1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá về các quán kem khu vực Hồ Gươm - hộ iem với các bác ơi!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BadName, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ăn ở Fanny là ngon nhất,kem NZ cũng hay,chua chua,ăn đc nhiều vì k đắt :D.Còn kem ở Ciao thì tớ chỉ ăn đc nửa ly là bỏ
  2. tranhthanhhuong

    tranhthanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    theo bác như nào là dân trí thấp , ăn kem mà cũng phải phân biệt dan trí thấp cao à , ko biết bác dan trí cao đến thế nào . Bó tay
  3. tranhthanhhuong

    tranhthanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    theo bác như nào là dân trí thấp , ăn kem mà cũng phải phân biệt dan trí thấp cao à , ko biết bác dan trí cao đến thế nào . Bó tay
  4. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    1-3-6-8-9: bạn này giống mình ghê. Bổ sung thêm một chút:
    - Ở Fanny mình thích nhất Bailey và trà xanh. Hồi hè năm ngoái gần như tuần nào cũng ra. Bây giờ Fanny đang có chuơng trình buffet kem vào tối thứ 6 đầu tiên của mỗi tháng đấy. --> Mồng 1 này sẽ ra thử.
    - Kem Ý ở Bà Triệu có chỗ ngồi lịch sự và yên tĩnh hơn Fanny rất nhiều. Fanny tầm buổi chiều thì... thôi rồi mùi khói xăng. Tuy nhiên mình vẫn thích mùi vị Fanny hơn.
    - Ciao: hiện giờ đã đếm thấy 3 người khuyên không nên ăn kem ở Ciao rồi. Mình là 4, hehe. Không hiểu có bác nào ở SG ra lại có thể khen chỗ này được. Chán, đắt và service cực kém, được mỗi vị trí đẹp. Lần đầu tiên mình đến thử pizza ở đây đã định "một đi không trở lại" (đợi lâu, pizza cháy, ****tail pha dở òm lại đặt trong một cái cốc thủy tinh xấu xí thua cả cốc uống nước nhà mình) nhưng sau cố gượng quay lại một lần nữa vì có đứa bạn bảo "đấy là tại mày ăn pizza chứ thử kem sẽ thấy khác". Lần này mình chỉ dám rón rén gọi mỗi đứa một viên kem để thử xem tình hình thế nào. Kết quả là nhận ngay thái độ phục vụ kiểu nếu-chỉ-đủ-tiền-gọi-một-viên-kem-thì-đừng-đến-đây. Hic, từ đó bb Ciao vĩnh viễn luôn.
    - NZ: ngon và lạ, nhưng không đủ để giữ chân tớ đến ăn nhiều lần mà không chán. Một phần vì kem tươi hiện giờ có nhiều nơi để lựa chọn rồi.
    - Tràng Tiền: thực sự đây là thứ kem mình gắn bó nhất. Tuy nhiên cũng như một vài bạn đã nói, mình khuyên bác chủ topic không nên đưa bạn bè SG, nước ngoài... ra đây ăn kem. Kinh nghiệm thực tế của mình đấy! Các bạn ấy không thể thấy những đặc điểm rất-Hà-Nội đã làm kem TT gắn bó đến thế với người HN đâu. Nói thật lòng nếu tớ là khách đến thăm thủ đô, chỉ nhìn thấy cảnh chen chúc xô lấn, cái... mùi và cái nền nhà cáu ghét của chỗ ăn kem là tớ thấy ngán rồi, dù kem có ngon đến đâu chăng nữa. Nếu thật sự muốn giới thiệu kem TT, tớ nghĩ bác chủ topic có thể mua về ăn ở nhà và giới thiệu với bạn "đây là loại kem của riêng HN từ thời mậu dịch đến giờ, có hương vị đặc trưng riêng, rất đông khách..." có thể bạn của bạn sẽ sốt sắng thử hơn đấy.
  5. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    1-3-6-8-9: bạn này giống mình ghê. Bổ sung thêm một chút:
    - Ở Fanny mình thích nhất Bailey và trà xanh. Hồi hè năm ngoái gần như tuần nào cũng ra. Bây giờ Fanny đang có chuơng trình buffet kem vào tối thứ 6 đầu tiên của mỗi tháng đấy. --> Mồng 1 này sẽ ra thử.
    - Kem Ý ở Bà Triệu có chỗ ngồi lịch sự và yên tĩnh hơn Fanny rất nhiều. Fanny tầm buổi chiều thì... thôi rồi mùi khói xăng. Tuy nhiên mình vẫn thích mùi vị Fanny hơn.
