1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá về nước hoa bán ở Hà nội bây giờ.

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Kenzo-girl, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá về nước hoa bán ở Hà nội bây giờ.



    Mọi người ở đây hay quan tâm đến ăn mặc và mỹ phẩm,nhờ các anh chị tư vấn cho em biết ở Hà nội bây giờ chỗ nào mua nước hoa là tin cậy nhất?
    Tháng trước em mua 1 chai CK Eternity 100ml ở Liên Thắng,ngửi mùi rất là ok,vỏ chai,vỏ hộp cũng đều có vẻ original,nhưng về dùng thử mới biết nó không giống với chai CK mà em được 1 người bạn mang ở nước ngoài về tặng.Nước hoa thật mùi sâu hơn và lưu lại rất bền,còn cái chai củ chuối này xịt được khoảng 1 tiếng là không ai biết mình dùng nước hoa nữa rồi.
    Ở Tracy tình hình cũng không khá khẩm gì hơn.Em bị dính 1 vụ mua Gucci Envy ở chỗ chúng nó,bọn mất dạy,toàn nước hoa Hồng Kông,vỏ và tất cả các thứ thì y hệt,nhưng nước hoa ở trong giữ mùi chỉ bằng 1/3 thời gian nước hoa thật.
    Có 1 chỗ mới mở được khoảng vài tháng là Paris&France trên Tràng Thi,ở đây công nhận hàng thật,nhưng mà hạn chế là chỉ có 1 số hãng,không có nhiều nhãn hiệu cho mình lựa chọn.
    Nói chung ở VN bây giờ cái gì cũng đang phát triển nên mạnh ông nào ông ấy bung ra,chẳng có trật tự,quy củ gì cả.Hàng hoá thì lộn xộn,chẳng ai kiểm xoát,mua phải hàng rởm với giá thật chắc ai cũng bị đôi ba lần...
    Mà cái thái độ bán hàng của chúng nó mới ngứa mắt cơ...Hôm nào mình ăn mặc đàng hoàng,tử tế thì chúng nó đón tiếp rất ân cần,chu đáo,còn hôm nào bình thường 1 tí thì chúng nó vênh váo như kiểu:"Mày thì làm gì có tiền mà mua"...
    Chẳng bù cho ở chỗ khác.Em ở sân bay Bangkok,vào quầy mỹ phẩm duty free ở đấy,mua đúng 1 chai Oblique của Givenchy,giá chưa đến 30$ mà liền 1 lúc 4 nhân viên của nó ra phục vụ mình.Cực kì nhẹ nhàng và lịch sự,làm mình cảm động quá,may ma..phanh kịp không thì đi tong thêm mấy tháng lương nữa...
    Mọi người mua sắm nhiều,có kinh nghiệm,post vài địa chỉ tin cậy lên đây để box của chúng ta ai cũng biết chỗ mua đồ xứng đáng với đồng tiền bỏ ra.Cám ơn tất cả mọi người...
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ở TPHCM cũng chẳng khả quan hơn,nếu bạn ăn mặc thường thì đừng có mong cô bán hàng cười tươi với bạn.Ko hiểu sao thời nay con người ta thích cái vẻ bề ngoài thế nhỉ? Họ cũng chỉ là những người làm công mà chảnh thế đấy.Cách đây ko lâu,tớ có người bạn ở Hải Phòng vào chơi,đi dạo trong thương xá Tax,cô ấy thấy chai Nina Ricci hay hay định mua nhưng có lẽ do hôm đó 2 đứa tôi ăn mặc xềnh xoàng quá nên cô bán hàng chỉ rót cho vài lời vàng ngọc ậm ừ ,chắc cô baé đó nghĩ 2 con ranh này hỏi giá nghe chơi .
    Quầy mỹ phẩm duty free ở sân bay Don Moung Thái Lan hàng hóa và cách phục vụ tốt lắm.Đi công tác bên đó những khi ko kịp mua quà về,tớ cũng thường ghé đó mua vài lọ nước hoa.
    [​IMG]
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng tin tưởng nước hoa bán ở VN 1 tẹo nào , không biết đường nào mà lần đâu các bác à.Em hỏi 1 lọ Deep Red của Hugo Boss ở duty free sân bay Don Muang Thailand là khoảng gan 50$, thế mà hỏi ở Vn thì có 350.000VND , chẳng hiểu thế nào nữa.....
    me, myself and I
  4. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    <== hình như CK sịn nhanh bay mùi lắm babe a` !

