1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÁNH HAY HOÀ. CÁC NHÀ KINH DOANH DL ƠI!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Le_Viet_Ha_new, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh Jem đã sửa chữa những lời lẽ mang tính chất hạ thấp uy tín và bóc mẽ bạn Viet Hà trong bài viết trên. Cái này gọi là cạnh tranh không lành mạnh. Tôi cũng hiểu tâm lý của bqnj đang quảng caos độc quyền bỗng nhiên có kẻ tranh hàng nên nổi nóng không kịp kiểm soát. Bạn sửa thế là tốt rồi.
    Thực hiện đúng yêu cầu của bạn caphe cho anh tôi xin phép hô biến. Tôi vốn chiều phụ nữ.
  2. thuy_van

    thuy_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chuyện gì xảy ra ở đây thế? Hình như có sự mất đoàn kết giữa những người làm du lịch thì phải?
    Thế Box này cũng chấp nhận quảng cáo trá hình à?
    Mod ở đây có vẻ dốt nát, để tụi quảng cáo trắng trợn đánh lừa .
    Lại có vẻ nhát nữa, một thành viên than phiền thôi đã xoá bài của thành viên khác.
  3. thuy_van

    thuy_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chuyện gì xảy ra ở đây thế? Hình như có sự mất đoàn kết giữa những người làm du lịch thì phải?
    Thế Box này cũng chấp nhận quảng cáo trá hình à?
    Mod ở đây có vẻ dốt nát, để tụi quảng cáo trắng trợn đánh lừa .
    Lại có vẻ nhát nữa, một thành viên than phiền thôi đã xoá bài của thành viên khác.
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chuyện gì xảy ra ở đây thế? Hình như có sự mất đoàn kết giữa những người làm du lịch thì phải?
    Tôi cũng đoán thế. Bạn là người biết chắc hơn tôi khi phải móc cái nick 1 năm dùng một vài lần trong những tình huống tương tự thế này.
    Thế Box này cũng chấp nhận quảng cáo trá hình à?
    Mod ở đây có vẻ dốt nát, để tụi quảng cáo trắng trợn đánh lừa .
    Tôi là người ưa lang thang. và trên đường lang thang đó, tôi rất tthú vị và thông cảm khi bắt gặp những người bán kem mút bí bo bí bo 500đ một chiếc. Hoặc gặp người bán dây chun, ngoáy tai, bật lửa. Họ cũng vì cuộc sống mưu sinh và xét dưới góc độ nào đó rất cần cho đời sống XH. Hà nội mới thực hiện chương trình thu gom trẻ em cơ nhỡ. Lập tức thiếu trẻ đánh giày.
    Lại có vẻ nhát nữa, một thành viên than phiền thôi đã xoá bài của thành viên khác.
    Tôi tôn trọng tất cả các thành viên tham gia xây dựng diễn đàn. Nick Jameguide than phiền về Tâm lý trị liệu. Xét thấy xúc phạm tới Jamegude nên tôi xoá. Và ngay cả cái post này của bạn cũng rất bất bình thường. Nhưng xét thấy chưa xúc phạm cụ thể ai nên tôi chưa xoáHi vọng bạn hiểu tôi.
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 14/09/2004
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chuyện gì xảy ra ở đây thế? Hình như có sự mất đoàn kết giữa những người làm du lịch thì phải?
    Tôi cũng đoán thế. Bạn là người biết chắc hơn tôi khi phải móc cái nick 1 năm dùng một vài lần trong những tình huống tương tự thế này.
    Thế Box này cũng chấp nhận quảng cáo trá hình à?
    Mod ở đây có vẻ dốt nát, để tụi quảng cáo trắng trợn đánh lừa .
    Tôi là người ưa lang thang. và trên đường lang thang đó, tôi rất tthú vị và thông cảm khi bắt gặp những người bán kem mút bí bo bí bo 500đ một chiếc. Hoặc gặp người bán dây chun, ngoáy tai, bật lửa. Họ cũng vì cuộc sống mưu sinh và xét dưới góc độ nào đó rất cần cho đời sống XH. Hà nội mới thực hiện chương trình thu gom trẻ em cơ nhỡ. Lập tức thiếu trẻ đánh giày.
    Lại có vẻ nhát nữa, một thành viên than phiền thôi đã xoá bài của thành viên khác.
    Tôi tôn trọng tất cả các thành viên tham gia xây dựng diễn đàn. Nick Jameguide than phiền về Tâm lý trị liệu. Xét thấy xúc phạm tới Jamegude nên tôi xoá. Và ngay cả cái post này của bạn cũng rất bất bình thường. Nhưng xét thấy chưa xúc phạm cụ thể ai nên tôi chưa xoáHi vọng bạn hiểu tôi.
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 14/09/2004
  6. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! Vào lại fo rum và LVH không hiểu có chuyện gì xảy ra ?
    Có lẽ một vài bạn nào đó hiểu lầm về bài viết chăng .
    Trước hết đây là một bài đóng góp cho box DULICH , bài viết này mục đích quảng bá cho du lịch Việt Nam và tác giả không hề nhận một xu tiền công nào của Hòn Ngọc Việt . Mong các bạn đừng hiểu lầm và cư xử hòa nhã trong giao tiếp .
