1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá về bạn gái tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HectorViet_v2, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá về bạn gái tôi!

    Chào các bạn BOX TVTY!
    Mình đang gặp chuyện buồn về tình cảm, lên đây post bài để mong có sự phản hồi, nhận xét của mọi người để hướng cho mình 1 hướng đi đúng đắn!
    Mình và cô ấy quen nhau được hơn 3 tháng rồi! trong thời gian tìm hiểu và gần gũi, chúng mình đã yêu nhau,...và cũng ko thể cưỡng lại được những giây phút...và cô ấy đã trao cho mình tất cả cái qúy giá của người con gái. Mình rất yêu và rất hy vọng đây sẽ là mối tình chân thành và tốt đẹp.
    Nhưng dạo này chúng mình hay giận dỗi và cãi nhau ( nói quá chút ) tất cả đều do mình mất bình tĩnh vì trước khi yêu mình cô ấy cũng có vài mối tình nhưng ko đi đến đâu cả, khi đến với mình cô ấy vẫn có tình cảm với 1 người ( đang nhập ngũ ). Với cái tuổi 27 và cũng đã va chạm ít nhiều, mình hiểu ai cũng vấp ngã 1,2 lần...và mình cũng ko đoái hoài đến quá khứ. Cô ấy được quyền lựa chọn trong TY, và cũng rất yêu mình nhưng vì tính cách còn trẻ, hiền lành (21tuổi). Cô ấy thực sự chưa dứt khoát với chàng trai kia ( theo cô ấy kể: ng đó đã làm tổn thương cô ấy nhiều lần, và cũng xin lỗi nhiều lần,...). Mình biết cô ấy rất yêu mình và cũng rất hy vọng vào mình cũng như cả 2 gia đình đồng ý. Khi tìm hiểu, và nó luôn đập vào mắt mình những lá thư gửi về,gọi điện,...của người đó...

    Mình đã nói chuyện với cô ấy nên dứt khoát, anh là con trai nên cũng ích kỉ, anh không muốn em buồn và giữ liên lạc với người đó nữa, mọi chuyện đã là quá khứ. Còn "chú kỳ đà" kia thì lúc nào cũng nói giờ chỉ là bạn (còn chúc tụi mình HP), nhưng nhiều lần, những bức thư, những tin nhắn lại làm mình buồn. Có 1 lần vô tình mình cầm máy cô ấy và người ấy nhắn tin và gọi điện,...( người đó ko biết mình cầm máy) đã nói ra những điều ko hay ho,...mình giả vờ là cô ấy nhắn lại ( hoàn toàn rất lịch sự ) chỉ mong người đó hiểu giờ mọi chuyện đã hết và những tin nhắn sau đều là những lời xin xỏ, dọa sẽ tự tử,hạ thấp bản lĩnh đàn ông của cậu ta ( mình ko tiện nói ra ), và mình đã được biết sự thật cô ấy vẫn dấu mình nhiều cái,...

    Sự ko dứt khoát của cô ấy làm mình mất bình tĩnh và buồn rất nhiều. Mình hay bực và giải thích với cô ấy nhiều nói lời chia tay, nhưng cô ấy khóc và ko chấp nhận,...nhiều lần rồi. Cứ kéo dài thế này mình đau khổ lắm! mình có ích kỷ và nhỏ nhen quá ko? Cô ấy làm như vậy có sai ko?

    Giúp với
  2. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị í dấu Anh í nhiều cái nhớ.
    Cái quan trọng nhất thì Chị í lại cho Anh í xem rồi nhớ.
    Giờ Anh í phát hoảng, sợ Chị í cho Anh khác xem nhớ. Đây là hậu quả của việc Chị í dễ dàng cho Anh í xem.
    Anh Chị í chia tay đi nhớ.
  3. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    đọc đoạn đầu mà giật mình, cứ tưởng ny mình lên đây kể chuyện mình chứ.
    Chấp nhận đi anh, rồi từ từ chị ý sẽ yêu anh nhiều hơn, và sẽ chủ động ít liên lạc với her ex hơn. Thời gian sẽ giúp người ta nhận ra điều gì là quan trọng thực sự với mình.
  4. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nói thật mình thấy bạn cũng hơi hẹp hòi đấy, cô ý không dứt khoát vì cô ý là con gái, mà đàn bà phụ nụ nữ là hay lằng văn nhằng lắm, bác phải dứt khoát chứ, không phải là dứt luôn, mà phải chia sẻ với cô ý, vì theo như bạn kể thì mình thấy cô ý hoàn toàn chưa làm gì có lỗi với bạn, có chăng là cô ý thương người qua thôi, mình nghĩ bạn nên gặp và nói truyện với cái cậu kia đi. Chúc may mắn
  5. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Gái kia năm nay 21 tuổi, thế là sinh năm ''87. Bác 27 rồi chắc cầm tinh chú tuất. Gái ''87 đứng chữ Đinh, cao số đấy. Chuyện lâu dài phải càng muộn càng tốt.
    Không tính chuyện lâu dài ngay được đâu bác ạ. Thế nên yêu thì cứ yêu trước đi. Gái Đinh là ghê đấy. Em thấy bác có vẻ đa sầu đa cảm.
    Để cho cu kia dứt em ý ra chỉ có cách bác dựa vào chính bác thôi. Làm sao để cho cu kia hiểu đưọc là bác là sự lựa chọn duy nhất với em ý là được. Cố làm sao làm được thế là hay nhất. Trước mặt em ý thì đừng nói chuyện hay nhắc đến thằng cu kia.
    Chúc bác may mắn!
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều cái thì ko biết hoặc làm ngơ như ko biết thì tốt hơn, đỡ phải chuốc bực bội vào bản thân,giờ chúng nó cứ lén lút mình sao mà quản lý hết được. Nhưng vẫn phải nói trước cho nó biết là em mà làm gì có lỗi với anh là anh đá em ngay .
  7. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cũng đóng góp với anh vài lời.
    Theo e thấy thì hành xử của cô gái là ko đc. Nhưng cái j` cũng có nguyên do của nó và a cũng đã nói đến rồi. Đó là cô ấy đã từng yêu và còn trẻ con, mềm yếu. Dù cô ấy thế nào thì anh cũng ko thể yêu cầu cô ấy từ bỏ ngay đc đâu. Vì nó tồn tại trong suy nghĩ của cô ấy, anh chỉ có thể thay đổi nó dần dần và cũng phải hy sinh một số thứ.
    XXX cũng là một lợi thế.
  8. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau ba tháng rồi đấy nhớ ... !
  9. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    XXX rồi mà còn phải sợ thế à
    bác nhát chết bỏ mịa, éo gì phải sợ cái thằng bị nhốt trong trại
    Nhân tiện cho em hỏi bác có phải là lần đầu tiên của cô ấy không? hay cái thằng trong trại kia mới là lần đầu tiên
  10. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Xem lại cái xxx skill của chú đi.

Chia sẻ trang này