1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá về Lý tiểu Long,sự thật và tin đồn.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dungntqnvn, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Thế mà tôi lại nghe nói võ sư Lương Đỉnh là sư huynh của Lý. Nhưng vì Lý tiến bộ quá nhanh, vượt qua mặt các sư huynh nên các sư huynh ghét, tìm cách nói xấu Lý trước mặt đại sư Diệp Vấn. Trước áp lực của các học trò thì quyền sư họ Diệp đành phải đuổi Lý.
    Nhưng nếu như vậy thì tại sao ở Hongkong (hay Trung Quốc gì đó tôi không nhớ rõ nữa) thì người ta lại làm bảo tàng cho Lý Tiểu Long cơ mà. Nếu anh ta không có thực tài thì làm sao mà các võ sư Trung Quốc cho phép lập bảo tàng nhỉ? Còn nữa, tôi được xem trên tivi thì thấy các võ sư Trung Quốc luôn dành những lời tốt đẹp nhất cho Lý mà, đâu phải chỉ có người Mỹ đâu.
    TGNN
  2. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chào bác LýHảiTuyên
    Tôi có xem bác bày tỏ ý kiến của mình về LTL, nhưng theo tôi được đọc một cuốn sách kể về cái chết của LTL của nhà xuất bản tình báo Trung Quốc thì tôi gần như được chứng kiến cả quá trình của LTL khi bắt đầu đến nước Mỹ. Theo tôi được biết thì khi sang Mỹ LTL đã đi trên tàu cùng với người con gái của nhà tỉ phú Mỹ tên là Janet ( nhà tỉ phú đó tên là gì thì tôi quên rồi) tất nhiên là LTL đi ở khoang hạng dành cho những người nghèo. Khi LTL đang tập võ thì lúc ấy Janet cũng đang đi dạo trên bong thuyền, những động tác của họ Lý đã thu hút Janet và hai người quen nhau. Trên chuyến tàu lúc đó cũng có một thằng con của một nhà Tỉ phú về dầu hỏa khác của Mỹ và hắn đã lân la muốn lam quen với cô gái đó và ép cô ta làm theo ý mình và cái gì đến thì cũng phải đến. Cuộc quyết chiến đã xảy ra ở quán bar giữa Lý và năm sáu thằng Tây mà có vài thằng đều học quyền anh. Những tiếng la hét những tiếng kêu và tiếng hét của Lý Tiểu Long dữ dội như trấn áp đối thủ, sau 15 phút khi Janet tìm được người bảo vệ tàu để dừng cuộc chiến này thì trong quán bar mọi thứ đổ gãy, cốc và chai lọ bị vỡ ba bốn thằng tây nằm la liệt giữa sàn, xung quanh Lý còn vài ba thằng to con nữa vây quanh. Sau lần đánh nhau đó thì Lý đã quyết định đi đến Mỹ và học triết học và dạy võ ở trường đại học. Các võ sư Trung Quốc địa phương yêu cầu L ý không dạy võ cho người nước ngoài và đã cho một võ sư già dặn sang thách đấu, nếu Lý thua thì phải về nước ngay. Trong trận đấu đó Lý đã thắng. Lý đã tham dự nhiều giải và đoạt được nhiều chức vô địch. Khi biết Lý dạy võ ở trường đại học thì thằng con của tỉ phú dầu hoả mà đã bị Lý đánh đã thuê một vô địch quyền anh của Mỹ thách đấu với Lý và ai thua sẽ phải trả 100 ngàn đôla. Đây là diễn biến của trận quyết đấu: vừa tiếng chuông vào cuộc, cánh tay của võ sỹ Mỹ vừa mới giơ lên thì bàn tay của Lý đã tới trước mặt hắn và anh đã chuyển cú đấm thành một cú tát, mặt của võ sỹ Mỹ đầy máu và khán giả chưa kịp định thần thì hắn đã bị Lý ném ra xa vài mét và ngất không kịp ngáp, trận đấu chỉ diễn ra trong vòng vài giây.
    Bác Tuyên nói là Lý bị diễn viên phụ đánh cho bị thương thì tôi nghĩ chắc là trong lúc diễn thì bị sơ sảy tai nạn do khi đóng phim chứ chưa chắc đã phải là do đánh nhau có đúng không ạ.
    Cuối cùng LTL đã bị chết do nhà tỉ phú có đứa con chính là Janet, người con gái mà Lý đã gặp trên tàu.
    Những tình tiết câu chuyện trên do tôi kể tất nhiên là còn nhiều thiếu sót nhưng có lẽ bác cũng thấy được phần nào uy lực của họ Lý có phải không.
    Mong nhận được những ý kiến của bác.

