1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá về nhân vật Tống Giang trong truyện Thủy Hử ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lamthang88, 20/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Các bác nhận xét thế nào về Tống Giang của trong Thủy Hử ??
    Các bác có biết vì sao THủy Hử đang từ một thiên hùng ca lại trở thành một tâm bi kịch như vậy không ??
  2. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    là do người viết truyện mà

    Thủy hử là hư cấu. Có thực đâu.
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Éo thích Tống Giang, tại thằng cha này nó bất tài... chỉ duy nhất cái tài võ mồm, và khéo léo trong quan hệ xã hội mà người ta kính nể... Mình thì thích nhất Trí đa tinh Ngô dụng nhiều mẹo hay, Võ Tòng, Lâm Xunh, Lư Tuấn Nghĩa, chỉ nể TG ở cái tài ăn nói còn chẳng nể cái gì cả... quá lươn lẹo
  4. thiencotruonghan

    thiencotruonghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng chỉ là một nhóm thảo giặc.
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mình đã đọc ở đâu đó viết về vấn đề này. Đại loại tất cả tư tưởng của mọi người, kể cả nhà văn đều bị ảnh hưởng bởi thời kỳ mình sống, chính xác hơn là chế độ mình đang sống. Tác giả sống vào thời kỳ mọi người đều quan niệm và đều phải tuân theo 1 điều là "trung quân ái quốc", vì vậy dù là vô thức hay cố ý thì tác giả cũng không thể cho một nhóm thảo khấu giang hồ lên làm chủ thiên hạ được.
    Với mình mình không cho rằng LSB là những anh hùng, mình thấy họ đúng là giang hồ thảo khấu.
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nhà văn thời nào mà chả thế, sách truyện muốn xuất bản lưu hành rộng rãi thì đều phải chụi cái gọi là kiểm duyệt của chính quyền. Viết linh tinh nhẹ thì được dán mác văn hóa phầm đồ trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, bị cấm xuất và bản thu hồi, nặng thì là cổ súy phản loạn, chống phá chế độ rồi bị tống vào tù. Thi Nại Am lúc viết Thủy hử cũng được ăn cơm tù gần năm đó thôi.
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Tống Giang thì nhảm rồi, khác gì Lưu Bị đâu. Được cái quy tụ 108 anh em thì cũng vui vui, có truyện mà xem.

    Thủy Hử hay bất kỳ cái gì trên đời chả có thịnh suy, không lẽ 108 anh chàng đấy cứ lêu hêu mãi thì bao giờ mới hết truyện?!

    Đầu truyện Tam quốc chả đề rõ: Thiên hạ tan rồi hợp, hợp rồi lại tan, âu cũng là lẽ trời vậy.
  8. kaothu

    kaothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hắn giỏi thì chả đến mức Lương Sơn hoang tàn nhu vậy.

    -> Lãnh đạo ek ăn thua!
  9. nongdanonline

    nongdanonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xem Thủy Hử thì ghét nhất tay Tống Giang, xem Tam Quốc thì ghét nhất 3 anh em Lưu-Quan-Trương, thằng anh thì nhân nghĩa vớ vẩn, thằng cha Quan Công thì kiêu ngạo toàn làm hỏng việc của GCL, Trương Phi thì đúng là thằng "hữu dũng vô mưu". Nói chung em chỉ phục Tào Tháo với GCL.:x
  10. yohaa1102

    yohaa1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước xem thấy phê phê, bây giờ xem lại thấy bực vì cài kiểu "Săn đầu người" của Tống K2. Cứ như lừa trẻ con ăn kẹo ý!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này