1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá về Lý tiểu Long,sự thật và tin đồn.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dungntqnvn, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá về Lý tiểu Long,sự thật và tin đồn.

    Các bác oi chúng ta thử đánh giá xem ảnh hưởng của LTL tới sự phát triển của Võ thuật đi.
    Theo tôi thấy,LTL đã có công trong việc quảng bá võ thuật Châu Á tại châu Âu và châu Mỹ,nhưng nước mà ngày xưa chỉ biết đến boxing.Đến nay,nước Mỹ là một nước mà ở đó các môn phái võ thuật trăm hoa đua nở,đủ các môn các phái,liên tục phát triển.
    Còn về kỹ thuật,thì đúng như Lý đã nói trong " Con đường của TQĐ",môn võ của anh ta đã gạt bỏ những cái rườm rà của Võ thuật mà đi đến cái cốt tuỷ của nó,tất nhiên có nhiều bạn sẽ không đồng ý với tôi về vấn đề này,nhưng tôi thấy Lý đã đúng.Bởi vì,ngày xưa và có thể là đến bây giờ rất nhiều võ sư đã giữ lại những bí quyết của quyền thuật cho mình hoặc gia đình mình,không muốn truyền đạt lại hết cho lớp sau dẫn đến những người đi sau không hiểu hết công dụng của bài võ,chiêu thức,do đó lại pha thêm một số chiêu thức của môn phái khác vào,tăng thêm tính thẩm mỹ cho đòn thế mà quên đi tính thực tế của võ thuật.Như lời của một võ sư chùa Thiếu lâm thì môn Wusu hiện nay chỉ mang tính thể thao biểu diễn mà thôi.Các bạn cùng cho ý kiến nhé.



    Được sửa chữa bởi - dungntqnvn vào 01/06/2002 22:15
  2. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Việc tôn sùng Lý Tiểu Long quá mức đã dẫn đến sự mất đòan kết trong làng Vịnh Xuân thế giới. Những người gọi nôm na là thuộc về Tân Vịnh Xuân thì hô hào đổi mới, cải tiến Vịnh Xuân như Triệt Quyền Đạo. Hậu quả là việc tập gấp, đánh gấp, bỏ qua việc tập bộ pháp, tấm ảnh của Lý che khuất bàn thờ tổ đã làm cho các võ sinh Tân Vịnh Xuân liên tục thảm bại trên võ đài thế giới. Điều này làm cho Vịnh Xuân xuống dốc. Thế nhưng, đại sư Nam Anh đã xiển dương lại cho môn phái, ông lập ra liên đòan Vịnh Xuân thế giới và đã giành lại uy tín cho môn phái. Ở đây, Lý đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi coi thường những bước cơ bản của việc luyện võ, bỏ qua Ngũ hình quyền, bỏ qua các bộ tấn, chỉ giữ lại Cảnh giới trang. Thật ra Lý đã luyện võ đến mức võ nhập vào vô thức rồi. Lúc đó Lý lại tưởng không cần qua các bước tập cơ bản cũng đạt đến mức đó. Do đó các đệ tử của Lý không thể chiến thắng trên các võ đài. Muốn đạt đến thượng đẳng bao giờ cũng phải qua sơ đẳng đã, không thể đốt cháy giai đọan được. Hơn nữa, võ công Thiếu Lâm qua hơn một ngàn năm trăm năm phát triển đâu thể dễ bị Lý đạp đổ qua câu nói:"Võ học cổ truyền chỉ là sự múa may trong tuyệt vọng mà thôi".