    P/S : LVH không quen biết ai trong forum này cũng như chưa làm mất lòng bạn nào . Nên hết sức ngạc nhiên và không hiểu xảy ra chuyện gì nên rất lấy làm tiếc . Chúc các bạn vui khỏe .
  7. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! Vào lại fo rum và LVH không hiểu có chuyện gì xảy ra ?
    Có lẽ một vài bạn nào đó hiểu lầm về bài viết chăng .
    Trước hết đây là một bài đóng góp cho box DULICH , bài viết này mục đích quảng bá cho du lịch Việt Nam và tác giả không hề nhận một xu tiền công nào của Hòn Ngọc Việt . Mong các bạn đừng hiểu lầm và cư xử hòa nhã trong giao tiếp .
    P/S : LVH không quen biết ai trong forum này cũng như chưa làm mất lòng bạn nào . Nên hết sức ngạc nhiên và không hiểu xảy ra chuyện gì nên rất lấy làm tiếc . Chúc các bạn vui khỏe .
  8. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    HÒN NGỌC VIỆT ( VINPEARL RESORT & SPA ) : PHẦN 2
    ....Máy bay từ từ đáp xuống với tốc độ khoảng 300 km / h , sân bay Cam Ranh trống rỗng hoang sơ bên các cây cỏ thấp lùn mọc rải rác trên những đồi cát trắng , chẳng có hàng rào hay bờ tường gì che chắn . Chợt mọi người ồ lên và điếng hồn khi phát hiện ra một đàn bò đang thản nhiên gặm cỏ cách đường băng khoảng 50 m !
    Sau này trên chuyến bay về tôi quyết định chất vấn một anh nhân viên an ninh sân bay Cam Ranh chuyện ấy , anh ta cười bảo không thể làm hàng rào B40 vì quá tốn kém (!) , sân bay đã làm các chòi canh có người gác để ngăn chặn nếu bò xâm nhập (!) Thật là bất ngờ với cách trả lời như vậy khi biết rằng trên thế giới đã từng có nhiều tai nạn hàng không thương tâm khi một con vật như thỏ chẳng hạn sợ hãi tiếng gầm rú của máy bay và chạy lạc vào đường băng . Còn ở đây , ngay sân bay Cam Ranh này là những con bò to đùng đang gặm cỏ !
    [​IMG]
    Những con bò gặm cỏ bên đường băng !
    Con đường từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang là con đường xẻ núi trải nhựa mới toanh và khai trương cách đây hơn một tháng , đoạn đầu tiên giống như một con đường vắng vẻ miền tây trong các phim hình sự Mỹ , tuy nhiên hai bên đường lại là các đồi cát trắng phau xen lẫn ít cây xanh khiến trông chúng có vẻ gì đấy hoang dã và cứ cuốn hút đôi mắt bạn ngắm mãi không chán .
    Đoạn tiếp sau ngoằn ngoèo cong cong một bên là vách núi một bên là vực thẳm và biển xanh được gọi là đèo Cù Hin , xa xa là các bờ cát trắng và những chiếc tàu thuyền ngư dân nhỏ xíu khiến chúng tôi mê mệt ngắm nhìn . Một chiếc cầu khá lớn nối liền Cam Ranh với quốc lộ 1A cũng vừa được dựng bảng khởi công dự án giữa tháng 5/2004 .
    Sau khoảng 30 phút ngồi xe du lịch của khách sạn Vinpearl Resort & Spa chúng tôi đã đến Nha Trang , các nhân viên lễ tân rất niềm nở đón chúng tôi tại cảng 1 Hòn Ngọc Việt số 7 Trần Phú - Nha Trang , đây cũng chính là sảnh đón khách bên bờ Nha Trang của khách sạn , kiến trúc toà nhà cực xinh đẹp với một khu vườn cỏ nhung và dừa xen kẽ , hai ao sen nhỏ ? Tất cả mang dáng dấp Á Đông khiến chúng tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một thánh thất của một ông ?Vua . Ca nô cao tốc 24 chỗ của khách sạn tiếp tục đưa chúng tôi vượt biển xanh đến cảng 2 Hòn Ngọc Việt ( cầu tàu Vũng Me ) bên bờ Hòn Tre đúng 7 phút , xe Mercedes của khách sạn chờ sẵn và đưa chúng tôi vào một con đường mà hai bên là cọ và dừa , hoa lá vàng đỏ và dây leo xanh rì . Những hàng cọ bên đường như reo hát vi vu trước gió khiến người ta háo hức muốn biết về những điều hấp dẫn đằng sau ngọn núi . Đây là con đường xẻ núi khá công phu dài hơn 1 km trải nhựa êm ái đưa ra phía bắc Đảo , nơi Hòn Ngọc Việt đang chờ đón bạn sau đúng 2 phút ngồi xe !
