1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá về bạn gái tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HectorViet_v2, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sinhngay8th8

    Sinhngay8th8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu một người rồi thì chẳng có cái gì gọi là nhục ở đây cả...
    [/quote]
    Bác nói sai ý của em rồi, yêu đôi khi fải quỵ luỵ , nhưng cách gái đối xử như thế thể hiên sự kô tôn trọng nhau, khi sự tôn trọng kô còn thì tình yêu cũng là số 0,
    Zai mà kô đc gái tôn trọng như thế kô fải là zai nhu nhược sao ??????? , Nhu nhược luôn đi cùng yếu đuối
    Thôi, chúc các bác mau chóng giành lại đc sự tôn trọng của gái với mình
    Ngày xưa chỉ 1 tin nhắn của bất kỳ ai mà liên quan đến zai mà có vấn đề thích gái , gái mình đều đưa cho mình xem, hụac kể luôn với mình, tôn trọng nhau là thế đấy, kô fải zấu ziếm rồi năn nỉ , khóc lóc
    [/quote]
    Chú NGCK nói thì hay lắm nhưng coi bộ tự nhìn mình trước khi phát bỉu hay hơn
    Chủ topic : có lẽ đừng nên bỏ cô ấy 1mình lúc này
  2. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào chả tự nhìn mình, đừng nói những câu thừa thế
    Anh nói thì có jì mà hay, chỉ có đúng hay kô đúng thôi, chú lại nói sai rồi
  3. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    sai , quá sai , thế này là cáo của bác khó dạy còn bác thì đúng là gà thật , chả nhẽ cáo của bác vẫn muốn đứn núi nọ trông núi kia à , em là em ko chấp nhận đc còn chả biết các bác thế nào , bác nên dứt khoát ra , nếu em ko nói chuyện đc với nó thì để anh nói với no , mà em ko muốn nói gì cả thì thôi chia tay dứt khoát là thế ...
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    đã trao hết cho bác rồi mà vẫn còn liên lạc với thằng kia kể cũng lạ......
    Bác làm không sai
    Bác nên tìm hiểu xem cố ấy vẫn liên lạc với thằng kia vì thuong hại,tình nghĩa hay vì lý do zì đó mà vẫn thế....ngoài nguyên nhân tình yêu ra còn lại các nguyên nhân khác thì giải quyết rất đơn giản...
  5. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù gái đấy yêu bác nhưng bản chất con gái thì lại dễ yếu lòng, trong khi cái thằng hèn kia lại làm mấy cái trò đàn bà như thế nên người yêu bác cũng chạnh lòng là phải. E chỉ cho bác cách này chuẩn đây !
    Dằn mặt cả 2 đứa cho nó sợ trắng mắt ra
    Thứ nhất nói với người yêu bác: E có còn tôn trong anh ko, e có còn yêu anh ko, nếu anh còn thấy chuyện này còn xảy ra 1 lần nữa thì đừng bg hi vọng nhìn thấy mặt a nữa nhé
    Thứ 2 : Nói với thằng bộ đội bẩn kia
    Chú là đàn ông anh ko thích nói nhiều, chú liệu mà sống phải phép, chú còn bất cứ liên lạc j với người yêu anh nữa thì chú sẽ phải sống ở trong bệnh viện 1 thời gian dài đấy !
    Làm như thế là vừa biết đấu tranh để bảo vệ tình yêu, vừa chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông trong mắt ngưòi yêu
  6. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    "Đánh giá", bác nói như món hàng ý, nghe phản cảm quá
  7. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Làm thế này gọi là bản lĩnh đàn ông à
  8. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Anh mắc 2 sai lầm:
    1. Nếu nói đến ích kỷ thì em gái của anh mới là thứ ích kỷ. Ko thể lấy lý do con gái yếu mềm để bào chữa. Anh đúng, chỉ có điều là anh có đủ rộng lượng để bỏ qua hay ko thôi.
    2. Nếu anh quyết yêu mà quyết định như vậy là sai lầm rồi. Đây ko phải thời điểm để chia xa tạm thời. Nhưng chia xa mãi mãi thì đc .
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tôn trọng nhau là thế ạ
    Em chả biết, nhưng cái j thuộc về riêng tư thì em thấy ko nhất thiết fải fơi bày. Vấn đề chẳng fải là zấu ziếm, mà là ko cần thiết. Thế hóa ra ko cho xem tin nhắn riêng là ko tôn trọng? Ko cho xem thì anh ko tin tưởng ng` ta ah?
    Rồi đến khi ng` ta ko muốn cho anh xem tin nhắn nữa, anh lại vô tình thấy đc tin nào đó hơi nhạy cảm, anh lại nghi ngờ?
    --------------------------------
    @ Chủ topic: Em thấy chuyện này chả ai có lỗi cả. Vấn đề ở chỗ cả anh và gf đều ko dứt khoát! Gf ko dứt khoát quên, và anh thì ko dứt khoát để Gf fải quên.
    Tốt nhất là anh yêu cầu hẳn bạn gái mình, làm thế là ko công bằng với anh. Anh sẽ cho cô ấy thời gian để quên, nhưng fải dứt khoát, yêu ko có chỗ cho mấy chuyện "thương" kiểu cải lương ấy. Bạn là bạn, ng` yêu là ng` yêu, ng` yêu cũ là ng` yêu cũ, một khi đã dứt khoát thì mấy mối quan hệ ấy cũng ko đến nỗi quá fức tạp đâu.
    Ko nên làm j với cậu kia, sớm muộn j cậu ta cũng fải go out thôi. "Nhất cự ly, nhì tốc độ", càng yêu cô ấy hơn, và càng làm cô ấy yêu anh hơn, thì chẳng đá anh chàng kia cũng fải tự bật.
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    khoái lời của bác này...hài phết.... thông cả đầu óc

Chia sẻ trang này