    TGNN
  3. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Việc tôn sùng Lý Tiểu Long quá mức đã dẫn đến sự mất đòan kết trong làng Vịnh Xuân thế giới. Những người gọi nôm na là thuộc về Tân Vịnh Xuân thì hô hào đổi mới, cải tiến Vịnh Xuân như Triệt Quyền Đạo. Hậu quả là việc tập gấp, đánh gấp, bỏ qua việc tập bộ pháp, tấm ảnh của Lý che khuất bàn thờ tổ đã làm cho các võ sinh Tân Vịnh Xuân liên tục thảm bại trên võ đài thế giới. Điều này làm cho Vịnh Xuân xuống dốc. Thế nhưng, đại sư Nam Anh đã xiển dương lại cho môn phái, ông lập ra liên đòan Vịnh Xuân thế giới và đã giành lại uy tín cho môn phái. Ở đây, Lý đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi coi thường những bước cơ bản của việc luyện võ, bỏ qua Ngũ hình quyền, bỏ qua các bộ tấn, chỉ giữ lại Cảnh giới trang. Thật ra Lý đã luyện võ đến mức võ nhập vào vô thức rồi. Lúc đó Lý lại tưởng không cần qua các bước tập cơ bản cũng đạt đến mức đó. Do đó các đệ tử của Lý không thể chiến thắng trên các võ đài. Muốn đạt đến thượng đẳng bao giờ cũng phải qua sơ đẳng đã, không thể đốt cháy giai đọan được. Hơn nữa, võ công Thiếu Lâm qua hơn một ngàn năm trăm năm phát triển đâu thể dễ bị Lý đạp đổ qua câu nói:"Võ học cổ truyền chỉ là sự múa may trong tuyệt vọng mà thôi".
    TGNN
  4. LyHaiTuyen

    LyHaiTuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lý Tiểu Long học Vĩnh Xuân ở Hongkong được một năm, như vậy chắc chắn là chưa qua khỏi bài Tiểu niệm đầu và bài quyền 108 thế.
    Hắn được 4 đẳng Karatedo ở Mỹ, nhưng tôi đã từng ở Mỹ tôi biết, các võ đường ở Mỹ kém lắm.
    Hồi hắn đóng phim Đường sơn Đại huynh ở Thái lan, bị thằng diễn viên phụ đánh cho phải vào bệnh viện.
    Nngoài ra, xem các phim của hắn đóng, ngoài đòn bàng long cước ra, các đòn khác của hắn chả có giá trị gì cả.
    Tóm lại, họ Lý chỉ có công truyền bá võ thuật phương Đông vào Mỹ (thời đó người Mỹ còn coi thường người nước ngoài lắm, và ngay cả bây giờ cũng vậy), và Khả năng võ thuật của hắn thực ra chỉ là sản phẩm thương mại của nghệ thuật marketing Mỹ và Hongkong thôi.
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ mình không liều.
  5. LyHaiTuyen

    LyHaiTuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lý Tiểu Long học Vĩnh Xuân ở Hongkong được một năm, như vậy chắc chắn là chưa qua khỏi bài Tiểu niệm đầu và bài quyền 108 thế.
    Hắn được 4 đẳng Karatedo ở Mỹ, nhưng tôi đã từng ở Mỹ tôi biết, các võ đường ở Mỹ kém lắm.
    Hồi hắn đóng phim Đường sơn Đại huynh ở Thái lan, bị thằng diễn viên phụ đánh cho phải vào bệnh viện.
    Nngoài ra, xem các phim của hắn đóng, ngoài đòn bàng long cước ra, các đòn khác của hắn chả có giá trị gì cả.
    Tóm lại, họ Lý chỉ có công truyền bá võ thuật phương Đông vào Mỹ (thời đó người Mỹ còn coi thường người nước ngoài lắm, và ngay cả bây giờ cũng vậy), và Khả năng võ thuật của hắn thực ra chỉ là sản phẩm thương mại của nghệ thuật marketing Mỹ và Hongkong thôi.
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ mình không liều.
  6. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bác Lý ơi,bác cần xem lại xem,hình như bác nhầm về thời gian học VX của LTL đó,chính xác là anh ta đã học trong 7 năm,còn kỹ thuật của anh ta bác chỉ kết mỗi đòn đá bàng long thì tôi thấy bác chưa nghiên cứu quyển " LTL - võ công toàn thư" rồi,bác cứ thử tìm và đọc đi ,rồi bác sẽ có những nhận định chính xác hơn.