    [​IMG]
    Đường xẻ núi dẫn đến Hòn Ngọc Việt
    Và kia rồi : khu resort 5 sao đã hiện ra ! Nếu như ngày 18-12-2003 , ?o thiên đường ? đã khai trương tưng bừng với chỉ 230 phòng hoàn tất thì nay những ngày cuối tháng 5-2004 này , toàn bộ 500 phòng của Vinpearl Resort & Spa đã sẵn sàng . Quả là việc thiết kế công trình xây dựng khách sạn cùng bàn tay và óc nghệ sĩ của kiến trúc sư đã thể hiện hết sức hợp lý , dung hoà sự cân đối với cảnh quan , tạo nét tự nhiên không gượng ép với môi trường sinh thái nhằm bảo tồn chất hoang sơ đồng thời sắp xếp hợp lý giữa xây và trồng khiến nét đẹp vốn có của phong cảnh thiên nhiên tăng lên bội phần .
    [​IMG]
    Khu nhà hàng Beachcomber Bar & Restaurant
    Bước vào phòng đại sảnh của khách sạn giữa làng du lịch khá lộng lẫy có hình tròn với các cột trụ làm hoa văn gần đỉnh , những chiếc đèn treo hình dáng đặc thù Á Đông thật ấm cúng bên cột , mái vòm của đại sảnh đem lại vẻ uy nghi của một cung điện ..Trong khách sạn là sân khấu nghệ thuật , trung tâm mua sắm hàng hóa và quà lưu niệm .Phía cuối làng và dọc theo bờ biển có 3 biệt thự kiểu Pháp dành riêng cho các gia đình, nhóm du khách hay vợ chồng mới cưới hưởng trăng mật , sân tenis ở phía đông cùng hệ thống chiếu sáng và khán đài dành cho khán giả , phòng tập thể hình với các máy tập rất hiện đại với thảm màu xanh biển , ngoài cửa kính cũng lại là biển xanh đang rì rào : thế thì còn gì tuyệt vời hơn ! Phía mặt tiền khu resort là tượng nữ thần nhìn ra biển với nhà hàng mái lá Beachcomber Bar & Restaurant phục vụ tiệc barbecued ( thịt xiên nướng ngoài trời ) , đây là nhà hàng bãi biển được làm bằng các vật liệu tranh và tre tạo cảm giác rất gần với thiên nhiên , bạn có thể ăn uống hoặc nhấm nháp cà phê và ngắm hoàng hôn trên biển thật thi vị và nên thơ .
    Chúng tôi đi lang thang và phát hiện ra khu nhà hàng hải sản Asian Delight kiểu Nhật ở phía tây được xây dựng biệt lập hẳn khu khách sạn chính , nó tọa lạc trên một ngọn đồi nhìn xuống biển xanh , phía dưới là con đường thoai thoải , cây xanh hoa cỏ cùng vách đá và thác nước nhân tạo chảy róc rách . Nhà hàng phục vụ theo từng món mang đậm hương vị biển như tôm cua sò ốc tươi sống
    [​IMG]
    Nhà hàng hải sản Asean Delight trên đồi
    Nhà hàng Lotus Café và cũng là nhà hàng chính của khách sạn có quầy bar và phòng ăn sang trọng chuyên mở tiệc buffet hàng ngày , phục vụ các món ngon Âu Á từ tài chế biến của các đầu bếp Việt , Malaisia , Italia ?có vài hình thức pha chế "coctail kiểu miền nhiệt đới" độc đáo. Rồi thực phẩm kiểu Ý (có lò đặc trưng để làm bánh Pizza) cùng khu nhà kho chứa thức ăn nguội và bảo quản thực phẩm tươi ?du khách có thể vừa ăn uống vừa thư giãn và quên hết mọi ưu phiền mệt nhọc bởi khung cảnh êm đềm và thơ mộng của biển xanh dịu hiền bồng bềnh trước mắt , xa xa điểm tô vài chiếc thuyền đánh cá , tất cả cứ như bức tranh thật huyền ảo và sống động
    [​IMG]
    Biển và hồ
    Phòng hội nghị , phòng họp và đại tiệc cho 750 người, phòng chiếu phim, hòa nhạc, phòng chơi games, chơi bài, bida ?. bên cạnh đó là vũ trường và phòng hát karaoke màn hình nhỏ , màn hình lớn dành cho cá nhân và tập thể ,các dịch vụ vui chơi khiến khách không cảm thấy đơn điệu, buồn chán trong thời gian nghỉ ngơi dù là đang ở trên một hòn đảo biệt lập giữa biển .
    Phía trong bãi tắm là sườn núi điểm tô các cây cảnh xanh tươi . Làng du lịch có tới hai bể bơi nhân tạo nước ngọt ở ngoài trời với tổng diện tích 5.700 m2 hướng ra biển được coi là bể bơi lớn nhất Đông Nam Á , bể bơi thứ nhất và lớn nhất nằm ngay trung tâm mặt tiền với cây cỏ hoa lá dừa cọ trồng ven bờ , giữa bể lại có đảo nhân tạo với những cái võng xinh xắn nhiều màu sắc mắc từng nhóm hai cây dừa để du khách có thể nằm thư giãn . Bể bơi thứ hai nằm biệt lập khuất hẳn ở phía tây và có thể nhiều du khách không phát hiện ra , đây là bể bơi VIP hay còn gọi là bể bơi tắm chứa nước khoáng , dù có hay không làm dịch vụ massage Qi & Spa bạn vẫn có thể bơi và tắm khoáng ở đây rất có lợi cho sức khoẻ
    Theo giải thích của cô gái ở trung tâm Qi Shiseido Salon của Hòn Ngọc Việt : Qi & Spa ( đọc là Kiu ai & Spa ) thì Qi là một phương pháp massage của Nhật , Qi do phiên âm từ tiếng Nhật nghĩa là ?o khí ? còn Spa có nghĩa là ?o liệu pháp tắm khoáng ? tức tắm trong suối nước khoáng hoặc hồ nước khoáng , tuy nhiên có thể là tắm với hoa tươi rải trên hồ nước hoặc tắm với một hồ nước pha vài giọt tinh dầu cùng các loại thảo dược .