    You mean the World to me, but......The World is not enough
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 06/06/2003
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzào. Dân bán hàng ở nước mình có lẽ là chuối nhất thế giới luôn, lúc nào cũng nhăm nhăm áp dụng "coi mặt mà bắt hình dong". Ai đời làm dịch vụ mà nhiều khi nhìn khách hàng bằng nửa con mắt. Tớ cả ngày phải ăn mặc "hộp" ngồi công sở, những lúc ra ngoài chỉ thích mặc tuềnh toàng sao cho thoải mái là okie, thế là vào shop bị "soi" ngay. Nói thật những chỗ đó tớ chẳng buồn qua lần nữa.
    Nước hoa xịn hình như ở HN có bọn Hugo thì phải - tớ dùng Hermes (đồ được cho) nên chẳng rõ lắm.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác có kinh nghiệm về nước hoa cho em hỏi..Trong những loại sau đây thì các bác hay dùng loại nào..Loại nào có mùi thơm mà dành cho mấy girl...CK..DKNY..Tommy..PoLo..Channel...Loại nào ah..Em chưa dùng bao giờ nên không biết..1 tuần nữa em vìa Vnam rùi mà không biết chọn loại nào cho bạn..Thanks
  7. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko có kinh nghiệm mấy về nước hoa, nhưng cũng mạo muội. Em thích cái White của Emporio Armani, mùi thơm mát mà giữ lâu ra fết... Bác thử xem!!
    She-dog
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oh..Thanks bác..Em sẽ tìm mua dùng thử..Nhưng cái chính là em mua cho con gái..Bạn em chứ không mua cho em...
  9. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hehe, đừng hy vọng quá nhiều ở Liên Thắng hay Tracy, cho dù giá được đôn lên thế nào thì cũng chỉ là hàng HK thôi.
    Paris&France thì đúng là hàng xịn thật.
    Bạn còn có thể ra shop D's Style ở 90 Trần Hưng Đạo (xế xế đối diện Cung ý). Chỗ đấy ko chuyên về nước hoa nhưng có khá nhiều loại và đảm bảo ở đây là hàng thật xách từ Châu Âu về.
    Giá thì phê luôn, đừng hy vọng có Hugo 350.000 (ặc).
    Lần cuối tớ vào thì có chai Kenzo của nam, mùi cũng tử tế lắm.
    Ngoài ra chả tin ai bán nước hoa xịn nữa.
    Không bít ở SG thì thế nào? Tốt nhất là vào Diamond.

    Don't turn around now, you may see me cry
  10. s_juriHn

    s_juriHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    chưa bao h em mua nước hoa , toàn được tặng hoặc, nhờ người mua ở nước ngoài và dùng ké mami ..nhưng em thấy kiểu bán hàng ở mình thì ngoài chỗ thật quen biết hoặc đại lí chính hãng như shiseido... còn tin được chứ thì ko tin được còn lại ... có 2 cửa hàng cạnh Bossini trên hàng ngang , hàng đào hay có đồ xách tay về , hồi trước em và mami ra đấy mua thấy cũng được ... nhưng mami em chỉ mua về mĩ phẩm dầu gội đầu , tắm hoặc nước hoa , chứ đừng mụa mấy cái linh tinh kách thì em thấy có vẻ ko hay lắm... vì bên cạnh là các cửa hàng chuyên bán buôn và nhái hàng
    Được s_juriHn sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 06/06/2003

Chia sẻ trang này