    SoLuuHuong
  3. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chào bác LýHảiTuyên
    Tôi có xem bác bày tỏ ý kiến của mình về LTL, nhưng theo tôi được đọc một cuốn sách kể về cái chết của LTL của nhà xuất bản tình báo Trung Quốc thì tôi gần như được chứng kiến cả quá trình của LTL khi bắt đầu đến nước Mỹ. Theo tôi được biết thì khi sang Mỹ LTL đã đi trên tàu cùng với người con gái của nhà tỉ phú Mỹ tên là Janet ( nhà tỉ phú đó tên là gì thì tôi quên rồi) tất nhiên là LTL đi ở khoang hạng dành cho những người nghèo. Khi LTL đang tập võ thì lúc ấy Janet cũng đang đi dạo trên bong thuyền, những động tác của họ Lý đã thu hút Janet và hai người quen nhau. Trên chuyến tàu lúc đó cũng có một thằng con của một nhà Tỉ phú về dầu hỏa khác của Mỹ và hắn đã lân la muốn lam quen với cô gái đó và ép cô ta làm theo ý mình và cái gì đến thì cũng phải đến. Cuộc quyết chiến đã xảy ra ở quán bar giữa Lý và năm sáu thằng Tây mà có vài thằng đều học quyền anh. Những tiếng la hét những tiếng kêu và tiếng hét của Lý Tiểu Long dữ dội như trấn áp đối thủ, sau 15 phút khi Janet tìm được người bảo vệ tàu để dừng cuộc chiến này thì trong quán bar mọi thứ đổ gãy, cốc và chai lọ bị vỡ ba bốn thằng tây nằm la liệt giữa sàn, xung quanh Lý còn vài ba thằng to con nữa vây quanh. Sau lần đánh nhau đó thì Lý đã quyết định đi đến Mỹ và học triết học và dạy võ ở trường đại học. Các võ sư Trung Quốc địa phương yêu cầu L ý không dạy võ cho người nước ngoài và đã cho một võ sư già dặn sang thách đấu, nếu Lý thua thì phải về nước ngay. Trong trận đấu đó Lý đã thắng. Lý đã tham dự nhiều giải và đoạt được nhiều chức vô địch. Khi biết Lý dạy võ ở trường đại học thì thằng con của tỉ phú dầu hoả mà đã bị Lý đánh đã thuê một vô địch quyền anh của Mỹ thách đấu với Lý và ai thua sẽ phải trả 100 ngàn đôla. Đây là diễn biến của trận quyết đấu: vừa tiếng chuông vào cuộc, cánh tay của võ sỹ Mỹ vừa mới giơ lên thì bàn tay của Lý đã tới trước mặt hắn và anh đã chuyển cú đấm thành một cú tát, mặt của võ sỹ Mỹ đầy máu và khán giả chưa kịp định thần thì hắn đã bị Lý ném ra xa vài mét và ngất không kịp ngáp, trận đấu chỉ diễn ra trong vòng vài giây.
    Bác Tuyên nói là Lý bị diễn viên phụ đánh cho bị thương thì tôi nghĩ chắc là trong lúc diễn thì bị sơ sảy tai nạn do khi đóng phim chứ chưa chắc đã phải là do đánh nhau có đúng không ạ.
    Cuối cùng LTL đã bị chết do nhà tỉ phú có đứa con chính là Janet, người con gái mà Lý đã gặp trên tàu.
    Những tình tiết câu chuyện trên do tôi kể tất nhiên là còn nhiều thiếu sót nhưng có lẽ bác cũng thấy được phần nào uy lực của họ Lý có phải không.
    Mong nhận được những ý kiến của bác.