    Bạn có thể làm massage Qi trước khi tắm Spa hay ngược lại tùy sở thích . Massage Qi và tắm Spa mang lại cho bạn tâm trạng thoải mái , giải toả những căng thẳng do stress sinh ra , tăng cường vòng tuần hoàn máu ( lưu thông mạch khí huyết ) , kích thích hưng phấn về tinh thần và thể chất . Nghe qua cũng đủ thấy hấp dẫn và chúng tôi quyết định thử , thật là sảng khoái , hưng phấn và tan biến mệt mỏi . Tuy nhiên phần cổ lại hơi bị ??ođau? vì bạn phải thanh toán 32 USD / người bao gồm thuế lẫn phí phục vụ cho 75 phút !
    [​IMG]
    Chương trình các hoạt động thể thao hàng ngày ở khu Resort
    Khách sạn cũng có 2 phòng dành cho nguyên thủ quốc gia hoặc VIP với giá khá đặc biệt 1750 USD / ngày , chúng tôi tò mò hỏi một nhân viên tiếp tân :
    Có nguyên thủ nào ra đây chưa em ?
    Nguyên thủ nước ngoài thì chưa anh ạ nhưng nguyên thủ ?nước trong thì có !
    Ai thế ?
    ?.
    Phần lớn các phòng bình thường khác của khách sạn đều hướng nhìn ra biển, hàng ngày chúng tôi cứ thích đứng dựa lan can và phóng tầm mắt ra xa ngắm cảnh bình minh hay hoàng hôn trên biển trong một tâm trạng êm đềm không sao tả xiết . Có lẽ kiến trúc sư muốn gửi gắm và nhấn mạnh thông điệp Á Đông ở Hòn Ngọc Việt nên tất cả nội thất phòng của khách sạn trang trí theo bố cục đậm màu sắc truyền thống dân tộc , những chiếc ghế cổ với tay tựa cong xoắn , thảm vàng nhạt và cửa sổ phòng tắm trang trí chữ song hỷ , sàn gỗ , gường bốn cột trụ với chóp tròn nhọn như một nét chấm phá hơn là mục đích treo màn chống muỗi vì nơi đây hoàn toàn không có muỗi . Trên nóc tủ là vài tác phẩm nghệ thuật tranh gốm và một số đồ nội thất làm bằng mây, gỗ sang trọng và ấm cúng . Những du khách trẻ có thể thất vọng vì tông nội thất có vẻ hơi già và tẻ đối với họ nhưng bù lại cái không khí hoa lá cây cỏ , hồ bơi , biển xanh trong vắt và cát trắng đầy sức sống ngoài trời cùng những tiện ích của khách sạn sẽ kéo họ ra khỏi mối bận tâm này . Ngược lại cái gu nội thất hoài cổ trên lại rất ?oăn điểm? những du khách phương Tây : lớp người thành công , trầm tĩnh , yêu thiên nhiên và ghét cay ghét đắng các đồ vật nguồn gốc polymer ô nhiễm môi trường .
    Có lẽ ngoài các yếu tố Á Đông trên , yếu tố mang vẻ hiện đại và Tây Phương sót lại duy nhất chính là buồng tắm của mỗi phòng . Đây thực sự là điều gây ấn tượng nhất với tất cả các du khách đã sử dụng qua : không phải là sự sáng loáng của thiết bị vệ sinh Toto (Nhật Bản ) hay nền gạch màu sắc hết sức trang nhã trong phòng tắm , không phải là số lượng buồng tắm đứng hay bồn tắm nằm và các vòi phun mà nó đang có , cái làm du khách cực kỳ hài lòng chính là áp lực nước tuyệt vời của vòi hoa sen ở buồng tắm đứng , nước phun ra xối xả tưng bừng từng tia mãnh liệt như một trận mưa rào dữ dội đỉnh cao trong năm !
