp....
    TVP?


    TVP?

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 29/03/2003
  5. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Để đánh giá 1 con người thì dễ hay khó
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Đùa vui vậy thôi
    Anh Vinh làm gì mà nóng vậy
    Mỗi mình anh biết thì làm gì tui nào ?
    Những ai bắn Half_life đỉnh cao ở Hải Phòng đều biết sát thủ TVP này mà
    TVP?

    TVP?

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 27/03/2003
    [/quote]
    Sao tôi ko biết nhở
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  7. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Sao tôi ko biết nhở
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
    [/quote]
    Xin trả lời
    Đồng chí không biết vì đồng chí bắn Half_Life không đỉnh cao thế thôi
    Thế mà cũng hỏi
    Khẹc khẹc khẹc
    TVP?

    TVP?
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đặc biệt gửi tặng những sinh viên nghèo đang ngày đêm làm thêm để kiếm đủ tiền học Đh
    Trong thâm tâm,tôi thành tâm chúc các đồng chí may mắn ,hạnh phúc và thành đạt
    ________________________________
    Chú ý :Ai không đọc thì thôi,đã đọc phải đọc hết
    Xin được bắt đầu
    Thầy giáo Triết của tôi khi xưa đã từng nói
    " Tôi là tôi mà không phải là tôi mà lại là chính tôi mà lại không phải là tôi,... Thế thì hoá ra tôi chẳng là cái qué gì à "
    "Các cậu đừng thấy Hoa hậu mà cứ xuýt xoa khen không ngớt mồm ,rồi thì mơ với chả mộng đến cô ta,.., Các cậu cứ lấy kính hiển vi ra mà soi,người cô ta đây vi trùng ,..Cô ta cũng chỉ là một động vật có vú phát triển nhất mà thôi,đâu có gì ghê ghớm phải không ? "
    Vấn đề ở chỗ :Một vấn để tưởng chừng rất đơn giản ,nhưng nếu ta phức tạp hoá nó lên thì nó sẽ rất phức tạp
    Còn một vấn để rất phức tạp nếu nhưng muốn chúng ta có thể đơn giản hoá nó xuống .Cho cuộc sống đơn giản và dễ thở hơn
    Hồi là sinh viên
    Cũng nhưng bao bạn sinh viên khác ,tôi khát khao được cống hiến,được học tập hết mình
    Mài đũng quần trên giảng đường Đh học với ước mong về một ngày mai tươi sáng
    Trời sẽ không phụ người có tâm
    Những buổi mùa đông giá rét ,run mình trên chiếc mini hai dóng phóng đến trung tâm ngoại ngữ ,rồi vi tính
    Cũng may là gia đình tôi ở TP lên cũng không khó khăn gì trong chuyện ăn học của tôi ,tôi chẳng phải đi làm thêm như các bạn sinh viên nông thôn Chỉ việc ăn và học
    Không mất dậy du côn là được
    Nhưng không hẳn đơn giản là vậy .
    Tuổi có ưu thế nhất để học(tích luỹ tri thức chuẩn bị cho tương lai) cũng là cái tuổi đẹp nhất để yêu
    Xin khẳng định tuổi đẹp nhất để yêu lầ từ khoảng 18 đến 23 (có thể sớm hay muộn hơn với từng người)
    Tôi khao khát được yêu
    Sự rung động trước nhưng cô gái đẹp
    Với cha mẹ tôi,cái tuổi tôi mà yêu đương là chẳng học hành được gì Cha mẹ hạn chế chuyện đi chơi linh tinh của tôi đến mức tối đa
    Với tôi lại khác ,giá mà bây giờ mình có một cô bạn gái thật xinh để thương thì hay (cô ấy cũng thương mình) thì chăc chắn tôi sẽ học giỏi gấp 10 lần hiện tại (biến hạnh phúc thành sức mạnh mà)
    Rốt cuộc thì môi trường xung quanh tôi chỉ tạo cho tôi những mối quan hệ bạn bè với nhưng cô bé học thức và ngoan ngoãn
    Nhưng quả thật là tôi cảm thấy khó chịu
    Họ tốt thật hiền thật
    Nhưng đa phần là họ xấu,lại còn khó gần nữa chứ ,lắm chứ quá hay sao ấy mà Tôi cảm thấy chán ngấy họ (Xin lỗi đấy chỉ là những người tôi từng gặp)
    Tôi thích những cô gái cởi mở hơn,nói chuyện phóng khoáng hơn,và vui nhộn hơn
    Cái môi trường tôi đáng sống bắt tôi nghe quá nhiều chuyện nguyên túc rồi (học tập ,sinh hoạt,...) gặp và quan hệ với quá nhiều người học thức và nghiêm túc rồi ,tôi chán ngấy sự khô cứng ,xin nói thẳng là cái phong cách của kẻ lắm chữ đó
    Tôi muốn một cái gì đó thật mới mẻ và phóng khoáng
