1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá sơ bộ về một số Holywood Super man!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Favercode, 22/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá sơ bộ về một số Holywood Super man!

    Tom Hanks: Bạn hãy bỏ ra 5 phút quan sát kỹ khuôn mặt của anh chàng này. Và bạn sẽ hiểu tại sao các đạo điễn toàn tống cho anh ta các vai khổ. Thôi thì bị đáp lên quỹ đạo mặt trăng, cho ra đảo hoang sống 6 năm, hay nhẹ nhàng thì cũng bị đẩy ra chiến trường. Đến khi có công ăn việc làm ổn định gia đình hạnh phúc rồi thì lại bắt con người ta đuổi theo thằng Caprio ma mãnh, còn tệ hại hơn là cho làm quản giáo ở một nhà tù quái dị từ chân đến đầu. Cứ đóng nhiều vai khổ sở đến xúc động như thế này thì trước sau gì mà chẳng có thêm cái tượng vàng thứ 3.

    Russell Crowe: Dường như anh này toàn diện hơn Hanks, không chỉ chơi mỗi thể loại tâm lý xã hội mà giải trí bắn nhau bùm chéo anh ta cũng diễn rất tốt. Xem này, chỉ cần nở một nụ cười đểu giả là anh ta có thể biến thành tên tội phạm SID 6.7 điên điên bắn nhau với Denzel Washinton trong Virtuosity, nheo mày, gầm lên một phát là thành Maximus anh hùng trong Gladiator, còn lẩm bẩm ưu tư cái gì đấy là ngay lập tức có tên trong danh sách đề cử Orcar vì diễn quá tốt ông bác học tâm thần của A Beautiful Mind.

    Tom Cruise: Nếu không xét đến một vài (rất rất ít) những bộ phim tâm lý thành công của anh thì ta có thể gán ngay cho anh danh hiệu "Người hùng Holywood", thôi thì cảnh sát chìm, cảnh sát nổi, điệp viên gì gì đấy, nói chung là đi trả thù cho vợ cho con hoặc đồng nghiệp sau đó bước ra khỏi hang ổ kẻ thù với một chút máu và dòng chữ The Énd. Thi thoảng thì bị nghi ngờ là tội phạm như trong Minority và rồi vẫn tìm được công lý. Dạo này chán bắn nhau rồi hay sao lại còn đi đóng phim tình cảm sến Vanila Sky với nhân ngãi Pelelop.

    Piere Brosnan: Giả sử bạn là đạo diễn của bộ phim Double-Face Law, bạn phải chọn một nhân vật chính như sau: Giàu có, là giám đốc, học đòi làm Lupin đi ăn cắp tranh quí, sau đó ngủ luôn với cô thanh tra tìm tranh. Trong đầu bạn sẽ hình thành một anh chàng đẹp trai đểu giả mặc comple có sở trường là ngủ với các cô gái. Và dĩ nhiên bạn sẽ chọn Mr.Bond, James Bond. Anh chàng này dường như sinh ra để ve vãn các cô gái đẹp và bắn nhau trong bộ comple. Có một lần ngài 007 đã thử đóng vai Robinson và hình như là thất bại thảm hại. Chẹp!
    Đấy là nhận xét chủ quan của em về mấy gã mà em thấy thích nhất, còn có ai muốn phát biểu về thần tượng của mình không?

    Faver_funnyboy

Chia sẻ trang này