    Bạn ngửa mặt lên hay đưa lưng ra , những tia nước theo từng chùm liên tục phun ra như đang nắn nót và bấm huyệt khiến bạn sướng không thể tả : một cảm giác massage tự nhiên kỳ diệu khiến mọi stress , nóng nực và căng thẳng của bạn đem từ thành phố náo nhiệt nào đó lên đây bỗng như thể được gột sạch cấp kỳ và cuốn trôi tất cả xuống lỗ thoát nước ! Chúng tôi đã thực sự bị ghiền và cứ 4 tiếng đồng hồ dã ngoại quanh khách sạn là lại về phòng mình để chui vào buồng tắm đứng một lần , mọi mệt mỏi tan biến tức thì . Thú thật đã từng đi và ở vài khu resort 5 sao ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ thấy nơi đâu có áp lực nước kinh khủng như ở đây . Nghe nói hồ chứa nước trên đỉnh núi cao hơn 100 m được sà lan bơm lên hàng ngày , thế là sáng hôm sau không cho ai biết chúng tôi quyết định đi tìm hiểu một mình
    [​IMG]
    Biển xanh cát trắng ở Hòn Ngọc Việt
    Men theo dãy cọ trồng trên con đường mòn đá nhỏ chúng tôi leo dần lên núi , chúng tôi phát hiện một đường cống lộ thiên sâu 6 tấc rộng 8 tấc vắt ngang và trải dài theo sườn núi rồi đổ ra biển về phía tây để ngăn chặn nước mưa từ triền núi đổ xuống chân khách sạn . Quả là chu đáo nhưng có vẻ cái cống này vẫn còn hơi nhỏ , nếu gặp ?o cây lụt ? tháng 23 tháng 10 liệu nó có chịu được thử thách đầu tiên ? Trên đường đi gặp một nhân viên tưới cây trên vách núi và anh cho biết trong các rặng cây có thể gặp rắn khoanh đỏ đen , nghe hơi ngại nhưng máu phiêu lưu mạnh hơn nên chúng tôi quyết định tìm một cành cây vừa đi vừa khua đuổi rắn . Vượt qua những rặng cây xanh cùng không khí trong lành đến mát phổi , chúng tôi nghe tiếng côn trùng rả rích , chợt những chú chim đầu đỏ đuôi xòe đen nhánh bỗng xuất hiện đậu gần đó hót vang , vẻ đẹp của chim khiến chúng tôi cứ ngây người ra ngắm thích thú và kinh ngạc . Đường mòn chợt hết , chúng tôi cố vượt qua các rặng cây rậm rạp và men theo các đụn đất lên núi , có lẽ hồ chứa nước trên đó . Từ trên đỉnh núi cao ngắm toàn cảnh biển và đảo thật thú vị , gió thổi ***g lộng bên tai , cây cỏ hoa lá và chim chóc xung quanh , chợt thấy con người thật sảng khoái như được tiếp thêm nguồn sinh lực bí ẩn nào đó mà thiên nhiên nơi đây ban tặng .
    ( Còn tiếp một kỳ ở phần 3 )
    Lê Việt Hà
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 14/09/2004
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 14/09/2004
  9. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    HÒN NGỌC VIỆT ( VINPEARL RESORT & SPA ) : PHẦN 2
    ....Máy bay từ từ đáp xuống với tốc độ khoảng 300 km / h , sân bay Cam Ranh trống rỗng hoang sơ bên các cây cỏ thấp lùn mọc rải rác trên những đồi cát trắng , chẳng có hàng rào hay bờ tường gì che chắn . Chợt mọi người ồ lên và điếng hồn khi phát hiện ra một đàn bò đang thản nhiên gặm cỏ cách đường băng khoảng 50 m !
    Sau này trên chuyến bay về tôi quyết định chất vấn một anh nhân viên an ninh sân bay Cam Ranh chuyện ấy , anh ta cười bảo không thể làm hàng rào B40 vì quá tốn kém (!) , sân bay đã làm các chòi canh có người gác để ngăn chặn nếu bò xâm nhập (!) Thật là bất ngờ với cách trả lời như vậy khi biết rằng trên thế giới đã từng có nhiều tai nạn hàng không thương tâm khi một con vật như thỏ chẳng hạn sợ hãi tiếng gầm rú của máy bay và chạy lạc vào đường băng . Còn ở đây , ngay sân bay Cam Ranh này là những con bò to đùng đang gặm cỏ !
    [​IMG]
    Những con bò gặm cỏ bên đường băng !
    Con đường từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang là con đường xẻ núi trải nhựa mới toanh và khai trương cách đây hơn một tháng , đoạn đầu tiên giống như một con đường vắng vẻ miền tây trong các phim hình sự Mỹ , tuy nhiên hai bên đường lại là các đồi cát trắng phau xen lẫn ít cây xanh khiến trông chúng có vẻ gì đấy hoang dã và cứ cuốn hút đôi mắt bạn ngắm mãi không chán .
    Đoạn tiếp sau ngoằn ngoèo cong cong một bên là vách núi một bên là vực thẳm và biển xanh được gọi là đèo Cù Hin , xa xa là các bờ cát trắng và những chiếc tàu thuyền ngư dân nhỏ xíu khiến chúng tôi mê mệt ngắm nhìn . Một chiếc cầu khá lớn nối liền Cam Ranh với quốc lộ 1A cũng vừa được dựng bảng khởi công dự án giữa tháng 5/2004 .
