1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành lại những gì là của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi empiresx, 30/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chồng chị gái tui vì trót sao nhãng trong việc đón tiếp ma ma tui, để ma ma tui buồn lòng. Những việc đó tui khắc cốt ghi tâm đến tận bi giờ. Tui là tui thù dai nhớ lâu lắm. Bà chị tui nhiều lần năn nỉ tui bỏ qua định kiến về ông chồng bà í nhưng: Đừng có hòng!
  2. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế thì em hết cơ hội rồi sao?
    Thật sự tôi biết nàng yêu mẹ nàng lắm
    Mọi chuyện của chúng tôi cô ấy chẳng dấu gì mẹ cô ấy cả
    Thế mới đau em chứ
    Nhưng thực tế nàng cũng yêu tôi
    Đã một thời gian dài không gặp nhau mà nàng không yêu ai cả
    Và một hôm tôi gặp nangvà chúng tôi đi chơi và nàng bảo cảm thấy tiếc vì chúng mình không thể đến với nhau
    Tôi bảo sao lại không thể
    Anh vẫn yêu em như ngày nào mà
    Nàng bảo anh không làm được cho mẹ nàng vui và tin tưởng
    Tôi bảo tôi se làm được chỉ cần cho Anh thời gian
    Nhưng hôm trước nhắc lại khi đi chat gặp nàng
    Thì Nàng bảo rằng "Tôi không thể chấp nhận tôi được"
    Thế mới đau
    Nhưng tôi biết nàng chẳng dấu tôi chuyện gì cả
    Kể cả thời gian tôi và nàng gặp nhau
    Nàng kể hết cho tôi những ai tán tỉnh nàng
    Nhưng nàng không yêu
    Vậy là sao hả các bac
  3. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    6.848
    Đã được thích:
    0
    Thì đơn giản nàng vẫn yêu chú, nhưng lại yêu mẹ nhất trên đời. Đúng là bên tình bên hiếu (nàng mới là người chịu khổ nhất đó)
    Nếu dc chú kể cụ thể chú mắc tội với mẹ nàng ra sao để a e tư vấn cho.
    Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút.
    Chú chắc chắn phải chiếm lấy lòng tin của mẹ nàng trước.
    Còn ko đừng mong nàng quay lại.
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    He he he , cậu nói cậu yêu cô ấy áh ? nhầm àh ????? Lại có cái dạng tình yêu vô lý , ích kỷ như thế này sao ?
    Thằng cu nào yêu tớ , kể cả cưới nhau rồi , chỉ cần nói 1 câu động đến ông bà , bố mẹ , họ hàng bên nhà tớ , tớ dám thề là tớ cho nó out nhà ngay . Cậu đáng chán thật . Cậu không thấy xấu hổ khi cảm ơn người ta chưa đủ hay sao mà còn dám nói người ta " bạc " ?????????????????
    Thế mới thấy thương mình , sinh ra làm con gái , thiệt thòi cho bố mẹ mình qúa . Ước gì đổi phận làm trai được ................

  5. daugauonline

    daugauonline Moderator

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    8.086
    Đã được thích:
    0
    nhỡ mồm hay cố ý???
    nói chung nói như vậy là sai
    tùy từng hoàn cảnh có thể tha thứ
    Nhưng mà bạn là người k tốt khi mà đã nói ra
    nghĩ thôi thì ok mà còn nói ra thì ko tốt tý nào cả
    kể cả bà ta ko tốt đến thế nào đi chăng nữa
    họ là bố là mẹ hiểu ko?
  6. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    @empresx: Chia buồn với bạn. Mình nghĩ bạn đã sai rồi. Quá sai.
    Ai đó đã nói đúng khi nói rằng bạn là người ích kỷ trong tình yêu. Bạn đã chỉ biết mình thôi. Bạn nghĩ xem, ai là người đã sinh ra và nuôi dạy người con gái mà giờ bạn yêu nếu như không phải là bố mẹ cô ấy? Nếu là bạn, người con gái bạn yêu tỏ thái độ coi thường với bố mẹ bạn, bạn có thể chịu đựng nổi không? Mình chắc là bạn ko thể chấp nhận được, đúng ko nào?
    Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nhìn nhận mọi việc khách quan hơn.
    Mình cũng dứt khoát chia tay người mình rất yêu chỉ vì anh ấy ko biết cách làm cho bố mẹ mình tin tưởng. Bố mẹ sinh ra mình, chỉ mong con cái được thành đạt và hạnh phúc. Và ngươì con gái chỉ có hạnh phúc được khi mà chồng mình và bố mẹ đẻ mình luôn hòa hợp. Ngược lại, sẽ là đau khổ vô cùng cho người con gái nếu phải là người đứng giữa phân xử.
    Mình nghĩ rằng, bạn có thể có được hp thật sự của mình, nếu bạn thật sự mong muốn và quyết tâm. Cách duy nhất là phải thay đổi mình. Thay đổi chính bản thân mình. Hãy biết nghĩ cho người khác trước khi hành động. Chỉ khi mình có một tấm lòng chân thành, mình mới có được cái mình muốn.
    Mình đối xử với người ta như thế nào, thì người ta sẽ xử lại với bạn như vậy. Bố mẹ nào cũng mong cho con mình hp. Chắc rằng, nếu bạn thể hiện và chứng tỏ được lòng thành của mình, bố mẹ cô gái ấy sẽ chấp nhận thôi.
    Nhưng mình nói trước là ko dễ để thay đổi đâu. Bạn phải chiến thắng được chính mình thì mới làm được điều ấy.
    Có kết quả thì báo cho mọi người nhé. Mình cũng rất mong tin lành của bạn. Chúc may mắn.
  7. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự đóng góp của các bác . Tôi rất hiểu những gì các bác đang nói nhưng bắt đầu từ mẹ nàng thì tôi không biết làm thế nào để tiếp cận
    Tôi buồn lắm!!!!!!!!!!!!
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Đến xin lỗi cụ đê
    Nếu mà ko dc thì bye bye luôn thôi
    Cả mẹ cả con ko đòng ý thì po tay ,bye bye đê
  9. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình buồn vì nghe bạn nói thế. Bạn đã nghĩ kỹ chưa khi mà nói rằng: vấn đề từ phía mẹ người ta cho nên bạn ko biết làm thé nào.
    Bạn có giận thì cũng cho mình được nói thẳng nhé. Bạn không có lòng dũng cảm và tất cả những điều bạn nói ra chỉ là sự bao biện.
    Không có j là ko làm được nếu bạn quyết tâm. Mình nói thật là vấn đề ko phải từ phía mẹ cô bạn gái mà chính lại là từ bản thân bạn.
    Bạn ko yêu người ta nhiều đến nỗi có thể thay đổi bản thân mình. Bạn đã sai. Rõ ràng là sai rồi.
    Mà đã biết mình sai mà ko dám vượt qua chính mình để sửa sai là vì sao? Là vì bạn ko yêu nhiều đến thế nhưng mà cứ nghĩ là yêu nhiều. Là vì bạn chỉ yêu bản thân bạn mà thôi.
    Cái này mình dám khẳng định vì mình đã từng khá giống cô gái của bạn.
    Mình đã nói rồi. Ko dễ đâu và mình cứ hi vọng là bạn sẽ thay đổi được. Nhưng xem chừng là quá khó với bạn.
    Cho mình xin lỗinếu có nói nặng lời nhưng nó là sự chia sẻ chân thành của mình. Và mình hiểu người con gái của bạn cũng phải đấu tranh ko kém đâu. Mình thấy buồn cho cả hai người đấy.

Chia sẻ trang này