  7. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bác Lý ơi,bác cần xem lại xem,hình như bác nhầm về thời gian học VX của LTL đó,chính xác là anh ta đã học trong 7 năm,còn kỹ thuật của anh ta bác chỉ kết mỗi đòn đá bàng long thì tôi thấy bác chưa nghiên cứu quyển " LTL - võ công toàn thư" rồi,bác cứ thử tìm và đọc đi ,rồi bác sẽ có những nhận định chính xác hơn.
  8. LyHaiTuyen

    LyHaiTuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chú dungntqnvn thân mến,
    Chuyện Lý Tiểu Long học Vĩnh xuân 7 năm là tự hắn kể thế thôi, chứ trong các sách về Vĩnh Xuân ở Hong Kong và các bậc huynh trưởng Vĩnh Xuân Hong Kong thì hắn chỉ học một năm thôi.
    Tuy nhiên chuyện hắn học một năm hay một trăm năm thì cũng không có gì ghê gớm, vấn đề là trình độ hắn đến đâu. Anh đề nghị các chú gạt bỏ khỏi đầu những ấn tượng, định kiến do báo chí viết sẵn, ngồi bình tĩnh xem lại những phim hắn đóng, xem hắn có đấm đá ra gì không, ngoài đòn bàng long cước ra. Xem tay hắn đấm, gạt có ra người học Vĩnh Xuân 7 năm không? Hắn mà giỏi thật thì đã không bị thằng diễn viên phụ trong phim Đường Sơn đại huynh đánh cho đi bệnh viện. Thân hình hắn là do tập thể hình mà ra, chứ chú cứ thử nhìn xem có cao thủ võ lâm nào mà cơ bắp cuồn cuộn như cơ ếch không?
    Anh ở Mỹ một thời gian khá lâu, anh biết, bọn Mỹ là làm quảng cáo giỏi lắm. Đa số các sách dạy Vĩnh Xuân ở Mỹ toàn là do bọn nhảm nhí viết, nên mới vơ tên tuổi của Lý vào để bán cho chạy. Anh không những đọc bộ LTL Võ công toàn thư bằng nguyên bản, mà còn đọc khá nhiều sách nhảm nhí khác do hắn viết, và một vài cuốn của các đồ đệ của hắn như Dan Inosanto ..., nhưng nếu chú có nghiên cứu triết học phương Đông, đạo Phật, đạo Lão, nếu chú đã từng đọc Lược sử Thiếu lâm, Thái cực quyền phổ, Thái cực quyền kinh ... thì chú sẽ thấy là hắn xào nấu lại một cách khéo léo tư tưởng của các bậc tiền bối, rồi đạp đổ người ta (chê bai võ cổ điển ...) để không ai tìm đọc cho khỏi lòi chỗ dốt của hắn. Bọn Mỹ này thì thấy cái gì lạ, có hơi tiền là nó quảng cáo thôi, chứ cần quái gì biết có tốt thật hay không. Còn cái loại như Brucie và Chuckie (Bruce Lee và Chuck Noris) mà ra đường thì ăn cám sớm. Nói phét thì ai mà chả viết được, mai anh ra nhà sách ôm 100 quyển về copy thì cũng ra môn Triệt túc đạo ... he... he..., chú cứ bình tĩnh, gạt qua các thông tin bình luận, đọc kỹ lại lần nữa xem mấy cái kỹ thuật của hắn cái thì ăn cắp của Vĩnh Xuân, cái thì ăn cắp của Karate không? Ví dụ : Quả đấm mà hắn quảng cáo rùm beng là one-inch punch với nắm tay dựng đứng, là kỹ thuật Vĩnh Xuân. Đòn đá chặn chân thấp mà hắn ba hoa chích chòe là đòn Nami Gaeshi của Karate. Cái thế đứng của hắn có khác gì Trắc thân kiềm dương mã không? Cái loại chưa học hết Tiểu niệm đầu như hắn mà biết tấn nào khác ngoài Chính thân kiềm dương mã, Nhị tự kiềm dương mã và Trắc thân kiềm dương mã thì anh đi đầu xuống đất. Còn tư tưởng của hắn thì môn võ nào chả có, các sách báo, tạp chí toàn do bọn không biết gì viết, bình luận lung tung. Điểm yếu của một vài người đi học võ là chỉ học quyền cước, binh khí, nội công ... chả mấy khi học triết học, tư tưởng, vì thế mới bị Brucie lừa.