    Sau khoảng 30 phút ngồi xe du lịch của khách sạn Vinpearl Resort & Spa chúng tôi đã đến Nha Trang , các nhân viên lễ tân rất niềm nở đón chúng tôi tại cảng 1 Hòn Ngọc Việt số 7 Trần Phú - Nha Trang , đây cũng chính là sảnh đón khách bên bờ Nha Trang của khách sạn , kiến trúc toà nhà cực xinh đẹp với một khu vườn cỏ nhung và dừa xen kẽ , hai ao sen nhỏ ? Tất cả mang dáng dấp Á Đông khiến chúng tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một thánh thất của một ông ?Vua . Ca nô cao tốc 24 chỗ của khách sạn tiếp tục đưa chúng tôi vượt biển xanh đến cảng 2 Hòn Ngọc Việt ( cầu tàu Vũng Me ) bên bờ Hòn Tre đúng 7 phút , xe Mercedes của khách sạn chờ sẵn và đưa chúng tôi vào một con đường mà hai bên là cọ và dừa , hoa lá vàng đỏ và dây leo xanh rì . Những hàng cọ bên đường như reo hát vi vu trước gió khiến người ta háo hức muốn biết về những điều hấp dẫn đằng sau ngọn núi . Đây là con đường xẻ núi khá công phu dài hơn 1 km trải nhựa êm ái đưa ra phía bắc Đảo , nơi Hòn Ngọc Việt đang chờ đón bạn sau đúng 2 phút ngồi xe !
    [​IMG]
    Đường xẻ núi dẫn đến Hòn Ngọc Việt
    Và kia rồi : khu resort 5 sao đã hiện ra ! Nếu như ngày 18-12-2003 , ?o thiên đường ? đã khai trương tưng bừng với chỉ 230 phòng hoàn tất thì nay những ngày cuối tháng 5-2004 này , toàn bộ 500 phòng của Vinpearl Resort & Spa đã sẵn sàng . Quả là việc thiết kế công trình xây dựng khách sạn cùng bàn tay và óc nghệ sĩ của kiến trúc sư đã thể hiện hết sức hợp lý , dung hoà sự cân đối với cảnh quan , tạo nét tự nhiên không gượng ép với môi trường sinh thái nhằm bảo tồn chất hoang sơ đồng thời sắp xếp hợp lý giữa xây và trồng khiến nét đẹp vốn có của phong cảnh thiên nhiên tăng lên bội phần .
    [​IMG]
    Khu nhà hàng Beachcomber Bar & Restaurant
    Bước vào phòng đại sảnh của khách sạn giữa làng du lịch khá lộng lẫy có hình tròn với các cột trụ làm hoa văn gần đỉnh , những chiếc đèn treo hình dáng đặc thù Á Đông thật ấm cúng bên cột , mái vòm của đại sảnh đem lại vẻ uy nghi của một cung điện ..Trong khách sạn là sân khấu nghệ thuật , trung tâm mua sắm hàng hóa và quà lưu niệm .Phía cuối làng và dọc theo bờ biển có 3 biệt thự kiểu Pháp dành riêng cho các gia đình, nhóm du khách hay vợ chồng mới cưới hưởng trăng mật , sân tenis ở phía đông cùng hệ thống chiếu sáng và khán đài dành cho khán giả , phòng tập thể hình với các máy tập rất hiện đại với thảm màu xanh biển , ngoài cửa kính cũng lại là biển xanh đang rì rào : thế thì còn gì tuyệt vời hơn ! Phía mặt tiền khu resort là tượng nữ thần nhìn ra biển với nhà hàng mái lá Beachcomber Bar & Restaurant phục vụ tiệc barbecued ( thịt xiên nướng ngoài trời ) , đây là nhà hàng bãi biển được làm bằng các vật liệu tranh và tre tạo cảm giác rất gần với thiên nhiên , bạn có thể ăn uống hoặc nhấm nháp cà phê và ngắm hoàng hôn trên biển thật thi vị và nên thơ .
    Chúng tôi đi lang thang và phát hiện ra khu nhà hàng hải sản Asian Delight kiểu Nhật ở phía tây được xây dựng biệt lập hẳn khu khách sạn chính , nó tọa lạc trên một ngọn đồi nhìn xuống biển xanh , phía dưới là con đường thoai thoải , cây xanh hoa cỏ cùng vách đá và thác nước nhân tạo chảy róc rách . Nhà hàng phục vụ theo từng món mang đậm hương vị biển như tôm cua sò ốc tươi sống
    [​IMG]
    Nhà hàng hải sản Asean Delight trên đồi
    Nhà hàng Lotus Café và cũng là nhà hàng chính của khách sạn có quầy bar và phòng ăn sang trọng chuyên mở tiệc buffet hàng ngày , phục vụ các món ngon Âu Á từ tài chế biến của các đầu bếp Việt , Malaisia , Italia ?có vài hình thức pha chế "coctail kiểu miền nhiệt đới" độc đáo. Rồi thực phẩm kiểu Ý (có lò đặc trưng để làm bánh Pizza) cùng khu nhà kho chứa thức ăn nguội và bảo quản thực phẩm tươi ?du khách có thể vừa ăn uống vừa thư giãn và quên hết mọi ưu phiền mệt nhọc bởi khung cảnh êm đềm và thơ mộng của biển xanh dịu hiền bồng bềnh trước mắt , xa xa điểm tô vài chiếc thuyền đánh cá , tất cả cứ như bức tranh thật huyền ảo và sống động
    [​IMG]
    Biển và hồ
    Phòng hội nghị , phòng họp và đại tiệc cho 750 người, phòng chiếu phim, hòa nhạc, phòng chơi games, chơi bài, bida ?. bên cạnh đó là vũ trường và phòng hát karaoke màn hình nhỏ , màn hình lớn dành cho cá nhân và tập thể ,các dịch vụ vui chơi khiến khách không cảm thấy đơn điệu, buồn chán trong thời gian nghỉ ngơi dù là đang ở trên một hòn đảo biệt lập giữa biển .
