1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá về bạn gái tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HectorViet_v2, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ông tự cho mình và mọi người cái quyền đánh giá bạn gái ông như thế này thì phải xem lại ông trước,ông có vấn đề.
  2. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà phức tạp, thường hay đưa đàn ông vào thế chả biết nghĩ thế nào cho đúng! Trong tình huống của bác em cũng chả biết nghĩ thế nào cho đúng về gf của bác
  3. oneonline

    oneonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Đã đưa BGái Bác ra đây mà đánh giá chỉ có nước hát bài : "Lời cuối cho tình Yêu" Bác ạ !
  4. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    HIx, sao mọi người cứ bắt bẻ cái title của chủ topic thế nhỉ,cậu ấy khó nghĩ thì mới post lên đây mong tìm được những lời góp ý, không thì cũng tìm được những người cùng đồng cảm để tâm sự.
    Mình là mình hoàn toàn thông cảm với chủ topic, vì mình cũng đang ở trong hoàn cảnh hoàn toàn giống với chủ topic.Mặc dù đầu gối tay kề nhưng mà gf của mình vẫn cứ liên lạc với ny cũ(ông này ở tận Nga ngố xa xôi nên mình cũng không lo lắm).Chỉ cảm thấy ức chế thôi, lắm đêm đang ... thì điện thoại reo, rồi tn của cái ông ấy gửi về liên tục, tức ơi là tức,cụt cả hứng, mình giận thì cô ấy lại xin lỗi, lại năn nỉ.. chỉ bảo là vì thương người ta quá thôi nên mới liên lạc..
    Nói chung là hoàn toàn giống của bác chủ topic.Mình cũng cảm thấy khó chịu lắm..mà chẳng biết làm sao cả...Chỉ biết "yêu" cô ấy nhiều hơn hi vọng theo thời gian cô ấy sẽ quên được ông ny cũ kia.
    Bác chủ topic cố lên, đừng nản chí nhé !
  5. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! post bài lên đây nhưng vì công việc bận đột xuất lên giờ mới có thời gian đọc.
    Trước hết mình xin gửi lời cám ơn đến các anh, chị, bạn bè trên này ( có nhiều người mình quá nhẵn mặt rồi ) đã có những lời động viên nhận xét.
    Đúng như bạn gì nói! mình thực sự vô ý khi đặt cái tai tồ nhứ trên để mọi người hiểu lầm. Đáng nhẽ lên để : "Mình sẽ phải làm gì với tình huống này " thì hơn đúng không?.
    Nói về tình cảm, cách sống con người thì mình cũng vào cái tuổi phải chính chắn rồi. Mình rất thương cô ấy và cũng rất tin tưởng, nhưng bản chất đàn ông ai cũng ích kỉ. Mình đã nhiều lần giải thích, sáng nay cũng vậy, 1 lá thư gửi cho cô ấy, cô ấy đã đưa cho mình đọc, tò mò thì đọc thôi. Và vẫn nội dung như trước làm cô ấy buồn, cậu ta nói bóng gió sẽ ra đi vĩnh viễn vì đau đớn, và ko còn thiết 1 cái gì nữa...rồi cô ấy có hỏi liệu ng ta có làm thật ko?. Mình chỉ biết khuyên bảo cô ấy hãy mạnh mẽ lên, cậu ta sẽ ko làm vậy đâu, mà nếu làm vậy thì càng chứng tỏ cậu ta kém cỏi, cô ấy ko yêu là sự lựa chọn đúng...cô ấy đã xé lá thư và buồn lắm. Mình cũng buồn nữa, đúng như bạn gì nói: thời gian dần dần cô ấy sẽ hiểu ra nhiều điều. Mình ko nên thúc ép hay làm gì quá đáng đâu. Mình đã đặt vấn đề với cô ấy thế này ko biết có đúng ko? mình nói: A&E lên tạm xa nhau 1 thời gian, để mỗi người đánh giá và nhận định đúng về t/c đôi bên, khi thực sự gạt bỏ qua tất cả và không thể quên nhau được thì A&E sẽ gặp nhau. Cô ấy ko chấp nhận, nhưng ý mình đã quyết định rồi.

    Cô ấy yêu và trao cho mình? TY của mình thì chắc chỉ mình hiểu là được và ko muốn tranh luận về sự còn hay mất với ai. Chỉ cần mình hiểu là được.
    Một lần nữa cám ơn các bạn nhiều lắm!
    To LucThaiMy: E nhớ đấy, a ko phải như e nghĩ đâu
  6. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Trong này nhiều cao thủ chịu nhục giỏi thật, bái fục cho cái sự nhu nhược
  7. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Anh thì lại nghĩ như lucthaimy đó ku Việt
    Lâu nay thấy im re bên YM cứ tưởng bận học hành nghiên cứu, làm việc , thì ra là vì gái gú .
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Gây áp lực nhiều quá cũng không hay. Thỉnh thoảng làm mặt giận thì được
    Lại nhớ đến cái topic Con gái khó quên tình đầu
  9. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Trong này nhiều cao thủ chịu nhục giỏi thật, bái fục cho cái sự nhu nhược
    [/quote]
    Khi yêu một người rồi thì chẳng có cái gì gọi là nhục ở đây cả...
  10. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Trong này nhiều cao thủ chịu nhục giỏi thật, bái fục cho cái sự nhu nhược
    [/quote]
    Khi yêu một người rồi thì chẳng có cái gì gọi là nhục ở đây cả...
    [/quote]
    Bác nói sai ý của em rồi, yêu đôi khi fải quỵ luỵ , nhưng cách gái đối xử như thế thể hiên sự kô tôn trọng nhau, khi sự tôn trọng kô còn thì tình yêu cũng là số 0,
    Zai mà kô đc gái tôn trọng như thế kô fải là zai nhu nhược sao ??????? , Nhu nhược luôn đi cùng yếu đuối
    Thôi, chúc các bác mau chóng giành lại đc sự tôn trọng của gái với mình
    Ngày xưa chỉ 1 tin nhắn của bất kỳ ai mà liên quan đến zai mà có vấn đề thích gái , gái mình đều đưa cho mình xem, hụac kể luôn với mình, tôn trọng nhau là thế đấy, kô fải zấu ziếm rồi năn nỉ , khóc lóc

Chia sẻ trang này