1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá về giải báo chí quốc gia

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi trungphanvn, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphanvn

    trungphanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá về giải báo chí quốc gia

    GIải Báo chí Quốc gia năm 2006 - lần đầu tiên - vừa được trao giải. Nhìn chung, cái mạch xuyên suốt diễn ra trong đêm trao giải cho thấy những giải được trao được minh hoạ rất khéo cho cái chủ đề: BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG... ĐẤT NƯỚC DO ĐẢNG LÃNH ĐẠO. Bạn có ý kiến hay nhận xét gì về việc tổ chức Giải và những giải được trao?
  2. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đánh rồi xoa, chê rồi khen cho nhà báo đỡ tủi thân ấy mà.
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Giải thì khỏi bàn. Cái mà khó chịu nhất là cái văn hóa nghi lễ mà các bố nhà ta thi triển.
    Tất cả những cao thủ lên trao giải đều không được trang bị văn hóa giao tiếp. Tay nào mặt cũng đần thối, vô cảm, chiếu lệ. Hiếm có một nụ cười, ánh mắt giao hòa khi trao giải. Cũng không kém là những nhà báo nhận giải. Đứng xếp hàng thiểu não. Mặt mũi thì không có tý vui vẻ nào, đần như ngỗng cả lượt. Chả khác nào đứng trên pháp trường. Các nhà báo khi nhận giải cũng không mấp máy mồm một tiếng cảm ơn. mắt thì không nhìn người trao giải. Người trao giải thì không nhìn người được trao. Cả hai bên không nhìn trần sân khấu thì nhìn sàn. Thật thiếu văn hóa.
    Cả buổi lễ chỉ có mỗi một điệp khúc: Kính mời ông Nguyễn Văn A lên trao giải... Ông Nguyễn Văn A mặt mũi nặng như Lưu Bị, ục ịch đi lên cầm hoa, cúp trao cho đội nhà báo. Trao thật nhanh, cho xong. Sau khi đưa hết lượt thì rẽ đội hình mấy anh nhà báo, chen vào đứng giữa. Vẫn cái mặt vô cảm ấy, im phăng phắc, còn hai tay thì vỗ lộp độp.
    Đau khổ nhất là mấy anh phát biểu. Chỉ có chút cảm nghĩ cảm ơn mà cũng phải rút giấy ra đọc. Đọc toàn những câu không sai nhưng vô hồn. Đầu óc tối thế mà đi viết báo, bảo sao báo không bậy. May quá có một anh đạo diễn truyền hình "nổ" được một đoạn. Tỉnh cả ngủ.
    Túm lại là báo động văn hóa ứng xử đối với đội ngũ báo chí và lãnh đạo báo chí. Người làm báo còn như thế. Thử hỏi sao báo chí bây giờ không ít những bài đầy "rác".
  4. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Bác nói chí lý quá, mỗi tội có bi quan quá không ạ?
    Riêng cái khoản đọc diễn văn, những ngôn từ đơn giản như vậy mà không biết nói thì em cũng cực ghét luôn, đó là những cái máy nói đấy chứ, khác gì đâu
  5. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ là có mấy nguyên nhân khiến lễ trao giải không có không khí như lễ trao giải Osca là vì:
    1. Họ không bất ngờ.
    2.Họ cảm thấy hổ thẹn ( Hoặc thấy không xứng đáng, hoặc thấy mình viết chưa đúng với những gì mình nghĩ )
    3. Trước khi đi sếp dặn : tốt nhất là các ông đừng phát biểu gì.
  6. Baochi8X

    Baochi8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mặt mũi của anh Nguyễn Thiêm báo Công an nhân dân rất tươi cười đâý chư
  7. amon_din

    amon_din Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    He he... Giải gì chưa trao đã đoán được bộ khung của giải A. Ờ mà tầm của mấy tờ báo đó là quan trọng đối với quốc gia thật. Nó mà không đoạt giải hoá ra là không phát huy, không hoàn thành nhiệm vụ à.
    Tôi chỉ công nhận những bài báo đóng góp thiết thực về mặt xã hội, giải quyết những vấn đề cụ thể và cấp thiết của xã hội, phân tích từng đường tơ, từng kẽ tóc của vấn đề, đọc xong thấy như giải quyết được ngay, thấy như một điều gì đã được giải quyết. Tôi ghét nhất mấy bài giải trí tầm thường, đọc nhạt mồm nhạt miệng không thể tưởng tượng nổi, chỉ khuấy lên bằng mỹ từ, từ lạ này nọ chứ thực chất chẳng có cái quái gì đọng lại. Cái thứ nước lã nấu cháo này nhiều nhất ở tờ ANTG cuối tháng.
    Hơ hơ... Số vừa rồi lại đem cả chuyện nội bộ của báo CA lên làm 3 trang lận. Buồn cười nhất mấy đoạn nhân viên trong toà soạn cật vấn TBT về chuyện sa thải nhân viên. Buồn cười và thấy các anh chị PV bên này khổ thật, khổ đến khi chết, chết mà vẫn còn bị lôi ra thịt lẫn nhau. Thế này chắc sau mỗi đợt thải loại chúng nó lại ra đường thịt nhau, bỏ phiếu nhau tập 2 ấy nhỉ.
    Khổ... Nghe nói TBT bên ấy giờ bị nhà thơ, nhà văn Hồng Thanh Quang giật dây rồi. Cái ông thỉnh thoảng loi choi lên truyền hình mặt nhăn nhúm như quả cam sành, chắc thấy nhiều cảnh đau đời quá đây. Mấy anh chị PV bảo toàn do ông này bày ra hết, sợ ông ấy còn hơn sợ TBT. Thôi thì tre già măng phải mọc chứ, có thế đất nước mới tiến lên được, thơ văn mới tiến lên được.
  8. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Em thì không rõ ông này nhưng bị ấn tượng rất xấu về giọng nói của ông ấy, nói gì mà nghe chán không chịu được, như cơm nguội.
  9. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 30/08/2007
  10. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Topic bàn về giải, ta không nên bàn chuyện cá nhân ông này ông nọ. Về câu hỏi của Veetnam là ... Có bi quan quá không? Thì tôi trả lời bạn rằng: Chẳng có gì bi quan cả. Mọi thứ đều thay đổi. Chất lượng báo chí của chúng ta ngày càng tốt lên trong những năm gần đây. Cho dù có nhiều nhà báo chưa giỏi nghề, nhưng những nhà báo tích cực đã làm cho bộ mặt báo chí thay đổi. Từ con đường báo chí một chiều, nay đã đa chiều hơn. Phải mừng mới đúng.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 30/08/2007

Chia sẻ trang này