    Phía trong bãi tắm là sườn núi điểm tô các cây cảnh xanh tươi . Làng du lịch có tới hai bể bơi nhân tạo nước ngọt ở ngoài trời với tổng diện tích 5.700 m2 hướng ra biển được coi là bể bơi lớn nhất Đông Nam Á , bể bơi thứ nhất và lớn nhất nằm ngay trung tâm mặt tiền với cây cỏ hoa lá dừa cọ trồng ven bờ , giữa bể lại có đảo nhân tạo với những cái võng xinh xắn nhiều màu sắc mắc từng nhóm hai cây dừa để du khách có thể nằm thư giãn . Bể bơi thứ hai nằm biệt lập khuất hẳn ở phía tây và có thể nhiều du khách không phát hiện ra , đây là bể bơi VIP hay còn gọi là bể bơi tắm chứa nước khoáng , dù có hay không làm dịch vụ massage Qi & Spa bạn vẫn có thể bơi và tắm khoáng ở đây rất có lợi cho sức khoẻ
    Theo giải thích của cô gái ở trung tâm Qi Shiseido Salon của Hòn Ngọc Việt : Qi & Spa ( đọc là Kiu ai & Spa ) thì Qi là một phương pháp massage của Nhật , Qi do phiên âm từ tiếng Nhật nghĩa là ?o khí ? còn Spa có nghĩa là ?o liệu pháp tắm khoáng ? tức tắm trong suối nước khoáng hoặc hồ nước khoáng , tuy nhiên có thể là tắm với hoa tươi rải trên hồ nước hoặc tắm với một hồ nước pha vài giọt tinh dầu cùng các loại thảo dược .
    Bạn có thể làm massage Qi trước khi tắm Spa hay ngược lại tùy sở thích . Massage Qi và tắm Spa mang lại cho bạn tâm trạng thoải mái , giải toả những căng thẳng do stress sinh ra , tăng cường vòng tuần hoàn máu ( lưu thông mạch khí huyết ) , kích thích hưng phấn về tinh thần và thể chất . Nghe qua cũng đủ thấy hấp dẫn và chúng tôi quyết định thử , thật là sảng khoái , hưng phấn và tan biến mệt mỏi . Tuy nhiên phần cổ lại hơi bị ??ođau? vì bạn phải thanh toán 32 USD / người bao gồm thuế lẫn phí phục vụ cho 75 phút !
    [​IMG]
    Chương trình các hoạt động thể thao hàng ngày ở khu Resort
    Khách sạn cũng có 2 phòng dành cho nguyên thủ quốc gia hoặc VIP với giá khá đặc biệt 1750 USD / ngày , chúng tôi tò mò hỏi một nhân viên tiếp tân :
    Có nguyên thủ nào ra đây chưa em ?
    Nguyên thủ nước ngoài thì chưa anh ạ nhưng nguyên thủ ?nước trong thì có !
    Ai thế ?
    ?.
    Phần lớn các phòng bình thường khác của khách sạn đều hướng nhìn ra biển, hàng ngày chúng tôi cứ thích đứng dựa lan can và phóng tầm mắt ra xa ngắm cảnh bình minh hay hoàng hôn trên biển trong một tâm trạng êm đềm không sao tả xiết . Có lẽ kiến trúc sư muốn gửi gắm và nhấn mạnh thông điệp Á Đông ở Hòn Ngọc Việt nên tất cả nội thất phòng của khách sạn trang trí theo bố cục đậm màu sắc truyền thống dân tộc , những chiếc ghế cổ với tay tựa cong xoắn , thảm vàng nhạt và cửa sổ phòng tắm trang trí chữ song hỷ , sàn gỗ , gường bốn cột trụ với chóp tròn nhọn như một nét chấm phá hơn là mục đích treo màn chống muỗi vì nơi đây hoàn toàn không có muỗi . Trên nóc tủ là vài tác phẩm nghệ thuật tranh gốm và một số đồ nội thất làm bằng mây, gỗ sang trọng và ấm cúng . Những du khách trẻ có thể thất vọng vì tông nội thất có vẻ hơi già và tẻ đối với họ nhưng bù lại cái không khí hoa lá cây cỏ , hồ bơi , biển xanh trong vắt và cát trắng đầy sức sống ngoài trời cùng những tiện ích của khách sạn sẽ kéo họ ra khỏi mối bận tâm này . Ngược lại cái gu nội thất hoài cổ trên lại rất ?oăn điểm? những du khách phương Tây : lớp người thành công , trầm tĩnh , yêu thiên nhiên và ghét cay ghét đắng các đồ vật nguồn gốc polymer ô nhiễm môi trường .