    Rồi tôi chẳng thương được ai,chẳng có ai là bạn gái thân cả
    Tôi vẫn học hành miệt mài,mà vẫn cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu
    Đạp xe đi dọc phố ,thỉnh thoảng thấy mấy đôi trai gái ăn mặc hơ hang ,cưởi nói ,cưỡi trên chiếc xe @ bóng loáng,chàng trai đang đi chiếc xe đó chỉ chạc tuổi tôi lúc bấy giờ 19 ,20
    Còn cô gái thì quá đẹp và xinh ,còn chàng trai thì xấu hoắc ,họ hôn nhau,...
    Tôi cảm thấy buồn man mác
    Một mặt tôi tự an ủi mình"Bọn con nhà giàu lắm tiền dửng mỡ ấy mà ,.. cô bé yêu gì hắn,hắn xấu hoắc mà,chắc là tại nó lắm tiền thôi,rồi thì Sướng trước khổ sau mà ,cha mẹ mình đã dạy ,.."
    Một mặt tôi lại bị ngoại cảnh tác động"Ước gì mình như chàng trai đó,được hôn cô bé kia quả là sướng ghê"
    Rồi nhiều khi tôi cảm thấy tức giận "Bọn chúng sau này sẽ làm gì nhỉ ,không chịu học hành gì suốt ngày yêu đương lung tung thì lên cơm cháo gì đây,nhưng bọn chúng cũng sẽ sướng thôi ,bố mẹ chúng quá giàu ,tội gì chúng phải học làm chi ,rồi thì con vua thì lại làm vua thôi ,.."
    Giận mình ,tôi muốn đánh cho bọn chúng một trận ,chửi cho chúng hiểu giá trị của lao động,...
    Ôi cái thằng tóc vàng kia ,mày cứ vênh vênh cái mặt lên hả ,con bồ đằng sau trông mất dậy nhưng... xinh quá ,.. tức thật ,mình đang phải phấn đấu từng ngày thì bọn chúng đang đú đởn ,nghĩ thấy cứ tức tức thế nào vậy
    Rồi thấy một cô gái đẹp đi một mình trên phố
    Tôi nghĩ "giá nhu mình được phép hôn cô ấy ngay một cái nhỉ ..,nhưng không dám,.. hay bây giờ mình ra chủ động làm quen với cô ta nhỉ ..,cũng chẳng dám .Chẳng ai trong gia đình dậy mình đi tán gái giữa đường cả ,... chán quá
    Rồi thì tôi cũng tìm ra được lối thoát trong suy nghĩ tưởng chừng như bế tắc "cô bé ây xinh thật ,trắng thật đẹp thật nhưng mình chẳng được làm gì ,bây giờ mà cứ nghĩ mãi đến cô ây thì không học hành được ,chi bằng hay làm hỏng hình ảnh cô áy trong chí óc mình ,cảnh cô ấy đang ngồi chồm hỗm trong WC thì thế nào nhỉ ,..(xin lỗi trước nếu tôi nói điều hơi thô tục) thật tầm thường ,bẩn bẩn thế nào ấy,có gì mà mình phải nghĩ mới chẳng mơ đến cô ta làm chiLối thoát trong hành động:"Mình chẳng còn cách nào khác ,phải học ,học thật nhiều ,để có nhiều tiền,tiền ,khi đó mình mới có điều kiện để thực hiện mong muốn của mình,giúp người nghèo chẳng hạn,hay đập tiền vào mặt bọn tóc vàng hoe chẳng hạn,..những suy nghĩ trẻ con đôi khi hiện trong đầu tôi ,không hiểu từ đâu
    Hiện tại tôi đã qua giai đoạn ấy
    Bậc nhận thức của tôi có cao hơn xưa một chút .Tôi hiểu thêm một chút cái gọi là cuộc sống
    Tôi cảm thấy khó ở hơn
    Thật sự là khó ở ,khi xung quanh tôi còn có quá nhiều người khổ,những người không may mắn như tôi,những điều bất công đến dã man,những mảng đen trong cuộc sống xã hội,đói khát ,bệnh tật ,chiến tranh ,chết chóc,..
    Giận mình
    Tôi cảm thấy giận mình Vì mình quá tầm thường,chẳng làm được gì lớn lao hơn một chút,biết là chết nhưng mình không thể cứu vì mình không có đủ điều kiện
    Thấy những đứa trẻ bị di chứng chất độc màu da cam ,thật đau đớn và xót xa,nhưng mình cũng chẳng làm được gì thiết thực cho chúng
    Thấy những đứa trẻ lang thang ngoài đường phố,bằng tuổi mình cũng có ,nhặt giác kiếm từng bữa qua ngày
    Rồi thì tôi cũng chi cho chúng được 2000 ,có thể hôm này nhờ 2000 của tôi,đứa bé đó sẽ không bị đói,nhưng còn ngày mai thì sao ,tôi đâu thể gặp lại cậu bé đó,cũng chẳng có thể cho câu mãi,vì tôi chưa lẩm tiền(còn ăn bám cha mẹ)
    Rồi nhìn những cuộc ăn chơi đình đám của bọn thanh niên nhà giàu,tôi lại giận sôi người,không hiểu cha mẹ chúng làm gì mà giàu thế nhỉ ,chúng tiêu tiền triệu cứ như không
    Đúng là kẻ ăn không hết ,người lần không ra
    Dã man đến thảm hại
