1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh mất chính mình !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunrise_sunshine_sunset, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e hèm...nghe có vẻ nghiêm trọng rồi đây nghe 2 bài tôi là tôi của Quách đại k đi bác...
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói một câu đồng cảm với bạn, mình cũng ở trong tâm trạng đó của bạn, 2 dòng suy nghĩ và 2 nỗi sợ song song: Nếu buông xuôi tất cả thì mình sẽ mất tất cả và liệu có trở về với cuộc sống vui vẻ của ngày xưa không? Nếu tiếp tục thì sẽ còn phải chịu nhiều tranh cãi dù có những lúc thấy mình thật hạnh phúc
  3. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nói 1 câu tiếng Anh ná, chả biết đúng hay sai : is it all goes wrong ''cause we''re not ready to love each other ?
  4. olaychong

    olaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    thấy con ng bạn chủ topic mâu thuẫn thật!có lẽ trước bị mất lòng tin nhiều quá nên bây h mới vậy!
  5. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cái đánh mất chính mình của em ko phải là vì tình yêu ... Mà là đánh mất chính cá tính của mình, suy nghĩ và cảm xúc của mình ...Còn tình yêu chỉ là 1 phần thể hiện rất nhỏ cái sự đánh mất mình đó mà thôi .. Nó chỉ là suy nghĩ của em ...Vì em đánh mất chính mình nên em cảm nhận được như vậy ...Còn em bít anh ý thương em, thương anh như chính em thương anh ý ... Nhưng được cái hơi lạnh lùng 1 chút ...Chứ anh ý đã vì em mà làm tất cả những điều mà người khácko làm được ...Chỉ có mỗi cái bệnh là cùn kinh dị ...Lúc cáu thì cùn dã man ý mà ^^ nhưng tại em đánh mất mình nên em hok cãi lý lại được Mà em thì rất ghét mình như vậy ... Nhưng mà cứ hoàn toàn ko cảm giác gì ý
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    thế thì hết thuốc chữa rồi, cong ăn cong thẳng ăn thẳng đi lăn tăn làm chi
    Được hacienda sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 30/11/2008
  7. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng đâu có đòi hỏi điều gì ở người khác đâu ...Cái em cần nhìn chỉ là chính bản thân mình thôi mà ... Những gì nguời khác dành cho em em đủ hiểu là tốt rùi mà ...Em chỉ mún mình trở lại vui vẻ và năng động, suy nghĩ tích cực như xưa Đời còn dài lắm, nếu cứ vùi mình và sống tẻ nhạt như vậy, chắc em chết ngạt trong chính những suy nghĩ của mình nữa
  8. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    cố lên ấy,cưòi một cái nào.đồng cảm với nhau rùi đấy,cứ cười đi,rùi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.sức chịu đựng có giới hạn mà,đến khi không chịu được nữa thì thế nào cũng đồng ý,bạn nhỉ?mấy năm trời,cũng có nhiều cái để đắn đo,, để suy nghĩ lắm,đâu thể buông là buông được,mà cố níu thì cũng nhiều khi buồn phiền mệt mỏi và đau khổ lắm.rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi bạn ạ
  9. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng bao giờ nghĩ là bạn đánh mất mình. Bạn luôn luôn là chính bạn...trước đây bạn như thế và bây giờ bạn đã khác. Đã khác do hoàn cảnh, do tuổi tác, do mối quan hệ của bạn đã thay đổi. Cái gì đã qua thì cho nó qua đi chứ..bạn sống hoài cổ làm gì. Bạn chỉ có tương lai gần là hôm nay và ngày mai mà thôi. Ngày kia..thì mọi thứ cũng chưa liệu được.
    Có vấn đề trong chuyện tình cảm rồi, nó làm cho bạn thất vọng. Nhưng bạn ạ, tớ tâm niệm một câu:
    " Cái gì hợp lý thì tồn tại, ko hợp lý sẽ mất đi..sẽ bị xã hội đào thải" và cái gì thuộc về mình thì đón nhận, ko thuộc thì cố kéo cũng ko được.
    Dần bạn sẽ nhận ra thôi, bạn quen sống nhanh rồi, sống chậm chút đi nào..ko liên lạc với ai, chẳng cần ai, quên hết mọi ng đi, sẽ thấy tĩnh tâm trở lại. Và bạn trở lại chính bạn..suy nghĩ của chính bạn. Bạn đang ở trong mạng nhện đấy. Càng dẫy càng bẫy..
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Không những con gái, đàn ông cũng cần nghe những lời ngọt ngào. Bạn ăn nói kiểu đó với bạn trai là bạn SAI rồi. Đừng trách người khác, khi chính mình cũng chẳng cư xử ra gì.
    2/ Anh chàng sai? Anh chàng bướng? Anh chàng không nhận lỗi? Chính bạn là ng sai, bướng và không biết nhận lỗi.
    3/ Lòng tự trọng bạn bị chà đạp? Bạn bị tổn thương? Chính bạn trai bạn là người bị bạn chà đạp, abuse tình cảm, chính anh ta là người bị tổn thương.
    Lớn lên, đó là quá trình nhận thức ra mình phải giảm sự ích kỷ của mình xuống để thiên hạ còn cho mình chút đất sống, chứ không sút thẳng mình đi chỗ khác vì mình làm ngứa mắt họ. Chúc bạn mau lớn.

Chia sẻ trang này