    Có lẽ ngoài các yếu tố Á Đông trên , yếu tố mang vẻ hiện đại và Tây Phương sót lại duy nhất chính là buồng tắm của mỗi phòng . Đây thực sự là điều gây ấn tượng nhất với tất cả các du khách đã sử dụng qua : không phải là sự sáng loáng của thiết bị vệ sinh Toto (Nhật Bản ) hay nền gạch màu sắc hết sức trang nhã trong phòng tắm , không phải là số lượng buồng tắm đứng hay bồn tắm nằm và các vòi phun mà nó đang có , cái làm du khách cực kỳ hài lòng chính là áp lực nước tuyệt vời của vòi hoa sen ở buồng tắm đứng , nước phun ra xối xả tưng bừng từng tia mãnh liệt như một trận mưa rào dữ dội đỉnh cao trong năm !
    Bạn ngửa mặt lên hay đưa lưng ra , những tia nước theo từng chùm liên tục phun ra như đang nắn nót và bấm huyệt khiến bạn sướng không thể tả : một cảm giác massage tự nhiên kỳ diệu khiến mọi stress , nóng nực và căng thẳng của bạn đem từ thành phố náo nhiệt nào đó lên đây bỗng như thể được gột sạch cấp kỳ và cuốn trôi tất cả xuống lỗ thoát nước ! Chúng tôi đã thực sự bị ghiền và cứ 4 tiếng đồng hồ dã ngoại quanh khách sạn là lại về phòng mình để chui vào buồng tắm đứng một lần , mọi mệt mỏi tan biến tức thì . Thú thật đã từng đi và ở vài khu resort 5 sao ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ thấy nơi đâu có áp lực nước kinh khủng như ở đây . Nghe nói hồ chứa nước trên đỉnh núi cao hơn 100 m được sà lan bơm lên hàng ngày , thế là sáng hôm sau không cho ai biết chúng tôi quyết định đi tìm hiểu một mình
    [​IMG]
    Biển xanh cát trắng ở Hòn Ngọc Việt
    Men theo dãy cọ trồng trên con đường mòn đá nhỏ chúng tôi leo dần lên núi , chúng tôi phát hiện một đường cống lộ thiên sâu 6 tấc rộng 8 tấc vắt ngang và trải dài theo sườn núi rồi đổ ra biển về phía tây để ngăn chặn nước mưa từ triền núi đổ xuống chân khách sạn . Quả là chu đáo nhưng có vẻ cái cống này vẫn còn hơi nhỏ , nếu gặp ?o cây lụt ? tháng 23 tháng 10 liệu nó có chịu được thử thách đầu tiên ? Trên đường đi gặp một nhân viên tưới cây trên vách núi và anh cho biết trong các rặng cây có thể gặp rắn khoanh đỏ đen , nghe hơi ngại nhưng máu phiêu lưu mạnh hơn nên chúng tôi quyết định tìm một cành cây vừa đi vừa khua đuổi rắn . Vượt qua những rặng cây xanh cùng không khí trong lành đến mát phổi , chúng tôi nghe tiếng côn trùng rả rích , chợt những chú chim đầu đỏ đuôi xòe đen nhánh bỗng xuất hiện đậu gần đó hót vang , vẻ đẹp của chim khiến chúng tôi cứ ngây người ra ngắm thích thú và kinh ngạc . Đường mòn chợt hết , chúng tôi cố vượt qua các rặng cây rậm rạp và men theo các đụn đất lên núi , có lẽ hồ chứa nước trên đó . Từ trên đỉnh núi cao ngắm toàn cảnh biển và đảo thật thú vị , gió thổi ***g lộng bên tai , cây cỏ hoa lá và chim chóc xung quanh , chợt thấy con người thật sảng khoái như được tiếp thêm nguồn sinh lực bí ẩn nào đó mà thiên nhiên nơi đây ban tặng .
    ( Còn tiếp một kỳ ở phần 3 )
    Lê Việt Hà
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 14/09/2004
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 14/09/2004
  10. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    E đồng ý với LVH rằng Hòn Tre đúng là Thiên đường. Mọi người có tưởng tưởng ra cái cảnh 5h sáng mặt trời chiếu qua tấm mành trắng trong suốt đánh thức mình dậy để rồi nhìn thấy một khoảng trời trong vắt trải dài song song với mặt biển không? Và sau đó, khi vẫn còn ở trên giường, ta vẫn có thể nhìn thấy mọi người bơi lội, lướt sóng... Cái cảm giác đó e chưa từng tìm thấy ở các resort khác, ngay cả ở Furama nua. Đó la chưa kể đến các loại services ở đó nữa chứ. Nói chung,e mê Hòn Tre lăn lóc.Mỗi tội nếu đi máy bay ra thẳng Nha Trang thì phải dậy từ 4h sáng và lúc trở về thì phải đi sân bay từ lúc 6h hơn, ghét lắm. Mà Transit qua Đà Nẵng thì cũng chẳng yêu. Hy vọng sẽ có cải cách.

Chia sẻ trang này