    Hồi bé anh cũng như các chú, đọc sách quảng cáo, xem film review, nghe mấy thằng phê bình văn học nói láo, tưởng Lý Tiểu Long là ghê. Chỉ đến khi phiêu bạt qua hơn 40 tỉnh thành của Việt nam và 18 nước trên thế giới, đến tận cái ổ của Jetkunedo ở Mỹ, đọc không biết bao nhiêu sách về Brucie và của Brucie viết, xem bao nhiêu phim về hắn không biết bao nhiêu lần (vì mấy lần đầu anh không tin ở mắt mình - lần đầu tiên anh xem phim của Lý Tiểu Long là ở Việt nam, cách nay 15 năm có lẻ, lần cuối xem là năm ngoái), lê la khắp các võ đường vùng Oakland, Seattle và San Francisco, thì mới biết tóm lại thì Jetkunedo cũng chỉ là quyền anh có đá, pha một tí Kungfu để cho các chú ba hoa chích chòe kiếm tiền thôi. Bọn Mỹ ngu lắm, cái quái gì mà chúng nó chả học, miễn là exotic một tí là được.
    Nói ngoài lề một tí : Xem full-contact Karate ở Mỹ thì có xương gãy, máu rơi thật đấy, nhưng như hai thằng nhà quê đánh nhau.
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ mình không liều.
  9. LyHaiTuyen

    LyHaiTuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chú dungntqnvn thân mến,
    Chuyện Lý Tiểu Long học Vĩnh xuân 7 năm là tự hắn kể thế thôi, chứ trong các sách về Vĩnh Xuân ở Hong Kong và các bậc huynh trưởng Vĩnh Xuân Hong Kong thì hắn chỉ học một năm thôi.
    Tuy nhiên chuyện hắn học một năm hay một trăm năm thì cũng không có gì ghê gớm, vấn đề là trình độ hắn đến đâu. Anh đề nghị các chú gạt bỏ khỏi đầu những ấn tượng, định kiến do báo chí viết sẵn, ngồi bình tĩnh xem lại những phim hắn đóng, xem hắn có đấm đá ra gì không, ngoài đòn bàng long cước ra. Xem tay hắn đấm, gạt có ra người học Vĩnh Xuân 7 năm không? Hắn mà giỏi thật thì đã không bị thằng diễn viên phụ trong phim Đường Sơn đại huynh đánh cho đi bệnh viện. Thân hình hắn là do tập thể hình mà ra, chứ chú cứ thử nhìn xem có cao thủ võ lâm nào mà cơ bắp cuồn cuộn như cơ ếch không?