    Rốt cuộc thì chẳng ai có tội cả những người nghèo khổ bất hạnh chẳng có tội,vì họ không may khi không đươc sinh ra trong một gia đình khá giả hơn chẳng hạn ,hay là được sinh ra khoẻ mạnh hơn chẳng hạn
    Bọn mất dậy ăn chơi đú đởn cũng chẳng có lỗi ,bố mẹ chúng in ra lắm tiền ,bọn chúng không tiêu cũng ổn .Mà bọn chúng tiêu nhiều thì cũng tốt chứ,tạo cho cái nghành ăn chơi nhảy nhót,giải trí phát triển ,đóng thuế cho nhà nước,cũng tốt Đồng tiền nhờ đó mà đỡ chết chân tại chỗ
    Mà tôi mà sinh ra trong một gia đình như vậy,với sự giáo dục như vậy,có lẽ tôi cũng như chúng thôi,hơn cái qué gì mà nói chúng cơ chứ
    Rồi thì chiến tranh ,bao nhiều đứa trẻ,người dân vô tội chắc chắn sẽ phải chết Những kẻ yêu hoà bình như tôi thì làm được gì đây .Hay chỉ biết ngồi kêu với chẳng gọi
    Bất lực thật ,chẳng làm được gì
    Đâu thể chống lại thực tế cuộc sống cơ chứ,rốt cuộc thì buồn buồn,vậy thì lên mạng TTVN tâm sự một chút cho khuây khoả
    Ai có hiểu thì hiểu,không thì thôi
    Lối thoát trong tâm hồn .Cuộc sống thực tế do nhưng quy luật nghiệt ngã của Triết học duy vật ,.. quy định Nó cứng nhắc và đứng đắn đến đau lòng Vậy thì lối thoát trong tâm hồn cũng dường như bị chặn
    Tôi có thể gieo đức tin cho ai đây ,khi ngay bản thân tôi cũng chẳng tin lắm
    Làm sao tôi có thể làm những đứa trẻ nhiễm chất độc màu da cam rằng còn có kiếp sau ,chúng sẽ sướng hơn,lành lặn như những kẻ bình thường khắc .Những đứa trẻ Irắc đang nằm thoi thóp trên giường bệnh vì đạn bom Mỹ kia rằng chúng sẽ có một cuộc sống sướng hơn khi Mỹ chiếm được Irắc ,Mỹ sẽ làm Irắc
    giàu mạnh,...
    Bush kia hãy dừng lại mày không tin là đời mày sẽ bị quả báo hay sao?.Thượng để thấy mày reo rắc chết chóc ,sẽ không cho mày yên đâu.Mày chết xuống thiên đàng sẽ bi quỷ Satăng cạo đầu
    Những kẻ xấu xa và ích kỉ kia,hãy ngừng ăn chơi đi,hãy học hành để xây dựng tổ quốc ta,..(thật là nực cười ) Những kẻ khốn kiếp kia,lương tâm của chũng bay để đâu vậy,chúng bay còn là con người nữa không,...
    Sự tắc nghẽn quá mức---->Stress
    Cần phải tự tìm lối thoát cho bản thân
    Tôi nghĩ " Cái gì tồn tại thì nó còn chỗ đứng đắn,vậy có lẽ Chúa có thật--->tất cả những kẻ bất hạnh kiếp này,kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt hơn(Khâu này giải quyết cho tôi tất cả những người có số phận bất hạnh,nghèo đói ,bệnh tật ,chết chóc,...)
    Cái gì cũng có giá của nó .Trời sẽ quả báo những kẻ sống không có tâm .Những kẻ reo rắc lỗi đau khổ cho nhận loại sẽ bị đầy ải xuống chín tầng địa ngục,mãi mãi không được đầu thai
    Cái khâu này giải quyết cho tôi sự hả giận.Chẳng hạn như tôi ghét Bush lắm ,tôi muốn đấm cho hắn mấy phát,hay giết hắn chẳng hạn Vâng nếu có thể ,tôi sẽ giết hắn cho nhận loại đỡ khổ hơn
    Đức tin của tôi không phải là không có cơ sở phải không ?
    Còn về mặt hành động :học tiếp thôi ,học lên cao nữa để giàu giàu,có thật nhiều tiền để thực hiện hoài bão ước mơ của mình
    Đủ tiền cho một đứa ăn xin chẳng hạn,....
    Và xin tặng những bạn đang học hành miệt mài
    Hãy nghĩ đến tuổi trẻ một chút,đừng ham học quá mà quên cả tuổi trẻ nha Phải hoạt động trong nhiều lĩnh vực hơn trong đó có vui chơi, giải trí,thể dục thể thao,..
    Học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ
    Chơi mà không học là bán rẻ tương lai
    Tốt chọn ta chọn cả hai
    Vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng
    Khi còn trẻ còn khoẻ ,còn hưởng thụ được,thì lại không có tiền ,phải làm nhiều không có thời gian để hưởng thụ.Khi 80 tuổi tiền nhiều như nước,công danh có cả Nhưng chẳng hưởng thụ được nhiều Khi sức đã cùng ,lực đã tận
    Cảm thấy hối tiếc,ân hận vì đã để tuổi trẻ trôi qua một cách lãng phí
    Nếu có thời gian các bạn hãy tìm hiểu thêm về đạo phật và đạo thiên chúa,chắc chắn các bạn sẽ tìm thấy những điều thú vị ở đó
    Tâm hồn các bạn sẽ thoải mái hơn chăng??