    - Ciao: hiện giờ đã đếm thấy 3 người khuyên không nên ăn kem ở Ciao rồi. Mình là 4, hehe. Không hiểu có bác nào ở SG ra lại có thể khen chỗ này được. Chán, đắt và service cực kém, được mỗi vị trí đẹp. Lần đầu tiên mình đến thử pizza ở đây đã định "một đi không trở lại" (đợi lâu, pizza cháy, ****tail pha dở òm lại đặt trong một cái cốc thủy tinh xấu xí thua cả cốc uống nước nhà mình) nhưng sau cố gượng quay lại một lần nữa vì có đứa bạn bảo "đấy là tại mày ăn pizza chứ thử kem sẽ thấy khác". Lần này mình chỉ dám rón rén gọi mỗi đứa một viên kem để thử xem tình hình thế nào. Kết quả là nhận ngay thái độ phục vụ kiểu nếu-chỉ-đủ-tiền-gọi-một-viên-kem-thì-đừng-đến-đây. Hic, từ đó bb Ciao vĩnh viễn luôn.
    - NZ: ngon và lạ, nhưng không đủ để giữ chân tớ đến ăn nhiều lần mà không chán. Một phần vì kem tươi hiện giờ có nhiều nơi để lựa chọn rồi.
    - Tràng Tiền: thực sự đây là thứ kem mình gắn bó nhất. Tuy nhiên cũng như một vài bạn đã nói, mình khuyên bác chủ topic không nên đưa bạn bè SG, nước ngoài... ra đây ăn kem. Kinh nghiệm thực tế của mình đấy! Các bạn ấy không thể thấy những đặc điểm rất-Hà-Nội đã làm kem TT gắn bó đến thế với người HN đâu. Nói thật lòng nếu tớ là khách đến thăm thủ đô, chỉ nhìn thấy cảnh chen chúc xô lấn, cái... mùi và cái nền nhà cáu ghét của chỗ ăn kem là tớ thấy ngán rồi, dù kem có ngon đến đâu chăng nữa. Nếu thật sự muốn giới thiệu kem TT, tớ nghĩ bác chủ topic có thể mua về ăn ở nhà và giới thiệu với bạn "đây là loại kem của riêng HN từ thời mậu dịch đến giờ, có hương vị đặc trưng riêng, rất đông khách..." có thể bạn của bạn sẽ sốt sắng thử hơn đấy.
  6. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Thấy có nhiều bác phàn nàn em về chuyện em phê bình "dân trí" của kem Tràng Tiền nên em xin nói rõ như sau:
    1. Để xe bừa bãi ở lòng đường, đứng đầy 2 bên đường ăn uống trông rất mất mỹ quan
    2. Kem kém vệ sinh, lên báo, bản thân các bác có thể thấy kem được vận chuyển như thế nào
    3. Chen lấn xô đẩy vào mua, người bán cũng chẳng từ tế gì.
    4. Ăn xong vứt đầy que khắp nơi mặc dù đã có các thể loại biển báo...
    Như vậy các bác tự xác định xem ở đó dân trí thấp hay không nhé. Hơn nữa, làm gì cũng có "dân trí" hết, nhất là ở những nơi công cộng, bác mua vé tàu vé xe, xem film, đều cần "dân trí" hết! Đừng nói có tiền mua kem thì không cần "dân trí", nhé!
    Tất nhiên, em nói thế không có nghĩa là tất cả đều dân trí thấp, các bác đừng nhạy cảm quá.
    Cá nhân em hôm nào đi qua Tràng Tiền mà thấy vắng vắng thì vẫn vào mua.
  7. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Thấy có nhiều bác phàn nàn em về chuyện em phê bình "dân trí" của kem Tràng Tiền nên em xin nói rõ như sau:
    1. Để xe bừa bãi ở lòng đường, đứng đầy 2 bên đường ăn uống trông rất mất mỹ quan
    2. Kem kém vệ sinh, lên báo, bản thân các bác có thể thấy kem được vận chuyển như thế nào
    3. Chen lấn xô đẩy vào mua, người bán cũng chẳng từ tế gì.
    4. Ăn xong vứt đầy que khắp nơi mặc dù đã có các thể loại biển báo...
    Như vậy các bác tự xác định xem ở đó dân trí thấp hay không nhé. Hơn nữa, làm gì cũng có "dân trí" hết, nhất là ở những nơi công cộng, bác mua vé tàu vé xe, xem film, đều cần "dân trí" hết! Đừng nói có tiền mua kem thì không cần "dân trí", nhé!
    Tất nhiên, em nói thế không có nghĩa là tất cả đều dân trí thấp, các bác đừng nhạy cảm quá.
    Cá nhân em hôm nào đi qua Tràng Tiền mà thấy vắng vắng thì vẫn vào mua.

Chia sẻ trang này