    SoLuuHuong
  4. LyHaiTuyen

    LyHaiTuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn TGNN,
    Bạn nói rất đúng là có dư luận cho rằng Lý Tiểu Long giỏi quá nên các sư huynh ghen ghét. Lúc bấy giờ võ sư Diệp Vấn khá nghèo nên bị lệ thuộc tài chính vào một số môn sinh, và bị họ ép phải đuổi Lý Tiểu Long. Lần đầu tiên tôi đọc về chuyện này là trong cuốn Lý Tiểu Long, cuộc đời và sự nghiệp, do Lạc Hà và Phạm Xuân Thảo dịch từ một cuốn sách ngoại quốc. Cuốn sách này chủ yếu dựa trên lời kể của thân nhân, gia đình Lý tiểu Long, vợ, bạn bè ... ,nên nó chỉ phản ánh sự việc từ cách nhìn của Lý Tiểu Long thôi. Ví dụ khoảng 20 năm nữa tôi thành một cái gì đó, có người đi hỏi cha tôi là tại sao hồi trước có hai lần tôi bị đuổi học khỏi khoa Computer Science của một trường Đại học, thì tất nhiên cha tôi không thể trả lời là vì tôi dốt, mà phải bịa ra một cái lý do nào đó, ví dụ như giáo sư ghen ghét vì tôi giỏi quá chẳng hạn.
    Tôi thì tôi nghe cả hai phía. Các bậc huynh trưởng ở Hongkong cho rằng thời đó Lý kiêu ngạo và hay đánh nhau ngoài đường (điều này chính Lý cũng thừa nhận), nên võ sư Diệp Vấn từ chối dạy thêm các kỹ thuật Vịnh Xuân cao cấp cho anh ta. Năm 18 tuổi, anh ta đã rời Hongkong qua Mỹ, thì cần gì phải đuổi, anh ta cũng đã tự thôi học rồi. Hơn nữa, nói là một bậc cao thủ như cụ Diệp Vấn phải lệ thuộc vào mấy người học trò để đi mở võ đường thì tôi e rằng không có sức thuyết phục.
    Tuy nhiên, cả hai thuyết trên, bây giờ có ai thực sự kiểm chứng được?
    Còn bảo tàng của Lý, thì không phải là do giới Võ thuật Trung quốc, mà do các môn sinh của Lý, bạn bè của anh ta và người hâm mộ lập, chủ yếu để tôn vinh Lý như một người có công truyền bá võ thuật Trung quốc sang Mỹ nói riêng, và ra thế giới nói chung. Đại khái gọi đó là một Phòng trưng bày hiện vật, hay Phòng Truyền thống xã, phường gì đó thì nghe gần với sự thật hơn.
    Hiện nay, nếu có một số bạn bảo Lý là cao thủ, một số bạn khác bảo không, thì tốt nhất chúng ta hãy gạt ra ngoài những gì đã ăn sâu vào đầu óc chúng ta bở sách vở, tạp chí, quảng cáo, thử bình tĩnh xem lại các hình ảnh trong phim, trong các cuộc biểu diễn, sách vở của Lý viết ... để xem anh ta là thế nào. Hoặc các bạn có thể đem tư liệu trình bày rồi hỏi các võ sư có uy tín mà các bạn quen biết và có theo học. Các bạn có thể khâm phục hay không khâm phục Lý tùy theo sở thích và quan điểm. Cá nhân tôi thì tôi chỉ kính trọng khả năng làm Marketing của Lý, 3 năm mà kiếm ra được 9 triệu dollars là quá ác, nhất là 9 triệu hồi đó thì phải bằng khoảng 72 triệu bây giờ (tôi tính nôm na thôi, không chính xác mấy, đại khái năm 1973 ở Mỹ một chiếc Cadillac đểu đểu vào khoảng $5000, bây giờ khoảng $40000).
    Chú Sở Lưu Hương : Cái chuyện chú nói đó là từ cuốn "Tại sao tôi giết Lý Tiểu Long" của một thằng cha tự nhận là triệu phú hay tỷ phú Bobby gì đấy, nhưng đó là một cuốn sách lá cải thôi. Ở Mỹ thì sách lá cải đầy rẫy, vì ở đây chúng nó muốn viết gì thì viết, có nhiều sách báo nhảm nhí lắm.
    Cái vụ Lý với chú diễn viên phụ, là do hai chú đánh nhau ngoài sàn diễn, chứ co diễn xuất gì đâu mà tai nạn.
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ mình không liều.
  5. LyHaiTuyen

    LyHaiTuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn TGNN,
    Bạn nói rất đúng là có dư luận cho rằng Lý Tiểu Long giỏi quá nên các sư huynh ghen ghét. Lúc bấy giờ võ sư Diệp Vấn khá nghèo nên bị lệ thuộc tài chính vào một số môn sinh, và bị họ ép phải đuổi Lý Tiểu Long. Lần đầu tiên tôi đọc về chuyện này là trong cuốn Lý Tiểu Long, cuộc đời và sự nghiệp, do Lạc Hà và Phạm Xuân Thảo dịch từ một cuốn sách ngoại quốc. Cuốn sách này chủ yếu dựa trên lời kể của thân nhân, gia đình Lý tiểu Long, vợ, bạn bè ... ,nên nó chỉ phản ánh sự việc từ cách nhìn của Lý Tiểu Long thôi. Ví dụ khoảng 20 năm nữa tôi thành một cái gì đó, có người đi hỏi cha tôi là tại sao hồi trước có hai lần tôi bị đuổi học khỏi khoa Computer Science của một trường Đại học, thì tất nhiên cha tôi không thể trả lời là vì tôi dốt, mà phải bịa ra một cái lý do nào đó, ví dụ như giáo sư ghen ghét vì tôi giỏi quá chẳng hạn.
    Tôi thì tôi nghe cả hai phía. Các bậc huynh trưởng ở Hongkong cho rằng thời đó Lý kiêu ngạo và hay đánh nhau ngoài đường (điều này chính Lý cũng thừa nhận), nên võ sư Diệp Vấn từ chối dạy thêm các kỹ thuật Vịnh Xuân cao cấp cho anh ta. Năm 18 tuổi, anh ta đã rời Hongkong qua Mỹ, thì cần gì phải đuổi, anh ta cũng đã tự thôi học rồi. Hơn nữa, nói là một bậc cao thủ như cụ Diệp Vấn phải lệ thuộc vào mấy người học trò để đi mở võ đường thì tôi e rằng không có sức thuyết phục.
    Tuy nhiên, cả hai thuyết trên, bây giờ có ai thực sự kiểm chứng được?
    Còn bảo tàng của Lý, thì không phải là do giới Võ thuật Trung quốc, mà do các môn sinh của Lý, bạn bè của anh ta và người hâm mộ lập, chủ yếu để tôn vinh Lý như một người có công truyền bá võ thuật Trung quốc sang Mỹ nói riêng, và ra thế giới nói chung. Đại khái gọi đó là một Phòng trưng bày hiện vật, hay Phòng Truyền thống xã, phường gì đó thì nghe gần với sự thật hơn.
    Hiện nay, nếu có một số bạn bảo Lý là cao thủ, một số bạn khác bảo không, thì tốt nhất chúng ta hãy gạt ra ngoài những gì đã ăn sâu vào đầu óc chúng ta bở sách vở, tạp chí, quảng cáo, thử bình tĩnh xem lại các hình ảnh trong phim, trong các cuộc biểu diễn, sách vở của Lý viết ... để xem anh ta là thế nào. Hoặc các bạn có thể đem tư liệu trình bày rồi hỏi các võ sư có uy tín mà các bạn quen biết và có theo học. Các bạn có thể khâm phục hay không khâm phục Lý tùy theo sở thích và quan điểm. Cá nhân tôi thì tôi chỉ kính trọng khả năng làm Marketing của Lý, 3 năm mà kiếm ra được 9 triệu dollars là quá ác, nhất là 9 triệu hồi đó thì phải bằng khoảng 72 triệu bây giờ (tôi tính nôm na thôi, không chính xác mấy, đại khái năm 1973 ở Mỹ một chiếc Cadillac đểu đểu vào khoảng $5000, bây giờ khoảng $40000).
    Chú Sở Lưu Hương : Cái chuyện chú nói đó là từ cuốn "Tại sao tôi giết Lý Tiểu Long" của một thằng cha tự nhận là triệu phú hay tỷ phú Bobby gì đấy, nhưng đó là một cuốn sách lá cải thôi. Ở Mỹ thì sách lá cải đầy rẫy, vì ở đây chúng nó muốn viết gì thì viết, có nhiều sách báo nhảm nhí lắm.
    Cái vụ Lý với chú diễn viên phụ, là do hai chú đánh nhau ngoài sàn diễn, chứ co diễn xuất gì đâu mà tai nạn.
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ mình không liều.
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Lý tiểu long là một người giỏi võ. điều đó là chắc chắn. Vì anh ta đã vô đich KÂRATE một tiểu bang o MY. Còn về vinh xuân thi lý không fải la cao thủ... vi nghe nói anh ta chỉ học chừng 1 năm, Nhưng trước đó đã học 7,8 năm về thiếu lâm bắc phái.

    LDTS
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Lý tiểu long là một người giỏi võ. điều đó là chắc chắn. Vì anh ta đã vô đich KÂRATE một tiểu bang o MY. Còn về vinh xuân thi lý không fải la cao thủ... vi nghe nói anh ta chỉ học chừng 1 năm, Nhưng trước đó đã học 7,8 năm về thiếu lâm bắc phái.

    LDTS
  8. DaiCathay

    DaiCathay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nè nè ...đại ca Lyhaituyen lải nhải nhiều làm cái gì chứ, có món gì lợi hại đem ra đây biểu điễn cho bà con coi chơi.
    Đúng dzồi cha nội LTL co gì hay đâu, đem so sánh với đại ca Lyhaituyen thì sao hả ?
  9. DaiCathay

    DaiCathay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nè nè ...đại ca Lyhaituyen lải nhải nhiều làm cái gì chứ, có món gì lợi hại đem ra đây biểu điễn cho bà con coi chơi.
    Đúng dzồi cha nội LTL co gì hay đâu, đem so sánh với đại ca Lyhaituyen thì sao hả ?
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đạicathay.. cảnh cáo bạn không được khiêu khích. Đây là diễn đàn thảo luận. OK. Tôi thấy mỗi người có quyền bày tỏ quanđiểm của mình và cách hiểu biết. OK.

    LDTS

Chia sẻ trang này