1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh giá, xếp hạng, hỏi đáp về các trường ĐH và CĐ tại Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi lat_kt, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khukho

    khukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết thanhthanh2 coi thế nào là thiên đường, khi ở Canada cũng có rất nhiều người thất nghiệp, lang thang trong các metro, ăn welfare, hay cuộc sống welfare với mức 500$/ tháng không làm gì là thiên đường? Ở đâu nếu không phấn đấu làm việc thì cũng sống đâu sung sướng gì , kể cả công dân Canada tốt nghiệp ĐH cũng vậy chưa nói đến pemanent resident. Permanent resident sẽ làm bạn đỡ khó khăn hơn trong việc cạnh tranh với dân bản xứ, nó không phải là bùa phép để tạo cuộc sống ..vĩnh viền hay thiên đường gì cả. hôm nay có việc, hôm sau thất nghiệp, không có gì đảm bảo cả.
    Thiên đường nhất, là được sống và làm việc ở quê hương với người thân của mình, với những phong tục tập quán đã quen thuộc từ lâu với mình. Ở đâu khác vẫn sẽ cảm thấy cảm giác cô đơn của kẻ tha hương dù có nhiều tiền đến đâu chăng nữa.
    Được khukho sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 24/05/2005
  2. nguyenthanhthanh2