    Anh ở Mỹ một thời gian khá lâu, anh biết, bọn Mỹ là làm quảng cáo giỏi lắm. Đa số các sách dạy Vĩnh Xuân ở Mỹ toàn là do bọn nhảm nhí viết, nên mới vơ tên tuổi của Lý vào để bán cho chạy. Anh không những đọc bộ LTL Võ công toàn thư bằng nguyên bản, mà còn đọc khá nhiều sách nhảm nhí khác do hắn viết, và một vài cuốn của các đồ đệ của hắn như Dan Inosanto ..., nhưng nếu chú có nghiên cứu triết học phương Đông, đạo Phật, đạo Lão, nếu chú đã từng đọc Lược sử Thiếu lâm, Thái cực quyền phổ, Thái cực quyền kinh ... thì chú sẽ thấy là hắn xào nấu lại một cách khéo léo tư tưởng của các bậc tiền bối, rồi đạp đổ người ta (chê bai võ cổ điển ...) để không ai tìm đọc cho khỏi lòi chỗ dốt của hắn. Bọn Mỹ này thì thấy cái gì lạ, có hơi tiền là nó quảng cáo thôi, chứ cần quái gì biết có tốt thật hay không. Còn cái loại như Brucie và Chuckie (Bruce Lee và Chuck Noris) mà ra đường thì ăn cám sớm. Nói phét thì ai mà chả viết được, mai anh ra nhà sách ôm 100 quyển về copy thì cũng ra môn Triệt túc đạo ... he... he..., chú cứ bình tĩnh, gạt qua các thông tin bình luận, đọc kỹ lại lần nữa xem mấy cái kỹ thuật của hắn cái thì ăn cắp của Vĩnh Xuân, cái thì ăn cắp của Karate không? Ví dụ : Quả đấm mà hắn quảng cáo rùm beng là one-inch punch với nắm tay dựng đứng, là kỹ thuật Vĩnh Xuân. Đòn đá chặn chân thấp mà hắn ba hoa chích chòe là đòn Nami Gaeshi của Karate. Cái thế đứng của hắn có khác gì Trắc thân kiềm dương mã không? Cái loại chưa học hết Tiểu niệm đầu như hắn mà biết tấn nào khác ngoài Chính thân kiềm dương mã, Nhị tự kiềm dương mã và Trắc thân kiềm dương mã thì anh đi đầu xuống đất. Còn tư tưởng của hắn thì môn võ nào chả có, các sách báo, tạp chí toàn do bọn không biết gì viết, bình luận lung tung. Điểm yếu của một vài người đi học võ là chỉ học quyền cước, binh khí, nội công ... chả mấy khi học triết học, tư tưởng, vì thế mới bị Brucie lừa.
    Hồi bé anh cũng như các chú, đọc sách quảng cáo, xem film review, nghe mấy thằng phê bình văn học nói láo, tưởng Lý Tiểu Long là ghê. Chỉ đến khi phiêu bạt qua hơn 40 tỉnh thành của Việt nam và 18 nước trên thế giới, đến tận cái ổ của Jetkunedo ở Mỹ, đọc không biết bao nhiêu sách về Brucie và của Brucie viết, xem bao nhiêu phim về hắn không biết bao nhiêu lần (vì mấy lần đầu anh không tin ở mắt mình - lần đầu tiên anh xem phim của Lý Tiểu Long là ở Việt nam, cách nay 15 năm có lẻ, lần cuối xem là năm ngoái), lê la khắp các võ đường vùng Oakland, Seattle và San Francisco, thì mới biết tóm lại thì Jetkunedo cũng chỉ là quyền anh có đá, pha một tí Kungfu để cho các chú ba hoa chích chòe kiếm tiền thôi. Bọn Mỹ ngu lắm, cái quái gì mà chúng nó chả học, miễn là exotic một tí là được.
    Nói ngoài lề một tí : Xem full-contact Karate ở Mỹ thì có xương gãy, máu rơi thật đấy, nhưng như hai thằng nhà quê đánh nhau.
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ mình không liều.
  10. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,bác là ai mà căm ghét LTL đến vậy,em thì chưa đi được nhiều như bác,xuất ngoại thì mới tới TQ thôi nhưng đọc và hiểu LTL qua sách báo,phim ảnh mà thôi,nhưng chẳng lẽ những ý kiến nhận xét về Lý của các cao thủ có tiếng tăm ở Nhật,Mỹ hoặc những bộ phim mà LTL là diễn viên kiêm đạo diễn,chỉ đạo võ thuật đều là giả hay sao,Viện kungfu Trấn phiên cũng là giả hay sao,tiếng tăm của Lý đến dân HK phải lập bảo tàng về anh ta cũng là giả hay sao?Các bác tiếp tục cho ý kiến về vấn đề này nhé.
    Còn đòn thế của Lý phần nhiều là của VX đấy thôi,đòn tiêu chỉ,nhật tự quyền chẳng phải là của VX là gì,còn bộ pháp của VX thì cũng chỉ có từng đó thôi,vậy học nhiều chắc là học nhiều bộ pháp hơn chắc?

Chia sẻ trang này