    TVP?
    Note


    TVP?

    Được tvp sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 11/05/2003
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời
    Đồng chí không biết vì đồng chí bắn Half_Life không đỉnh cao thế thôi
    Thế mà cũng hỏi
    Khẹc khẹc khẹc
    TVP?

    TVP?

    [/quote]

    Đồng chí lại nhầm với ai rồi , ở box này hay ở HP này , chẳng ai dzám nói tôi bắn half_life kém cả , vì thế , tốt hơn hết là đồng chí đừng đem chuyện bắn hl ra mà so sánh với tôi ( 10 mạng thì 9 mạng xuyên đầu ) ...
    __ chondauyeuthuong __ hết trò @dylan.com
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có phải TVP đang đưa ra những tiêu chuẩn để đánh giá một con người không?Seabird cũng là 1 thành viên của vimaru nên "tầm nhận thức còn kém..."cho nên phải thừa nhận rằng:mình chưa thực sự hiểu hết những gì TVP nói(trung thực đấy chứ).Nhưng chỉ với tầm hiểu biết non kém thôi,seabird cũng hiểu là:Để đánh giá 1 con người không phải 1 ngày 2 ngày,1 tháng,2 tháng...mà có khi cả cuộc đời cũng không thể hiểu hết về nhau.Ừ,có thể TVP thường đánh giá người khác qua 1 vài hành động...Nhưng như thế có công bằng không nhỉ?
    Nhưng phải thừa nhận bài của TVP chất lượng.Seabird sẽ tặng ông anh số * cao nhất mà seabird có.OK?
    it's me,not you or nobody,only it's me.
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 12/05/2003

Chia sẻ trang này