    nguyenthanhthanh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bạn khukho,
    Tôi chỉ trả lời bạn những nét chính:
    1. Trước tiên,chúc bạn tìm được THIÊN ĐÀNG NHẤT của bạn.
    2. Bạn đọc kỹ phần nầy tôi viết:"....để mừng đã có RESIDENT PERMANENT,giấy thông hành vĩnh viễn để bạn tạo cho mình cuộc sống thiên đường..." (nhấn mạnh dòng chữ: BẠN TẠO CHO MÌNH.)
    Phần nầy,cũng đủ phản biện và trả lời cho bạn!
    3. Trước khi trả lời chi tiết hơn,mong bạn nhìn mọi vấn đề theo hướng tích cực thay vì ngược lại(vì nó phản ảnh sự bế tắc của bạn!...)
    Cũng nói thêm 1 chút,tôi từ Mỹ( Pensylvania) trước khi sang Canada,sống ở Montreal,Toronto,Ottawa,Quebec city,Saint Jean, du lịch Mỹ, Trung Quốc(1 tháng),Nhật,Macao,Hồng Kông,Paris(4 tháng),Vancouver và cả VN trước khi quyết định chọn Montreal làm nơi định cư.(kễ như vậy,để cho bạn hiểu là tôi tìm hiểu khá kỹ,trước khi chọn lựa)
    Khi nhìn 1 vấn đề,1 hiện tượng xã hội,phải nhìn theo hướng majorite,khá toàn diện để hiểu về nó thay vì nhìn 1 vài điểm tiêu cực để phủ định nó! (khác với phủ định toán học!) thì bạn sẽ có cái nhìn tích cực hơn!
    Vấn đề là bạn ít tìm hiểu về Canada,sống chưa xác với thực tế sinh động tại đây!
    Tôi đã trả lời là RESIDENT PERMANENT thì cũng như là như là CÔNG DÂN CANADA( chỉ chưa có quyền bầu,ứng cử mà thôi),mọi quyền hạn nghĩa vụ như nhau! bạn có giấy đó rồi,dù bạn giết người,buôn bán ma tuý...cũng không ai có quyền đuổi bạn ra khỏi Canada(bạn chỉ chậm vào quốc tịch!),tất cả quyền lợi đều bình đẳng như người Canada,du lịch khắp thế giới,xin qua xứ khác làm ăn ngắn hạn hay lâu dài vẫn được chính phủ Canada bảo vệ!.Nên sự so sánh(công dân Canada,đại học và RESIDENT PERMANENT là không có căn cứ! Vì BÌNH ĐẲNG!)
    Thời điểm nầy bạn còn suy nghĩ chử BÙA PHÉP thì hơi ngạc nhiên cho bạn( NGƯỜI ĐI TRÊN MÂY!?)
    Trước đây 5,6 năm liên tục,Canada đứng đầu thế giới về MỰC SỐNG TỐT ĐẸP CỦA NGƯỜI DÂN, hiện tại vẫn luôn trong 5 quốc gia đứng đầu thế giới thì nếu không là THIÊN ĐƯỜNG thì cũng là ĐỊA ĐÀNG TRẦN GIAN?
    Và công việc của bạn là như thế nào? BẠN TẠO CHO MÌNH CUỘC SỐNG THIÊN ĐƯỜNG trong cái ĐỊA ĐÀNG TRẦN GIAN nầy!( cái môi trường cho phép bạn ,moi ngưới tạo dựng cuộc sống thiên đường!)
    Còn chuyện bạn dựa vào thiểu số người thất nghiệp,lang thang,ăn xã hội để chỉ trích thì rõ là bạn chưa rõ về Canada!
    Khi mức cung,nhiều hơn mức cầu thì giảm sản xuất,sinh ra thất nghiệp(mà thất nghiệp thì cũng chỉ giai đoạn,có tiền bảo hiểm thất nghiệp!),hết tiền thất nghiệp thì có tiền bảo hiểm xã hội! Kinh tế thị trường thì có sự cạnh tranh,đổi người làm! Có công việc thì có thất nghiệp,có thất nghiệp thì có công việc! Nhưng hoàn cảnh nào cũng có lợi tức bảo đảm đời sống tổi thiểu tại Canada.
    Trẻ con có $ trẻ con,người bệnh có $ bệnh,người già có $ già, bệnh có bảo hiểm y tế,đi học có mượn $ không lời,học bổng.... đó là giá trị của thẻ RESIDENT PERMANENT và công dân!
    Hơn 30 triệu Canadien là thất nghiệp?(lợi tức trung bình là bao nhiêu?)
    Khoảng 3 triệu người Việt tại hải ngoại đều giống bạn ?(...VẪN SẼ CẢM THẤY CẢM GIÁC CẢM GIÁC CÔ ĐƠN CỦA KẼ THA HƯƠNG...).Khoảng 300.000 Việt Kiều hải ngoại(có học vấn đại học trở lên) ,bao nhiêu người về làm việc tại VN?( Có được 1%=3000 người thì chắc là MTTQ mừng húm!),nhưng tại sao họ chưa chịu về??? Không chịu chọn THIÊN ĐƯỜNG NHẤT như bạn?
    Cũng nói 1 chút về thiểu số thấp nghiệp,ăn xã hội!
    Bao nhiêu % thiểu số nầy làm $ mặt?VN thì ít nhất 70% trong nhóm người nầy làm $ mặt!(có nghĩa là họ có 2 đầu $!).Thí dụ.1anh VN,đi ủi đồ+ $ xã hội thì lợi tức của anh tương đương anh kỹ sư(1 đóng thuế,1 khỏi phải đóng)!
    Tại sao 1 VN sang tay trắng chỉ 1,2 năm trở thành chủ hãng may,tại sao nhiều người VN mở tiệm ăn,khách không đông mà họ vẫn sống?Tại sao những gia đình VN đang ăn xã hội mà đến nhà họ,bạn phải hết hồn về mực sống của họ! Và họ có $ đi du lịch VN hoài? 2 vợ chồng ăn xã hội mà đứng làm chủ 2 tiệm bán máy may! Lúc nào tôi không làm việc chính thức thì lợi tức tôi cao hơn chính thức! 1 anh làm programmeur hơn 15 năm,bỏ việc để ăn xã hội và nuôi 3 con học đại học(1 học tài chính sau đó học luật sư,1 học ngành cảnh sát,1 học điều dưỡng )$ đâu để nuôi con ăn học thành tài?
    Phải nói vài dòng như vậy,để bạn hiểu rằng Canada có mọi ngõ ngách để tạo lợi tức cho bạn! ANH KỸ SƯ ĐẠI HỌC thì không chắc là hơn anh VN mới qua,lãnh xã hội+ đi ủi đồ....
    Nghề đại học thì cũng không hơn được anh thợ chuyên môn!
    Dân bản xứ thì là thầy của mình về mánh mung!Chính phủ Canada biết hết cả,nhưng họ vẫn rộng lượng ĐỂ DÂN NGHÈO CÓ ĐỜI SỐNG SUNG TÚC hơn!
    Gặp 1 anh ăn xin!(xã hôi cấp khoảng 550$ cho anh,đủ trang trãi;nhưng anh ta ghiền rượu! xin thêm để uống rượu!),chưa kễ anh lãnh xã hội còn có quyền hỏi xin nhà mướn giá rẽ,làm răng,làm kính không tốn $,thiếu $,anh chỉ cần đến khu vực anh đóng 2,3 $ mỗi tuần thì họ phát cho anh thức ăn đủ trong $!
    Người nghèo,người lang thang tại xứ nầy là vì họ thích nghèo(an nhàn) thích lang thang! cơ hội đồng đều cho mọi người! SƯỚNG SINH TỆ!(hay như vậy là THIÊN ĐƯỜNG CỦA HỌ?)
    Chính vì có nhiều người làm tiền mặt làm tỉ lệ thất nghiêp gia tăng(nhưng họ cũng góp phần phát triển kinh tế!) nên anh nhìn thống kê,gặp 1 số người lang thang(xài quá hơn mức cung thì lang thang hoặc thích lang thang!) thì gần như anh gần như chưa hiểu gì hết!
    Mà anh thấy xã hội nào không có thất nghiệp,lang thang?
    NHƯNG HỌ KHÔNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO KHUÔN MẶT,XÃ HỘI CANADA! THIÊN ĐƯỜNG KHÔNG THẤY TRONG CÁCH NHÌN CỦA ANH!....
    Được nguyenthanhthanh2 sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 24/05/2005
  3. TDiaz

    TDiaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi, bà Thanh Thanh 123 gì đó làm ơn đọc lại cái chủ đề của thread đi.
    Bảng xếp hạng của các trường đại hoc cao đẳng ở Canada,
    chứ không phải là bảng ghi tên chúc mừng những người đã được trở thành Permanent resident of Canada. Rồi cái thread này chắc cũng sẽ thành cái hồi trưóc tôi viết, dông dài rồi thì lại thành .. ´ lời khuyên với mọi người là hãy trở thành immigrante đi ´
    vớ vẩn quá thể, chắc tại forum ít người post bài quá nên ai post lung tung cũng được..
    Đề nghị mod nào ở đây xoá cái bài ăn mừng resident rồi cuộc sống thiên đàng vĩnh cửu gì gì đó của bà Thanh Thanh và mấy bài sau, còn bài hỏi về học ở Dawson gì gì .. đó thì nên move qua cái thread khác, loãng cả cái chủ đề hay...
    PS: chắc nữa tá anh em ở đây (mời vào đại học năm nay) bị nó tăng học phí intl students, nhìn bài của bà Thanh cũng nóng mắt ...
  4. Masamunezzz

    Masamunezzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao rốt cuộc biến thành cuộc cãi vã vầy nè ?

Chia sẻ trang này